1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thứ gì đó rất cao đẹp và ta không nên lấy nó làm trò đùa hay một thú vui nào khác, bạn có chắc là với một thời gian ngắn tìm hiểu nhau thì bạn cho rằng đó là yêu không? trong tình yêu không nên vội vàng, vì vội vàng có thể làm cho cả 2 đều đau khổ, trong câu chuyện của @Trum cũng vậy? @Trum có nghĩ rằng mình quá vội vã khi xác định rằng người con gái ấy yêu người con trai không? và vì sao khi đã xác định rằng mình đã yêu thì tại sao lại quay về với người yêu cũ? có thể nói rằng yêu nhau cũng có thể xa nhau để giữ được kỹ niệm tốt đẹp còn hơn là phải ở gần nhau để chịu mọi sự nặng nề của xã hội và tâm lý của 2 người, thà ta chia tay nhưng trong lòng cả 2 thấy thoải mái còn hơn cứ phải trách móc nhau như thế này!
    to trum: còn hông biết giao phần thưởng cho anh đi nữa!
    nếu ai biết trước ngày mai của họ thì họ sẽ là một thiên thần.
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu á nha naoaihieu... , chưa phạt anh là may đó. Vì từ đầu câu chuyện đến giờ người ta yêu nhau trước rồi chứ bộ, theo logic câu chuyện hẳn hoi,...
    Tình yêu thuở học trò ngày đó cách xa nhau đến sau này khi gặp lại họ lại xốn xang những cảm xúc ngày xưa, họ nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau, nhưng thực tế thì bây giờ cô gái đã có người yêu,.... vì thế tâm trạng của họ bây giờ vừa yêu, vừa không thể yêu........
    Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, cô gái chưa thể quên, nhưng thực chất cô đã khẳng định "người ta chẳng ân cần chu đáo như anh nhưng em biết người ta yêu em và em cũng vậy..."...chuyện đáng nói ở đây là 2 người đã không thể vượt qua được những cảm xúc đó nên mới thấy ray rứt, mới luôn tự dằn vặt bản thân mình ..... Họ không đáng trách, vì họ thật ra cũng đã suy nghĩ đến vấn đề đó nhiều, và tình cảm của họ từ đầu đến giờ vẫn là chân thật nhất.......
    vẫn chưa thể trao phần thưởng....

    Nói giỡn á !
  3. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cho Én fát biểu nè:
    Thật ra thì câu chuyện của chúng ta đang lâm vào ngõ cụt,chỉ bỏi chúng ta qúa chú ý đến việc miêu tả sự giằng xé nội tâm của hai người,mà quên đi việc đưa các yếu tố bên ngoài vào để tạo tình tiết và diễn biến mới.Nên tạo sự bất ngờ và lôi cuốn cho câu chuyện của chúng ta bằng những chi tiết thực tế,và bằng một giọng văn diễn tả chung.Đừng cá nhân hoá câu chuyện,sẽ tạo khó khăn cho những người viết sau!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  4. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Những gì đến đã phải đến, Tôi quyết định từ bỏ hết công việc hiện tại để lên đường nhập ngũ. Bỏ lại sau lưng biết bao điều chưa kịp làm và nói, kể cả nói với em rằng Em hãy cho tôi thời gian để nhìn lại chính mình. Những ngày vừa qua, kể cả thời gian tôi xa em trước đây tôi đã làm nhiều điều không phải với em !
    Ngày nhập ngũ, có cả ba, mẹ và thằng em của tôi ra tiễn, kể cả em nữa. ba không đồng ý với quyết định của tôi và mẹ cũng thế. Nhưng tính tôi xưa nay quyết định điều gì là làm đến cùng, không bao giờ bỏ dỡ . Biết thế nên Ba, mẹ tôi đành nhìn tôi vào quân ngũ. Thằng em tôi đã lớn, nó sắp rời giảng đường đại học và cũng sẽ ở gần ba , mẹ trong những ngày tôi đi xa. Không còn được cùng gia đình cùng ăn cơm, nói chuyện, cùng em tôi tranh luận một điều gì đó... Nhưng tôi quyết định ra đi để tìm một cái gì đó cho riêng mình.
    Trong dòng người đông đúc để tiển người thân nhập ngũ, có cả hình bóng của em. Hình bóng ấy thân quen quá, quen thuộc quá. Nhưng tôi sẽ phải xa. Hành trang của tôi chỉ là những lời nói với em rằng trong ba tháng quân trường sẽ không được gặp em, sẽ không được về thăm nhà.Biết bao ý nghĩ cứ xóay trong suy nghĩ, trong tâm tưởng,những lời mẹ dặn dò lúc đi xa..tất cả cứ xa dần trong dòng người khi xe đưa chúng tôi rời khỏi nhà khách.Tôi biết rằng, từ hôm nay , tôi sẽ có một cuộc sống mới.
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ......Anh đã đi... Thời gian qua nhanh quá.....
    Anh! em biết cuộc sống mới của anh tuy có nhiều vất vả nhưng anh đã quen, đã vượt qua tất cả... và anh bây giờ đang thực sự rất thanh thản, em thầm cảm ơn vì sự lựa chọn đó của anh.......
    Em biết anh bây giờ chững chạc hơn hẳn, anh cũng có thêm rất nhiều bạn, thêm cả một cô em kết nghĩa rất thân, thêm một cô giáo trẻ vừa mới ra trường tình nguyện đến nơi xa xôi đó dạy học và hằng ngày vẫn chăm sóc rất đặc biệt đến anh...
    Anh! Cảm ơn anh về những dòng suy nghĩ về em mà anh đã tâm sự với cô em gái kết nghĩa của mình.... Và anh! Em biết anh đang bắt đầu có những suy nghĩ sâu sắc về cô giáo ấy....Hãy mạnh dạn bắt đầu đi anh......
    Anh! Quà mừng hạnh phúc mới cho anh sẽ là bức thư của cô em kết nghĩa, sẽ viết bằng tay chứ không đánh máy như những lần trước đâu....không biết anh có nhận ra những dòng chữ quen quen một thời?......

