1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về :ĐÔI MẮT THỨ HAI (Thông báo mới , trang 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchettc, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Viết về :ĐÔI MẮT THỨ HAI (Thông báo mới , trang 3)

    I) Thông báo về cuộc thi mới

    Tình yêu là gì?Giá trị thực của TY là gì? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
    Màu sắc đích thực của TY là gì? Sao với người này là màu hồng, với người khác lại toàn một màu xám mờ mịt?
    Âm thanh của TY là gì? Có giống những bản giao hưởng, lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại trầm hùng vang vọng?
    Mùi vị của TY là gì? Ngọt ngào âu yếm hay mặn đắng chua cay?

    Mỗi người trong chúng ta luôn cảm nhận TY theo cách riêng của mình. Nhưng TY là muôn hình muôn vẻ. Tại sao chúng ta luôn bó hẹp nó dưới con mắt chủ quan của bản thân ? Cùng một vấn đề, tại sao chúng ta không nhìn nhận nó dưới những góc độ khác nhau, để nắm bắt, để hiểu rõ được những điều đẹp đẽ nhất của TY ?

    Cũng chính vì lý do đó, Tôi chính thức phát động cuộc thi viết (sáng tác ) về TY và được đặt tên: ĐÔI MẮT THỨ HAI. Đôi mắt bạn nhìn thế giới, đôi mắt tôi để bạn soi mình rõ hơn, hoặc cũng có thể là bốn mắt say đắm nhìn nhau để ta cùng cảm nhận tình bạn, tình yêu, cùng chia sẻ những âm điệu, những sắc màu của TY... Bạn hãy tưởng tượng xem nếu bạn có một đôi mắt thứ hai, bạn sẽ nhìn TY như thế nào?

    II) Chủ đề

    Với tinh thần đó, cuộc thi lần này được xây dựng với mảng chủ đề về tình yêu đôi lứa.Các bạn có thể viết về chuyện tình cảm của mình,của bạn bè, hàng xóm ,káng giềng........(có thể là mối tình đơn phương, mối tình, song phương, dù là kết thúc có hậu hay k tốt đẹp,có thể là hiện tại , hoặc quá khứ..............)

    III) Đối tượng dự thi

    - Tất cả các thành viên của TTVN
    ***Thời gian
    - Thời gian nhận bài chính thức bắt đầu từ ngày 12-06-2006 đến ngày 12-09-2006

    IV) Yêu cầu cảu bài dự thi:

    - Bài viết do chính các bạn sáng tác, được ghi rõ tên tác giả, hoặc nhóm tác giả cùng hợp tác viết bài
    - Bài viết chưa từng được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng
    - Bài viết bằng tiếng Việt có dấu và không dài quá 2.000 từ
    - Mỗi bạn có thể tham gia nhiều nhất là 5 bài viết
    - Bài viết có thể là những vần thơ, những câu chuyện................

    V) Giải thưởng

    Sẽ có 1giải thưởng chính dành cho bài viết có chất lượng cao nhất .Phần thưởng sẽ là quà tặng với trị giá tương đương:200.000 VND mỗi giải

    Ngoài ra, còn có 4 giải khuyến khích. Phần thưởng sẽ là quà tặng với trị giá tương đương : 50.000 VND mỗi giải
    VI) Mẫu bài dự thi:

    * Tên tác giả:
    * Email :
    Địa chỉ:
    Điện thoại:


    Bài viết:
    Những thông tin có đánh dấu (*) là thông tin yêu cầu cần có. Những bài viết không theo các yêu cầu trên sẽ được coi là bài dự thi không hợp lệ

    VII) Hình thức tính điểm

    Tính theo thang điểm 10:
    6 điểm : do ban giám khảo thống nhất chấm
    4 điểm : do bầu chọn
    (sở dĩ ít vì đề phòng có lá phiếu của nick ảo )
    việc bầu chọn tính theo số điểm vote cho bài đăng của thí sinh (bên phải trên cùng mỗi bài post)
    VIII)Ban giám khảo:

    Ban giám khảo bao gồm: @friendship_83, @Ga`_CoN, @thanchettc và ADM @tinh_la_may_bay

