1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp đi nào tâm hồn của đá ơi ( xin một góc nhỏ)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tamhoncuada_spt, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi nào tâm hồn của đá ơi ( xin một góc nhỏ)

    Và tôi lại viết.
    Biết bao nhiêu cảm xúc đã đến, đã đi. Và bây giờ tôi mới lại viết.

    Hôm kia, tình cờ đọc được những dòng tùy bút của anh, tôi càng hiểu những lời văn, câu thơ đối với anh thân thuộc đến chừng nào, càng có thêm lòng tin chờ đợi và tin tưởng anh

    Mặc cho gió mưa, tôi đã thôi cắm cúi mà bắt đầu dõi tầm mắt ra xa hơn. Cái góc yên lặng của thành phố vào cái buổi nhá nhem này cũng đẹp quá đi chứ. Đẹp và buồn. Tôi quay đầu để ngắm được nhiều hơn. Và lạ quá, sau những ngôi nhà cao tầng kia, mặt trời vẫn chưa xuống hết. Ánh nắng cuối ngày đỏ ối như cái màu của một miền nhức nhối dữ dội chưa cam chịu lui dần theo thời gian. Phía trước mặt, trăng đã lên tròn trịa, đằng sau lưng, mặt trời vẫn còn đang nuối tiếc lặn dần.
    Mặt trời và mặt trăng, người ta vẫn dùng làm hình ảnh để ví von sự khó lòng gặp mặt. Còn nơi tôi đang đứng, vào thời khắc này đây, tôi lại có thể chiêm ngưỡng cả hai, và lại đẹp đến thế này. Mặt trời và mặt trăng, trong cái thời khắc cuối ngày ngắn ngủi đã gặp được nhau rồi. Nhưng có hai con người, không biết cho đến thời khắc cuối đời có gặp được nhau hay không ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em không biết được nỗi nhớ anh trong em ngày càng lớn dần lên như thế nào theo năm tháng ??!!Xa anh em chỉ biết sống cùng kỉ niệm ,cùng niềm tin và những nỗ lực, những cố gắng mà em phải tự vươt lên trên chính bản thân mình .Những lúc nhớ anh đến nhói buốt con tim mình em không biết phải làm sao cả ?? Anh mới về đợt tết mà em cảm giác anh đã xa em lâu lắm rồi.Em cảm thấy mình cô đơn ,mình lẻ loi giữa dòng đời và dòng người đang chạy theo thời gian .Sáu năm không phải là dài nhưng nó cũng đủ để thử thách tình yêu ,để mỗi người hiểu và càng yêu nhau hơn .Em cầu mong sao cho thời gian trôi thật nhanh,cầu mong sao cho niềm tin trong mỗi người được vững bền mãi mãi .Chúng mình không phải là những người duy nhất phải chịu cảnh chia lìa ,xa cách, vì thế anh đừng oán trách số phận,đừng đổ lỗi cho bất kì ai mà hãy luôn cầu chúc cho những ai đã và đang chờ đợi niềm tin yêu của mình sẽ được hạnh phúc đến trọn đời .Em chỉ cần anh hiểu được trái tim em, chỉ cần anh luôn đặt niềm tin nơi tình yêu của mình ,như vậy lòng em sẽ luôn được sưởi ấm ở nơi giá lạnh này và hình ảnh của anh sẽ luôn bên cạnh em ,dõi theo từng bước đi của em trong cuộc đời ...........thời gian chỉ còn 4 năm nữa thôi fải không anh, rồi chúng mình lại có nhiều dự định lắm phải không anh .
    hôm trước thi môn Tin, em làm bài kô đc như mong muốn, giá như có anh nhỉ, có anh đến bên em , mắng em một câu nhỉ, an ủi em một tiếng, rồi ôm em vào lòng anh nhỉ
    ôi, nhớ anh quá
    Còn các bạn ,trong tim mình các bạn có chờ đợi một niềm tin yêu nào không ??Và niềm tin cũng như Tình yêu của mỗi người liệu có chiến thắng được khoảng cách và thời gian không
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và thời gian, chẳng ai có thể nói trước được. Em và người yêu em cũng mỗi người một nước, ai cũng nói là biết sẽ ko có kết quả mà sao em vẫn yêu. Nhưng đã yêu rồi thì làm sao có thể điều khiển được tình cảm của mình chứ. Biết yêu là phải tin tưởng lẫn nhau nhưng...lại là 1 chữ nhưng làm em nhiều khi phải suy nghĩ. Giá như mà em có nhiều niềm tin như chị tamhoncuada nhỉ, có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
    Chúc cho chị và em,chúc cho những người đang yêu nhau ma ko được ở gần nhau luôn có 1 tình yêu bền vững
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chi Tamhoncuada,chị hãy cố gắng vượt lên tất cả để thời gian sẽ mang đến hạnh phúc cho chị.Ở trời Tây,anh trai của em chắc rất hiểu tình yêu,tấm lòng thuỷ chung của chị.Hơn ai hết,chị và anh ấy mới hiểu hết được thi vị ngọt ngào của t/y khi khoảng cách và thời gian là thử thách của hai tâm hồn đến với nhau.Em tin tamhoncuada sẽ thắng
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách và thời gian<---------------đó là một thử thách lớn
    Vượt qua đc , thì Ty càng lớn lao, chúc cho các bạn yêu nhau mà không đc gần nhau luôn có một TY đẹp và hạnh phúc nhé
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 27/06/2004
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
    Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em
    Và anh đã uống trên môi
    Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
    Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà

    Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Bài ca đó theo cơn gió qua và tìm đến trong đêm làm cơn mơ
    Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
    Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
    Và em biết cơn mưa hôm qua muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm
    Chỉ còn trong tim em vẫn ước nguyện: xua hết áng mây đen
    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
    Ðể biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em à, chị cũng thấy nhiều người nói là Ty như thế thì chẳng đem lại kết quả gì nhưng riêng chị thì chị luôn nghĩ rằng tình cảm chân thành không dễ gì thay đổi,khoảng cách về không gian không phải là lý do khi hai người chia tay. Điều chủ yếu là tình cảm của mình chân thành,mình biết tạo niềm tin cho mình và cho người yêu nữa ,làm được như vậy thì tình yêu sẽ luôn bền chặt.
    *****nflowerboy: Đá hiểu điều Sun nói lắm chứ
    Gửi tới ai yêu người ở xa : Đã có một người bạn nói với Đá thế này, đó cũng là điều mà ĐÁ muốn gửi tới các bạn :nếu bạn đang xa người yêu,hãy tin tưởng vào tình cảm của chính mình , hãy tạo niềm tin cho người ấy,rằng bạn luôn ở bên người ấy...Và bạn cũng đừng quênluôn nỗ lực phấn đấu để tạo dựng môt sự nghiệp vững bền.Đừng buồn vì phải xa nhau,chính sự xa cách là thử thách và là động lực giúp bạn đạt được những mong ước tốt đẹp trong cuộc sống.

    Chúc các bạn hạnh phúc! :><:

  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    eee, tâm hồn của đá cho chị ăn đậu ở nhờ cái góc nhỏ này đến khi chị đi lấy chồng nhé!
    Chị luôn cổ vũ 2 tay cho đá giữ chọn niềm tin ở một nơi xa. Phải có niềm tin và phải biết đợi chờ thì mới không nhầm vàng sang cát đấy.
    Chị cũng thích đứng trên một chỗ cao cao để ngắm nhìn toàn cảnh xa xa quê mình. Đẹp! Chị vẫn nhớ cảnh chiều chiều có nắng vàng nhạt... nhìn thiên hạ, nhìn cảnh vật... đó là kỷ niệm cách đây gần 10 - 20 năm của chị và lũ bạn tuổi thơ nhởn nhơ rong chơi.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em cảm ơn chị sisiket lắm lắm, chị cũng có sở thích ngắm quê hương Thái Nguyên khi đứng trên đỉnh cao ạ ?Chị cùng em viết topic này nha, hi hi, mặc dù em đã đọc rất nhiều bài viết của chị rồi......ngày nào không đc đọc là có cảm giác thiếu thiếu, và em chắc chắn là không chỉ có em đâu chị ạ ( nhiều người đọc bài chị viết lắm đó )
    **************************************************************
    Và rồi cũng có lúc tôi lại viết. Tôi viết không nhiều và không đặc sắc. Tôi cũng chưa cảm được đến cái tinh túy của chữ nghĩa. Thế rồi cứ như có một điều thôi thúc vô hình, buộc tôi không thể mãi gác bút được.
    Có lẽ đã lâu rồi, tôi cứ để cho những ý nghĩ của mình tự do bay nhảy, lang thang. Thế nên bây giờ muốn hội tụ chúng về trên trang giấy thật là khó khăn. Câu chữ trở nên rời rạc, lủng củng. Lời văn vì thế cứ mang một vẻ hững hờ, như thể cái con người-tôi- đang cầm bút này là kẻ vô tình nhất thế gian.
    Rồi tự nhiên tôi có cảm giác sợ.....................................................sợ rằng có một ngày, anh không còn viết được tiếng Việt lưu loát, trôi chảy như hồi nào nữa. Cái nỗi sợ cũng thật vu vơ thôi, nhưng nó đến kèm theo thật nhiều cảm xúc khó tả. Nghĩ cũng thấy ngồ ngộ, sao anh lại có thể quên đc nhỉ, đúng là tôi nghĩ dài, nghĩ dai , nghĩ dại rùi
    thôi, đi ngủ đây, dạo này mệt mỏi quá
    mai là ngày 2.9 đi tĩ tã luôn, em nhớ ngày này năm ngoái anh ạ
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Huhu, đá ơi 2-9 có đi chơi đâu ko? vui ko? Còn chị thì phải cày cả ngày, kỳ cạch với cái com bu tơ.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    MK ! lúc này chị khoái chửi đổng như anh Chí mới chết chứ. Nguyên do là tại lương tháng vừa rồi chị bị trừ ( oan) 500. 000đ. MK ! ăn cướp ra nửa triệu bạc à? Cái con mè danh là xếp ( xó ) của chị trừ đi đây mà. Tại chị khinh nó ko thèm ngó mặt và nói chuyện! Chả nhẽ vì chuyện tiền nong mà phải phân trần với giám đốc về lý, về tình hay sao? Thôi bỏ qua vậy !
    Sự trả thù cao giá nhất là sự thành công của chính mình!

Chia sẻ trang này