1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đã chững chạc và con trai hơn. Lắm lúc ngồi nghĩ lại những chuyện ngày xưa thật vui, thật trẻ con và trong đó có một chút ngớ ngẫn. Nhưng đó là những kỹ niệm, những ký ức của một thời cắp sách đến trường. Bây giờ thì cứ mỗi năm vào tháng 9 là lại muốn được cắp sách đến trường để cùng được chúng bạn đùa vui, nghịch ngợm.
    Thằng em cũng đã vào trung học cũng bắt đầu có được những tháng ngày như anh nó hồi trước.Nó còn vu7ọt trội hơn anh nó nữa đó là khả năng lấy lòng con gái, lắm lúc trở về nhà tôi phục nó dể sợ !Người ta lớn rồi thì cũng phải khác, và cứ mỗi lần về nhà, tôi lại đến những nơi mà ngày xưa chúng tôi có những kỹ niệm hồn nhiên.không biết giờ này nàng ngày xưa của tui đang ở đâu và làm gì, lâu quá rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.Một điều quan trọng nữa là không biết nàng đã có một nữa kia chưa hay là vẫn còn như tôi. Tôi không dám nghĩ đến điều đó vì tôi sợ phải đối diện với câu trả lời là "có" . Uống một ly cafe và ngồi nhớ lại ngày xưa chúng tôi đã từng được đùa vui, hồn nhiên như thế nào. Những cảm xúc của ngày xưa cứ ùa về trong tôi.Tôi cảm thấy những giọt cafe ngon hơn, khói thuốc như làm tôi tỉnh táo hơn...

    thatwhy


  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    test, không đọc được bài đã gửi (Khi tất cả các bài gủi được nhìn thấy, sẽ xoá bài này )
  3. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian cứ thế trôi qua....Đến một ngày_như vốn dĩ mọi người vẫn thường nói, cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ_sau những giờ phút vẩn vơ với những kỉ niệm cũ, tôi trở về nhà trong một tâm trạng rối bời!! .Tôi như không còn tin là mình đang tồn tại trong khoảnh khắc ấy,em đứng đấy ,một hình ảnh hoàn toàn thật, một cảm giác thân quen ngày nào chực hiện về xâm chiếm cả đáy hồn tôi, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt và hình dáng quen thuộc ấy,không gian cũng trở nên tĩnh lặng, mọi vật dường như cũng ngừng chuyển động để dành chỗ cho sự yên lặng và những cảm xúc chực tuôn trào trong tôi.
    như nhận biết được điều đó,em chủ động lên tiếng chào tôi, lúc này cũng kịp trấn tĩnh tôi chào em và cả hai cùng sánh đôi trên con đường quen thuộc ngày nào ,như để ôn lại những kỉ niệm ngày nào!!!...........
    Chúng tôi trở lại quán cũ ngày xưa_nơi lần đầu tôi và em đã đến và cũng là nơi đã khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi. vẫn còn thói quen ngày nào, em gọi thứ nước uống mà trước đây tôi luôn cho là vô vị_trà chanh đóng hộp.
    Sau những giây phút ấy em chợt hỏi tôi: ???????
    ( mời bạn tiêp tục tham gia )
    ĐANNY
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hơ... mọi người viết hay quá, văn chương lai láng... em đọc mà thấy tê hết cả người... tê nhất là cái chữ "chuyện" của cái topic này :))
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  5. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    -Trà chanh vẫn hương vị như ngày nào phải không anh?
    ...Rồi em cười, vẫn cái cười dịu dàng như hôm nào vẫn thế...
    -Mà sao anh không uống đi?
    -ừ nhỉ-tôi nhấp một ngụm- chua, phải , không chua sao được khi mà...nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu...cũng là nơi kết thúc...Tôi đã cố quên, như quên vị chua của ly trà chanh hôm nào, nhưng ....hình bóng em....luôn bên tôi........
    Cáo vẫn là Cáo!
  6. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và..........
    Một cánh én bé nhỏ bay ngang qua,cảnh vật như đổi khác,sự tĩnh lặng của những hàng cây nhường chỗ cho nhưng chiếc lá khẽ mơn man vui đùa cùng gió,sự im ắng của cảnh vật cũng nhường chỗ cho những tiếng reo khe khẽ của loài hoa dại đang đua nhau khoe sắc.....
    Xuân về!,em nói,đúng như vậy,mùa xuân đã về!
    Vị chua của ly trà chanh tôi đang uống vẫn còn đó,nó không thể hết,nhưng không phải là vị chua với dĩ vãng buồn của hai chúng tôi nữa,mà là hương vị sẽ giúp tôi nhận ra vị ngọt trong những năm tháng sau này trong cuộc sống của mình.
    Em cũng nhận ra điều đó!mặc dù không nói ra,nhưng trong hai chúng tôi,ai cũng thầm mong là mỗi người rồi cũng sẽ có mùa xuân của mình.Đúng như vậy em ạ!
    Chia tay em,tôi thấy lòng thanh thản,tôi sẽ giữ mãi hương vị ly trà chanh hôm nay,hương vị đã làm cho tôi cảm nhận được thế nào là vị ngọt mà cuộc sống mang lại cho tôi!
    Hic! kết thúc ở đây được chưa huh!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  7. haytatanhsang

    haytatanhsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời tự nhiên chuyện đang hay vậy mà bắt kết thúc ha?
    Tiếp đi mấy anh chị ơi, em đọc thấy hay quá.
    haytatanhsang
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc sống không như tôi mong muốn,nó không hoàn toàn chua như vị của ly trà ngày xưa mà cũng không ngọt ngào như ly trà hôm nay.Tôi vẫn ôm ấp hình bóng của em,hay nói cách khác,tôi không thể quên em,tôi vãn cón yêu em nhiều lắm,vì em là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất.Tôi mong em sẽ luôn hạnh phúc,với tôi?ừ,tôi chỉ mong em hạnh phúc với riêng tôi,chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho em,bất cứ thằng đàn ông cũng đểu cả(trừ tôi)Tôi lao ra cửa,cưỡi trên chiếc @ mới toanh và phi đến thẳng nhà em.Em mở cửa,trong em mới xinh làm sao trong chiếc váy ngắn
    -có chuyện gì hả anh?Chẳng phải em với anh đã nói hết rối sao?
    -ừ,nhưng anh vẫn còn một chuyện rất quan trọng....
    Tình yêu là gì?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ......
    Đôi bạn trẻ vẫn đang còn mải mê nghĩ về những kỷ niệm xưa, bất chợt trời đổ cơn mưa khiến họ bừng tỉnh. Bây giờ họ mới nhận ra rằng đã nhá nhem tối rồi, họ vội vàng ra về. Bao thăng trầm đã trải qua, nhưng hôm nay họ đã có một buổi chiều trên đồi thông thật đáng nhớ. Tối hôm đó, cô gái lại đắm chìm trong suy nghĩ...
    -Ừ, nhưng anh vẫn còn một chuyện rất quan trọng....
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Và....
    Ở một nơi khác,chàng trai cũng vậy!
    Trời mưa...!
    Từng cơn gió khẽ lướt qua,uyển chuyển và nhẹ nhàng mơn trớn mọi thứ,một bông hồng lẻ loi đang cố gắng thu mình lại trước từng hạt mưa lạnh buốt đang ào đến.Tôi lặng lẽ đứng nhìn,bông hồng vẫn còn đó,nhưng cơn mưa ngày một lớn hơn,những chiếc cánh hoa có lẽ sẽ rơi ra nếu cứ tiếp tục thế này,nếu như có một cái gì đó để che chắn cho nó,để bảo vệ vẻ đẹp mong manh qua được cơn mưa này,để ngày mai bông hồng ấy có thể khoe sắc đẹp của mình với mùa xuân.
    Em của tôi! Anh vẫn muốn che chở cho em!,sẽ có gì là không đúng nếu như anh muốn cùng em làm lại từ đầu.Anh vẫn muốn cùng em vượt qua những sóng gió của cuộc đời...!
    Hic! mệt qúa,mai vít típ.(thông củm nha!)
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!

Chia sẻ trang này