1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn tôi , ánh mắt đầy giễu cợt pha lẫn sự thương hại làm tôi cảm thấy mình như một tội đồ. Thật vậy , em đã tìm ra cho mình một hạnh phúc đích thực còn tôi sau khi nhận ra được sai lầm của mình thì đã mất em vĩnh viễn . Trong phút chốc tôi như muốn tan biến trước em .Tôi_ một con người đầy kiêu hãnh với tiền tài ,địa vị & quyền lực lại không thể nào với tới em.Thật nhục nhã và đáng xấu hổ trước một cô gái bé bỏng như em.
    Trước mắt tôi những kỉ niệm xưa lại hiện về ,tất cả rõ mồn một như cuộn phim quay chậm.Ngày ấy , chúng tôi cùng học chung một trường đại học. Hai đứa bên nhau như hình với bóng . Từ những buổi sánh vai nhau lên giảng đường đến những khoá học bên ngoài em và tôi lúc nào cũng ríu rít như đôi chim non. Chúng tôi có với nhau không biết bao nhiêu là kĩ niệm để đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn bồi hồi xao xuyến.
    Nhưng tất cả dường như thay đổi khi ....
    (bà con tiếp chiêu đi ạ!)
    co len chiaki!
  2. naoaihieutinhyeu

    naoaihieutinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    những tình huống này bạn sẽ đi qua chứ? nhiều khi tôi tự hỏi tại sao mình không lo cho câu chuyện của mình mà cứ lao vào câu chuyện của người khác thế nhĩ! tâm sự chăng, nhưng chẳng ai tâm sự cùng mình cả nè! siệt là tức wé đi thôi!
    đời là vạn ngày sầu
  3. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    naoihieutinhyeu ơi,Én ko nghĩ vậy đâu! những tình huống được nêu ra tuy có thể là chưa ai trải qua,nhưng cũng ko hề xa rời thực tế!
    Câu truyện của chúng ta ko của riêng ai,mỗi người đều có thể tiếp nối nó theo cách của mình mà.Én nghĩ đó cũng là một cách tâm sự,bởi người sau phải hiểu và tôn trọng những gì người trước đã viết thì mới viết tiếp được chứ!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  4. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    haha..đến luợt ta trổ tài rùi..hé hé...:
    khi em bỏ tui đi lấy chồng.....tui cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ trước mắt vậy....
    ngày em lấy chồng tui đến dự...và tui fát hiện ra em thật xứng đôi với thằng chồng của em....nhìn cái mặt nó y chang mặt con ....khỉ..và anh thấy mình cũng thật đúng đắn khi chia tay với em....nhìn em giống 1 con đười ươi,cùng sánh vai bên cạnh 1con khỉ già 4 mắt
    thế nhưng khi đã yêu rùi thì làm sao tui có thể wên được em....tui vào wán nốc rựu và say bí tỉ...tui fóng xe vù vù trên đường và.......................ầm ầm.....rầm rầm...tui tung trúng em và chồng em đang đi dạo giữa lòng đường<2 đứa khùng>...em ngã lăn ra đuờng và............. chết,chồng em trên đường chở vào bệnh viện cũng nghẻo luôn....thế là tui vô tù 10 năm vì tung chết người..hết chuyện của tui.
    hehe..haha
    sôcôla, kem , khoi tây chiên, bánh kem, sầu riêng, sữa, kẹo..v...v....ực ực
    THÈM​
  5. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tất cả dường như thay đổi từ khi tôi gặp H. H không dịu dàng , trầm tính như em . Cô ấy như một cơn gió lốc cuốn qua làm tôi chao đảo và mê muội trong thứ tình cảm nóng bỏng vội vàng đó . Tôi như bị H cuốn hút và phút chốc đã ...quên mất em
    co len chiaki!
  6. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của em chỉ còn hiện về trong giấc mơ bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ . Đôi mắt tròn đen láy của H đã thay thế cho đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn của em .Hàng mi cong vút ngày xưa như những nhát dao đã đâm vào tim tôi nay thay bằng đôi mắt lúng liếng biết cười .Cái đuôi gà lúc nào cũng chễm chệ sau đầu của H như chưa từng biết đến thướt tha áo dài là gì .
    H nhỏ tuổi hơn tôi nhiều và đang học trung học . Nhớ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy nàng là đôi chân xinh xắn ... không giày ,nón két đội lệch ,cặp dây đeo chéo phía sao lưng ,đôi guốc gãy gót nằm tội nghiệp trên giỏ xe và vô tư đạp về nhà .Nàng huýt sáo như trên đời này chỉ có ta với ta vậy . Tôi theo sau 'cái con bé ngộ nghĩnh ' -theo suy nghĩ của tôi lúc ấy - đến tận nhà mà nàng chẳng hay biết gì .Sau này tôi biết được mẹ và chị gái nàng đã thất bại hoàn toàn trong kế hoạch nữ tính hoá nàng .Đối với nàng kem dưỡng da và nơ kẹp tóc chỉ là những thứ xa xỉ phẩm ,là cái ' thứ gì mà cứ lằng nhằng trên đầu ' và không có trong từ điển của nàng .Nàng xem đám con gái cùng lớp chỉ là bọn ' nữ nhi thường tình hay nhõng nhẽo và có thể chảy nước mắt bất cứ lúc nào ' .
    Cái ngày mà tôi chuẩn bị tinh tinh thần để tỏ tình với nàng mới thật kinh khủng .Đến tận bây giờ tôi còn thấy phục tôi quá chừng .Cái đuôi gà ấy không còn ngúc ngoắc nữa mà khe khẽ gật đầu .Cái gật đầu mà chỉ trong tâm tưởng của tôi nhìn thấy thôi nhưng ý nghĩa biết dường nào . Hôm ấy ....
    Bông hồng xanh
    Được tuoidabuondl sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 19/02/2003
  7. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------