    Ngoài lề: Đang cần tìm nhà tài trợ để nâng giá trị giải thưởng. Hoan nghênh các bạn đến tài trợ cho cuộc thi.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ phát
    Tình yêu là gì?Giá trị thực của TY là gì? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó? Câu trả lời thật đơn giản... Vì tình yêu không tồn tại trong cả đời của một con người
    Màu sắc đích thực của TY là gì? Sao với người này là màu hồng, với người khác lại toàn một màu xám mờ mịt? Câu trả lời cũng thật đơn giản... Vì tình yêu không có mầu
    Âm thanh của TY là gì? Có giống những bản giao hưởng, lúc thì nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại trầm hùng vang vọng? Tình yêu chả có âm thanh
    Mùi vị của TY là gì? Ngọt ngào âu yếm hay mặn đắng chua cay? Tình yêu làm gì có mùi vị gì
    Đọc bốn câu trả lời này thấy thật ngu ngốc phải không? Nhưng mà nó đúng đấy chứ
    Tình yêu không rõ ràng để có thể mang lên bàn cân, không hiện hữu để có thể sờ nắm ngắm vuốt... Tất cả những điều chúng ta biết về tình yêu đều qua cảm nhận. Mà cảm giác của con người là chủ quan, mang đặc điểm riêng của từng con người... Con người thì chẳng ai giống ai. Đa cảm giác ******** yêu trở nên không xác định và cùng với sự tò mò của con người, nó trở nên vĩ đại, con người với bản chất tò mò ngấm vào máu lao đến với tinh yêu, chỉ mong được một lần được tự tay sờ vào tình yêu thực sự để xem mặt mũi nó ra sao . Điều đó chả có gì là xấu cả. Tui cũng thế... Tui cũng đã từng đi tìm tình yêu
    Tình yêu của tui là một mối tình vô cùng củ chuối. Vào một buổi chiều tháng 11, tui nhìn thấy ngưòi ta hợp mắt tui quá nên mắt chữ O, miệng cũng chữ O nốt đắm đuối nhìn theo người ta. Người ta thì tui không biết là do cũng thấy tui hợp mắt hay là do thấy tui ngẩn ngơ ra nhìn người ta một cách si tình nên cũng nhìn lại và... bắt đầu quan tâm tới tui.
    Người ta hỏi han, gọi điện,.... và nhắn tin tùm lum. Oan uổng làm sao nhắn tin lại nhiều nhất làm tháng ấy tui tiêu nguyên 3 cái thẻ chỉ để nhắn tin. Rùi cuối tháng người ta tặng hoa tui nhân ngày 20-11, không phải vì tui là giáo viên mà là vì người ta cứ tưởng 20-11 là 20-10 <ie:ngày phụ nữ Việt nam ấy ạ>. Tui thì từ bé tới lớn ghét nhất là loại IQ thấp, nhưng không hiểu sao hồi đấy tui lại thấy sự nhầm lẫn ấy của người ta thật là đáng yêu. Tui lại còn an ủi mình rằng người ta nhầm là hợp lý vì giá hoa của 2 ngày lễ ấy đều đắt như nhau
    Rùi người ta rủ tui đi bằng xe đạp lang thang. Tui thì ghét nhất là ngồi xe đạp, ngồi vừa chòng chành vừa dễ chùn lưng mỏi gối, đi thì chậm lại không nhìn thấy được đường vì bị cái lưng to đùng phía trước chắn hết. Muốn nhìn cảnh xung quanh được thì cũng vẹo hết cả cổ mà lại dễ chóng mặt. Không kể đến việc cái xe đạp cà tàng suốt ngày tuột xích phát chán lên được. Ơ thế mà lạ sao tui ngày đấy vẫn đi lang thang với người ta trên cái xe ấy suốt
    ........
    (còn nhiều thứ lắm, chả nhớ được)
    ........
    Rồi tình cảm cứ thế... cứ thế mãi... chả tiến lên mà cũng chả lùi xuống. Đến một ngày tui phát chán với cái tình yêu ấy và tui ngồi viết những dòng này, để rùi kết luận rằng: Tình yêu tức là vui sướng với những điều ngu ngốc.... Đến khi qua rùi mới cảm thấy mình ngu biết bao
    ......................................
    * Tên tác giả: Niced4ys
    * Địa chỉ : Hà Nội
    * Email : Niced4ys@yahoo.com
  3. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có cái ''tình yêu'' hay nhể , cái đó gọi là ''tình yêu'' hả ??
    thất vọng quá !! một cái nhìn ..nửa vời quá.
    chắc bạn chưa bao giờ phải đấu tranh cho tình yêu của mình nên thấy nó nhàm chán và đơn điệu hử?
    thế bạn yêu đc mấy lần rồi?? bạn có dám chắc đấy là tình yêu ko đấy???
    với ******** yêu vô vị không màu không mùi không vị?? he he cứ như là ''khí trơ'' ý nhể
    dù sao cũng chả nên bình luận quá nhìu, chúc bạn có một cuộc sống bớt buồn tẻ hơn,
    hehe vì cuộc sống mà tình yêu như ''khí trơ'' thì đúng là nhàm thật
    vote cho bài viết của bạn 2* (dù sao cũng có cái gì đó mong mỏi ở một tình yêu đích thực ở nơi bạn)
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt thứ 2,những ngày trước thèm có được đôi mắt thứ 2, để mình có thể vượt qua dễ dàng hơn, bi h đã biết nhìn bằng đôi mắt thứ 2 nhưng chẳng muốn khơi dậy mọi chuyện, sẽ để cho quá khứ ngủ yên.
  5. cuncondexuog

