1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về cuộc sống của em, về bạn bè em, và cả về anh nữa....................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deep_in_blue, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Viết về cuộc sống của em, về bạn bè em, và cả về anh nữa....................................

    Anh ạ, cuộc sống của em ngày nào cũng trôi qua như vậy, đi học, đi làm, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Trong đầu em không có ý nghĩ gì hơn ngoài việc phấn đấu vì một mục tiêu vào năm sau mà em chẳng biết bao giờ nó mới thành hiện thực.

    Em quen anh tình cờ, em cũng chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ nữa, chắc cũng phải được gần 1 năm rồi đấy anh nhỉ? Nói chuyện với anh trên mạng, em cũng chẳng quan tâm anh là người như thế nào, vì em và anh đã thống nhất là không gặp nhau. Chỉ cần lúc buồn hay vui em có thể tâm sự cùng anh, có người lắng nghe em là em cảm thấy vui rồi. Có nhiều chuyện nói với người mình không quen em cảm thấy dễ hơn. Thật sự khi nói chuyện với anh em rất vui. Em cám ơn anh nhiều vì anh dành thời gian ngồi nghe em kể những chuyện không đầu không đuôi đó.

    Em và anh ở cùng thành phố. Nhưng em biết 1 năm anh chỉ về đó 3 hay 4 lần vào những dịp lễ thôi. Em cũng chẳng cần quan tâm đến điều đấy. Trong thâm tâm em, em chẳng bao giờ nghĩ là sẽ gặp anh và cảm thấy nhớ anh, đến bây giờ em cũng chẳng chắc chắn. Thế mà lại như vậy đấy.

    Ngày anh hẹn gặp em chẳng hiểu sao em lại đồng ý, vì tò mò ? cũng có lẽ như vậy. Nói chuyện với anh đã lâu cho nên khi gặp anh thật em cũng hình dung ra anh được phần nào, ngồi nói chuyện về công việc của anh, về công việc của em, lại những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Em nói thật, khi gặp anh lần đầu tiên, em chẳng có ấn tường gì với anh cả. Em cảm thấy anh như những người bạn khác của em thôi.

    Rồi công việc của anh thay đổi, về thành phố thường xuyên hơn. Và cũng bắt đầu từ đấy em đi chơi cùng anh nhiều hơn. Em chẳng hiểu công việc của em bận như thế mà mỗi khi nào anh hẹn em, em đều có thể đi chơi cùng anh được, chắc có lẽ là từ sau cái buổi đi chơi xa đấy. Em cũng chẳng rõ có phải bắt đầu từ lúc đấy chăng, em thấy nhớ anh? Nghĩ lại em thấy mình liều quá, đi xa như vậy, nếu mà cho em cơ hội như thế thì chắc chắn là sẽ không bao giờ.

    Anh đi công tác và mua quà cho em, em biết chứ, anh quý em thì anh mới mua tặng em. Hôm anh đưa quà cho em, em từ chối, em chỉ nghĩ đơn giản rằng mới quen thì làm sao mà dám nhận quà của anh được. Nếu nhận thì anh nghĩ em là con người như thế nào? Cho nên không, em nhất định không cầm. Em chỉ nghĩ vậy thôi hay là em cường điệu quá? Chắc lúc đó anh giận em lắm?

    Rồi anh không liên lạc với em sau lần đó nữa. Đến lúc đó em mới cảm thấy là em nhớ anh, em gửi tin nhắn cho anh, anh chẳng gửi lại. Anh biết không cứ buổi sáng đến chỗ làm việc đâu tiên là em vào mạng xem anh có gửi cho em không, 1 tuần em chẳng nhận được tin tức gì của anh cả. Rồi đến 1 hôm em nhận được và gọi điện cho anh, anh không trả lời. Anh có biết cảm giác của em lúc đó hụt hẫng thế nào không. Em quyết định gửi tin nhắn lần cuối cho anh và phải bắt đầu cố quên anh đi. Lòng tự trọng của em chỉ có giới hạn thôi. Em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Đến lúc này em mới hiểu suy nghĩ ban đầu của mình là đúng. Không nên nói chuyện với người không quen, gặp lại càng không, nhất là ở trên mạng.

    Thế rồi gặp lại anh, cảm xúc của em lại tràn về, em chẳng biết mình gặp lại là đúng hay là sai nữa. Có thể lý trí không thắng nổi con tim. Sau đó, anh nói lời yêu em, cũng qua mạng. Anh hỏi em có đồng ý không? em sẽ không trả lời câu hỏi này đâu, Anh ạ, khi gặp anh em sẽ nói như vậy có sớm quá không? khi mà em và anh mới quen nhau, em và anh chưa biết gì về nhau.

