1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một năm học mới bắt đầu. Cố lên vì một điều đơn giản, hãy sống, học tập cho xứng đáng với những trái tim đã xếp lại mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Uh sẽ cố học tốt hơn cả năm ngoái
  2. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy hộp bánh trung thu trên bàn lại thấy đau, 1 tháng rồi. Đã đem biếu, tặng, cho rất nhiều người rồi ấy chứ, vậy mà vẫn còn lại 5 hộp, có hộp lại thấy quen quen, hình như đã cho ai rồi thì phải. Nhớ tồi qua đi học về, thấy một bà mẹ chở đứa con trai dừng lại mua 2 chiếc bánh trung thu trên chiếc xe ba gác, chỉ có 3000 thì phải, lại ko khỏi chạnh lòng. Xã hội, có quá nhiều điều phải nghĩ. Nhưng thôi? đừng nghĩ, nó sẽ bóp nghẹt mình mất.
  3. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ... Lên yahoo với tao đi
    - Buồn quá!
    - Project thất bại?
    - Một hợp đồng bảo đảm tao có việc khi ra trường
    - Hôm nay tao đọc 2! bài THỰC DỤNG 8X, có lẽ tao được gia nhập vào tập đòan thực dụng rồi mày ah
    - Tao nghĩ mày còn ở bên tập đòan thực tế, đâu đến nỗi bất chấp cả những quy tắc ăn ở thường ngày
    - Nhưng có hiều điều tao thấy đúng với tao, mục đích của tao là "tối nằm lên tiền mà ngủ , lấy danh lợi làm chăn đắp"
    - Mày nói thế thì chắc tao cũng thực dụng mất rồi
    - Mày có trả lới được câu hỏi trong bài báo đó không, câu "Cần bao nhiêu danh lợi để đủ gọi nhau là có hạnh phúc?" ấy
    - Tao cũng đang định hỏi mày
    - Đi xuyên qua những khát vọng kiếm tiền thật nhiều bằng mọi cách, ước mơ, hạnh phúc chỉ như những bóng hắt lên tường. Tao thấy mình trong đó. Chiều nay tao đi bơi, đi mua sắm, rồi qua uống cafe, giờ về nhà ở một mình. Chán. Tao thấy thèm được như Thạc và Như Anh. "Hạnh phúc là khi cả hai chúng ta cùng bước trên con đường Nguyễn Ái Quốc ... dẫn ra Ba đình.. khi cả 2 chúng ta bước song song cùng chiều cách mạng". Tuyệt mày nhỉ?
    - Uh, nhưng thật lòng mày có dám sống như vậy không, sống vào cái thời buổi cực khổ ấy đấy
    -
  4. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cuộc sống của mình mới được như anh Thạc. Hạnh phúc, tìm nó ở đâu? Hay chỉ mãi là những toan tính thường ngày, chơi xấu cả bạn bè để đôi khi chỉ được 1, 2 điểm cộng.
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    một người không bao giờ đọc .... quả thật là tui không bao giờ đọc những chuyện như thế này.... tui không phải là một người yêu sách yêu thơ văn mặc dù trước đây tui học văn đến nỗi được thi học sinh giỏi cơ đấy.... mọi người đều ca ngợi mãi mãi tuổi 20 với cả nhật ký đặng thuỳ trâm ... con bạn thân cũng bảo đọc thử xem ... mặc dù đó là những điều gần như không tưởng chỉ có trong thời chiến tranh nhưng nó dạy ta cách sống đẹp.... tui bảo rằng có thể em là một con người ngoan cố những gì mà được sách viết được sách dạy em sẽ chẳng bao giờ thấy nhập tâm chỉ có những việc thật người thật ngay sát với cuộc sống mình em mới cảm thấy thấm thía và cảm nhận được nhiều hơn
    nhưng phải thú thật một điều là đời sống giờ thật là khó khăn.
    thời thế sinh anh hùng chứ anh hùng không sinh ra được thời thế. cuộc sống thì vốn muôn màu lòng người thì khó đoán ... nhưng không hiểu sao trong sâu thẳm lòng mình em vẫn muốn tin đời còn có những nét sống đẹp những con người thật sự tốt ... có đúng không vây???
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    RẤT ĐÚNG!
  7. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một thất bại lớn do chưa cố gắng hết sức mình. Ý chí chẳng đáng gì với Thạc

Chia sẻ trang này