1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết từ thương yêu ....( chuẩn bị cho lần gặp mặt Tết 2003 - đặc biệt dành cho các thành viên ở nước

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi lyylyus, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Viết từ thương yêu ....( chuẩn bị cho lần gặp mặt Tết 2003 - đặc biệt dành cho các thành viên ở nước ngoài về VN )

    Đã rất nhiều lần định post bài,nhưng lại chẳng biết viết gì hết cả.Từ đêm qua đã chắc chắn là ngày hôm nay kiểu gì cũng phải post, có viết ko ra hồn thì cũng phải làm.Chứ để thế này thì...Cho em nói, nếu em nói có sai thi cũng mong mọi người đừng trách.Box mình bây giờ buồn lắm, như ngôi nhà mà thiếu hơi ấm của người vậy.Từng người, tưng người rời xa Box dần dần, như những dòng sông nhỏ .Em hàng ngày chăm chỉ online trong Box , vì nhớ ,vì thói quen, và vì mong thấy có bài của mọi người.Mọi người cũng vậy, cũng vẫn hàng ngày thăm Box như em ,va cũng chẳng lên tiếng " ko biết viết gì hết cả ". Có 1 lần em đã sợ rằng Box mình sẽ buồn, ko nhớ có ai bảo rằng là " do bận thôi,chứ tình cảm có khi còn nhiều hơn xưa" .Em mừng ghê lắm, chắc chỉ do mình nghĩ lung tung. Ai cũng muốn cho Box mình vững vàng hơn , từ những người đầu tiên và những người gần đây nhất...Nhưng xin mọi người hiểu rẵng Box mình ko hợp để bàn chuyện vui cười, sôi nổi như những Box khác được.Kiên đã đề nghị làm thêm Topic Tân Gẫu cũng 1 phần là muốn mọi người có nơi để nói chuyện, hơn là đem vào trong bài của mọi người , box Trịnh sẽ chẳng còn là box Trịnh nữa. Khi ai đó bảo rằng là Box Trịnh chán , thời gian này mọi người đều đang bận, em cố vin vào lý do đấy. Nhưng hình như ko phải ...Tình cảm thì còn nhiều lắm, ai cũng vậy,ai cũng yêu quí Box, cả một tấm lòng cơ mà, xin mọi người hãy quay lại đi . ...

    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 08/01/2003
  2. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Ly lỷ lỳ ly ơi! Có ai ra đi đâu mà cô bé lại 'xin mọi người hãy quay lại' .
    Quả thực,mấy hôm nay Box nhà mình có ít bài,nhưng như thế có khi lại tốt đấy cô bé ạ!Đọc lại một số bài viết mà thấy nhiều cá nhân cẩu thả quá,cứ như đang đùa chơi vậy.Có khi họ quên là đang đứng trong ở đâu,không biết là Box này có nhiều người lớn tuổi và hiểu biết.Những người đáng tuổi cha chú chúng ta sẽ nhìn vào và đỏ mặt thay cho chúng ta.Cafein nói hoàn toàn nghiêm túc đấy.Đừng nhố nhăng quá.Đã post bài thì hãy nghĩ trước nghĩ sau,không ý thức được thế thì làm ơn chỉ đọc.Hiểu biết của các cá nhân trong Box là chênh nhau rất nhiều,nếu anh không viết 'tốt' thì cố 'trình bày' câu chữ cho người đọc đỡ ngứa mắt.Việc có 'phù hợp' hay không thì những người có trách nhiệm và hiểu biết sẽ xử lý.Với cá nhân Cafein,bài nào không phù hợp thì xoá đi,không nhất thiết phải thông qua.nhiều người cứ bảo là công sức này nọ,nhưng đã không tôn trọng Box thì còn giữ làm gì.Làm thế chính là đang tôn trọng chính họ đấy.
    Ly à,những dòng trên cô bé viết rất tình cảm và tôi rất vui.
  3. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Lyy là người dũng cảm, Lyy đã nói những điều mà tôi và "những ai đó" đã nghĩ mà chẳng dám nói ra...
    Cũng thật buồn vì mình chẳng đóng góp được gì....
    Biết là có một tấm lòng đấy nhưng chỉ với tấm lòng ấy thì bài trong box cũng chẳng phong phú và nhiều lên được....
    Có lẽ mình không xứng đáng......
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nhấn vào trả lời mà cuối cùng chả biết nói gì....
    Mọi người thì NC không dám chắc, nhưng mình thì... một phần vì bận, một phần vì có chuyện không vui, nên chỉ ghé vào box đọc bài, chăm đọc lắm. Nhưng bảo post gì mới thì chịu. Có cái truyện ngắn mới đấy , mất công typelại mà cũng không làm box sôi nổi hơn. Chỉ vì những câu củ chuối, những con người củ chuối, ( dù là số ít ) mà lại làm cả nhà mất hứng đến vậy sao ?
    Riêng NC thì sẽ cố sống cố chết với box đến cùng !

