1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về bạn bè tôi ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    The time goes by - No time to cry
  2. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ hồi mới ra ngoài HP, người tui thấy đầu tiên hình như la H, rồi đến Q. Nhưng mà mọi người cũng biết mà người lúc đó mà tui muốn gặp thì chưa có xuất hiện, kakaka. Mà lúc xuất hiện rùi thì tui thấy đen thui à, hihihihi. Buồn cười lắm. Mà tại tui bi cận nữa mà, đâu có thấy rõ, mà trời còn lại sắp tối, cứ mờ mờ , ảo ảo , ko thấy gì rõ hết. Nhưng thực sự gặp mọi người vui lắm lắm lắm cơ. Cảm giác hay lắm. Con Thanh thì nói chuyện với mọi người nhiều lắm lúc ngồi uống nước mà sao tui ngồi im re hà. Khó hiểu thật. Gặp tui bi giờ thì nói từ đầu tới cuối luôn. Dạo này sao nhiều chuyện wé hà, hahahh. C ơi, bi giờ mà gặp em anh khỏi sợ phải nói 1 mình nhá, thật đó.
    Mà cái lần ra HP là lần đầu tiên tui ngồi xe đạp nhiều đến vậy. Ở SG toàn đi xe máy thôi. Lúc đầu hơi ê ...cái đấy, nhưng mà sau thì quen thôi. Mà thiệt tình là càng nghĩ tui càng ko hiểu hổi đó mình bị cái gì mà nói ít thía nhỉ`????? Bó tay, bó tay.
    Kakaka, tui còn nhớ cái chuyện buồn cười nhất là hồi qua nhà C ăn cơm. Lúc đầu thì thật ra mọi người ko đinh về nhà C, nhưng khi C gọi điện về nhà thì mẹ C bắt phải về ăn cơ. Vì cả nhà đã chuẩn bị tất cả rồi, Bác còn sắp giận nữa cơ...Lúc về đó ăn, tụi mình ăn cái món bún chả thì phải, tui ko nhố cái tên nhưng mà cái ...hình thì vẫn nhớ rõ à. Buồn cười, ăn cái đấy cái nước để chang vào nhìn nó giống nước canh thía là tui cứ tự nhiên chang, ngập cả bát. Trùi ui mọi người nhìn tui cười ầm ầm làm tui chỉ muốn chui xuống đất thui à. Quê quá đi...
    TO NQ: Q cứ tiếp tục kể như thế đi, càng kể cặn kẽ mọi người càng nhớ lại rất rõ đó.
    TO BB: tao nhớ cái bài hát mà mọi người hát mày ạ, nó là bài năm mười mười lăm hai mươi. hehehe. hay nhở mày nhở. kakaka. Chờ bài của mọi người đó. Ủa mà sao ko thấy mặt những tên khác nhỉ, có mỗi 4 đứa mình thôi à????
    Đói bún bò
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    uhm, tao nhớ rùi P, hahha... tức cười thiệt đó , cái món đó hình như là có cua thì phải , mà lúc đó tao với em P cứ sợ cái món đó là thịt chó chứ ...
    cái lúc mới đến ga , cái bịch quất hồng bì bà G cho tụi mình bị tui C quất hết trơn ... Ah còn nhớ lúc đó tụi mình uống gì ko ? H uống " nước mặn" còn tao uống nước dừa , thấy dừa ngọt quá tròi, khen lấy khen để nước dừa HP , lúc sau mới biết hóa ra người ta bỏ đường vào dừa, bó tay
    Ui mọi ngươi ui, có nhớ lúc đi ăn chè " trăm năm " ko ? sao tui lại có thể quên chuyện đó nhỉ ? hình như sau khi ăn cơm ở nhà H xong thì đi, tròi lại mới mua, đạp qua cái cầu gì ấy, tụi nghiệp anh H phải chở tao ... hic hic ! mỗi em P là quậy nhất, la quá tròi ! lúc đó H chỉ ra bờ sông nói nhìn bờ sông này hắn thấy giống bờ sông ở Pháp<- lãng mạn quá đáng ! hình như ăn chè tên TRường ăn nhiều nhất ấy, những 2 ly ! choáng, tao với em P ăn mãi 1 ly cũng ko xong !
    to C: mày viết lại bài hát đó cho tao đi , nhớ quá đi ...