    Em đọc mấy bài viết của anh ở trên mạng, hình như em không phải là người duy nhất mà anh quen, em cũng chẳng hiểu như thế nào nữa. Có phải em đã quá tin anh không? em biết hồi đầu mới nói chuyện với anh, anh cũng kể về chuyện đã qua của anh. Em hiểu tâm trạng anh mà. Nhưng mà bài viết kia khác quá, người đó không giống như anh đã kể.

    Vâng, lúc này đây, anh cũng đang ở 1 nơi nào đó. Không biết anh có nghĩ đến em không? Em chúc công việc của anh thuận lợi. Giữ gìn sức khoẻ anh nhé !
  2. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa đến chỗ làm thì sếp đã có mặt, mà hình như sếp bao giờ cũng đến trước em thì phải. Đúng ra thì bao giờ nhân viên cũng phải là người đến trước, cũng có thể do thời tiết lạnh cho nên lười 1 chút. Chắc giờ này anh đi công tác cũng lạnh lắm. Mặc nhiều áo ấm anh nhé.
    Em cảm thấy thoải mái với công việc của mình, cũng không bị chịu áp lực. Cũng có thể do công việc của em việc ai người đấy làm cho nên không phải cạnh tranh.
    Em kể chuyện của em và anh cho 1 đứa bạn thân của em, nó là người duy nhất biết chuyện. Có khi em kể chuyện em quen anh qua mạng thì chúng nó sẽ cười em mất. Vì từ trước đến nay em vẫn bảo với chúng nó là đấy chỉ là điều vớ vẩn, em không ủng hộ chuyện này.
    Em sợ anh đọc được những dòng này cho nên em đã chọ một forum mà có khi anh không bao giờ mở ra.Như thế em có thể thoải mái nói lên những điều mình nghĩ. Em biết anh cũng hay đọc tin tức nhưng mà có khi anh cũng chẳng ngờ là bài này lại viết về anh đúng không? Chỉ một mình em biết thôi là được rồi.
    Tuần này em lười quá, chẳng học hành gì cả. Cũng có lẽ do dư âm của ngày hội trường tuần trước. Em gặp lại ***, trông anh ấy chững chạc hơn xưa. Hôm gặp lạ em anh ấy bảo anh đến nhà em chẳng bao giờ gặp được em cả, chỉ ngồi nói chuyện với mấy con gà chọi ở trước cổng nhà em thôi, nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng tội tội, đến nhà em mấy năm mà chưa lần nào rủ được em go out. Lúc đó em buồn cười quá. Bạn bè em hồi đấy cứ bảo em là yêu anh ấy đi, tao thấy anh ấy cũng được đấy chứ. Anh ạ, trong chuyện này thì không thể cố được đúng không? Cũng có thể là do số mệnh, khi trong lòng mình chẳng có chút tình cảm gì cho người ta thì làm sao mà yêu được???
    Hôm nay là ngày thứ 2 anh đi công tác, còn nốt ngày mai là anh về rồi. Anh bảo với em là anh đi công tác 3 ngày mà. Em chẳng biết chuyện của em và anh có đi đến đâu không? từ lúc gặp anh em có cảm giác cả vui lẫn buồn. Chẳng hiểu làm sao nữa.............
  3. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, sáng nay em tình cờ mở 1 trang ra đọc, thấy có tên của anh, bất ngờ quá, và cũng bất ngờ vì chính cái nội dung của bài viết đáy luôn. Bây giờ em hiểu thêm 1 chút về cuộc sống của anh, hiểu thêm được rằng trên đời này em không phải là người duy nhất mà anh nói lời yêu. Đúng ạ, chắc chắn là thế rồi, mặc dù em chưa thể đọc hết các trang viết đấy. Nó như là nhật ký của anh và chị ấy vậy. Em xin lỗi vì đã tò mò. Máy của em chậm quá, hình như nó không muốn cho em đọc hết tâm sự của anh thì phải.
    Bây giờ em cảm thấy trống rỗng quá, nếu cứ như thế này thì thà thôi còn hơn, nếu mà đã yêu nhau thì phải thành thật, em biết anh chẳng làm gì có tội cả nhưng nhìn nhưng dòng chữ đó em cảm thấy mình hụt hẫng quá, có nên tiếp tục nữa không? có nên nói với anh về tất cả những điều em biết về anh không hay là để anh tự kể cho em, như thế có khi là giải pháp tốt hơn. Từ bé đến lớn có khi em chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn thật sự thì phải. Cuộc sống có vẻ ưu ái em, em mơ ước được cái gì hầu như là đều thành công. Nhưng chắc bây giờ khác rồi. Em chẳng thể nào hiểu nổi anh nữa, chắc anh vẫn còn yêu chị đấy lắm, vậy anh nói lời yêu em làm gì? Như thế là gì vậy?
    Nếu mấy ngày nữa anh hẹn gặp em, em sẽ đi gặp anh, em không biết em có kìm nổi lòng mình không nữa. Từ trước tới giờ lần nào đi chơi cùng anh em bao giờ cũng giữ khoảng cách, đúng như là người bạn bình thường. Anh ạ, anh yêu em vì lý do gì? sao anh nói vội vàng như vậy, chắc anh cũng đoán được lòng em như thế nào đối với anh. Nhưng anh ạ, tại 1 thời điểm thì con người chỉ nên yêu duy nhất 1 ai đó thôi. Em cũng chẳng biết thế nào nữa. Để rồi lần này gặp anh em sẽ không nói gì đâu, coi như không biết. Nếu mà anh thật lòng thì em sẽ đáp lại tình cảm của anh, như nếu anh vẫn còn yêu chị ấy thì em sẽ rút lui. Từ nay sẽ không liên lạc gì với anh nữa.
    Đứa bạn cùng phòng hỏi em sao giờ này vẫn chưa đi ngủ, thói quen của em là ngủ trưa mà, nhưng thật sự nếu có ngủ thì cũng chẳng ngủ nổi đâu, vì có quá nhiều chuyện cần phải nghĩ, nghĩ về anh đấy ạ. Em phải làm sao đây???
  4. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, ngày hôm nay đối với em chẳng có gì vui cả, trưa không ngủ ngồi nói chuyện với mấy anh chị cùng làm, chắc cùng là những người trẻ cho nên mọi người dễ hoà đồng. Đúng thật, nói chuyện thấy bớt buồn đi nhường nào. Trường làm 1 bản survey nhận xét về thái độ với sinh viên, em không ngờ phòng em làm lại có tỉ lệ thái độ hoà nhã với sinh viên lại cao như thế, cũng có thể vì cả tuổi của em và tuổi sinh viên đều ngang bằng nhau, dễ hiểu nhau hơn. Cách đây chỉ 2 năm thôi, em cũng như vậy mà, cho nên bây giờ chẳng có lý do gì mà em không hiểu những ý nghĩ của họ.
    Nhiều lúc online cả ngày cũng thấy chán, chẳng biết làm gì cả, không buồn log in vào YM để chat với bạn bè. Em chẳng hiểu mình nên làm gì nữa. Chắc ngồi thêm 15 phút nữa là em out thôi. Còn 2 tiết nữa, kể cũng ngại thật, bài soạn hôm qua cũng không kỹ lắm. Anh giờ này đang làm gì vậy?
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [ Anh giờ này đang làm gì vậy? [/size=3]
    [/quote]
    Ôi em thân yêu! Giờ này anh đang nghĩ về em,về tương lai của chúng ta. [/blue]
    VÍ THỬ ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ
    ANH HÙNG HÀO KIỆT CÓ HƠN AI
  6. deep_in_blue

