1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết từ thương yêu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Viết từ thương yêu !

    SH mạn phép một số bạn, đặc biệt là DHTS xin được mượn tiêu đề rất hay này (SH đã nghĩ mãi mà 0 có tiêu đề nào hay hơn Nhi ạ ) để làm 1 topic tâm sự của chúng ta nói về những người thân yêu quanh ta như ông bà bố mẹ anh chị em .

    Xin mở đầu = bài của DHTS : Viết từ thương yêu

    for mom Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác nhưng bỗng dưng con muốn trở về với ngày xưa quá mẹ ạ! Trở về ngôi nhà đầy những yêu thương, nơi có cái xích đu dười tàn cây hoa hoàng hậu tím ngắt , nơi có khung cửa sổ với dây tóc tiên bé ti mỏng manh , nơi mà lúc nào đi xa con cũng muốn quay trở về để ngồi đong đưa cái xích đu cùng mẹ nghêu ngao hát...
    Con vừa lên bệnh viện thăm dì về ,nhìn khuôn mắt rạng ngời của dì khi vừa sinh em bé con chợt nghĩ giá như con có thể quay ngược lại thời gian để xem mẹ của con đón nhận con như thế nào ????Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng ,cái tên mà chất đầy ý nghĩa mẹ gửi gắm cho con ,mẹ đã đặt tất cả hi vọng vào con ....thế mà con đã làm được gì đâu???
    Trong đầu con bấy giờ chỉ toàn là những câu hỏi giá như thôi !!! Con thèm được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ ,thèm được mẹ kể chuyện cổ tích về một ông vua,một cô công chúa....như hồi bé , thèm được ăn canh chua mẹ nấu , thèm được khoe với mẹ hôm nay con quen những người bạn mới ....và thèm được nghe những lời cằn nhằn từ mẹ....
    Mẹ nhớ không,Cái ngày con mới biết đọc con đã đọc tấm bảng " hôm nay có bê thui" ở một hàng ăn nọ ra thành " hôm nay bể hụi ".....mà hồi đó con cũng chẳng biết bể hụi là gì đâu mẹ nhỉ!!!Rồi cái lần đầu tiên con ra biển ,con đã chỉ những đợt sóng và bảo rằng " mẹ ơi,nước sôi như thế mà sao người ta xuống tắm?"...cả những lần con bị Dad đành đòn ,mẹ là người xoa dầu cho con và giận luôn cả Dad .Dad cứ trách mẹ " con hư là tại bà thôi"
    Mẹ ơi ,con không thể nào quên được những ngày luyện thi đại học . Con thức tới mấy giờ là mẹ cũng thế ,mẹ túc trực cả hai tháng trời ở phòng con , pha cafe cho con ,nấu mì cho con , ko cho con làm bất cứ công việc gì sợ làm mất thời gian của con....Thi xong ,con thì đi chơi tung tăng , còn mẹ ngày nào cũng trông ngóng kết quả va hồi hộp ... những buổi thi đại học ,mẹ và Dad đã bỏ cả công việc để đưa con đi thi ,con lên tới phòng thi nhìn xuống cổng vẫn thấy ba mẹ đứng đấy ,ba thì ngồi xem báo ,còn mẹ thì cứ nhìn vào trong , con chẳng biết sao gọi mẹ để an ủi mẹ hãy yêm tâm...ba mẹ đã chờ ở đó tới lúc con thi xong...giờ nghĩ lại con hãnh diện biết bao khi được ba mẹ iu thương đến thế ( lúc ấy con cảm thấy ba mẹ phiền phức quá , chẳng chịu tin tưởng con mình)...Ngày mai là biết kết quả ,tối đó mẹ đã qua phòng con ngủ ,mẹ ôm con và thủ thỉ " con ạ ,nếu có rớt con cũng đừng nản lòng con nhé ,cứ luyện thi rồi năm sau thi tiếp , không phải....." con chẳng biết lúc sau mẹ nói gì cả ,con đã ngủ tự hồi nào...mới 5 giờ 30 snag1 mẹ đi ra đi vào chờ người phát báo ....mẹ dò tên rồi hét lên " anh ơi ,con ơi ,đậu rồi"...mẹ gọi điện cho cậu cho bạn bè mẹ cứ như mẹ là người đi thi ,mẹ là người đậu vậy !
    Rồi con gái của mẹ có những rung động đầu đời ...Dad thì cấm đóan ,răn đe, còn mẹ thì tìm hiểu ,tâm sự ,dặn dò ,kể cho con nghe chuyện ngày xưa ,chuyện ngày xưa mẹ bằng tuổi con ,mẹ khuyên con nên khởi đầu bằng một tình bạn trong sáng..."tuổi của con là tuổi mau thay đổi , đó không phải gọi là tình yêu,,"....ngày Baki mất con đã đau khổ biết dường nào ,mẹ là người bạn của con ,mẹ đã khóc cùng con , mẹ đã ngủ với con cả thnag1 trời để chia sẻ cùng con...mẹ tặng cho con những bức tranh thật ngộ nghĩnh.......thôi ,con không kể nữa đâu ,kẻo con lại....
    Mẹ ơi ,sao mẹ đi vắng lâu thế ? Con nhớ mẹ lắm , không có mẹ con chẳng muốn trở về nhà , con sợ cái cảm giác cô đơn khi phải đối mặt với bõn bức tường lạnh lẽo...
    mẹ ơi
    mama,i love you


