1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp "Gone with the wind"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meomeo84, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tôn thờ Rét , không lý tưởng hoá Scalet nhưng tôi cảm thấy tinh yêu của họ thật đẹp . Không dễ dàng để một tình yêu như thế nhưng đúng là ngôn ngữ của tinh yêu " không có gì là không thể " . Tôi vẫn mơ màng Rét có thể không tuyệt vời nhưng tinh yêu của anh thì thật mạnh mẽ và dũng cảm . Hỡi các chàng trai gặp một cô gái có tính cách nổi loạn như Scalet các bạn có " dám yêu không " ? . Trong tinh yêu ít người đề cập đến sự dũng cảm : dũng cảm để yêu , dũng cảm để vượt qua sự ichkỷ của bản thân , để chấp nhận những gì mà đã có những lúc chúng ta tưởng như không thể nào chấp nhận được .
    Tôi đã đọc Hậu " Cuốn theo chiều gió " . Đó sẽ cũng là một cuốn truyện hay nếu nó không phải là "Hậu "của cuốn theo chiều gió . Ở đó Scalet không còn là Scalet nữa và cả Rét cũng không còn là Rét nữa . Tôi cũng đã xem cả phim của Hậu Cuốn theo chiêu gió : Cái này còn dở hơn cả chuyện.
    Tôi hy vọng sẽ có một chàng trai tặng tôi một tình yêu như Rét tặng Scalet , và hãy chia vui cùng tôi nhé Tôi tìm thấy rồi .
    thuyduong
  2. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhìn thấy Scarlett mạnh mẽ nhưng thực chất cô ấy không dũng cảm và mạnh mẽ bằng Mêlơni đâu. người phụ nữ ấy mới là người để Rhett kính trọng, còn S thì Rhett rất khinh bỉ mặc dù anh yêu cô ta vô cùng mãnh liệt. Tôi không cho R là một thằng đê tiện vì tôi thấy R rất cao thượng trong tình yêu, hơn nữa,anh ta thông minh và biết nhìn vào thực tế chứ không mơ mộng như anh chàng Ahsley. Đó mới là thằng bỉ ổi nhất trong chuyện( mà trong phim A xấu kinh khủng,già hơn cả bố S, chẳng hiểu sao cô nàng S mê cho được!).
    Các bạn cũng đừng có chê cuốn hậu quá thế! mặc dù tác giả hơi bốc phét quá đáng để khắc hoạ một S đầy bản lĩnh nhưng mọi chi tiết đều logic với phần một và không phải ai cũng đủ tài năng, dũng cảm để viết tiếp một tác phẩm quá nổi tiếng như GWTW đâu!
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hậu "Cuốn theo chiều gió" cũng là một tác phẩm có giá trị. Nó là tâm sức và kết quả của nhà văn dù chỉ là tiếp bước theo Margaret Michel nhưng có nhiều tình tiết thú vị và đầy màu sắc. Nhưng tiếc thay, nó không diễn tả được sự nối tiếp và cái hồn của tác phẩm ban đầu, mà gần như mang tính cách của văn học Mỹ hiện đại, vì vậy, nếu đứng riêng rẽ thì có thể nó là một tác phẩm khá đặc sắc, nhưng tiếc thay...
    Thật tình, tôi cũng thích S va R quay lại với nhau, nhưng mà đừng quá lâu như vậy. Để ý mà coi, lúc hai người trở về bên nhau thì S đã quá 40 va R thì (trời đất) già khú rồi( hơn 65 thì phải). Vẫn biết là tình yêu không có tuổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn khoái tình yêu đi liền với tuổi trẻ hơn.
