1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết trong những ngày thường...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ng_Ngoc, 04/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Viết trong những ngày thường...

    Ngày 4...
    Nó không có một gia đình hạnh phúc - bố nó mất sớm...mẹ mặc dù hay nói với nó rằng " Mẹ lấy chồng nhé " nhưng đến nay gần 15 năm kề từ ngày bố mất mẹ vẫn ở vậy . Nó giữ kĩ những kí ức về cuộc đời mình- kĩ đến từng chi tiết..nó có những người bạn , có những người anh em..rồi có những người thân yêu như thế nào. Với mỗi người nó dành cho họ một góc trong trái tim..có người thì được cả một mảng lớn, có người lại chỉ là một miligram bé tí tẹo...

    Nó - những ngày còn bé đã là một con bé laó toét , đanh đá . Đừng nghĩ nó láo theo cái kiểu chợ búa mất dạy nhé...ý của nó là nó rất đanh đá, chanh chua..và thích bắt nạt người khác - từ những ngày còn bé...Nó học giỏi, mẹ tự hào..đi đâu người ta cũng bảo rằng " Con cái Hải đấy, nó học giỏi lắm...lại nhanh nhẹn nữa.,," nó giỏi - không giỏi . Nó không biết...chỉ là nó khi nào cũng là học sinh giỏi, nó viết bài được đăng báo từ khi còn học cấp 2, rồi nó được lên ti vi, lên báo từ những ngày còn mẫu giáo..tất cả..người ta nghĩ nó giỏi...
    Nó đi học xa nhà- những lo toan của cuộc sống khiến nó mất dần đi vẻ thơ dại..của một cô gái tỉnh lẻ...Nó trở nên hằn học, và khó khăn với chính cuộc sống của mình . Nó không biết vì sao nó lại trở nên như vậy ? Vì sao ? Nó nghĩ rằng nếu ai khác là nó cũng sẽ như vậy thôi...Cuộc đời nó gặp nhiều bất hạnh - nó kết tội số mình không tốt và nó đối xử với người khác cũng tương tự như đời đã đối xử với nó...Nó yêu thơ và không được tự do đọc thơ ..bởi vì điều đó làm người họ hàng của nó ghét . Nó không dám viết nhật kí bởi vì sợ một lúc nào đó người họ hàng đọc đuợc lại sinh chuyện..nó dần tự bó buộc và làm hẹp cuộc đời mình chỉ trong một căn phòng nhỏ..nó chui, nó rúc vào trong đó..và chỉ khi không còn trong căn nhà đó nó mới thực sự là nó...

    Có lần bạn nói là nó ích kỉ, rồi nó sẵn sàng dẫm lên bạn mình mà đi . Nó hoài nghi, nó ghét nghe điều đó và chứng minh cho bạn thấy nó không như vậy . Đấy là nó của gần hai năm về trước còn bây giờ ? Nó ghét cuộc sống của bản thân mình . Nó lớn và không có khôn , nó bị người họ hàng chửi rằng " đồ con lợn " ...nó ghét, ghét những con người hằng ngày đối diện nó trong bữa cơm mối chưa và mỗi chiều...

    Nó không kể cho mẹ nghe bất cứ điều gì về cuộc sống của nó. Mẹ biết - nhưng cũng không khuyên nó phải thế nào, thế nào . Mẹ nói nó lớn rồi, tự quyết định cuộc đời của mình được rồi. Và đúng là như vậy. Từ những ngày học cấp 2, từ những ngày xa nhà..nó đã biết thế nào là cuộc sống của một đứa bị phụ thuộc, bị người thân ghét bỏ..bị đối xử còn không bằng được một con chó.
    Mẹ hối hận khi đã để nó xa nhà khi quá bé như vậy . Nó thì lại cảm ơn mẹ thật nhiều. Có xa nhà nó mới hiểu hết được ý nghĩa của hai từ " mái ấm " , " tình thương ".....mới hiểu hết được cuộc đời ra sao..và có được hạnh phúc thì phải làm gì...