    Mess with the best, die like the rest
  2. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài của Nana
    Ko biết các bạn khác như thế nào nhưng trong nhà , bố tớ là người gần gũi với tớ nhất . Hầu như tớ có thể tâm sự với bố tớ tất cả mọi điều . Và người đầu tiên tớ thông báo trong nhà về người yêu của tớ chính là bố tớ .
    Tớ biết bố tớ luôn ủng hộ tớ nhưng cái cảm giác khi phải nói với bố về chuyện riêng của mình cũng lo lắng và hồi hộp lắm . Tớ cũng ko định nói gì với bố cả nhưng cứ thấy như thế là ko phải , nên cuối cùng lại nói .
    Cứ nghĩ là bố tớ sẽ phải phản ứng thế nào đó , nhưng ko , bố tớ đã lắng nghe tớ và khuyên tớ nhiều điều . Tất nhiên có những điều mình đã biết rồi (hầu hết là như thế ) nhưng tớ vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều .
    Có nhiều điều cũng băn khoăn lắm nhưng bố tớ động viên tớ , giúp đỡ tớ . Ko biết nếu ko có bố những lúc khó khăn vừa qua thì sẽ như thế nào ...
    Chúng con gửi bố yêu thương , kính trọng , và cả lòng biết ơn

    Mess with the best, die like the rest

  3. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài của Tường Vy
    Ba yêu quý, chưa bao giờ con nói điều này với ba, nhưng trong tim con, con luôn tự hào có một người cha như ba. Mẹ thường bảo khi con còn nhỏ, ba chẳng chịu để ai đút cho con ăn, chỉ mình ba có cái độc quyền vinh dự ấy, rùi đến cái SN đầu tiên của con, ba đã lặn lội trong đên mưa, lóc cóc với chiếc xe đạp để mua cho con một chiêc bánh một cây nến. Con còn nhớ ba thường đùa vui rằng, con gái rượu của ba nuôi thật vất vả, vậy mà chắc sau này ba cũng chỉ được mấy chai rượu nếp là cùng[​IMG] Con thường nhảy vào lòng ba, thường xoa cái đầu chẳng còn mấy sợi tóc của ba băn khoăn ko hiểu có phải vì lo cho con mà ba rụng hết tóc[​IMG]. Con bắt ba phải cạo sạch râu ko thì hôn má ba đau quá, nếu ko thì con chả chịu hôn ba[​IMG] Bạn bè thường bảo ba chiều con nhiều thế, con biết chứ và con tự hào lắm.
    Rồi lớn lên, con vẫn được ba chiều chuộng, ba luôn bảo rằng dù con có lớn thế nào, thì trong mắt ba con vẫn là con gái bé bỏng của ba. Ba ơi giờ con ở xa ba quá, ba ko được nhìn thấy con khóc con cười. Con đã chia sẻ rất nhiều chuyện với ba, nhưng có nhiều chuyện con đã dấu ba, con ko muốn ba phải lo lắng, con muốn mãi mãi là con gái bé bỏng hồn nhiên và vui tươi của ba.
    Ba! con sẽ yêu một người như ba, người mà yêu vợ và thương con vô cùng. Ba sẽ chỉ nhìn thấy con gái ba hạnh phúc thôi ba nhé vì ba hãy tin tưởng ở con, con ko bao giờ làm ba thất vọng.
    Ba, con yêu ba nhiều, hôn ba nhiều.

