1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Anh...1 Tháng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so_cute_pink_girl, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Viết về Anh...1 Tháng !

    Gặp anh lần đầu tiên vào ngày này cách đây 1 tháng,ban đầu chỉ thấy anh này trông cute ghê,định hỏi thằng bạn em số dt của anh rồi nhưng lúc anh giới thiệu,tên anh y hệt tên ny cũ em.Mất điện luôn.Khó đỡ.Mà cái bạn ny cũ kia bạn í bựa đời quá nên e cũng chả muốn liên quan jì đến anh luôn.Chả muốn lịch sử lặp lại

    1,2 hôm sau,anh nt cho em,rủ đi ăn uống các kiểu.Mà anh nt tối hnay,mãi trưa mai em mới nhắn lại cho anh.K fải em k muốn nhắn lại,mà là tối đấy em đang đi chơi,đến sáng hôm sau về muộn,ngủ luôn đến trưa.Em nt lại a lại còn nói cái kiểu tức tức chứ.Tức cái j mà tức,a rủ e cơ mà.Em muốn gặp xem a có cái vị jì mà tinh vi thế,tưởng tượng đủ thứ,ai ngờ,a dẫn theo 2 đứa nữa.Thôi k sao,đi như thế còn có cái mà chém,2 đứa đi với nhau,chả biết jó bão thế nào để lượng sức chém anh nhỉ

    Từ mấy hôm đấy,hôm nào cũng nt,gọi điện,đi chơi.Anh dạy e bao trò đi lòe thiên hạ,mỗi tội dạy xong trò nào cũng toàn thua em.Khổ thân anh,cứ mỗi lần thua là bị em sai khiến bao nhiêu thứ.Hôm thì dậy sớm đi học,hôm thì fải mua cho em 100 bông hồng vàng,mà hôm đấy còn được khuyến mại thêm 50 bông vì a kể a đi đặt 100 bông chúng nó kk làm,xong có hôm bị em bắt cởi trần lên vincom mua vé xem fim,hôm thì đi ăn lẩu,hôm thì đi hát,hôm thì đi rượu chè,hôm thì fải cạo chữ H tên em trên đầu....Nhiều lắm,mà a toàn trốn nợ,a còn nợ em nhiều lắm anh ạ......

    Đi với anh,em biết anh khác những người khác.A là 1 người cực kì chung thuỷ,anh vừa chia tay 1 người mà anh đã yêu 6 năm.A là 1 người k như em nghĩ ban đầu.Lúc đầu e nghĩ a chắc chỉ để chơi bời thôi,chưa bg nghĩ a lại có 1 chuyện tình yêu dài đến thế.E biết a rất yêu ny cũ anh.Thật sự là e cũng rất tiếc chuyện của anh.Nhưng em hi vọng là nếu anh đã quyết định tạm biệt thì a hãy mạnh lên.Nhiều lúc a nhắc ny cũ,e thấy a cứ yếu đuối thế nào í,e chả thích.Em lúc nào cũng mong,có 1 người nào đó,giúp anh quên đi chuyện cũ,giúp anh khuây khoả,k cần fải là em,ai cũng đc.Chắc vì em quý anh quá nên e mới có cái ý nghĩ đấy

    Anh thật là trẻ con,cách đây mấy hôm,lần đàu tiên trong vòng 1 tháng,em k nhận đc 1 cái tn,1 cuộc gọi,1 dòng off nào của anh.CHỉ vì cái chuyện vớ va vó vẩn em lỡ mồm nói "vĩnh biệt" mà a cũng vĩnh biệt luôn.A cũng chẳng thèm gọi,chẳng thèm nt hỏi xem cái jì.Cứ thế 2 ngày.Mà thật sự,có 2 cái ngày đấy em mới hiểu em thấy nhớ anh thế nào.Cứ như kiểu nghĩ ngợi,chả hiểu a có nhắc em k?E chỉ sợ sẽ chẳng bg a gọi cho e nữa.Mà e cũng kiêu,nhất định k muốn gọi cho a.E có đuôi què mẻ sứt jì đâu,e chả thiếu người thik,tại sao e fải nhún nhường như thế em cần anh lắm ??? Thế mà cuối cùng,e cũng gọi cho a trước.Chưa bao giờ em hèn thế,chưa bg em fải đi làm lành trước.Thế mà anh bảo em là,a cũng thấy nhớ e,nhưng k fải nhớ kiểu ny

    Hôm qua chat với nhau,e kể cho anh chuyện cây - lá - gió.Anh nói anh đang là lá,e nói anh bay đi k fải vì cơn gió nào mà là cây k giữ anh lại rồi.Anh nói với em là có 1 cơn gió đã làm anh cuốn đi .K biết có fải a ám chỉ em k nữa,e cũng k còn quan tâm anh ạ.Từ lâu em đã xác định đi với anh,vui vẻ là chính,chứ e k thể hi vọng trở thành cái jì của anh được.Cái bóng của ny cũ anh nó quá lớn,mà xung quanh em lại có rất nhiều gió,e k biết em có trụ được với cái cây của em không nữa.E nói thế k fải vì em là người lăng nhăng,đi với thằng nào cũng yêu đc.E có thể chờ anh,chờ bao lâu cũng đc,kể cả năm sau a có đi xa,nhưng em k muốn chờ đợi ngu ngốc,k có cơ sở.Nếu như a có 1 lời,1 cử chỉ làm em có thể hi vọng vào anh,thì e cũng chẳng ngại.Vậy mà hwa a lại nói với em là e đừng quan tâm anh quá,a k quen,a chỉ quen người anh yêu và người yêu anh quan tâm thôi,còn với những người khác a muốn có giới hạn nhất định,rồi lại,e cứ quan tâm đến a như em gái thôi là tốt lắm rồi....A nói thế thì đến bố em cũng chán nản chẳng muốn đi với a luôn.

    Mà e cũng kệ thôi.đã xác định ngay từ đầu là,chả thể hi vọng cái jì vào mối quan hệ này.E cứ vui vẻ,have fun thôi,tương lai là chuyện của tương lai a nhỉ

    Dù sao cũng chúc mừng 1 tháng ngày anh em mình quen biết nhau.Tối nay chắc sẽ vui lắm hê hê

    Được so_cute_pink_girl sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 13/10/2008
  2. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đọc lại thấy hay hay, chúc bạn này luôn vui vẻ!
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    hì...đọc xong tớ cũng thấy...hay hay. Chúc ngày kỉ niệm 1 tháng vui vẻ! Cũng có người...sắp 1 tháng :P
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Have fun
    Có thấy j giống giống
    Chuyện cũ xa xôi

Chia sẻ trang này