1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về bạn bè tôi ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Ko ngờ là Thanh nhà mình lại còn viết nhạt kí nữa chứ, ko thì ai mà nhớ hết đc tất cả ngần ấy chuyện như thế.
    Thế còn vụ Đồ Sơn thì thế nào???Kể tiếp tập đi Thanh ơi!
    LE ANH
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tao có viết nhật kí bao giờ đâu cơ chứ , ngồi nhớ lại cái gì thì viết cái ấy vào thui , trí nhớ tốt hong ? kakaka ... nhưng chắc vẫn còn thiếu sót, có gì tụi bây bổ sung dùm nha ! thanks ...
    The time goes by - No time to cry
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nhưng trước khi về thì phải đi đâu chơi 1 chuyến cho đã chứ, và chúng tui đã chọn đi Đo Sơn . sáng thứ 7 trời mưa lất phất , cả đám đón xe bus ra ĐS. đến đó chúng tui thuê 1 căn phòng, nhét hết đồ vào đó và xuống tắm. tui ko mang theo đồ tấm nên chỉ ngồi trên bãi biển ... cắn hạt dưa, nhìn tụi C đá banh <- bãi biển ĐS dơ hầy, nước đục ngầu , hỏng bằng Vũng Tàu chút nèo! em P ko mang đồ tắm luôn nhưng ham vui cũng xắn quần lên lao xuống nước phá, thấy tui tần ngần trên bờ , tên Q va P nhào tới lôi tui xuống, hic hic ... help me, tui hỏng biết bơi kakaka ! nhưng kệ , chơi luôn ... thía là nhào xuống tắm luôn, tắm xong lên thì cái áo trắng của tui cũng đổi màu <- hậu quả của nước dơ... tên C phải mua cho tui va P mỗi đứa 1 cái quần ... đùi vi` đồ ướt rùi,tức cười nhất là em P lấy cái áo của Q mặc nhìn tếu dễ sợ , sau này cái áo đó Q tặng P làm kỉ niệm luôn. tắm xong chúng tui đi ăn cơm <- tụi C ăn đến mấy thố cơm, ăn gì mà như hổ vậy đó, tốn gạo quá ... và về phòng nghĩ ngơi 1 tí trong lúc tui và P ngủ tên Q đi lượm đươjc cho chúng tui 2 trái thông đẹp cực. chiều chúng tui lại đón xe về HP . G phải về HN có việc ngay tối đó nên tui với P dọn luôn đồ đạc qua nhà tên C ngủ chung với chị gái của hắn . tối tui, P, C, Q, H , 5 đứa kéo nhau đi nhậu , ăn cánh gà chân gà nướng, nhậu say bí tỉ. P à, em còn nhớ khi em nhậu rùi em đã nói chuyện với con chó ra sao ko em ? kakaka tụi C, Q, H rất khâm phục tui và P bởi uống dữ quá mà ! <- dạo này uống yếu lắm rùi C à ... sau khi xỉn chúng tui cùng đi bộ qua những con đường HP để về nhà C, H và Q cũng về nhà C . 11h về đến nhà chúng tui lăn ra ngủ, đến 3h thì thức dậy ngồi nói chuyện , chia tay chia chân ... đến 5 giờ thì do quá mệt mỏi cả đám lăn ra ngủ hết.
    7h sáng CN tụi C chở tui và P đi mua vé tàu về SG . chuyến tàu chạy lúc 8h30 tối nhưng chúng tui phải trở về Hn đón tàu . tụi C dẫn tui và P đi thăm L , cùng đi ăn sáng , uống nước rồi về nhà C chơi đến 1h30 thì tui và P chuẩn bị về , mọi người tiễn chúng tui ra bến xe đón xe về HN, C và Tr sẽ đi chung với chúng tui cho đỡ buồn. vừa ra đến bến xe thì xe chuẩn bị chạy, chúng tui vội vã lên xe, chẳng kịp chào mọi người, khi đã yên vị trên xe, nhìn lại thì mọi người đã xa lắm rùi ... khi lên đến HN thì vẫn còn sớm, Tr rủ chúng tui đến nhà bạn hắn chơi, thía là đi, đi bộ đấy bạn à ... chao ôi, đi xa ui là xa chân em P phồng cả lên , đến nơi thì bạn Tr đi vắng , ngồi đợi, đến khi gặp được thì chúng tui phải đi ngay vì đến giờ tàu chạy rùi ...
