1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp "Gone with the wind"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meomeo84, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    híc , sao tự nhiên lại lọt Mecghi vào đây thế hả bà con ơi!
    Theo tui , Rhet ra đi là hợp lý , nhưng mừ tui tin là tình yêu trong con người ấy đối với S mãi mãi không lụi tàn.
    ah, bác nào có hậu , cho em mượn với......
    Scarlet
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên cho bác meomeo là đừng nên đọc Hậu Scarlet ........ em nói thật đấy ....... mất hay , kết thúc mở thế là tốt roài ........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác này say xừ rồi!
    "cái gì đã vỡ là đã vỡ và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...."
    Em cũng rất tâm đắc cái câu này. Và em cũng thành thật mong các bác đừng cố đọc phần hậu làm gì. Em đọc rồi và em chửi thề liên tục hì hì.
    Em đã đọc GWTW 2 lần, và có 1 dạo tối nào cũng lọ mọ canh lúc 10 rưỡi để bật FM lên nghe Việt Hùng đọc lần thứ 3, em còn xem phim này 3 lần liền rồi nữa. Nói thực cái kết chuyện làm em tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng nghĩ lại thấy đúng là không nên túm áo 2 người mà kéo họ lại với nhau được, ức chế lắm.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
    ]
  4. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác chuck nói thế làm em chột cả nhớn Thì cũng nên đọc để xem cái Hậu gì gì đó nó dở thế nào chứ.
    Yêu Hà Nội, cháu cũng yêu Hà Nội
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em quý bác lắm em mới khuyên thật thế đấy! Cái quyển hậu 4 tập dày cộp em đọc 10 dòng đầu 10 dòng cuối là em biết hết nội dung. Bác không cần đọc đâu, bác ngồi bác tự viết phần hậu em đẳm bảo còn hay hơn nhiều.
    ...yêu Hà Nội cháu còn yêu Hà Nội nhiều hơn bác..
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc nhầm sang tiếng chim hót trong bụi mận gai rồi.
    Ngày xưa em có cái link đọc GWTW = tiếng anh hay lắm nhé. Nhưng sau rồi máy bị đơ nên phải format lại nên mất teo nó mất. hix hix. Bác nào có ko thì cho em với.
    Watch the first light kiss the new world.It's a wonder,baby like you and i
    Every colours of the rainbow going somewhere,baby like you and i

    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 12/03/2003
  7. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trời ui mọi người nói thế làm em càng tò mò.làm ơn đi mà, ai có thì cho em mượn ,em nghiá một cái, đảm bảo không mất trang nào....
    Scarlet
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ai viết được Hậu của Hậu "Cuốn theo chiều gió mới gọi là đỉnh cao.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. meomeo84

    meomeo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    cái đó cũng hay chứ nhảy, thế đã có bác nào thử ngồi viết chưa ạ?
    Hay là mỗi người viết một chương đê!!!
    Scarlett
  10. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không nghĩ Scarlet có thể là hình mẫu lý tưởng. Nhưng chí ít cô nàng đầy nghị lực. Cuộc sống sẽ là gì nếu như không làm được những gì mình muốn??? Tôi chưa bao giờ tin vào cái lý thuyết "Ở hiền gặp lành". Không cần biết ai nghĩ gì, cái tôi muốn có tôi phải có, cho dù để làm được tôi sẽ phải dẫm đạp lên nhiều thứ. Tôi chỉ ghét nhất Scarlet ở chỗ tranh chồng của em. Làm gì thì làm cũng phải chừa ra gia đình, họ hàng chứ

Chia sẻ trang này