1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về ... con gái SàiGon !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Viết về ... con gái SàiGon !

    Hồi tháng 3 / 2005, tôi có về VN khoảng 3 tháng . Đại đa số đóng trụ ở SG . Thoạt đầu , tôi có nhiều toan tính đi thật nhiều để biết mỗi nơi một ít . Nhưng khi về đến SG, cái nơi đó quả có lắm thứ đa dạng và phong phú làm tôi, một nguoi sinh ra với tính tò mò, tôi đã lê la trên khắp đường phố của Sài thành để tìm hiểu thêm .

    Tôi muốn viết ra nhiều về SàiGon , nhưng nó quá lớn, xin phép đuoc viết về ... con gái Sài Gòn truoc ! Chẳng là vì tôi để ý đến họ hơn nhiều, ở cái lứa tuổi của tôi còn độc thân thì cũng là chuyện bình thuong thôi , đúng không các bạn ?

    Gặp những nguoi con gái sinh ra và lớn lên , sống suốt đời ở SG, gặp họ lần đầu tiên ở phi truong Tân Sơn Nhất, tôi có ngay một nhận xét về giọng nói của họ .

    "Trời ! Té ra con nhỏ em gái thứ 10 trong nhà mình , con bé đó nói giọng ... Sài Gon !!!"

    Thảo nào mà anh em tụi tôi thấy con bé 10 trong nhà nói giọng khác hẳn anh chị em trong nhà ! Té ra, nó nói giọng SG đặc ! Chả là ba má tôi là Hanoi di cư 54 mà . Giọng chúng tôi , trừ con bé áp út thứ 10, chúng tôi đều có pha chút lẫn giọng Bắc cả !

    Hồi học trong truong đại học bên Canada, mấy đứa con trai sinh vien cùng truong đều có vẻ thích nói chuyện với con bé 10 nhà tôi hơn là con bé 11 út trong nhà ! Chúng (đám con trai) phê bình : "Nói với 10 thì bớt sợ hơn ! "

    "Sợ gì ? "

    "Dzạ, sợ bị la !"

    Ờ mà thiệt . Hông hiểu sao, mỗi khi tôi nói chuyện với các cô SG, tôi thoải mái lắm . Nói tùm lum . Dù họ có la tôi , tôi cũng hông sợ . Thỉnh thoảng tôi đuoc nói chuyện với các cô gái Bắc . Tôi cũng như cái đám sinh vien bạn của 2 em gái tôi, đều hơi sợ là mình sẽ nói sai và sẽ bị chỉnh , bị sửa vì nói sai lễ nghĩa hay phong tục . Chắc tại riêng bản thân tôi, dân Bắc di cư, tôi liên tuong đến giọng của má tôi hay chị cả tôi rồi đâm sợ chăng ? Ai mà biết đuợc . Nhưng giọng SG quả là làm nguoi ta cảm thấy dễ gần gũi ngay từ buổi đầu gặp mặt .

    Viết như vầy hông phải chê giọng của con gái Bắc đâu nha . Thật ra, trong nhà tôi, ai cũng muốn lấy vợ là con gái Bắc cả ! Vì hình như má tôi hay bảo, con gái Bắc biết vun quén nhà cửa, lo cho chồng con , tỷ mỉ và tinh tế đủ để lấy lòng tất cả anh chị em bố mẹ chồng . Nói chung, con gái Bắc hình như có ưu thế hơn nhiều trong nhà tôi nếu nói đến chuyện trăm năm . Thế nhưng tôi vẫn hơi sợ sợ . (hihi chắc phải đi psychologist quá)

    Thế rồi, yên ổn đuoc vài ngày trong khách sạn . Đi lang thang xa xa các tỉnh các vùng chung quanh SG . Đi về miền Tây, miền Đông . Tôi lại có thêm 1 nhận xét về nuoc da của con gái SG !

    Dù SG ít nóng hơn các tỉnh miền Tây, thế nhưng, con gái dân SG lại đen da hơn con gái miền Tây . Tôi thắc mắc rồi tự giải thích .

    À, có lẽ tại SG nguoi ta đốn hết các hàng cây dùng để che bóng mát rồi . Nhưng con đuong giờ thì nắng gắt , cái nóng đuoc dội lên từ mặt đuong nhựa giống như cái oven tôi thỉnh thoảNg dùng để gà vậy ! Dù không ra nắng, cái nóng phản chiếu đó của mặt đuong nhựa cũng đủ để làm nuoc da các cô gái SG mất đi cái trắng thanh thanh hồi xưa . Còn ở miền quê bóng dừa cây mận làm làn da các cô gái trắng hơn ngay chính dân thành phố .

    Vậy ra, có đi tận mắt mới thấy những gì tả trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm tôi đọc trong thu viện bên Mỹ này là sai bét cả ! Gì gì của Bình Nguyen Lộc thì phải . Họ viết, "con gái SG nuoc da trắng bật vẻ thành phố làm các cô gái vùng quê nhìn ghen tỵ:"

    Ấy là nhận xét nuoc da đen nhẻm của con gái SG . Thế rồi, một hôm, tôi chợt thấy, tôi cũng hơi sai rồi . Chính xác mà nói, đó là nuoc đen của con gái SG vào ... ban ngày thôi !!!