    Mess with the best, die like the rest

  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài của Soul_of_stone :
    MỗI làn ghé qua ông ,vừa thò mặt vào là???A!chị Linh,ra ông cho cái này!??? rồi thò tay vào túi móc móc !!!Hí hửng,tò mò,cố doán xem là..cái bấm móng tay hay cái gì .BởI ông bao giờ cũng thế,sau câu đó luôn là một trong hai thứ.Nếu là bấm móng tay và màn???sửa sang sắc đẹp???Thợ cắt móng tay chuyên nghiệp luôn hiểu :ngón:trỏ,giữa,nhẫn= cắt trụI_ngón:cái&út=chỉ sửa(vớI lý do rất chi chính đáng: để cài khuy và ngoái tai chứ o fảI làm dáng..)[​IMG]Nếu là cái o fảI bấm móng tay &màn???hưởng thụ??? [​IMG]!hưởng thụ, hưởng thụ!thế đấy,con voi cháu chỉ đc cái hưởng thụ là giỏI![​IMG]Ăn:thì có thờI gian,Chơi:thì có thờI gian !thế mà chỉ 30??T để thăm ông bà thì dường như thiếu?!Muốn cháu xuống chơi Ông lên tận nhà rủ đi ăn ??ophở Ngó???mớI lừa được nó xuống .Muốn cháu qua chơi,chiều nào ??olượn Hồ???về cũng mua bánh dày để khi nào nó nhớ..bánh dày(chu o fảI ông bà)nó ghé!Lâu rồI o qua ông nộI cũng chả thăm ông ngoạI!sáng vừa được nghe???30??T dân ca và nhạc cổ truyền???về LÒNG HIẾU THẢO đang online bỗng nhớ ->ông!Cố hình dung,cảm nhận về nỗI đau dớn và mệt mỏI of bệnh tật mà mình dù có muốn san sẻ,chịu đựng&,trảI qua cùng ông cũng ko đc[​IMG].Dù biết???Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình???vậy mà chỉ thấy nhận từ những ngườI thân yêu những gì thân thương nhất và đáp lạI là..chả cái gì cả !một số 0LạI nghĩ lúc mình già mà có đám con cháu như mình thì chêt luôn!bất hiếu !Đại bất hiếu !![​IMG]

    Mess with the best, die like the rest

  5. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài của Tường Vy :
    Nghĩ mà cũng thấy cháu thật bất hiếu. Nhớ hồi còn bé, cháu... một con bé chảnh choẹ, mới có 8 tuổi. Vì cái thói được yêu, được chiều nên cháu chẳng bao giờ nghĩ đến ai cả. Một năm về quê thăm ông bà được một lần, cháu được tiếp đón như một công chúa, bà nội để cháu ngồi trên võng đung đưa và quạt gió cho cháu, ông nội khèo cho cháu mấy quả ổi để ăn, thế mà cháu lại khóc ầm ỉ cả lên đòi về nhà cho bằng được. Ko thấy 1 con bé nào khó chịu như thế. Và thế là cả ông bà, cô chú thậm chí mấy đứa em họ cuống cả lên, đỗ dành, nào thì thế này , thế nọ, Vậy mà con bé vẫn cứ gào. Trời làm khổ ông bà quá, chả thà nó đừng về thăm còn hơn là hành hạ ông bà thế này. Hành tội xong ông bà nội, nó bay sang nhà ngoại, hành tội mọi người tiếp. Sao ko ai quát nó, đánh cho nó một cái nhỉ. Sao mọi người cứ phải cuống lên thế.[​IMG]sao hồi đấy cháu tồi tệ thế.Lớn lên, bà nội mất, nó khóc nhiều nhưng rồi cũng thôi, còn lại ông nội, nó cũng về thăm hàng năm, nhưng cũng chỉ chào nội vài câu rồi cũng hết. Xin lỗi nội vì cháu ko wen sống gần bên nội.Ngoại thì thường hay khuyên bảo cháu đủ điều, cháu chỉ dạ vâng ngoan ngoãn, nhưng ngoại ơi cho cháu xin lỗi, cháu nghĩ khac ngoại nhiều quá.Bất hiếu quá[​IMG][​IMG][​IMG]

