1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vẩn vơ cho một đêm không ngủ bên bàn phím

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sinh_ngay_14_thang_3, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Viết vẩn vơ cho một đêm không ngủ bên bàn phím

    Vẫn biết em cứ dối lừa tôi. Em cứ cho rằng tôi là ngốc... hay chăng mình ngốc thật. Từng ngày tự nhủ không phải em lừa dối tôi mà tính em như vậy, cứ cợt nhả cứ bông lơi với trái tim yêu em tha thiết.
    Giá như một lân em biết rằng trái tim tôi yêu em đến cuồng si, luôn im lặng dấu hết mọi suy nghĩ. Một lần trót yêu sâu sắc quá đến khi chia tay tôi còn đau, day dứt đến tận ngày bất chợt quen em. Không thể chối bỏ rằng tôi còn nhớ người ấy. Nhưng 3 năm dài đằng dẵng rồi bất chợt gặp em mang nét hoàn hảo, sự thơ ngây, tôi biết rằng trái tim đã bị trói buộc. Biết rằng tôi thật sự rung động và yêu em hơn cả người ấy. Luôn chấp nhận em bắt nạt, luôn ngốc nghếch khờ dại trước em vì tôi biết rằng nếu để tuột mất em thì tôi sẽ đau đớn hơn trước đây rất nhiều. Ước gì em hiểu được....
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có ai đó yêu tớ như đằng ấy yêu người ấy... tủi phận quá, huhuhu...
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh không? e ước gì là anh !
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn ngoài khóc
    Sao anh không yêu em nhỉ,anh yên tâm đi,em không lừa dối anh đâu..
    Em đùa đấy,đã yêu thì phải không sợ bị lừa dối,dù ngày mai chết hôm nay vẫn phải bắn phát đạn cuối cùng chứ.Cố lên anh à.Nếu có kiếp sau,em sẽ yêu 1 người như anh.

Chia sẻ trang này