    Khi chiều tắt nắng, thành phố SG chợt túa đông ra các kiều nuoc nuoc da trắng đến ... phát sợ ! Và cứ thế cho đêm suốt đêm , đến tận khi nắng ban mai của ngày mai lên .

    À, té ra, con gái SG nói về nuoc da có 2 loại . Loại sống ban ngày và loại ra đuong chỉ ban đêm ! Rất ư là ... "hắc bạch phân minh" ! Và cũng chả có cô nào dại dột đi tắm nắng đánh mất nuoc da trắng mình mất công bao nhiêu năm gìn giữ chúng ! Lỡ phải đi ra đuong, họ che kín mít ! Tức cười nhất là ngay cả một số đàn ông ở SG cũng che luôn ! (í, đây là thread nói về con gái mà hén)

    Ấy là nuoc da và giọng nói .

    Thôi , bề ngoài nói hoài sẽ chán . Xin đá qua cái bề trong 1 tí .

    Con gái SG , tôi rất thích noi chuyện với họ . Ở cái đất SG mà hàng trăm ngàn nguoi ngoại quốc sống ở đây, đến rồi đi, nguoi SG quả là thành phố đuợc Mỹ hoá đuoc Tây hóa nhất tại VN . Con gái SG rất là open minded ! Họ tạo cho tôi nhiều khi tôi đâm ngờ là họ cũng là lớp nguoi như tôi , lớn lên giữa 2 văn hóa vậy . Họ mang lại cho tôi cảm tuong ... là nhà ! Tôi đỡ thấy lạc lõng hơn, so với đi đến các thành phố khác . À, cái này hơi sai, tôi chưa thử các thành phố khác mà hén !

    Tôi thích con gái SG khi nói và cuoi, đôi mắt của họ như cuoi theo với khuôn mắt . Lắm khi, họ ngó nhiêng, nhưng tôi biết họ vẫn đang nhìn tôi trong một khoảng phần trăm của tíc tắc nào đó .

    Tôi viết thì là vậy đó . Nhưng trở lại Mỹ, có kẻ bảo tôi giờ thì chả còn con gái SG chính gốc nữa . Những nguoi tôi gặp ở SG, có thể là họ đã bị lai đi rất nhiều rồi ...


    Thôi viết chơi viết xàm, xin các bạn đừng để bụng và bỏ qua cho vui ! Ok ?
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không, viết rất hay
    Không tin nổi là ngày nay còn có những suy nghĩ như thế. Mẹ tôi thì không ưa người Bắc một tẹo nào. Câu trên không đúng vì tôi thấy hầu hết các cô gái lớn lên ở thôn quê đều có những đức tính tốt đẹp trên, thành phố thì đã đô thị hóa rồi, ngày nay con gái SG và HN hiếm được như thế. Như tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng dù mình chưa hại ai bao giờ, vì đối với tôi, công bằng và dân chủ là trên hết.
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Không tin nổi là ngày nay còn có những suy nghĩ như thế. Mẹ tôi thì không ưa người Bắc một tẹo nào. Câu trên không đúng vì tôi thấy hầu hết các cô gái lớn lên ở thôn quê đều có những đức tính tốt đẹp trên, thành phố thì đã đô thị hóa rồi, ngày nay con gái SG và HN hiếm được như thế. Như tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng dù mình chưa hại ai bao giờ, vì đối với tôi, công bằng và dân chủ là trên hết.
    [/QUOTE]
    "Không tin nổi là ngày nay còn có người suy nghĩ như thế".Mẹ tôi thì rất dễ tính và khách quan, ko phân biệt miền nào, bất cứ cái gì mẹ tôi cũng chịu tìm hiểu những ưu, nhuợc điểm của nó, nên ko bao giờ có những suy nghĩ bảo thủ.
    Ngày nay con gái ko giỏi vun vén nhà cửa, lo cho chồng con vì họ cũng còn nhiều việc cần quan tâm. Ko sao cả, ko giỏi cái này thì có cái khác bù lại, ko ai hòan hảo hết, miễn là đừng có nhiều cái quá tệ.
    Đối với tôi ,cũng như bạn và đa số người trên thế giới này, công bằng và dân chủ là trên hết. Nhưng ko phải lúc nào tôi cũng ăn miếng trả miếng, những chuyện nhỏ nhặt, ko cần thiết tôi sẵn sàng bỏ qua, hơi đâu mà suy nghĩ nhiều cho mệt.
  4. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    lài vĂ tì?nh gf̣p lài anh thuyenxaxu ^_^ , em lang thang tù?m lum box hẮt , mà? cĂng nhẶn thìch nghe anh thuyenxaxu kĂ? chuyẶn ghĂ , anh cò vè? giò?i vfn nhì? , em là? con gài mà? nhiĂ?u khi cò?n ko viẮt hay 'ược như anh , nẮu nòi vĂ? con gài SG thì? cò nhiĂ?u 'iĂ?u 'Ă? nòi lf́m , nhưng bĂy giơ? con gài sg cùfng nhiĂ?u ngươ?i fn chơi lf́m , như em 'i hòc 'ài hòc nè? trong lớp nhiĂ?u 'ứa 'i hòc giẮng như 'i chơi vẶy , thơ?i trang phà?i biẮt , rĂ?i nhiĂ?u khi thẮy bĂ? ngò?ai hiĂ?n là?nh dĂf thương vẶy nhưng khi nòi chuyẶn thì? chư?i thĂ? và? nòi nfng thì? chf?ng giẮng ngươ?i cò hòc chùt nà?o , nhưng ko phà?i ai cùfng thẮ , em cò mẮy 'ứa bàn nòi chuyẶn cùfng rẮt dĂf thương , nơi nà?o cùfng vẶy , phà?i cò ngươ?i nà?y ngươ?i kia phà?i ko anh
  5. TRANMANH_674

