1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp con đường, gửi ngocsoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi son_ngoctb, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [Bangkok, ngày 16/7/2003
    Vậy là mấy ngày nghỉ anh không viết cũng không Email được cho em, hôm nay chờ mãi không thấy em ra mạng, không biết có việc gì không sao anh thấy sốt ruột quá. Mấy ngày qua sống trong nỗi nhớ khắc khoải, sinh nhật em mà anh không làm gì được thật là buồn phải không em. Sang năm anh sẽ bù cho em tất cả. Tại sao đến giờ em vẫn không ra nhỉ, nhớ em quá nhưng đến giờ anh phải về rồi.
    Tạm biệt em.
  2. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [ĐÃ lâu rồi anh không viết vào đây. Anh sẽ viết sau

    [/quote]
  3. son_ngoctb

    son_ngoctb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bangkok, ngày 2 tháng 10 năm 2003
    Em thân yêu.
    Vậy là đã lâu lắm rồi hôm nay anh mới lại viết vào đây cho em. Nhắn tin cho em ra chát rồi nhưng chờ mãi không thấy em đâu. Chắc là em đang bận phải không.
    Anh đã ở 1 mình nơi đất khách được 2 tuần rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Vậy là chẳng còn mấy nữa là anh vè với em rồi. CÓ những lần ngủ thấy em đang ở ngay cạnh anh, như chỉ với tay ra là thấy, nhưng sao khoảng cách lại xa đến vậy. Cuộc sống vẫn hàng ngày trôi đi nhung tình yêu của chúng ta lớn lên hàng ngày, đúng không em.
    Được son_ngoctb sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 02/10/2003

Chia sẻ trang này