1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp "Gone with the wind"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meomeo84, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng đấy , dù quyển hậu này đã được chọn lựa từ rất nhiều các tác giả khác nhau, nhưng so với của Magaret thì thua xa.
    VANNAM
  2. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hậu " Cuốn theo chiều gió " , không biết thế nào , thấy nhiều nguời chê , tại sao vậy nhỉ , chán về nội dung hay văn phong vậy các bác ???
  3. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ một kết thúc mở sẽ hay hơn. Hãy để cho tất cả chúng ta cùng tưởng tượng. Một happy endding sẽ gây cảm giác truyện cổ tích, chán lắm. Cuộc đời đâu phải luôn hoàn hảo
    "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
  4. autumn_158

    autumn_158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng ghét fần 2 của cuốn theo chiều gió lắm
    Bà thứ 2 viết như điên làm mất cả những tính cách độc đáo của nhân vật
    bôi bác dữ lắm
    thành thật khuyên những vị nào có ý định đọc thì nên stop ngay nếu không đọc rùi thì tụt cảm xúc
  5. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    uh, hoá ra nhiều bác thích GWTW ghê cơ.
    Em cho rằng kết thúc của truyện như thế là quá hợp lý, chính nó là một phần không thể thiéu khi nói tới thành công của M.Mitchell
  6. ngongiodong

    ngongiodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em nào muốn giải Nobel văn chương thì nói hẳn ra chứ đứng có kiểu "cuốn theo chiều gió" như vậy. Ai viết tiếp được một trang "cuốn theo chiều gió" tôi đi bằng đầu.
  7. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là người lớn không tin truyện cổ tích rùi,
    Phần 2 rõ ràng là không thể so sánh với phần 1, có lẽ tác giả chỉ cố gắng khắc hoạ lại hoặc làm rõ hơn tính cách của các nhân vật chính thôi ..
    Nhưng trò trơi trốn tìm giữa 2 người cũng thú vị ra phết , không tính đến đoạn kết thúc thì hay hơn .. hì hì..
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    neu moi nguoi chi nhin thay nhung dieu xung quanh ca tinh cua mecghi thi thieu sot qua ba con a ,cha Ran khong phai la hien than cua su manh me va chien thang cua MEC truoc chua do sao
  9. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng thích đoạn này. Tôi hoàn toàn đồng ý với Rhett. Vì thế để Rhett ra đi là hợp lí. Để Rhett ở lại là rất dở.Tôi nghĩ rằng tình yêu của Rhett đã lụi tắt mất rồi. Tội nghiệp Rhett của tôi!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To Hoacuctim : Tình yêu thì chỉ có thể lụi chứ không thể tắt , đâu đó vẫn còn âm ỉ , một khi tình yêu của Rhett thì lại càng không thể!!! Kết cục dành cho những kẻ cao ngạo. Chỉ tiếc rằng người phương tây cũng học đòi cái thói " happy ending" của người phương đông nên mới sinh cái phần hậu đó. Người ta quên mất một điều rằng số 9 bao giờ cũng đẹp hơn số 10, người ta cứ thích tọng vào bụng mình cho đến khi nó đầy ạch ra mà không nghĩ rằng : Hãy để cho cơn đói gặm nhấm,thế sẽ hay hơn !!!
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....

Chia sẻ trang này