    The time goes by - No time to cry
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ha ha P ơi là P! mà nói nhiều hả ???mọi người nhớ dùm Q cái có phải P nói ít ko ???chứ Q thấy P nói nhiều kinh khủng đó.Nhất là cái lúc bắt Q kể lại những gì mà Q nói với T đó (trong bữa cơm nhà H ) P còn nhớ lúc đó Q nói gì với P ko ? "ăn cơm chính phủ nói đủ một lần" nghe tới đó T cười đúng là bún gần như lên mui rồi xuống họng hahha còn P thì tức chết.Tiếp đó là lúc đi nhậu luôn mồm "C ko nói nhé T ko nói nhé H ko nói nhé Q cũng ko nói nhé để P nói cho mà nghe bó tay thật "lúc đó T mới cho Q hay là "lúc uống bia vào nó nói nhiều dễ sợ "quả đúng là dễ sợ thật bầu P về nhất luôn.Rồi hỏi P có say ko ? P bảo ko? hehe ko say mà phải nhờ Q dẫn đường (...)mới chết chứ T thấy vậy cũng đòi theo ahhahha ko biết lúc đó mọi người có để ý xung quanh ko nữa Q chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt rất ư là buồn cười của H còn C thì bảo cố đi cẩn thận ko người ta cười cho.Bó tay thật làm sao mà cẩn thận được trong khi mà mình thì ko thể đứng một chỗ bằng một chân (hơi say) vậy mà phải dìu những 2 người đang trong tình trạng hoàn toàn ko hề tỉnh táo.May mà cuối cùng cũng đi đến nơi về đến chốn được.Ah đúng rồi hôm đó mọi người ai cũng được ăn hết còn mỗi mình Q ko hề ăn cái gì nên T cứ bắt ăn cùng nhưng rõ ràng là ko thể cố hơn được nên chỉ uống và uống.
    mọi người sẽ được nhớ dần từng chi tiết một nhưng với điều kiện là Q có mặt cơ ko thì Q cũng bó tay P hay T post ảnh lên đi chứ.....
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hi`nh ha? hic hic ... đưa cho Tùng hết rùi , còn giữ lại tấm nào đâu nè , thui để đem phim đi scan đa nha
    The time goes by - No time to cry
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    10h sáng ngày 04 ở dịch vị internet
    -búp bê: anh ui scan dùm em mấy cái phim đi
    - dv: hình hay phim a. ?
    - bb: phim anh ui ...
    - dv: phim thì làm sao mà scan được chứ em !
    bb chạy sang dv khác...
    -bb: anh ui ở đây có scan phim ko anh ?
    - dv: có chứ nhưng em đợi 1 tí nha, máy đang busy !
    sau khi đợi 5 ''
    -dv: ủa là phim chứ ko phải hình à?
    -bb: dạ thì là phim mà
    -dv: phim thì làm sao mà scan được ???
    ..............
    đi 5 cái dv, cái này cũng nói y chang 1 câu như thía, tức muốn điên, mấy cái Dv chết tiệt, scan từ phim mà cũng ko biết làm thì dẹp tiệm đi cho rùi !
    ----> bà con làm ơn ai còn giữ tấm hình nào thì scan rùi gửi lên đi , tui hết tiền để rửa rùi sau đó đi scan rùi ... dạo này nghèo !
    (hát nghêo ngao) xiền khô cháy túi biết trai nào theo , bạn thân hỏng có đây biết hỏi ai mượn xiền ???
    The time goes by - No time to cry
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mở đầu = 1 tấm cực kì dễ thương có sẵn trong máy của tui nào !

    The time goes by - No time to cry
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tấm này nữa nè, hơi mờ 1 tí nhưng chắc ko seo ...
    eh C, mày thấp xuống 1 tí được ko , chơi ăn gian , đè đầu người ta kìa ...
    The time goes by - No time to cry
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    thế hả .Đây là những bức hình khác của bọn mình.CHưa đủ hết đâu, nhưng mà tao sẽ cố gắng post lên cho moinguời cùng View
    Anh của Phương với Nhatquan( trông con be'' chụp cái hình ...xấu tệ he hêh)
    Ảnh 2 con be'' chụp ở vũng Tàu đây mà( cái ảnh này minhkhen em P chân đẹp)
    cai''nay` thì bó tay,ko hiểu post thế nào mà lên thế này nhỉ.Nhatquan và bup_be
    Cai này trông ...xinh nhất của em P nhà ta đây mà!
    LE ANH
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Thanh a` , xem cai'' hi`nhmay` post len mới biếtmay`chụp hi`nh đểu ttaonh''e.May` xem lại cai''chân của may xem, đã kiễng lên lại co`n kéo đầutao xuống nữa, NHư thế thì chúng nó nhi`n tao chung'' no'' cười tao chết.Dù sao thì mày vẫn ko cao hơn tao đc đâu!
    LE ANH

Chia sẻ trang này