1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobebuong-binh

    cobebuong-binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    -Thôi em đừng khóc nữa ....! hãy bình tĩnh lại em !
    Cảm giác trong tôi lúc này thật khó ta , chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu ,không nói gì cả và H cũng đã ngớt khóc !
    -anh ơi...
    H ấp úng khẽ hỏi
    -anh đã nói :anh yyêu ...em ,có thật vậy không anh !
    Ánh mắt H nhìn tôi lúc đó thật chân tình làm sao,H lại nói trong khi tôi chưa kịp trả lời .
    -em thấy câu chuyện tình yêu của chúng ta như giống như một bộ phim ,được dàn dựng ý ..
    Tôi ngắt lời H
    -không anh ..anh yêu em thật mà ,
    <chài trễ học gồi ,để đi học zìa viết tiếp zậy,hix , pà con giúp cô bé viết tiếp nhé >
  2. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    _ Ừm... Anh yêu em, yêu như chưa từng được yêu và nhớ em như chưa hề biết nhớ. Anh yêu em , đó là tất cả những gì anh có thể nói với em lúc này , em à !
    _ Thôi mà anh. Anh giận em hả?
    _Anh đâu có. Anh chỉ sợ anh không thể làm cho người anh yêu được hạnh phúc trọn vẹn. Anh sợ lắm em à.
    Dường như đã quá sức chịu đựng của con tim, đã vượt quá sự giới hạn của lý trí, tôi oà khóc và em nức nở bên tôi. Nhìn em mà lòng tôi đau như cắt, đôi mắt em đẫm lệ, đôi môi mà tôi say dắm nhạt nhoà nước mắt. Tôi cúi thấp đầu, nụ hôn sau bao nhiêu trắc trở bây giờ trở lên mặn đắng.
    _Nín đi em ! Anh không muốn nhìn thấy em như thế này đâu. Anh muốn em vẫn là cô bé đầy nghị lực như ngày anh mới quen em thôi.
    Khẽ gạt giọt lệ trên đôi mi, em hỏi :
    _Em nghe nói anh sắp phải về quê lập gia đình , phải không anh?
    Tôi phân vân, suy nghĩ và tự hỏi lòng. Tôi phải nói với em như thế nào đây. Khẽ thì thầm tôi nói :
    _Không ! Anh yêu em, duy nhất mình em thôi. Em có tin anh không hả em?
    Alonetonight
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em là người hiểu điều đó nhất mà, không bao giờ anh làm điều gì để em buồn cả. Anh chỉ thương em và mãi một mình em thôi. Cho dù thời gian qua anh đã mắc phải những sai lầm, nhưng anh tự thấy mình cần phải có thời gian để hòan thiện mình, kể cả trong suy nghĩ và cách làm để anh trưởng thành hơn.
    Em đã cho anh tất cả, kể cả những suy nghĩ và cuộc sống của em. Vậy thì tại sao anh lại làm một điều trái ngược lại những gì mình đang có chứ ?
    - Không, chính anh đã làm những điều như thế và em là người nhận ra điều đó.
    - Anh hiểu và biết những gì mình đang làm chứ, hãy cho anh hời gian để anh sữa chữa những sai lầm của mình em nhé.
    Đêm nay tôi và em lại ăn nơi hàng quán thân quen mà hai đứa thường đến và đi về trên con đường thân quen, cũng có ánh đèn , dòng người vẫn ngược xuôi . và tôi biết ngày mai tôi lại xa em và hẹn một ngày gần đây chúng tôi lại bên nhau. Chợt nghe bài hát vọng ra từ quán cafe gần nhất một câu hát : Về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đôi, về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ không xa rời.
    Anh tin sẽ có một ngày mình sẽ mãi ở bên nhau và không còn xa rời nhau nữa. Em cho anh thêm niềm tin và nghị lực để anh vượt qua em nhé.
    Lại một đêm nữa qua đi và anh lại nghĩ về những chuyện của ngày mai. Ừ nhỉ, có lần anh đã nói với em, anh không muốn nói đến chuyện của ngày mai, vì phía trước của của tụi mình còn nhiêu chuyện phải làm và mình làm từng chuyện một em nhé.
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ...Em biết anh vẫn từng nói với em như vậy, thế nhưng trong những lúc ngồi bên anh em luôn cảm nhận được những gì trong suy nghĩ trái ngược nơi con người anh.Buồn quá phải không khi mà chúng ta chia tay trong một hoàn cảnh quá đặc biệt ?.Cuộc đời đã xô đẩy em đến nơi này , một nơi mà em luôn có cảm giác xa lạ, chẳng thể nào tìm đuợc một niềm vui nhỏ nhoi của những tháng ngày bên anh.
  5. biet_chet_lien_ah

    biet_chet_lien_ah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì thế mà giờ đây anh và em ở hai phương trời, anh luôn nghĩ là mình có thể làm lại nhưng hình bóng em trong anh vẫn thế, không hề thay đổi! Anh thật không biết là vì sao nữa, có lẽ là anh cố tình không biết! Em ác lắm, sao em nỡ xâm chiếm trái tim anh ..............! Anh phải làm sao đây? Em ơi, anh phải làm sao đây?
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em không còn là lính của anh nữa. Nhưng anh luôn là sếp của em, người mà em yêu qúy. Sếp, ngày 8-3 cẩn thận cắt cho em một bài thơ về phụ nữ. Sếp, thường đọc thơ Nguyễn Duy, bài thơ gì em không rõ "em biết đấy chẳng ai vô tình cả, ngọn lửa kia đã cháy đỏ cả lòng...". Sếp, hái cho hai lính trẻ trong phòng những chùm phượng đầu mùa...
    Phòng có hai cô PV trẻ, không hiểu sao anh lại thiên vị em hơn. Chắc tại em là người của núi. Anh thường nhắn tin "Anh nhớ DL", những tin nhắn ấy em vẫn còn giữ...
    Anh mãi mãi như thế, mãi là sếp yêu quý của tụi em, sếp nhé
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chợ nhớ lại ước mơ đã bỏ quên...Hai năm chưa đủ dài...giấc mơ dang dỡ chợt bị đánh thức. Ừ, chuẩn bị thôi, chuẩn bị cho một chuyến đi xa, thật xa...

Chia sẻ trang này