    cuncondexuog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chán! Lang thag dzô đây, thấy cái topic này, cũg hay hay, nhưg seo mà vắg teo dzậy. Tâm trạg hôm nay ko rõ rệt, chẳg biết thía nào...... Thui thì viết đại....... Lan man chơi.
    *******************************************************************
    Tui yêu hắn, và chia tay cách đây hai năm. Đó là khoảg thời gian thật khó để vượt wa. Tụi tui wen nhau chừg hai thág rưỡi. Mọi sự tốt đẹp và bình yên, ko cãi nhau ko hục hặc, ko gì cả! Đùg một cái ...... Chia tay........Nó đến một cách bất ngờ tới nỗi tui ko thể khóc. Lúc hắn nói như vậy với tui, mặt tui bình thườg, thậm chí ko thể hiện một sự ngạc nhiên, và cũg ko hỏi tại sao............ Hắn dặn tui ko khóc, ko được khóc, và tui nghĩ là mình cũg sẽ ko khóc, bởi tui đón nhận nó một cách wá bình thản mà đến bi giờ tui cũng ko thể giải thích được.Thế nhưg, hắn vừa way đi, tui vừa đóng cái cửa, way vào là khóc như mưa......... Cho tới bi giờ tui cũg ko hiểu tại sao tui lại khóc nhiều như vậy....... Tui khóc miết, liên tiếp nhiều ngày trong sự cô đơn và lạc lõng....... Chẳg ai nghe tui khóc, chẳg ai biết tui khóc....... tui cứ khóc, khóc wài. Hắn đi rồi tui mới biết mình yêu hắn đến mức nào. Tui chưa từg yêu ai như yêu hắn. Hắn là tình yêu đầu............ Trước đó, tui ko dám thừa nhận rằg mình yêu hắn. Tui còn wá nhỏ, cái tuổi mà mọi phụ huynh đều lo sợ con mình trước nhữg cái tình cảm mà họ cho là nhăg nhít. Tui cũng dùg từ như mọi người hay nói. Chỉ " thích " thui, ko " yêu". " Yêu " là một cái gì đó wá to tát mà một bé con như tui ko dám nói tới, ko dám nghĩ tới. Nhưg khi hắn đi rồi, tui cảm thấy trốg vắng kinh khủg.Tui cảm nhận được sự thiếu vắg hắn để lại trong tim tui một cách rõ ràg và cảm giác như ko bao giờ có một người nào có thể thay thế hắn, sự thiếu vắg đến vô cùg............ Tui chưa từg tin ai như tin hắn nên khi hắn đi mất tui cảm thấy thất vọg hoàn toàn, cảm thấy hụt hẫg tột độ. Mỗi lần nghĩ tới hắn là tui lại khóc.......... Tui nhớ hắn, nhớ da diết, nhớ way wắt, tui chưa từg nhớ ai như thế......... Giờ thì tui biết yêu là như thế nào.................
    .........Rồi,....... thời gian wa đi, tui dần bình phục, dần đi vào cuộc sốg bình thườg mà ko có hắn, mọi thứ..... cuối cùg thì cũng wen đi, phải wên đi để mà sốg.............. Sau chuyện đó, sau khi bình phục, tui ngộ ra biết bao nhiêu điều mà trước đó tui ko hề nghĩ tới. Tui trưởg thành và chín chắn hơn biết bao nhiêu....... Tui già đi hơn nhiều so với cái tuổi teen của mình, so với bạn bè cùg lứa......................
    Nhìn bề ngoài, tui là một con nhóc nhí nhảnh, vô tư, vô lo, nhưg ít ai biết được con người thực sự của tui là như thế nào........
    Nhiều lúc, tui thấy cô đơn dễ sợ. Sự trốg vắng khi xưa ùa về làm tui phát khóc............ Đã hai năm trôi wa, vậy mà cảm giác đó ẫn còn y nguyên trong đầu tui.................. Tui muốn yêu một ai đó, muốn một ai đó yêu, muốn có ai đó chăm sóc mình, muốn mình có một ai đó để chăm sóc, để nhớ ngoài gia đình, bạn bè............... Nhưg tui sợ....... Tui cảm giác mình ko đủ nghị lực để vượt wa một chuyện gì tươg tự như vậy một lần nữa. Tui mệt mỏi với nó.......... Tui sợ nó, sợ ghê gớm.............
    Bây giờ, tui lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Tui wậy hơn hồi xưa nhiều. Tui wen nhiều người, đi chơi với nhiều anh khác nhau. Nhữg mối wan hệ ko ràng buộc, thích thì đến, ko thích thì đi.......... Tui cảm thấy thoải mái cảm thấy vui............. Bi giờ, ai mà làm người yêu tui, chắc phải ghen suốt ngày vì tui có nhiều mối quan hệ với nhiều " anh con trai " mà chắc hắn ko hiểu được...........Nhưg tui sợ tui ko yêu ai được nữa. Sau hắn, tui chưa từg có cảm giác với bất kì người con trai nào như hắn, tui chưa từg nhớ ai như nhớ hắn........ Kể cả " anh "..............
    Tui mới biết anh đây, chính xác là ngày 28/3. Anh hiền và vui tính, chính xác hơn, anh nói chuyện hợp rơ dzới tui........... Tui liên lạc thườg xuyên với anh, tin nhắn, điện thoại, chat chit. Tui gọi anh bằg nhữg cái tên ngộ ngộ mà cái đầu của tui nghĩ ra. Còn anh, lúc nào cũng nói tui là cô bé láu cá nhất mà anh từg thấy. Tui cảm nhận được anh là một cái gì đó thật đặc biệt với mình....... và hình như, tui cũng là một cái gì đó thật đặc biệt với anh........ Nhưg tui với anh, trên danh nghĩ cũng chỉ là tình bạn, kiểu quan hệ ko ràng buộc. Tui, chỉ là bạn anh và anh cũng chỉ là bạn tui. Anh tốt với tui, nhưg ai biết được, anh chỉ tốt với tui hay cũng tốt với một cô bé nào đó y như tôi vậy?!?!? Anh tốt với tui vì anh có chú ý đến tôi hay vì bản chất con người anh thích wan tâm đến nhữg người khác như vậy!!!?!!!?!?!?Bất lợi của mối wan hệ ko ràng buộc là chỗ đó............ Tui ko là gì của anh để bắt bẻ anh phải thế này, phải thế nọ, để đặt nhữg câu hỏi riêg tư wá mức cần thiết. Nhiều lúc tui muốn hỏi anh " Anh có wan tâm tới một cô bé nào khác như anh wan tâm tới em ko ? " hay " Em là người bạn gái đặc biệt nhất với anh hồi giờ đúg ko? " hay nhữg thứ gì đó đại loại như vậy........ Nhưg .... tui có là gì của anh mà hỏi anh nhữg thứ như thế.............Nhưg nếu nó là sự thật, và anh có như vậy thật, chắc tui sẽ thất vọng lắm.........