    Mess with the best, die like the rest

  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì đúng của SH [​IMG]
    Bà mình ơi, con nhớ bà lắm [​IMG]. Ngày bà đi xa, con đã không thể nào cầm nổi nước mắt. Con bỏ ăn, lánh mặt mọi người, bật đi bật lại chiếc băng cát xét để nghe lại những lời dặn dò của bà trước lúc ra đi. Và cứ mỗi lần giọng nói thân thương vang lên, là một lần nước mắt tuôn trào.
    Con ôm chặt chiếc gối bà vẫn nằm để đi ngủ, chỉ để hít lấy hít để cái hơi nồng quen thuộc ấy, để tưởng như vẫn rúc vào nách bà ngủ như ngày nào.
    Bà ơi, từ hồi bé con đã lớn lên trong sự chăm sóc của bà. Nhớ xiết bao những trưa nắng chang chang, bà kẽo kẹt đạp xe đèo đứa cháu ngoại đi học Vẽ trên Cung thiếu nhi rồi lại đón về nhà thổi cơm cho ăn. Nhớ làm sao cái đêm Trung thu năm đó, bà đèo con đi đến Hàng Mã rồi Lương Văn Can xem đồ chơi. Bà rất nghèo, và con cũng biết điều đó, 2 bà cháu đi cả tiếng đồng hồ mà chỉ toàn là ngắm, không dám mua gì. Nhìn đứa cháu nhỏ tội nghiệp mắt cứ sáng rực lên trước những viên bi ve đủ màu sắc, bà không cầm lòng được đành trích số tiền lương chết đói của mình ra để mua cho cháu vài viên bi để chơi. Bà ơi, giờ này bà ở đâu ???[​IMG]
    Cháu ăn cơm với muối vừng, ngồi xem bà đốt hương dán bánh xu xê đem bán, mặt mày hớn hở. Thỉng thoảng bà thương tình lại đút cho miếng nhân đậu xanh vào miệng, thế là cười toe toét. Có hôm cháu được điểm 10 Toán, bà liền rán liền cho 2 quả trứng Vịt để măm, về nhà còn cứ bị mẹ mắng mãi vì tội vòi vĩnh bà, có biết đâu 2 quả trứng đó là khẩu phần cả tháng được cấp của bà.[​IMG]
    Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi của con người mà con yêu quí nhất, người mà con chỉ mong mãi mãi có được sự yêu thương che chở. Nhưng số phận thật trớ trêu, bà đã ra đi quá sớm. Cái ngày khủng khiếp đó, con đã đứng chết trân ở lớp học thêm và khóc như mưa. Con hiểu rằng, thế là từ nay con mãi mãi mất đi người thương yêu nhất, con sẽ phải tự bước trên con đường của riêng con mà không còn có bà bên cạnh, không còn những lời an ủi động viên, khích lệ, không còn cái "tấm khiên" khi bị mẹ mắng, và đơn giản là không còn bà ngoại nữa.[​IMG]
    Viết với tất cả sự thương yêu, với tất cả những kí ức tuyệt vời nhất, con xin thầm hứa sẽ thực hiện được những điều bà căn dặn và kỳ vọng ở con trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng.

