1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết từ thương yêu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_cong

    Chuot_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ........
    Ngày và ngày,vẫn đều đều như những gì con đã và đang làm.Ngày ngày con vẫn tự cho mình cái quyền được nhàm chán với cuộc sống mà biết bao nhiêu người vẫn mong ước được như thế.Tự nhiên vào topic này,con mới nhận ra rằng lâu nay con đã lãng quên những gì con phải nhớ,rất cần,và con phải nhớ để khẳng định rằng con vẫn tồn tại,vẫn sống đúng với lương tri của mình,vậy mà,con đã từng quên.Mẹ,nếu có người hỏi con:Có yêu mẹ không?Con ko biết sẽ trả lời thế nào,nhưng Mẹ,con biết,mẹ là người con thương nhất.Nặng nề,nhiều lúc con cảm thấy nặng nề giữa anh P,con có thể ở gần bên mẹ mà nói những điều con suy nghĩ,hình như có 1 hố ngăn mà cứ đều đều con tạo ra và khoảng cách ngày 1 xa.Con vẫn muốn nói,con thương mẹ.............
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có hạt bụi nào mà mắt con vẫn đỏ
    Ngày tiễn ngoại ra ga
    Con cháu ở xa
    Ngoại dụm dành đồng quà tấm bánh
    80 tuổi vẫn còng lưng xách nặng
    Một chút quà quê, vất vả tàu xe,...
    Con cháu ở xa
    Ngoại mong ngày mong đêm mà không dám nhắc
    Sợ cháu con nóng ruột
    "đi thăm cho đỡ nhớ, vẫn còn hơi, còn sức"
    Đơn côi là tuổi già
    Tình thương là lòng ngoại
    Ngoại như bến dài vẫn hoài đợi mãi
    Những con thuyền sẽ trở về
    Về với bến quê...
    2001

Chia sẻ trang này