    khi đọc những dòng trên các bạn có thể cho rằng tôi là một người không tốt. né trách quá khứ, quên người mình yêu một cách dễ dàng như thế. nhưng tôi không phải là một người sống trong quá khứ sống vì quá khứ. dẩu gì thì cái quá khứ đấy cũng đã qua, những kĩ niệm ngọt ngào buồn vui đó tôi sẽ ghi mãi trong lòng.
    bây giờ tôi đã có một mục tiêu mới, một cuộc sống mới và một tình yêu mới. em chính là một người không thể thiếu trong cuộc sống còn lại của tôi, nhưng để thực hiện được ý tưởng đó, trước tiên tôi phải có em. buột tôi phải theo đuổi em
    hôm ấy, trông tôi thậtchỉnh tề và không quên bôi vào người một thứ nước hoa (for man) nhè nhẹ. đứng trược gương tự chiêm ngưỡng mình rồi nhẹ cười
    _thật là lãng mạn
    tôi đứng trước cửa nhà em mà "tim đập chân rung". đứng rất lâu mà tình trạng của tôi vẫn thế. tim vẫn đập, chân vẫn rung . tôi quyết định bấm chuông và hồi hộp chờ đợi em bước ra.
    rồi cửa bổng mở làm tôi giật cả mình. một phụ nữ đứng tuổi bước ra mở cửa. tôi cuối đầu chào mẹ tương lai
    _cháu chào bác, có H ở nhà không bác?
    _H đi đâu rồi cháu ạ, cháu vào nhà ơii
    _dạ thôi ạ! khi nào H về bác nói H gọi cho cháu cũng được ạ. đây là số điện của cháu.....
    tôi không ngờ bác gái lại dễ như vậy, điều đó làm tôi rất yên tâm
    acqui
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    nhưng các bạn có biết điều gì xảy đến với tui không vừa ra tới ngõ thì gặp ngay sư phụ nam của nàng( có nghĩa là bố nàng ấy)
    ông ta nhìn tui như một hậu rắn của thế giới cỡ DESILY của đội tuyển Pháp đang chuẩn bị đốn RONALDO (của BRAXIN) là tui ,tui lóng nga lóng ngóng chắng bit làm sao thì.......