    C và Tr đưa tui và P lên tàu, sắp xếp hành lý cho chúng tui ... lúc này thì chẳng biết nói gì với C và Tr nữa, buồn quá ... tụi tui ôm nhau chia tay , C và Tr dặn dò đi đường cẩn thận rùi xuống đứng dưới thềm nhìn lên chúng tui . 8h30'' tàu từ từ lăng bánh tụi C và Tr vẫy tay chào, tui với P nói thật to: " đừng quên tụi này nhé , yêu mọi người lắm, gửi lời chào đến mọi người dùm nha ... tàu chạy nhanh dần , tui ko còn thấy C và Tr đâu nữa, tàu chạy qua các con đường HN , tui bật khóc, P cũng khóc , chúng tui đã khóc vì đang phải xa HN, xa HP, xa những người bạn của chúng tui ...
    Thía là đã chấm dứt 1 chuyến hành trình đầy thú vị của 2 cô con gái SG !
    The time goes by - No time to cry
  4. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bupbe,mày làm cho tao bất ngờ lắm và chắc chắn là mọi người cũng vậy. Một món quà ý nghĩa đối với tao. YÊU MÀY.
    Đói bún bò
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    oâooâooa oa aoa trời ơi nhớ mọi nguời quá hà bao giờ mới được gặp lại đây quả thật là còn rất nhiều cái T quên nhưng ko sao mọi người sẽ bù đắp dùm.Nhưng quả thật nghe T kể lại hành trình của 2 nguời mà thương thật.Thật sự hôm đó nhận được điện của T vào buổi sáng Q đã giật mình thật sự và chỉ còn biết làm mỗi một điều là báo cho mọi nguời hay để có thể đón tiếp 2 người một cách nồng nhiệt nhất và mong rằng mọi nguời đều hài lòng vì điều đó?giờ cũng đã muộn rồi nên Q ko kể ra đây được hẹn khi khác.
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    T à tao vẫn còn nhớ cái món hôm đó Q ăn là trái cây, nhiều loại trộn lại với nhau, mà bạn Q của chúng ta gọi là "hổ lốn", kakaka. hay nhở
    Còn mấy quả thông mà Q tặng cho bọn mình ko phải là lượm được đâu mà là Q hái ở trên cây xuống đấy em à.
    Ờ tao còn nhớ nữa là hôm đấy tắm xong bọn mình đi ăn, tao với C nắm tay nhau đi, vừa đi vừa nghe nhạc mà lại còn đi trước nữa chứ nên khi mọi người tìm thấy chỗ ăn rồi gọi mãi mà bọn tao vẫn cứ đi tiếp, cóc nghe thắy gì hết, đi cả một đoạn xa ...
    Nói chung cái bài này mày nhận nhiệm vụ kể chính, bọn tao chỉ thêm thắt hoặc sửa những chỗ mà mày nói chưa chính xác thôi.ok?
    Uh tao còn nhớ nữa là tao chỉ nghe BỨC TƯỜNG từ khi ra HP thôi đấy, nhờ C đấy. Bi giờ thì mê lắm rồi. Nhất là 2 bài " Bông hồng thủy tinh" và " Ngày hôm qua". Mổi lần nghe 2 bài này thì chỉ nghĩ về HPthôi. Mà tao vừa nhờ mẹ gửi cái đĩa BT cho tao đấy. .
    Thôi tạm thời dừng ở đây, mai mốt lại nói tiếp nha bà con. Đợi bài của HP đấy.
    Đói bún bò
  7. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm Thanh à, thật là như đc sống lại những giây fút kỉ niệm đẹp đó.