    Tôi vẫn mê hình tượng R ở tác phẩm đầu tiên và coi đó như hình mẫu người đàn ông lý tưởng và tình yêu lý tưởng của mình, nhưng sau khi đọc tác phẩm tiêp theo, tôi thấy chàng R của mình chẳng ăn nhập gì với cái ông già ở Hậu CTCG cả, tất nhiên là về tính cách nữa chứ không hẳn chỉ là tuổi tác. Còn S tuy đôi khi bất chấp thủ đoạn, nhưng là con người thì có ai hoàn hảo đâu kia chứ, vả lại, cô ấy không hẳn hành động chỉ vì bản thân, mà còn nặng gánh gia đình, nào là các em gái, ông bố già, rồi lại phải nuôi con. Cũng đáng khâm phục vì cô ấy dám thoát ra khỏi vòng lễ giáo thời đó và đấu tranh để giành quyền sống cho mình và những người thân. Và tôi tin rằng chính vì vậy mà R yêu cô ấy đến thế, chứ không phải vì sắc đẹp. Một tình yêu lớn như vậy thì không bao giờ đi kèm với sự khinh bỉ đâu, cho nên tôi không hẳn là đồng ý với bạn gì đó khi bạn nói tuy R yêu mà lại khinh bỉ người minh yêu.
    Mong các bác tiếp tục phát triển những đề tài như thế này.
    Lys
  4. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất vọng quá khi có một người nào đó nghĩ về Rét về Scalet như thế . Bạn có thực sự nghĩ rằng Ret khinh bỉ Scalet và anh ta là một người bỉ ổi . Lạy chúa tôi bạn có thực sự nghĩ rằng Scalet đang khinh bỉ , Và Rét đáng bị phỉ nhổ . Toi không tin như vậy , không bao giờ .
    Con người ta không thể đáng trách khi sống thật với chính mình và yêu mãnh liệt với tinh yêu của họ . Có lẽ nguwòi có ý kiến này học về tự nhiên và yêu những con số , bởi minh nghe nói nhiều về lozích . Tôi học luật và tôi cũng rất hiểu về lôzich nhưng tính yêu và cuộc sống có những lozich mà toán học sẽ không bao giờ mã hoá đựợc . Hãy yêu đi ban sẽ thấy Ret và Scalet chẳng đáng bị lên án như vậy đâu .
    thuyduong
  5. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại đi, mình đâu có nói R đáng phỉ nhổ? Còn về S thì đúng là mình nói cô ta đáng khinh bỉ, không phải vì thế ma mình không thích S, rất thích là đằng khác! Hôm sau mình nói tiếp nhé, bây giờ không có thời gian nữa!
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một người đều có một hướng cảm thụ tác phẩm riêng có người cho rằng Scalét thế này có người cho rằng Scalét thế kia.Nhưng bản thân Scalét là cả một sự mâu thuẫn .Cô ta tự nuôi mình trong ảo tưởng và trong cả sự kiêu hãnh của mình .Scalet tưởng rằng mình yêu Ashley vì trong con người cô ta không biết chấp nhận .Trong những đoạn về độc thoại nội tâm đó cô ta biết mình vẫn nghĩ đến Rét nhưng luôn tìm cách tô vẽ Asley thật tốt đẹp.Và rồi thường thì cái gì mà mình không đạt đưọc thì càng cố gắng vươn tới .Ashley không chọn Scalet mặc dù thích cô còn bất cứ khi nào scalét cần thì rét cũng có mặt .Tâm lý của một người con gái bướng bỉnh như Scalet thì đó là điều dễ hiểu .Tôi đọc CTCG rất nhiều lần và mỗi lần lại khám phá một điều gì đó thật thú vị
    Người con gái như Scalét hay người đàn ông như Ret ta sẽ chằng có trên đời thực .Nhưng chúng ta vẫn thích bởi một nhân vật điển hình là một nhân vật mà nhiều khi ta tưởng như bắt gặp đau đó trong cuộc sống này nhưng nhìn kỹ lại thì đó lại là một con người này.Một điển hình riêng biệt .sẽ không có một kết cục nào tốt hơn nữa bởi trong mỗi trái tim độc giả theo thiên hướng tình cảm sẽ lựa chọn cho mình một kết thúc khác nhau .Hãy cứ để cho chúng ta chọn một cái kết cho riêng mình
    to live is to fight

Chia sẻ trang này