1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp : "Có phải con gái đều thích những người đàn ông lớn tuổi !?"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light_wall009, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light_wall009

    light_wall009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp : "Có phải con gái đều thích những người đàn ông lớn tuổi !?"

    Chào các bạn !
    Cám ơn các bạn đã đưa ra nhận xét và góp ý. Hiện tại, tôi đang rất thanh thản, những ngày sầu muộn, suy nghĩ, ... đã qua đi. Chúng tôi đã gặp nhau và giải quyết rất êm đẹp và có hậu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định "khi ta yêu ai thì ta phải làm cho họ hạnh phúc và vui vẻ, không nhất thiết phải là người yêu của nhau !". Chúng tôi đã có 1 buổi trò chuyện thật vui vẻ, thoải mái và chân tình. Tình cảm chúng tôi chuyển sang giai đoạn mới, tôi sẽ là người anh của bạn gái đó. Một người anh luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ em gái bất cứ lúc nào có thể. Và người bạn gái đó sẽ là người em luôn luôn nghe lời và nhỏng nhẻo với người anh. Các bạn có vui không, riêng tôi - thật tình mà nói - có buồn 1 chút đó, nhưng thoải mái và thanh thản. Chúng tôi có 1 số điều kiện rất là dễ thương, nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn biết đâu (đó là bí mật của chúng tôi mà . Và ngay lúc tôi viết nên dòng này cho các bạn thì tôi vừa nhận được 1 tin vui, bên ngôi trường bên Pháp đã trả lời chính thức học phí cũng như các thủ tục cho tôi biết. . Tôi sẽ tiếp tục thực hiện những ước mơ và mục tiêu còn lại. Tôi rất cám ơn những người mà tôi không hề quen biết đã đọc, và hơn nữa đã góp ít lời khuyên giành cho tôi. Cám ơn trang web ttvnol.com đã tạo điều kiện cho tôi bày tỏ tâm sự. Chào tất cả các bạn, chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc.
    "Now and forever, I''m be your name !".
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    mình là mẫu người thích người yêu lớn tuổi hơn đây này . Vì mình thấy, ở người lớn tuổi có một sự chín chắn , một cái gì đó đáng tin cậy hơn rất nhiều . Tuy nhiên già quá thì chắc chẳng thể, độ chừng tuổi 7-10 tuổi chênh nhau, là hợp lý nhất
  3. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một tuýp người không thích yêu người hơn tuổi
    Tôi luôn tưởng tượng tôi nhỏ bé, trẻ con và chả biết gì trước mặt cái lão mà nếu tôi phải yêu
    Trời ạ,hơn tuổi đời, hơn kinh nghiệm, hơn về suy nghĩ, cách sống, chắc là tôi ko dám yêu, tôi sợ người ta nắm thóp tôi lắm
    Hiện tại tôi thích người bằng tuổi hơn, trẻ trung,mà nói chuyện thoải mái hơn, nhỉ
  4. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hơn tuôi ư.Trước đây tôi cũng nghi như thế nhưng bây giờ thì sao, bạn trai tôi hơn tôi 8 tuôi.... có lẽ quá nhiều so với 1 cô gái mới chập chững bước vào đời.
    Yêu tha thiết, hi sinh tât cả cho người yêu nhưng để được gì, tôi cảm thấy chính vì họ hơn tuổi mi`nh nên suy nghĩ cũng khác.Sống quá thực dụng người đó có bao giờ biết tôi đang nghĩ gì ko, biết tôi đang cần gì kô.Hay 1 tuần đến với tôi 1 buôi tối thứ 7 như bố thí tình yêu cho tôi và rồi di về.Hỏi đến thì bảo là công việc công việc gì mà 12h đêm mới về nhà.Tình yêu hơn tuổi đó.