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  9. tuoidabuondl

    tuoidabuondl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang tìm nàng với bông hồng cắm sau túi quần .Không thấy nàng chơi với bọn trẻ cùng xóm ,cũng chẳng thấy nàng trong nhà sách nơi mà nàng hay ngồi đọc Lucky Luke .Trời nóng cộng với lòng tôi cũng nóng thì ra cái gì bạn biết rồi đấy .Giận quá đi vì tôi đã hẹn nàng rồi cơ mà .
    Tôi dừng xe định quay về thì chợt nhớ còn 1 nơi tôi chưa đến ,đó là sân trượt patin .
    Tôi lao như bay đến đó hy vọng được nhìn thấy nàng .Mà tôi nhìn thấy nàng thật .Nàng đang lướt trên đôi giày và trượt ... lùi rất điệu nghệ . Lấy hết can đảm ( từ tình yêu với nàng ) tôi quyết định mang giày trượt vào sân cho nàng bất ngờ dù chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến sẽ lặp lại cú đo sân ngoạn mục năm ngoái . Mồ hôi túa ra như tắm ,tóc thì cọng đứng cọng nằm ,mặt đỏ bừng bừng tôi lao ra sân.Dự định của tôi là sẽ đến sát bên nàng ,dừng lại ( bằng 1 mũi giày ) khi nàng đi ngang qua tôi sẽ nắm lấy tay nàng và kéo nàng về phía tôi .Khi nàng bị tôi kéo lại sẽ mất đà và tôi sẽ đỡ nàng ở tư thế mà trong điệu nhảy tango vẫn có đấy ,nhẹ nhàng và lãng mạn quá chừng .Nàng đang tiến lại gần ,tôi quyết định thực hiện kế hoạch nhưng tôi đang không dừng lại được bởi đôi giày bất trị thì .. Á..á. .á ... Rầm ...sau mấy vòng quay liểng xiểng , tôi thấy trăng sao bay quanh đầu tôi .Cái quá khứ của ...do đập xuống sàn ,ôi đau ê ẩm . Nàng tránh tôi và ... hạ cánh bên hàng rào . Đau lắm nhưng tôi vẫn cố dậy để đỡ nàng lên ( chứ ở nhà á ,tôi đã lăn đùng ra đấy mà .... ốm luôn mấy ngày í chứ ) .
    Tôi hỏi nàng có sao không ? Nàng lắc đầu .Tôi hỏi nàng có muốn chơi nữa không ? Nàng lắc đầu .Tôi hỏi nàngcó đau lắm không ? Nàng cũng lắc đầu . Tôi cũng yên tâm phần nào với tội lỗi của mình . Đưa nàng ra ghế đá ngoài sân ,nàng không ngồi cứ đứng dựa vào thành ghế .Tôi hỏi nàng giận tôi sao ? nàng lại lắc đầu . Trời ơi có phải nàng của tôi đang bẽn lẽn không nhỉ ?? Tôi nghĩ ngay đến việc tỏ tình với nàng .Cầm lấy tay nàng ( cầm vào lòng bàn tay ấy (lời thằng bạn cùng phòng ) ) và tôi ...ấp úng " a.aa.nh ..nh yêu em " .Rồi tôi rút soẹt bông hoa ... chỉ còn 2 cánh sắp rơi nốt phía sau túi đưa cho nàng .Hết hồn ,tôi giấu vội vàng cái ...biểu hiện tình yêu của mình xuống ghế . Sau đó ngước nhìn len lén khuôn mặt đỏ .... đang chuyển sang tái của nàng . Chắc là nàng rất cảm động trước bộ dạng thất thểu của tôi nên nàng không lắc đầu .Nước mắt nàng sắp rơi nữa kìa .Mừng như bắt được vàng ,tôi thấy mình đang bay lên như anh chàng quảng cáo Yomost .
    Nàng muốn về nhà ngay .Chỉ 1 câu yêu cầu nàng nói với tôi trong cái ngày trọng đại này .Nhưng thế cũng đủ lắm rồi .

    Nàng nằm bệnh mấy ngày liền vì 1 vết thương ở vùng tiếp ... sàn patin . Tôi cảm thấy bắt đầu nghi ngờ cái sự không gật cũng chẳng lắc đầu của nàng hôm ấy .
    Vì sao lại thế nhỉ ? Các bạn tiếp tục đi .Tôi mong anh chàng này không gặp thất bại lần 2 .
    Bông hồng xanh
  10. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    tại sao nàng lại không nhìn tôi nhỉ? tôi đến thăm nàng mà? tại sao nàng lại lẫn tránh tôi?? tôi nhìn nàng mà cảm thấy bối rối, cảm thấy ân hận vì đã đem đến bất hạnh cho nàng. đợi mummi và đađy của nàng đi, tôi mới lên tiếng hỏi?
    _sao em bị vậy mà không nói cho anh biết? tại sao em lại dấu anh?
    nàng ngồi dậy và rưng rưng nước mắt
    _em không muốn anh lo cho em
    và đột nhiên nàng ôm tôi va khóc nức nở. Phải chăng nàng vui mà khóc??? cũng có lẽ vậy. Rồi tôi nhẹ hôn lên trán của nàng, chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu ai nồng nhiệt đến thế.
    acqui

Chia sẻ trang này