    Tao cũng còn nhớ chứ, cái hôm đi Đồ Sơn đó ko fải là mưa lất fất đâu, mà là mưa to đó chứ , tao và thằng QUân đứng bên ngoài ( hình như là nhuờng áo cho 3 cô gái) nên ướt hết, đến ĐỒ Sơn thì lại hết mưa , ko fải là tắm mà là lội nước, nước ở ĐỒ SƠn cũng dơ thật nhưng mà ko hẳn đâu, đó là do fù sa đó, nếu đúng mùa hè thì hay lắm, đi biển ĐS về sẽ có kỉ niệm ngay, chắc chắn là sẽ bị bong da , vì nắng và fù sa , đó là điểm khác biệt duy nhất ở ĐS đó.
    Cái lúc mà chúng mày đi nhặt thông đó thì bọn tao đang đánh bài trong fòng đó chứ....
    he he he nói thật ra thì hôm đó cứ để em Phương tựa lên nguời mình đánh bài đau hết cả nguời ấy chứ( Tuy nhiên cũng muốn đc như thế mãi ):D
    TAo chỉ nhớ nhất cái lúc ở biển thôi, tao biết là P lạnh lắm rồi, nhưng mà tao vẫn chưa cho vào bờ, thứ 1 là tao ko muốn, thứ 2 là đúng ý tao muốn rồi, càng lạnh thì tao sẽ có cớ để ..ôm em( thích thật)
    Thanh nhé, mày là thấy thế cũng ....bắt thằng H ôm cũng khổ nó cơ( may mà dưới nước nên cũng nhẹ đi fần nào rồi đó)
    Tao vẫn cú P vì tao hỏi P là " EM VỀ SG rồi có nhớ cái cảnh này ko, nhớ biển HP ko"
    EM trả lời tao" nhớ làm gì, wên luôn ấy chứ"BỰc hết cả mình, ko fải bực mà là mất hết cả hứng.
    Cả cái hôm đi xem film nữa chứ, lúc mà mình còn loanh wanh trong Nhà VAn Hoá thanh niên ấy, tao cố tình đi thêm vòng nữa để cho T và H ngồi uống nước, để tao còn có cơ hội đi với P 1mình nữa.ĐI ĐC NỬa vòng thì tao dừng lại, nói chuyện với P.Tao nói nhiều thế ko biết , ko hiểu tại sao tao lại có nhiều thứ để nói đến thế nữa cơ, dù là cái hôm ra ĐStao đã nói nhiều rồi ,
    rồi tao hỏi P "sao em ko nói gì.?"
    P trả lời là " . ..em chẳng biết nói gì nữa, anh nói hết fần của em rồi còn gì"
    ( bây giờ nghĩ lại do lúc đó mình nói nhiều wá ặc ặc...)
    Trong rạp thì xem film cũng hay, thế nhưng tao nắm tay P đến đổ mồ hôi ra rồi mà vẫn chẳng muốn bỏ tay ra, tao còn nghe nói trong rạp mày làm gì thằng H đó nhé T ka a ka
    Mày nhớ nhầm là 3 h sáng đêm ngủ nhà tao rồi nhé, lúc đó là 1 h thì đúng hơn.MẶc dù xỉn nhưng ko thể bỏ wa đc. TAo còn nhớ là uống hết 35 vại bia, 2 chai COcacola , H CHở mày về còn tông vô vỉa hè đó.
    MÀy k o biết cải cảnh tao chờ bố tao đi ngủ lúc 1h kém đâu.Ông già tao có tính dậy ban đêm mà, lúc 12h 30, tao cứ ngồi chống cằm sau cánh cửa chờ ông già tắt đèn đi ngủ.LÚc đó tao mới.....mò ta ngoài sân, tao thì thầm với mày gì mày nhớ ko T??? là " Thanh ơi vào nhà nói chuyện với H để C ở ngoài này nói chuyện với P"
    thế mà mày chuồn vào trong.TAo ở ngoài đó, tao buồn cười nhất là cảnh ông già tao thức dậy , tao thấy thế, lấy cái chăn, fủ kín luôn cả 2 đứa trong chăn , ka ka ka( xin lỗi em P)
    THế là ông già lên nhà bật đèn lên, thấy mày với H đang ngồi dựa vào tủ, thấy cái chăn thì fủ kín đầu, ông già tao tắt ngay cái đèn chui xuống bếp ngủ tiếp.BOn tao lại bỏ chăn ra ..nói chuyện tiếp.