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao , ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường,mình đã luôn nghĩ là người yêu của mình sẽ lớn hơn mình ,chín chắn hơn mình để có thể bao bọc cho mình.Và thật may mắn,người yêu của mình bây giờ hơn mình 6t .Khi gần gũi anh ,mình thấy anh đúng là điểm dựa vững chắc cho mình.Có thể nhiều khi anh bận làm phải 2 tuần bọn mình mới gặp được nhau 1 lần ,có thể nhiều khi anh không còn cái tuổi để quá lãng mạn như mình nhưng chính cái chín chắn của anh đã tạo ra cách cư xử tế nhị và nồng nàn rất thực tế,có lẽ vì thế mà mình thấy toại nguyện và yêu anh hơn chăng
    Chỉ một ví dụ từ mình thôi ,mình nghĩ, nhiều người thích có người yêu hơn tuổi bởi một trong những lý do như thế,chắc cũng không hoàn toàn sai
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chín chắn,chín chắn là cái gì chứ.Chẳng qua các người thích họ vì khi lớn tuổi thì công ăn việc làm đã ổn định lúc đó chẳng phải suy nghĩ nhiều đến cơm ăn,áo mặc nữa,cuộc sống tương lai cũng sáng sủa cả rùi,như thế thì ai chẳng thích.
    Nhưng mà phải lựa chọn đó:Khi trẻ người ta yêu bằng con tim,già người ta yêu bằng lí trí(anh ấy có việc làm sẽ giúp đỡ được mình,anh ấy có nhà cửa,tiền bạc...).
    Ôi nghe 2 từ chín chắn mà buồn nôn quá,ọe oẹ....
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chỉ những người thuộc dạng là "phường giá áo túi cơm" mới có suy nghĩ kiểu này .Nói câu trước đá câu sau,thế mà cũng đòi "nôn oẹ" vào từ "chính chắn" của người khác.Thử hỏi thế nào là " Khi trẻ người ta yêu bằng con tim,già người ta yêu bằng lí trí " ,vậy thì đợi các cụ vào đây nói nhé chứ ở đây chưa có ai đủ già để yêu cái túi của anh chàng chín chắn nào đó đâu .Nghe mà thấy bực cả mình
  8. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, các cô nàng thường nghĩ và ao ước có được ông chồng điềm đạm và có thể mè nheo người ta được giống như ông bố mà các cô vẫn được nuông chiều hàng ngày!
    ngày xưa hồi còn nhỏ tui cũng ức lắm khi tán các em bằng tuổi.. tôi cóc có tiền (vì chưa đi làm), cóc có tiền thuê xe máy yên liền để chở các cô đi chơi...bây giờ thì các cậu nhỏ cũng khá hơn ... ko đến nỗi ức lòi mắt như tôi..
    Hơn nữa, bà già vợ cũng thích những bác lớn tuổi đứng đắn hơn, những người "làm" nhiều hơn nói, biết tặng quà bả và đủ tuổi dẫn bố vợ đi karaoke... giống như " truyện nhà Mộc".
    thời buổi này tuổi trẻ tài cao đầy, chỉ 1 vài năm sau...chả biết ai hơn ai...
    Cũng may chưa cô nào yêu mình vi tiền và vi già cả! hihi
    P.W
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    nếu xét v ề khía cạnh người lớn thì tui cũng đủ tuổi lấy chồng rùi nhưng mà bạn bè thường nói tui vẫn còn trẻ con nhí nhố ! hồi học lớp từ 12 trở xuống tui thích những chàng trai bụi bụi vui tính ga lăng nhưng giờ cũng thay đổi tui thích những người lớn hơn mình 5==>7 t vì họ c ó kinh nghiệm sống hơn mình sẽ giúp mình định hướng được tương lai tốt hơn họ biết suy nghĩ hơn biết giá trị của cuộc sống rõ ràng hơn ! dù sao họ cũng từng trải nhiều tôi cảm thấy thực sự yên tâm và được che trở bởi yêu người lớn tuổi hơn ( dù vẫn đang tìm ,ai có nhu cầu xin liên lạc )
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ô hô !! tôi tự nhận thấy tôi chẳng phải phường gía áo túi cơm gì,nhà tôi cũng chẳng đến nỗi,tuy chẳng bằng ai nhưng so với nhìu nhà khác thì cũng kha khá người chẳng bằng mình.Còn nếu bạn nói "giá áo túi cơm"theo kiểu là con nhà vô học thì tôi cũng xin lỗi,nhầm rùi,tôi học hành tử tế đang học ĐH hẳn hoi,ai gặp tôi cũng chẳng dám mở mồm bảo tôi "giá áo túi cơm cả".Chỉ có bạn là kẻ vô văn hóa,mất lịch sự! .Còn thích bạn có thích chửi nhau hoặc khích bác không,chìu liền.Bực cả mình.

Chia sẻ trang này