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ...Tớ thấy ghét cuộc sống này lắm..thực ra là tớ ghét tớ..
    Một ngày của tớ có quá nhiều mệt mỏi..Dạo này tớ hay thức khuya..tớ đến lớp. tớ nói tớ cười...
    Hôm qua tớ và một người chat với nhau bằng DĐ...tớ đã nói với người đó rằng " Người ta cười chưa chắc người ta đã vui anh nhỉ ? " anh ấy bảo là " Uh đúng đấy..anh cũng chỉ muốn làm Ngọc vui thôi..không muốn Ngọc phải buồn vì anh " đừng hiểu lầm nhé, Ngọc này là một Ngọc khác, không phải tớ..
    Tớ đã nói gì nhỉ ? Tớ sẽ thay đổi..vậy mà chỉ vì một gã con trai tớ và cô bạn của mình ,hơn 2 năm chơi với nhau và giờ nhìn thấy mặt nhau thì cứ như người dưng..ngoảnh mặt đi và coi như chưa bao giờ quen nhau . Đôi khi người ta nên nhún nhường một tẹo phải không ? Nhưng tớ không làm được điều đó..Tớ rất ghét phải tỏ ra thua kém so với người này người kia..tớ ghét phải là người làm lành trước..và thế là ..nhớ hồi học lớp 7 tớ cũng chơi khá thân với một cô bạn, thân lắm..nhưng vì tớ hay bấu cô ấy - cô ấy đau và dỗi rồi không chơi với tớ nữa. Lần đó tớ đã xin lỗi...dù cô ấy không tha thứ cho tớ...và chúng ta không nói với nhau một lời nào kể từ ngày đó đến bây giờ...10 năm chưa nhỉ ...chưa được...mới khoảng 6, 7 năm gì đó thôi. Giờ cả tớ và người đó đều ở những mảnh đất khác nhau ..không còn có cơ hội được một lần nghĩ lại những chuyện trước đây nữa..Dù sao tớ cũng rất quý cô ấy
    Bây giờ tớ và một cô bạn khác lại cũng trong tình trạng như thế. Một người bạn hỏi tớ rằng " Thế định chuyện này thế nào.." tớ đã viết lại rằng " Thế nào là thế nào, kệ chứ. Mày nghĩ tao cần phải làm gì nào ? Mọi chuyện như bây giờ là tốt rồi. tao không cần phải làm gì hết "..Mình biết là bạn cũng đọc những lời mình viết và vì thế mình đã cố tình viết như vậy. Để bạn biết rằng mình không cần, rằng có bạn hay không có cũng vậy thôi . Ích kỉ quá nhỉ ?. Sau đó mình chẳng hối hận chỉ hơi tiếc,,bởi vì bạn đã rất tốt với mình...
    Cũng chỉ vì chuyện sinh nhật mình, mà mình và một người đã cãi nhau..mình thì thích một món quà gì đó mà dùng được..Dù sao mình cũng đã lớn..thế mà người đó lại bảo rằng muốn tặng mình một cái gì đó giả dụ như cái cốc chẳng hạn. Đương nhiên là mình không thích rồi và mình đã nói là mình không thích..Người đó bảo là không thích vật chất liên quan đến chuyện tình cảm..Nghe thật là buồn cười..và thế là mình bảo không nói nữa. Cứ thử tặng mà xem, mình deck thèm nhận đâu. Làm như quà là quan trọng lắm không bằng..
    Hôm nay mình vào net, mình cũng chẳng thèm nói gì với người đó...mình chẳng cần...Mình đang load nhạc vào USB..hihi..cái máy tình chập cheng nhà mình..cần phải bổ sung năng lượng cho nó...Mình đang vừa ngồi net vừa ăn bỏng..đó là thói quen của mình...