    RỒI 1 lúc ông già tao đi làm thế là bọn mình có không gian riêng ở bên dưới nhà tha hồ nói chuyện.
    MÀ em P chỉ cho tao...hun gió thôi, thế có thiệt thòi ko chứ, mày có hơn tao ko T?( xin Lỗi em P tiếp):D:D:D
    ....
    MÀ nhớ lại cả cái hôm Quân báo tao biết mày và P đến HP cơ, tao đang đi chơi đó chứ, gặp Q ở ngã tư AD, nó nói tao mới biết là mày với P đang ..chuẩn bị xuống ga, thật ta lúc đó tao...ko muốn đi đâu, hỏi Q thì biết, tao đã nói với nó là , "mày đi đón chúng nó đi, tao ko đi đau..."
    nghĩ lại thì buồn cười, tại vì tao ...lo, tao...sợ...
    Tao sợ là...tao ko fải là tao, và..P ko fải là P..
    CUỐi cùng thì...đúng là tao ko fải là tao. CHỈ CÓ P là vẫn là P thôi, hi hi hi hiểu mà!
    Hồi đó bọn tao còn ngốc lắm, nên cũng chẳng biết nhiều chỗ đẻ chơi, còn bây giờ thì biết nhiều hơn rồi nhưng mà chưa có cơ hội để đưa mọi nguời đi ..BIết bao giờ lại trở laị đây...??????...
    .....
    Đó là những kỉ niệm về những nguời bạn mà tốt nhất của tao , tao sẽ chẳng bao giờ wên đâu, và bất cứ khi nào có cơ hội, tao sẽ...( mọi nguời sẽ làm mọi cách ) để làm lại những kỉ niệm đó fải ko mày??Fải ko P???!!!!!
    TAo, và mọi nguời luôn mong chờ ngày đó....
    LE ANH
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    trùi ui C à, kakaka tao vừa đọc phần mày viết vừa cười đau hết cả bụng, cố tình ko nói những chi tiết đó ra để tụi mày kể đó chứ , ko tụi bây lại nói tao giành phần nói hết thì mang tiếng tao lắm !
    tụi bây còn nhớ lúc đi ĐS về, trên xe ấy, tụi mình cùng ngồi chung ở băng ghế cuối , Q được đặc ân ngồi ở giữ tao và P,rùi tao với P chỉ lo nói chuyện với Q, bỏ mặc C với H , làm 2 người tức dễ sợ , hình như C là người tức nhất, muốn wính Q luôn thì phải .. kakaka
    còn câu nói của em P với con chó khi xỉn hình như là : mày sủa cái gì , kiếp sau tao cũng như mày thui mà ...
    tao còn nhớ lúc mày tặng quà cho em P, em P bóc ra cho tao coi, chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy quà của mày - 2 cái ly-thì tao bật cười, cười ko kiểm soát được luôn đó ... em P cũng cười, 2 đứa ôm nhau cười quá trời, vừa cười vừa lấy chăn che lại vì sợ mọi người nghe thấy nhưng dường như càng che lại thì càng cười dữ tợn , rùi tao với em P vừa chợp mắt được 1 tí thì mày chạy vô khều tao dậy bảo ra ngoài đi , cho mày nói chuyện với em P, hic hic ... khổ thân tao, lúc đó em P cứ kéo tao lại mãi, chẳng biết xử trí seo ... ra ngoài ngồi thì tên H va Q đang ngủ , kêu tên H dậy, tao với hắn ngồi nhìn nhau .... chẳng nói được gì, chỉ nhớ lúc đó tên Q bật ngồi dậy , hắn nói, : trời , 2 người có gì thì nói ra đi, coi như ko có tao ở đây ... lúc đó tức cười tên Q lắm đấy .
