1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp một chuyện tình!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iandyou118, 01/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp một chuyện tình!

    Anh thân yêu,hôm nay chúng ta đã gặp nhau,một sự kỳ ngộ đặc biệt.Anh có biết trái tim em đã tan nát vì anh không?Anh thông minh,đẹp trai,lại học một trường đại học danh tiếng.Đã thế,nhà anh lại giàu,bố anh làm giám đốc một công ty lớn.Còn em?Chẳng bằng một góc nhỏ của anh,lại không dễ thương.Nếu anh vào đây,hãy viết cho em những câu tâm sự anh nhe.Chờ tin anh!
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hực ! nhìn bà này với topic ".IM A ..........GIRL ..." mờ ?
    Chả hiểu thế nào ?
    Chắc vớ vỉn thui chứ rì ?
    Không nên so sánh mình với người ta rồi đánh giá mình thấp. ^_____^
  3. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Em thân yêu, ngày 31/08/06 là một ngày đặc bịt thú vị đối với anh, anh wen em, và những ngày sau đó, khi nói chuyện với em, thật sự, anh đã thấy thích em rùi. Thật sự nhớ cái ngày em đã ... vào bờ vai anh, anh nhớ ngày hôm đó lắm em àh !!!! Với anh nó là kỉ niệm đấy!!!
    Em có bít trái tim A tan nát vì em ko ???
    Em thông minh, dễ thương, duyên dáng...và còn nhiều điều đặc bịt của em nữa
    Nếu em vào đây, hãy viết cho anh những câu tâm sự của e nhé.
    Chờ tin E !!!!

  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu.Hôm nay là một ngày lạnh,lạnh trong tâm hồn và lạnh trong thực thể của em.Em thật sự xốc khi biết ạnh đã có một bờ vai,một trái tim để tựa.Em có nên trách anh không nhỉ?Hay em trách chính bản thân em?Anh đã đến với em,nhẹ nhàng mà ấm nồng quá.Anh thân yêu,cảm ơn anh đã để lại cho em những ấn tượng không bao giờ phai tắt.Đi bên anh,nghe những câu anh nói,tuyệt biết bao.Em có nên sống trong hi vọng và chờ đợi không anh?
  5. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ! Đến hôm nay anh mới biết được tình cảm của em ( vì anh mới vào topic này lần đầu tiên ) anh thật không biết phải nói gì với em bởi vì tình yêu thật khó nói. Anh biết những tình cảm của em dành cho anh là chân thành nhưng anh cũng vậy, tình cảm của anh dành cho người con gái khác không phải là em cũng chân thành em ah. Bởi vậy bây giờ đây anh và em chỉ có là bạn của nhau thôi có được không em?
    Và anh không biết tình bạn giữa chúng ta sẽ đi đến đâu nữa em ah nhưng anh chắc chắn một điều rằng nó sẽ chỉ có lên thôi chứ không có xuống đâu (với quy luật ấy thì biết đâu đó đến một ngày anh sẽ...) Ha ha tình cảm thật là phức tạp phải không em. Không ai có thể điều khiển được trái tim mình hay người nào khác cả em ah
    ĐỪNG ĐI THEO LỜI NÓI, HÃY ĐI THEO CON TIM
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật buồn , lại gặp anh đi với người ấy.Buồn lắm.Mẹ em bảo với em rằng THỜI BUỔI NÀY CHỈ CÓ HÀNH ĐỘNG MỚI TÌM THẤY HẠNH PHÚC.Em hiểu bà muốn nói gì.Xem phim hàn quốc thấy nhiều cô cũng tự mình tiếp cận và tiêu diệt ĐỊCH đấy thôi.Nhưng liệu em có thể làm như vậy được không?Anh bảo em rằng BIẾT ĐÂU...ĐỜI MÀ... Có lẽ thế,chẳng lẽ em đợi cho anh và cô gái kia....Không,có lẽ em chỉ dám đứng ngoài ,cầu chúc anh hạnh phúc thôi anh yêu ạ.À,báo cho anh một tin ANH CŨNG ĐANG BỊ VÀO TẦM ''''BẮN '''' CỦA CÔ EM GÁI CUA EM ĐẤY{Nó thì không phải nói đến độ GHÊ}....
  7. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu! Nếu tình yêu chỉ có sự dành giật, cấu xé, thì nó không còn là tình yêu nữa.Khi em thật lòng yêu một ai đó, em sẽ học được cách cho đi tình yêu mà không cần đền đáp.Em sẽ biết được như thế nào là một hạn phúc trọn vẹn trong tình yêu mà không cần bất cứ một lời chỉ dẫn nào cả.Em biết không trong tình yêu con người ta thường rất ích kỉ, nhưng đôi khi trong tình yêu em sẽ học được cách tha thứ cho một con người.Đôi khi em chợt nhận ra rằng hạnh phúc trong tình yêu chính là khi thấy người yêu mình được hạnh phúc, thấy người yêu mình sống thật thanh thản và nụ cuowì luôn nở trên môi.Em bảo rằng yêu thì phải tranh đấu, điều đó không phải lúc nào cũng đúng.Đôi lúc em chỉ cần im lặng thôi cũng đủ để một trái tim nào đó quay về phía em.Chỉ thế thôi!
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu.Từ nhỏ tới bây giờ em luôn sống cho riêng mình,chỉ riêng mình thôi.Thực sự em cũng không quen yêu MỘT AI ĐÓ.Em sợ yêu lắm,sợ vì em không biết nên yêu anh thế nào.Có thể anh nói đúng,yêu chỉ cần im lặng và nhìn người ấy hạnh phúc.Có thể chăng?Khi yêu ai đó,liệutrái tim của em có thắng được những gì gọi là cảm xúc hay không?Trái tim của em bảo chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc nhưng hình như NÓ co lại,đau đớn khi thấy anh đi bên người khác.Em yêu anh nhiều lắm,nhiều đến nỗi không thể đứng vững khi thấy anh.Con bạn em bảo,em đã ĐIÊN TÌNH mất rồi.Ừ em điên,em điên vì anh và cũng đỉên vì em nữa.Em không thể chấp nhận được rằng em đã yêu anh,em kiêu lắm cơ mà và em rất sợ bị tổn thương.Anh thân yêu,yêu ,muốn yêu nhưng ko muốn mối tình đầu của mình lại như vậy BUỒN VÀ LUÔN THẤP THỎM.Trái tim em sẽ vỡ tung lên mất.
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi em không vào trang này,và anh cũng thế.Có lẽ em đã thực sự hiểu được cái gì là cần thiết và cái gì là thực tại của mình.Yêu hay không yêu hiện tại bây giờ đối với em nó cũng không còn là mấu chốt nữa,điều quan trọng là em đã có một cuộc sống mới tốt đẹp với những va chạm nho nhỏ đủ để em thấy mình đã trưởng thành và hoàn toàn có trách nhiệm đối với mình.Anh cũng vậy phải không?Ở một nơi rất xa kia anh cũng đang từng bước hoà nhập với cuộc sống đầy khó khăn.Em hi vọng anh hãy luôn vững tin như bây giờ.Anh mạnh mẽ lắm mà và điều đó sẽ làm cho anh bớt cô đơn hơn.Chào anh yêu !

Chia sẻ trang này