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Mẹ gọi điện - chúc mừng. Năm nay đã lớn - mọi thứ có lẽ cũng khác theo . Mẹ chỉ chúc mừng mà không tặng quà như mọi năm. Có lẽ Mẹ đã nghèo hơn năm ngoái rồi . Nó nghĩ thầm. Nhưng rồi nó lại cười. Nó không cần gì cả, chỉ cần Mẹ nhớ đến ngày sinh nhật của nó là được.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To myfriend : CON QUY NHO ./
    Tao bị đánh cắp pass ở yahoo rồi mày à .Vẫn mở ko được tao lấy bên jec đấy mày làm lai cái khác đi . Pass mới đặt trên 12 lận khó mở .
    Vẫn vậy ,không còn như trước nữa .Có thể do đã quá rồi nên giờ sao cũng chỉ bình thường .Cuộc sống mà trước kia đen nay vẫn đen có thêm màu khác đâu .Tao giờ thì có thể viết bài luận nộp thầy sâu sắc hơn rồi : LOVE and BE LOVE .
    Sâu sắc vô cùng .Sâu sắc như gai của hoa hồng luôn tồn tại vậy đấy .
    Báo mày biết không lại lo .Mày lo cho thân mày trước đi nhé .Nhiều lúc nhìn lại tao chỉ có mày ,chỉ còn mày mà thôi ,kẻ hiểu và luôn sẵn sàng đi cùng với tao đi dù là khó khăn hay hạnh phúc .Nhưng mày nên biết mày còn " gia đình" mày phải sống với trách nhiệm của mày nhỏ nhé .Sống hãy có trách nhiệm một chút , bình tĩnh chút . Yêu mày vô cùng .
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi, Nó và Ai đó kia thử một lần Vị tha, Với chính mình và với tất cả !
    Thử một lần không "Kết tội" cuộc đời và ...Một người nào đó ....
    Nó sẽ thấy : Ở Bên ngoài kia, Bên ngoài cái Tôi của Nó còn muôn vàn điều tốt đẹp đáng để ta sống và hít thở từng Ngày, từng Phút, Giây Hạnh Phúc ...
    Tôi cũng đã từng Hạnh phúc !
    Và rồi tôi PHẢI "Ngã"
    Để rồi tôi "Đứng dậy" - Phủi Bụi Đường dưới chân, phủi Hờn căm trong mắt - Tôi Bước tiếp và được cười Hạnh phúc, Hạnh phúc nhiều hơn thứ đã mất đi kia ...
    .....................
    ....................................
    Có thể,
    Em vô cảm trong nhiều suy nghĩ
    Có thể có những điều vô lý
    Trong cuộc đời ta, giữa những Chúng ta
    Anh vẫn thấy Em không hề ích kỷ
    Khi Biết Nhớ và Thương mỗi lúc xa
  6. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Buồn wá đi !
    Ko ngờ cô giáo lâi để nó ngồi cạnh thằng " lạnh lùng " ý .
    Nó tức cô giáo lắm , đang ngồi cùng 1 " vì sao hộ mệnh " của mình trong ccác giờ kiểm tra mà .....
    Thế nhưng mờ cũng thật vui khi có hắn ta nói chuyện .
    Cứ mỗi lần nó buồn , nó ko nói chuyện là hắn ta lại hỏi và tỏ ra lo lắng lắm .
    Có nó cũng thật vui , càng ngày nó càng quý hắn .
    Rồi đến 1 ngày ( là hôm nay ) nó bị cô giáo đổi chỗ , nó cứ như bị nghẹn trong tim ý .
    Nhưng nếu nó ko đổi chỗ bọn bạn sẽ trêu là nó thích hắn .
    Thế là hết 4 tuần nó ngồi cùng hắn , coi hắn như " vì sao hộ mệnh " thứ 2 . Thiên về tình cảm .
    Đã có lần nó thầm trách cô giáo , và cũng ko ít lần nó cảm ơn cô giáo , khi đã cho nó thử làm bạn tốt 1 lần .....................
    Nó vẫn còn trẻ con lắm , nó đâu biết có 2 thứ tình cảm mà nó cần phải có ... nó vẫn đi học muộn , vẫn thiếu bài tập , nhưng nó vẫn có những lời khuyên từ mọi người , nhất là hắn .
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mình khoá topic này lại, các bạn hãy post bài vào những topic phù hợp hơn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này