1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp con đường, gửi ngocsoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi son_ngoctb, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp con đường, gửi ngocsoi

    Chiều nay ngồi học không được, lang thang trên web tình cờ tìm thấy lại trang này. Quay lại để tìm chút kỷ niệm ngày nào khi anh và em bắt đầu viết lên con đường mà mình đang đi, con đường mà trước anh có rất nhiều người muốn cùng em đi cùng. Anh không dành dật em của ai cả, mà đơn giản chỉ là trời đất sinh ra em là để dành cho anh.
    Anh cùng em đã tính nhiều đến con đường đấy , đã thực hiện được phần nào. Giờ đây ở hai phương trời cách xa nhau, anh và em vẫn đi trên 1 con đường mà mình đã chọn, dù con đường ấy có dẫn chúng ta đi đến đâu đi chăng nữa.
    Năm trước, cuối cùng anh đã là người thực hiện được điều ước của em dù em không nói điều ước đấy cho anh biết. Nhưng anh là người tìm ra và thực hiện nó cho em. Năm nay anh là người được em nói điều ước đó ra nhưng lại không thể thực hiện được, thật là ngược đúng không em.
    Anh không hy vọng là em sẽ đọc được bài này, cũng đã lâu lắm rồi anh không được nói, viết và đánh máy bằng tiếng Việt, gặp lại trang web này tình cờ, tìm lại cảm giác của ngày xưa, tìm lại quê hương, xứ sở.
    Anh sẽ viết tiếp cho em.
  2. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngay 1/7/2003.
    Vậy là chỉ còn 325 ngày nữa là anh được về với em, ngày của sự hy vọng và chờ đợi.
    Tối hôm qua tự nhiên khó ngủ, thấy nhớ Việt nam, nhớ em vô cùng. Bangkok hôm nay lại mưa, nhưng cơn mưa kéo dài bất tận, không ngừng như tình yêu anh dành cả cho em.
    Những ngày này của 1 năm về trước, anh và em cùng phát hiện ra trang web này, tâm sự để rồi chút nữa là ta đã mất nhau. Những khi ngồi uống bia 1 mình, những đêm khó ngủ mới chợt phát hiện ra rằng, cái gì mình đang có mới là quan trọng nhất, mới thấy được rằng em là cái gì đó rất quan trọng trong anh.
    Ngày mai anh lại viết tiếp cho em
  3. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 2/7/2003.
    Càng ngày càng gần đến cái ngày đặc biệt của anh và em, càng ngày nỗi nhớ trong anh càng nhiều hơn, va mỗi ngày qua đi là ngày anh về với em lại gần lại. Tối hôm qua có người hỏi anh "mày có nhớ người yêu không", anh nói không để cho người đó khơi buồn vì anh biết người đó còn đếm từng ngày để về, con người ta mới được 7 tháng. Như thế là lại có tội với em.
    Thế mà ai cũng bảo đi học nước ngoài là sướng, rồi gèm pha, ghen tỵ. Sao họ không thử đi 1 chuyến xem sao???
    Những lúc ngồi 1 mình mới thấy rằng có em bên cạnh thì cuộc sống có ý nghĩa đến nhường nào. Anh vẫn nhớ nơi mà em ngắt cánh hoa để hỏi "yêu, không yêu" rồi cuối cùng con tim em vẫn đưa được ra câu trả lời chính xác nhất.
    Hơn 1 năm đã trôi qua với rất nhiều kỷ niệm còn sống mãi trong lòng 2 người.
    Em lên mạng rồi, anh sẽ viết cho em vào ngày mai.
    u?c son_ngoctb s?a ch?a / chuy?n vo 15:44 ngy 02/07/2003
  4. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 3/7/2003. Chỉ còn 323 ngày nữa là anh lại về với em.
    Ngày mới lại bắt đầu bằng việc viết thư cho em, gửi đến em tình yêu bao la và nỗi nhớ vô bờ. Khi tỉnh dậy anh lại thấy mình yêu em gấp đôi ngày hôm qua.
    Em có nhớ câu đầu tiên anh hỏi khi ngày mới bắt đầu không? "Hôm nay ăn gì đây" và câu trả lời của em luôn là: Tuỳ anh, em ăn gì cũng được. Như vậy là em không có chính kiến của mình dù mỗi ngày mỗi người đều được chọn. Nhưng như vậy anh càng thấy yêu em hơn. Em hy sinh cả sở thích của mình miễn là anh ngon miệng.
    Hôm nay anh lại đến gọi em dậy và hỏi: Sáng nay em thích ăn gi? Câu trả lời vẫn như mọi lần trước, em nhỉ.
  5. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 4/7/2003. Chỉ còn 322 ngày nữa là anh vè với em.