    Nói giỡn á !
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giữa em và anh thế là hết rồi"chẳng còn gì,ta biết chẳng còn gì,cho nhau nữa đâu,dù con tim nát tan,thôi ta cũng đành chia tayyyy..."
    Câu chuyện này kết thúc ở đây,các bác có đồng ý không để bắt đầu câu chuyện khác.
    Tình yêu là gì?
  7. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đối với mỗi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau cho nên có lẽ phần quà của @trum chắc là @trum tự thưởng cho mình đi là hơn, hic hic ... thế là một chuyện tình buồn nữa lại trôi qua, và sau đây tiếp nối sẽ là một câu chuyện buồn tiếp tục
    vào một buổi chiều lang thang internet tôi tình cờ bắt gặp được một ánh mắt rất đỗi dữ tợn nhìn tôi(ngồi gần nhau trong dịch vụ mà!) ánh mắt ấy như tiếng sét ái tình đã làm cho tôi băn khoăn ko biết nên thế nào? thì bất chợt có một giọng nói dịu dàng phát ra bên tai tôi : anh ơi cho em hỏi? và thế là chúng tôi quen nhau qua những bức mail, cô ấy quả là tài trong việc chinh phục con tim tôi bằng một giọng nói đầy tình cảm và một tâm hồn thật tinh tế pha một chút già dặn, chúng tôi đã có nhiều thời gian ở gần nhau và tâm sự với nhau nhiều, em cũng hiểu tấm lòng của tôi và tôi cũng như em. Quen nhau được một thời gian chợt một ngày nọ tôi buột miệng hỏi rằng: em đã có người iu chưa? thì em trả lời tôi bằng một giọng nói rất thẳng thắng rằng: em đã có người iu rồi và chúng em quen nhau đã được 4 năm. Ôi! một câu nói đã làm cho tâm hồn tôi tan nát, các bạn có biết lòng tôi như thế nào ko?mặc dù tôi chỉ mới quen em hơn 2 tháng nhưng tôi không thể nào dứt con người em ra khỏi tâm hồn của tôi được, và thế là tôi tự hỏi mình: em có bạn trai thì đã sao? tôi cũng có thể theo đuổi em mà! và ....
    tiếp câu chuyện này đi các bác ơi!
    đời là vạn ngày sầu
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0

    Về nhà
    Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến
    những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó
    xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một
    người đàn ông sách 2chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay
    cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta
    cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi,
    hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau
    trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn
    vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố
    nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:
    "Con cũng thế ạ !". Người đàn ông đứng thẳng dậy
    nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành
    rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm
    cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé
    gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó,
    cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế
    cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô
    bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói
    tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho
    người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình
    thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc
    đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng
    kh6ng thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi.
    Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia
    đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôiquen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay -
    Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn
    rồi đấy.
    Hai ngày? Tôi thật sửngsốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào
    khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần
    liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên
    để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:
    - Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh
    chị!
    Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết
    nhất:
    - Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
    Rồi anh mỉm cười:-Chúc may mắn!
    Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn
    theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
    "Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai!".
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  9. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bớ voanh@ , lộn đề rùi... đây là topic "viết tiếp chuyện dở dang "muh!
    co len chiaki!
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng bước đi được một lúc thì người phụ nữ đưa tay gỡ kính xuống, hất nhẹ mái tóc và quay lại nhìn anh mỉm cười....... Anh chàng sửng sốt cứ ngỡ mình đang mơ vì hạnh phúc của người khác nên chợt liên tưởng đến...... Cho đến khi người bạn của chàng trai buột miệng :"mày có thấy giống...không?"......
    Em đã làm được điều mình và anh mong muốn, em đã và đang rất hạnh phúc.......
    Còn anh nghe nói anh đang......................
    (tiếp đi cary.....)

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này