    Mess with the best, die like the rest

  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại!
    Nhớ khi mẹ mới sinh mình ra! gia đình vất vả nên mẹ đã phải đi làm khi mình chưa được cai sữa! bà nội thì cũng bận chợ búa thế là mẹ gửi mình vào ông bà ngoại![​IMG] Nhớ khi bé, ông đã rất yêu mình! ông đã dạy dỗ mình từng li từng tí, ông cho mình ăn, ông cho mình đi chơi mà mình cảm tưởng rằng nếu vắng ông 1 ngày thì chắc mình phải buồn lắm! nhiều lần nghe ông kể chuyện mà mình đã biết nhiều điều mới lạ, mình đã biết yêu thương người khác, trong mình hình thành những tình cảm giản dị nhất!!![​IMG] nhà ông cũng không khá giả gì cho lắm! nhưng ông không bao giờ để mình thiếu thốn cái gì, không để cho mình chịu thiệt thòi! ông cũng là một công nhân đã về hưu! ông cũng biết làm rất nhiều nghề khác nữa! và đặc biệt là nấu ăn thì ông rất cừ, thậm chí cừ nhất nhà luôn! ông rất hay nấu những món ăn khoái khẩu của tôi! hì..hồi tôi học lớp 1, mọi người đi làm về muộn, ông cũng có việc bận và tôi cần ăn để đi học! và món tóp mỡ trộn nước mắm với cơm nguội đã là một món tôi yêu thích! đến khi lớn tôi vẫn muốn ăn nó! hì..giờ lại thèm và nhớ! nhưng mà bi giờ kiếm tóp mỡ khó quá... giờ thì ông đã đi xa! và đó cũng là một mất mát lớn đối với tôi! tôi đã rất buồn vì điều đó xảy ra! mặc dù nó không bất ngờ! ông còn biết chính xác ngày và giờ ông về cùng các cụ nhưng với tôi nó vẫn thật sự bất ngờ và làm tôi choáng váng! Giờ tôi chẳng còn bé gì! chẳng còn là một thằng nhóc nũng nịu trong tay ông nữa! Ông đã xa tôi lâu nhưng tôi cảm thấy ông luôn gần tôi! ông luôn bên tôi cổ vũ và động viên tôi! Tôi vẫn ước mong sẽ làm được điều ông tôi mong đợi ở tôi! và với tôi đó là mục đích của tôi! ... Ông ơi, cháu nhớ ông lắm!!!![​IMG][​IMG]
    Được starhacker sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 23:20
  8. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Viết về người thân ư khó quá! Người mà Bư nhớ nhất trong suốt thời thơ ấu của mình đó là ông ngoại. Từ ngày còn nhỏ xíu, bố mẹ đã để Bư trên ông ngoại để ông bà trông giùm. Nhỏ xíu xiu nhưng mà đanh đá phải biết hihi. Hồi đó mẹ đâu có xiền may quần áo cho đâu toàn cắt lại thế là Bư có một cái quần lụa đen của bà sửa lại nhé . Hồi đó chẳng hiểu sao Bư nhà ta lại chê thịt. Chắc tại hay khóc nhè nên ông bà hay tống ra chuồng ỉn, thế là sợ ỉn lắm, mà sợ thế là cũng sợ ăn thịt nó luôn. Thế là ông ngoại Bư phải giấu thịt ở dưới mỗi thìa cơm để đút cho Bư ăn. Thật là bắt tội ông, nghĩ lại thương ông quá. Rồi có những lúc bố mẹ lên chơi ở trên ông bà ngoại, Bư đòi theo về, mà về làm sao được cơ chứ thế là lăn ra ăn vạ, ông lại phai dỗ, bế đi chơi quanh phố mới nín. híc. Rồi đến khi lên cấp một, ông lại kèm cặp cho từng ly từng tý một từ cách trả lời câu hỏi trong bài tập đọc đến mỗi bài toán đố. Cả nhà ông có đến 6 đứa cháu sàn sàn bằng tuổi nhau, thế là mỗi lần tụ tập lại là hò hét inh ỏi, nhảy uỳnh uỳnh trên gác ông mắng chẳng đứa nào chịu nghe thế là ông đành vác roi lên. Bư tớ đã thủ sẵn quyển sách nhét ngay vào để lót khi ông đánh Đến khi ông đánh chỉ phát ra những tiếng bộp bộp, ông ngoại buồn cười quá phì cười thế là mấy đứa biết ông đã tha cho rồi đấy. Đến khi lên học cấp hai cấp ba ông vẫn còn hướng dẫn cho cách học, cách làm bài. Có lần hình như ông biết là Bư thích một anh bạn trong lớp hay sao ấy thế là ông hỏi, thằng đó ở đâu, học hành thế nào. Chỉ hỏi như vậy thui mà sao Bư thấy vui quá. Đến bây giờ đi học xa rồi ông chỉ nhắc rằng học sao cho tốt đừng để