    Tối qua, trước khi đi ngủ chợt nhớ lại câu hỏi mà thỉnh thoảng tự nhiên em hỏi. Em có nhớ câu hỏi đó không, câu hỏi mà em đã gửi vào đó bao nhiêu sự hy vọng, sự chờ đợi của em, gia đình và cả anh nữa. Câu hỏi mà trong đó có tất cả sự yêu thương, tin tưởng và trách nhiệm trong cuộc đời. Câu hỏi mà tất cả những người yêu nhau đều muốn hỏi và đều muốn trả lời.
    Em cũng có nhớ câu trả lời của anh không, câu trả lời luôn là: Tất nhiên rồi.Bây giờ em đã nhớ ra câu hỏi đó chưa. Và anh cũng sẽ trả lời: Tất nhien rồi, tình yêu a.
    Ngày mai ngày kia anh ở nhà, sẽ cố gắng vào mạng đẻ viết cho em, để muốn nói rằng, cả cuộc đời này chỉ yêu, nhớ minh em thôi, người yêu ạ.
  6. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 6/7/003. Chỉ còn 320 ngày nữa là anh được về với em.
    Hôm qua bận quá anh không viết cho em được, chắc em buồn lắm phải không, anh cũng thế, cứ ngồi 1 chỗ mà sốt ruột không yên.
    Sáng ngủ dậy, trời mưa to quá không đi chợ đưọc, nằm nghĩ về em. Trước đây dù trời có mưa to anh và em vẫn đi, vẫn đi trên con đường mà em vẫn đi, đi để đi tìm 1 cái gì đang hiện hữu, ngay trước mặt nhưng tạm thời không tới đích được. Hai ngày nghỉ ở nhà toàn nhớ tới em, nhớ những câu nũng nịu, những câu hờn ghen, những câu em dặn anh trước khi đi... Cho đến lúc này, anh đã thực hiện được toàn bộ những gì đã nói với em và những gì em đã dặn anh.
    Hai ngày không check mail có nhiều mail quá.
    Anh sẽ viết cho em sau.
  7. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 7/7/2003. Chỉ còn 319 ngày nữa là anh về với em.
    Em thân yêu, hôm nay là ngày kỷ niệm của anh và em, chỉ riêng anh và em thôi nên chỉ mình anh và em cẩm nhận được. Anh không viết vào đây, chỉ muốn nói rằng: Anh yêu em.
    Anh sẽ viết cho em sau.
  8. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 9/7/2003. Chỉ còn 317 ngày nữa là anh lại về với em.
    Ngày hôm qua trôi qua trong anh với rất nhiều dư âm của ngày 7 hàng tháng ấy. Với em chắc sẽ ý nghĩa và sâu đậm hơn nhiều, nhưng lại 1 ngày nữa em tổ chức chỉ có mình em mà không có ai cả. Đừng buồn em nhé, phải biết hy sinh 1 thời gian ngắn để dành được hạnh phúc dài lâu trong tương lai. Rồi mọi chuyện sẽ lại trở về như anh và em hằng mong đợi.
    Anh vào mạng ở nhà nên chỉ viết được vài dòng cho em thôi.
    Sẽ viết cho em dài hơn.
    Luôn yêu em
  9. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [Bangkok, ngày 10/7/2003. Chỉ còn 316 ngày nữa là anh về với em.
    Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc check mail, để đọc mail của em, một sự chờ đợi, háo hức, chỉ mong đến sáng để mở thư.
    Mỗi ngày em đều viết mail cho anh là 1 sự cố gắng rất lớn, cả về tinh thần và tài chính. Chính những bức thư đấy đã giúp anh rất nhiều, nó làm cho anh có cảm giác như anh đang ở nhà, nói chuyện với em hàng ngày và quan trọng nhất, nó làm cho em luôn ở bên anh, luôn động viên, nhắc nhở anh.
    Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả.
    Một ngày mới đã lại bắt đầu, và công việc của anh cũng bắt đầu. Tạm biệt em.
    Luôn nhớ và yêu em.
    Được son_ngoctb sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 10/07/2003
  10. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 11/7/2003. Chỉ còn 315 ngày nữa là anh về với em.
    Cả chiều hôm qua chờ em nhưng không được, một chút cồn cào, 1 chút lo lắng không biết em đi đâu, rồi chợt nhận ra rằng em phải đi mua sách cho anh. Cảm giác không yên tâm kéo dài đến tận khi anh gọi điện cho em, rồi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là em của anh không bị làm sao cả, vãn khoẻ mạnh như mọi ngày.
    Tình yêu là thế đấy, nó có 1 cái gì như là sự sở sữu trong nhau, là của nhau nhưng có khi lại không phải.
    Anh phải đi học rồi.
    Anh được nghỉ đến thứ 3, ngày nghỉ truyền thống của bọn nó ở đây. Máy tính ở nhà không vào mạng được, không biết có viết được cho em không.

Chia sẻ trang này