    TRANMANH_674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    MINH THI CUNG DA DI NHIEU CAC THANH PHO VIET NAM ROI : DAI KHAI GAI MIEN NAM CUNG AN CHOI HON GAI MIEN BAC BAN AH ! MA CUNG DE CHIU THIET ........ HO CUNG CHANG LAM GI MINH CA ..... CUNG CHIU LAM CHIU LĂ?M MĂ?.
    * VE DAT MY BAN THU NOI VE CON GAI BEN DO CHO BON MINH NGHE DI ...... THANKS
  6. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn cũng "không ưa" người Bắc?
    Không tin nổi là ngày nay còn có những suy nghĩ như thế. Mẹ tôi thì không ưa người Bắc một tẹo nào. Câu trên không đúng vì tôi thấy hầu hết các cô gái lớn lên ở thôn quê đều có những đức tính tốt đẹp trên, thành phố thì đã đô thị hóa rồi, ngày nay con gái SG và HN hiếm được như thế. Như tôi sẵn sàng ăn miếng trả miếng dù mình chưa hại ai bao giờ, vì đối với tôi, công bằng và dân chủ là trên hết.
    [/QUOTE]
  7. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không tin là đến giờ vẫn còn những suy nghĩ phân biệt như vậy, nhưng - vì tôi tôn trọng những suy nghĩ của mẹ bạn - Người mà cũng đáng tuổi là mẹ tôi. Thiết nghĩ chuyện ưa hay không ưa một "miền nào" thì quả là những điều không nên có. Sao lại cứ phải phân biệt một cách "kì thị" như vậy, ở đâu mà không có người này, người nọ. Chẳng ai yêu thích khi bị đánh đồng vào 1 cái chung nào đó trong khi chẳng được thể hiện cái riêng.
    Về phần bài của anh thuyenxaxu, cách đây cũng 1 thời gian tôi vào đọc, thấy thú vị vì cách viết của anh mang 1 nét ngồ ngộ, nhưng hình như cũng chẳng thể hiện được cái đặc trưng những cái rất riêng của con gái SG. Dù sao thì cũng thấy vui vì bài viết ấy, cám ơn anh.
  8. kotlynn

    kotlynn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    không phải là "ưa" hay "không ưa", chẳng qua là cách dùng từ của người miền Nam làm người miền Bắc hiểu sai thôi, chứ không hẳn bác ấy chỉ trích điều gì.
    Như bà cô dạy Triết trường em,là người miền Bắc chánh gốc, là giáo viên dạy triết nhưng lại phân biệt con gái miền Nam và miền Bắc như thế này :" Con gái miền Nam mất nết hơn con gái miền Bắc, vì con gái miền Nam ăn cơm không biết mời." (?!?)
    Em thật sự không chấp nhận kiểu phân biệt như thế được. Gia đình em là miền Nam rặc, khi ăn cơm em mời ba má ăn cơm thì bị ba má nói :"Con này mệt quá, mời lơi hả, ăn thì lo ăn đi." <== Như vậy không phải chỉ con gái miền Nam mất nết mà cả gia đình em đều mất nết sao?
  9. virut_ily

    virut_ily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chí lí ! chí lí vô cùng . Và cũng chưa chắc là Con gái miền Bắc không mất nết đâu nhỉ .
    Không biết các bạn đã từng nghe con gái Miền Bắc chửi lộn với nhau chưa ? Mèn đét ơi ! một phen long trời lở đất , tất cả các ông sơ ông tổ chết từ bao đời của nhà đối phương được đem ra trưng hết ở miệng của hắn và hắn vỗ mông đôm đốp thấy mà kinh .
    Thử một lần đi bạn sẽ biết ngay mà ! chứ tớ thì chạy lẹ thôi
  10. hymai

    hymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người thì có người này người kia. Các bác bỏ cái lối suy nghĩ phân biệt ấy đi. Ai làm gì thì cá nhân người đó chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Các bác cứ đào sâu vào sự khác nhau, khuyết điểm và lấy tật xấu của một bộ fận nhỏ gán cho 1 miền như vậy ko tốt chút nào. Các bác tính chia rẽ dân tộc, hay các bác định phá hoại tình đoàn kết của đất nước. Tôi đang hoài nghi mục đích của những người lập topic này đấy !

Chia sẻ trang này