1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết trên những chiều buồn........!....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dothaho, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Viết trên những chiều buồn........!....

    Những kí ức về anh luôn làm em thấy thật khổ sở . Và những ngày vắng anh dần cũng wa . Khi trái tim em biết rung động , khi đôi vai em biết rung rẫy thì cũng là lúc em biết đếm niềm đau , anh đã làm cho trái tim thơ dại của em bật khóc .Những lúc này em chỉ mong có anh bên canh , có 1 chỗ dựa tinh thần , 1 tình yêu chân thật và nghe anh nói :"có thể anh ko fải là người duy nhất yêu em , nhưng chắc rằng anh là người yêu em nhất trần đời ". Tuy nhiên ngày đó đã rất xa và bây giờ em chỉ cô đơn 1 mình . Em dã ko muốn nghe anh biện hộ , thanh minh . bởi tất cả điều đó ko xoa dịu nổi đau trong em . Em sẽ ko yếu lòng níu kéo và thấp lên 3 ngọn nến để vĩnh biệt mối tình chúng ta đâu anh a`..........
    Anh thường bảo :" em ko quăng mình vào ngọn sóng làm sao em hiểu được sự thất thường nhưng bất biến của sóng ? " Nhưng anh ơi ! em sẽ tan thành bọt biển trước khi những cơn sóng dừng lại , khi wá yêu 1 ai đó là khi mình tự giết mình bằng những tổn thương .........

Chia sẻ trang này