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ừ, mấy hôm Home vào box. Mà buồn quá, định post bài, muốn viết thật nhièu, nhưng rồi lại thôi!!Chẳng hiểu làm sao nữa.
    Với lại, đang trong thời kì khổ ải cho vieẹc học của Home, nên cũng không có nhièu tjời gian dỗi lắm,. Trong box toán, họ cũng kêu ầm lên là box hoạt động không sôi nổi lắm, lại đang bàn về cơ cấu quản lí box, nên Home cũng không có nhiều thời gian cho box trịnh.Buồn thật đấy, nhưng đêm Noen Home phải viết.Và 3 ngày nữa, Home cũng sẽ viết nhiều về Trịnh. Home cũng thèm viết vè trịnh lắm, tâm tư đang dối bời mà.
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa.

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không còn thấy ai " Viết từ thương yêu " nữa nhỉ ?
    Đùa chút thôi..
    Thời gian chạy nhanh quá , sắp Tết rồi . Đã hứa với mọi người làm một cái offline cho thật to, thật vui đón Tết, nhất là đón những thành viên tâm huyết đang ở xa Tổ Quốc.
    Vậy mọi người cho ý kiến nhé !
    - Offline nên làm trước hay sau Tết ?
    - Hoạt động gì mới ? ( cái này cần đóng góp nhiệt tình ạ )
    À mà các bác ơi, các bác đang ở nước ngoài mà về thì cũng vào đây thông báo lịch cho em biết mà còn sắp xếp nhé ! về khi nào, bao giờ đi, rảnh vào thời gian nào ! Okie ?

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương thì nhiều lắm, nhưng để viết được thành lời thì khó, vì Nhím vốn dốt văn, hì...Chỉ cần biết là lần nào online Nhím cũng vào box Trịnh đọc bài. Và luôn ủng hộ nhiệt tình cho mọi hoạt động của box.
    Nguyet-ca à, nếu có thể thì tổ chức offline trước Tết đi em ơi, để còn có kế hoạch đi chơi Tết nữa. Mau đi, sắp Tết rùi.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, yêu thương thì nhiều lắm nhưng để có cảm xúc mà viết thì thật là khó lắm ...Nhanh thật, đã gần được 3 tháng rồi ;) Lyylyus chuẩn bị được về rồi, chỉ mong ngóng được gặp cả nhà mình đầy đủ ở Offline tháng tới này thôi .Chuyện đi trước hay sau Tết thì ko thành vấn đề, bất cứ lúc nào thì lyylyus cũng ủng hộ đi đầu tiên ( sốt ruột lắm rùi ),trước Tết đi rồi sau Tết lại đi chơi tiếp hen;) Còn 2 tuần nữa là Lyy về ,không hiểu mọi người thì thế nào ?
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vậy là về trước Tết phải không em? Có vẻ như muốn được offline cho bõ những ngày ở TQ không được tham gia cùng mọi người hả
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thương yêu hả
    cái đó tui nhiều lắm nha
    có ai cần chia sẻ bớt không
    mà thui không đùa nữa
    không biết các bác nói người nào cẩu thả thì có tui không ạ
    tính tui vốn hay đùa chớt nhả nên không rõ có chỗ nào không được nghiêm chỉnh hay không nữa
    nếu có thì xin nhờ vả các bác cứ thẳng tay xoá giùm tui và xin chớ cho rằng thằng chín này thiếu ý thức nhá
    tui cũng muốn viết nhiều lắm nhưng mà điều ấy nằm ngoài khả năng nên đành chịu
    chỉ mong không có gì gây ảnh hưởng tới mọi người và làm người khác hiểu lầm là được rùi
    hyn

Chia sẻ trang này