    deep_in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao Mod lại chuyển topic của em vào forum này cơ chứ. Thế thì em sẽ không viết tiếp đâu, anh sẽ đọc được mất. Em suy nghĩ rồi, chuyện của anh và em chẳng có gì là ghê gớm cả, anh vẫn còn yêu chị ấy . Chắc em chẳng bao giờ dám quen kiểu trên mạng như thế này đâu, nó ảo quá.
    Tối hôm qua đi xem Gala gặp nhau cuối năm, chẳng có gì hay ho, em ghét cái lối diễn của họ, chắc có lẽ ngôn ngữ đó không hợp với em. Về đến nhà vừa đói vừa mệt, đi ngủ. Xong, thế là hết 1 ngày. Đang ngồi nói chuyện với C, em để invi mà cũng biết để gọi, rủ em Noel này đi chơi, em bảo trời lạnh ngại lắm. Em phì cười khi C nói có chăn 37C đây còn gì.
    Chắc đây là lần cuối em viết vào cái topic này, rồi nó sẽ vào quên lãng. Chuyện em và anh cũng giống như cái nick deep_in_blue này khi em lập viết về anh thôi.
    Vâng anh ạ, ngày mai là 1 ngày mới !
    Được deep_in_blue sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 20/12/2003

Chia sẻ trang này