    rồi tụi mình cùng chui vào căn bếp, ngồi kể chuyện ma , trời , giờ vẫn còn nhớ câu chuyện của tên Q nè , hic hic ... lúc đó chẳng thấy sợ lắm nhưng cũng chọc tên Q, nắm tay hắn cứng ngắc ....
    ui kỉ niệm ....
    nhớ mọi người quá đi thui
    The time goes by - No time to cry
  9. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em Thanh ơi, sao mày lại đi nhớ cái chuyện tao nói chuyện với con ...ắy nhỉ, lại còn nhớ tao nói cái gì nữa chứ, trời ơi quên dùm tao đi mà, kakaka, lại còn kể toẹt cả ra giữa bàn dân thiên hạ nữa chứ, quê quá đi mất. Mà sao tao là người nói mà tao chả nhớ gì hết, kakaka. Nghe C kể buồn cười chết đi được, tao cười cũng đau cả bụng đây mày ạ. Mà mày đã nhận tin nhắn của tao chưa? Sao ko trả lời tao, tao ko biết phải làm gì bi giời....
    Đói bún bò
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ngay buổi sáng hôm đó hôm mà T gọi điện cho Q hình như là tầm 7h 30 thì phải lúc đó vẫn đang ngái ngủ lắm toàn ngủ tới 10h mới dậy thôi vậy mà nghe T bảo đang ở HN cái thì tỉnh như sáo ngay cái đầu cũng hoạt động luôn để nghĩ coi mnìh phải làm chi thì T bảo đừng cho ai biết.Bó tay thật!tại bình thường tui ít khi làm được việc ì một mình mà cứ hỏi T là tại sao thì T nói là để cho mọi người bất ngờ.Hỏi P đâu thì nói là P đang ..ngủ tệ hại thật ngủ như ..ấy..ấy vậy mà ko béo được tài thật.nói được một lúc thì T bảo phải đi ra ngoài bây giờ vậy là chỉ còn tui với hàng đống thứ phaỉ suy nghĩ.cuối cùng đi đến quyết định phải họp khẩn cấp moi người lại vì tôi biết là mình mình ko thể làm được gì mà.Buổi họp kết thúc với câu kệ từ từ rồi tính bó tay!
    chiều đến chúng tôi hẹn nhau ở ga vì mỗi đứa một nơi mà thằng cu C thì chịu chẳng biết nó ở đau cả.đi đến ngã tư An Dương thì gặp bảo nó thì nó bảo ko mày đi đi thiệt chẳng hiểu nữa.Mình nghĩ tuy mình cũng như mọi người thôi nhưng nó với thằng H chắc chắn phải quan trọng hơn rùi.bực ! đi luôn cũng muộn rồi .Vào đến ga lạ hoắc có thể nói đây là lần đầu tiên đi vào đây và đứng đợi theo đúng nghĩa.Đến nơi rồi mà chẳng thấy ma nào cả tụi nó bỏ mình àh.Mãi sau mới tháy mấy ông lò dò đi tới.Giờ G đã tới chuêýn tàu cũng đã vào ga từng người tùng người một đi ra khỏi cổng chúng tôi dõi mắt theo từng nguời một coi có ai khả nghi đi qua ko.chịu chẳng thấy đâu cả đang lúc cái cổ chuẩn bị có vấn đề thì thấy một cái đầu hơn hẳn mấy cái đầu và hơi bị nổi tôi liền để ý kĩ hơn và nhận ra ngay đó là T và người nhỏ bbé đi cạnh chắc là P còn người kia thì chịu ko đoán được.
    ( còn tiếp)
    hình như mình như mình hơi đi vào chi tiết có vấn đề gì ko nhỉ???

Chia sẻ trang này