    Nhiều lúc, tui nghĩ hay là yêu đại anh cho rồi, nhưg nghĩ đi nghĩ lại, tui ko dám. Có chắc anh cũng thích tôi như tôi thích anh. Nhưg trên hết, tui ko có nhữg cảm giác với anh như với hắn. Tui ko nhớ anh như nhớ hắn, cảm giác của tui với anh ko như với hắn. Tui nghĩ đến anh suốt ngày, lúc nào hình ảnh của anh cũg ở trog đầu tui, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Nhưg tui lại thấy nó ko giốg như ngày xưa, và tui suy ra nó ko phải là nhớ., ko phải là yêu mà chỉ là bạn bè đơn thuần........................ Tui ko muốn làm hỏg mối wan hệ tốt đẹp của tui và anh hiện nay....... Biết đâu như vậy lại chẳg tốt hơn.......... Đôi khi, người ta làm bạn với nhau thì được, nhưg làm người yêu lại ko thể...........
    Nhưg.............. suy cho cùng, tui vẫn muốn yêu một ai đó, hơn là cô đơn một mình như bây giờ............... dù tui có rất nhiều bạn xung wanh............. Nhiều " hắn " dễ thươg, nhiều người bạn " đặc biệt ", và cả " anh " nữa ".......................
    Nhiều lúc tui thích sự độc thân này, tui có thể đi đâu tuỳ thích, chơi với nhữg người tui muốn chơi...........nếu có người yêu, chắc tui sẽ ko được thoải mái như vậy.............Nhưg ngày thườg là như thế, mỗi khi lễ tết đến........ tui lại trở về với sự cô đơn, chán nản........ nhìn mọi người đi trên đườg với nhau, tui lại buồn................Ngao ngán.................
    Tình yêu, ko bao giờ có thể nói hết về nó, với mỗi người khác nhau nó là nhữg thứ khác nhau........
    Với tui, tui ko biết bao giờ tui mới có thể yêu tiếp, ko biết bao giờ tui mới có thể tin ai như tui đã tin hắn. Nếu tui có yêu, tui e mình cũng chỉ yêu phòng hờ, vừa yêu mà vừa nghi ngờ, vừa sợ mình bị phản bội một lần nữa................ Chán............. chắc chẳg bao giờ tui biết tình yêu là như thế nào một lần nữa................. Tui chai lì cảm xúc mất rồi................. Người tui yêu tiếp theo, chắc phải vĩ đại lắm, chắc phải gây dựg được một lòng tin ghê gớm nơi tui, phải giúp tui vượt wa nỗi ám ảnh tui mang suốt bao lâu nay thì có lẽ tui mới yêu được.............Nhưg...... tui cảm giác đó là chuyện ko bao giờ xảy ra dzới tui..............Đầu tui bi giờ luôn có một câu nói : " Cảnh giác trong mọi trườg hợp! ".............Chán.......
    *******************************************************************************************
    Tình yêu, nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau cần có nhiều người khác nhau. Người trog cuộc, theo tui thấy chỉ luôn nhìn tình yêu từ một phía........... Rất khó để nói ai đúng ai sai trong tình yêu.... Rất khó để xác định được ty nó ntn, mùi vị, màu sắc, mùi hươg. Mỗi người mỗi ý, khẩu vị khác nhau........ Cũng chính vì vậy nên dẫu biết yêu là khổ, nhưg mọi người vẫn yêu nhau đó thôi...................... Thế giới mà ko có tình yêu thì buồn lắm...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Người viết: Nhí nhảnnh
    Địa chỉ : Nha Trang, Khánh Hoà
    Mail : sunflowers2111@yahoo.com
    Được cuncondexuog sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 17/06/2006
    Được cuncondexuog sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 17/06/2006
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến cuối năm phấn đấu kiếm một mảnh tình vắt vai để có cái gọi là tình yêu mà làm chất liệu viết lách. Đề nghị anh thanchet chuẩn bị quỹ chung và quỹ riêng (tiền túi) để trao thưởng cho e nhé.
    Hoặc khuyến khích e bằng cách .... hi sinh làm mối tình đầu của e để e còn kịp yêu, ko thì viết không kịp
    Anh còn nợ e một bữa trưa đó nha!
  7. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Đăng kí 1 bài nào, ko hiểu bài này có hợp lệ không vậy???
    tên tác phẩn:
    những cô gái của đời tôi
    (cái này do anh seadog đặt hộ cho.)
    Chiều nay đi qua đường Hồ Đắc Di, thấy bằng lăng đã tím tự bao giờ. Nhớ lại những chuyện tình củm của mình hồi thơ dại,thấy zui zui.
    First love của mình là với Mai, bạn học cùng lớp. Da trắng, dáng cao cao, mặt trái xoan. Tóm lại là hồi đấy mình thấy hay hay-->thinh thích. Thế rồi valentine năm đó, mình quyết định tặng quà rùi tỏ tình luôn. Tốc chiến tốc thắng.
    Rất căng thẳng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất "sáng mang quà đến chiều mang về" , thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra có vẻ tốt đẹp. Nàng nhận quà, rùi mình hộ tống nàng về nhà, voice chat thích thúImage. Nhưng đến phút chót, nàng cho mình một câu đau đớn :" Tớ thích XXX rùi". (XXX không phải tên mình).