ông bà bố mẹ phải buồn. Mỗi lần nhìn ông cặm cụi bên bảng điện tử, bảng vi mạch thấy lòng thương ông vô hạn. Bư chỉ muốn ông không phải suy nghĩ về những đứa cháu, về chuyện gia đình và vui vẻ lúc tuổi già này thui. Có lẽ chính vì thế mà Bư đã theo học ngành kỹ sư điện để nối nghiệp ông. Hôm Bư nói ngành học ông vui lắm, làm Bư cũng thấy mình đã làm được một việc để báo hiếu với ông. Bư mong mình hoàn thành nhanh chương trình học để về xây cho ông một ngôi nhà với một phòng dành riêng chỉ để đồ sửa chữa điện và các thiết bị điện tử cho ông. Mong rằng ông sẽ sống khoẻ cho đến ngày ấy. Cháu yêu ông lắm ngoại ơi!!!
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Một nghiên cứu thực tế chỉ ra rằng.
    Khi còn bé, nếu người bố tắm cho con trai ít nhất một tuần một lần thì khi lớn lên quan hệ của người con trai đối với bạn bè cùng giới tốt hơn và thân thiện hơn. Và người con trai cũng gần gũi cha hơn.
    Mai kia các gà trống nhớ quan tâm một chút đến những đứa con của mình nhé. Việc quan tâm săn sóc con không phải chỉ riêng của phụ nữ nếu bạn muốn con cái mình sống tốt hơn và gần gũi mình hơn.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bài của Soul of Stone
    [​IMG]Nếu hỏi rằng em yêu ai ?thì em rằng em yêu ông này thì em rằng em yêu bà này ,bác dì cậu cô..yêu hết cả nhà nhưng [​IMG]???bài này em dành cho ông ngoại :
    Whisper with grandmother​
    Thế là ông đã đi được gần hai tháng rồi nhỉ ?cháu chỉ có thể lấy cuốn lịch kia mà đo chiều dài xa cách chứ chẳng biết lấy gì để đo nổi chiều dài nỗi nhớ đây?Ông ạ !cháu nhớ ông lắm !??????..nhớ vô cùng những Kem mút ,Phở ngó ..và cú ngã kinh hoàng làm mẹ cháu fát hoảng không bao giờ dám để ông rủ cháu đi ăn Phở nữa ...nhớ da diết người đàn ông ??ođẹp trai ,tài ba và phong độ??? nhất của cháu người hay làm cháu tưởng bở khi mỗi lần thò mặt vào là ??oa ,đây rồi !ra ông cho cái này !???rồi thò tay vào túi móc móc ,hí hửng tò mò cố doán xem là... cái bấm móng tay hay cái gì #Bởi ông bao giờ cũng thế sau câu nói đó bao giờ cũng là một trong hai thứ:nếu là cái bấm móng tay -->màn ??osửa sang sắc đẹp??? chuyên viên thẩm mỹ cao cấp luôn hiểu yêu cầu đặc biệt của khách hàng cao cấp là???ngón:trỏ,giữa ,nhẫn= cắt trụi_ngón cái &út=chỉ sửa(với lý do chính đáng: để cài khuy và ngoáy tai chứ ko fải làm dáng..)nếu kho fải là cái bấm móng tay-->màn ??ohưỏng thụ ??o! hưởng thụ!thế đấy !con với cháu chỉ được cái hưởng thụ là nhất!Ăn:thì có thời gian !Chơi:thì có thời gian !thế mà chỉ 30??T ghé thăm ông bà thì dường như thiếu ?!Lúc nào cháu cũng thấy như lâu lắm rồi chưa gặp ông ,cháu biết thời gian cháu giành cho ông là quá ít . Đã bao lần cháu tự nhủ hôm nay sẽ ghé chơi ,buôn dưa và ba hoa chích choè đủ chuyên với ông nhưng rồi cuối cùng có quá nhiêù thứ cứ cuốn cháu rẽ sang ngả khác chứ ko fải con đường quen thuộc đến ông???cháu ghét cháu quá đi mất !..cứ rằm ,mồng một ông lại đi chùa ,cháu chưa bao giờ biết ông cầu gi?và ông cũng thế ,chẳng thể biết cháu cầu gì!có là điên rồ ko khi điều duy nhất cháu cầu xin chỉ là :xin trời phật lấy hết tuổi trẻ và sức khoẻ của cháu đế san sẻ bù đắp cho ông và ông nội(cùng tất cả những người thân yêu của cháu) để mọi người đựơc sống thật lâu và khỏe mạnh.Hoang đường quá ông nhỉ?cháu biết nhưng cháu vẫn xin và hy vọng vào một cái gì đó mỏng manh vô hình ,cháu vẫn chỉ xin như thế hựăc ko xin gì hết !??????Ông ơi !nhớ ông lắm ,bao giờ ông về ?!?!?[​IMG][​IMG][​IMG]??????.

    Mess with the best, die like the rest

Chia sẻ trang này