    Thực ra cũng không có gì đau đớn lắm, bị nàng từ chối xong mình phóng ra quán oánh ĐT với hội bạn. " Không có ai là luôn luôn thất bại", câu này quá đúng. 6 tháng sau, nàng và boyfriend chia tay nhau. Thía là nàng quay lại với mình. Tất nhiên là mình không chấp nhận rùi. Dân chơi mà, chỉ xài hàng hiệu thui, no secondhand.
    Nàng thứ hai tên là Hải Anh. Chuyện là hồi xưa, thời đỉnh cao phong độ, mình học cũng khá, giải này giải nọ, bằng nhỏ bằng to (không ngu như bây giờ ). Thế là mình được đi trại hè học sinh giỏi 5 ngày 4 đêm. Ngay hôm đầu tiên, mình nhìn thấy nàng ở bãi biển Cửa lò, thấy xinh quá-->kết luôn. Tối về lại phát hiện ra nàng ở cùng đoàn, phòng nàng ngay sát phòng mình.
    Cả lũ con trai hò zô ta kéo nhau sang làm quen. Nhưng phòng nàng thì đóng im ỉm. Còn tụi mình bề ngoài thì rất hùng hổ nhưng chả nhẽ cả lũ lại xông vào phòng con gái đập cửaI? Bảo một thằng ra gõ cửa làm quen thì chú nào cũng run.
    Mịa cái lũ chết chát, thế là mình xung phong. Sau một hồi suy nghĩImage, mình quyết định dùng chiến thuật kinh điển - thơ tình. "Thơ phải đứng vững trên mảnh đất của cãm xúc và ngẩng cao đầu trên vòm trời của trí tuệ"Image. Mình đang yêu->đầy cảm xúc, lại hông minh tuyệt đỉnh, dễ dàng đi 7 bước làm 1 bài thơ ( bây giờ vẫn thế- lướt 7 trang web xong 1 bài thơ). Trong sự cổ vũ nhiệt tình của anh em, mình đến gõ cửa phòng nàng rùi bắt đầu đọc thơ:

    Anh yêu em đã từ lâu lắm
    Trái tim này trao trọn for you
    I want U từng giờ từng phút
    Don''t kiss U thà chết còn hơn.
    Bis bis bis ! Quá hay! Bài thơ là sự kết hợp hoàn hảo giữa nội ngữ và ngoại ngữ,thể hiện một trình độ học vẫn cao không thể tưởng , đồng thới toát ra tình cảm yêu đương đắm đuối của mình dành cho nàng. Thế là nàng mở cửa mời mình vào trò chuyện ( tất nhiên rùiI).
    Sau một hồi tự giới thiệu về bản thân ,quay sang thì nang cho 1 câu:" Cậu nói nhanh quá tớ nghe không được". Trời ơi, hóa ra nàng là dân miền Nam. Nàng sống ở Nha Trang( trại hè 3 miền Bắc- Trung- Nam mà). Và đến khi nàng nói thì mình cũng chả nghe được zì( bảo nàng nói chậm lại thì câu được câu mất). Buồn quá.
    Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Tuy mình rất nuối tiếc, vẫn muỗn giử liên lạc với nàng nhưng nghĩ tới khoảng cách về địa lí, rùi chuyện bố mẹ không cho mình lấy vợ ngoại tỉnh nên đành thui.

    Nàng thứ ba, tên là Linh, chắc nhìu friend của mình cũng bít. Lần này thì không phải mình thích nàng mà là mình bị bẫy. Viết lên bài học đau thương này để mọi người cùng " xem và suy ngẫm".......
    Số là trước đây mình và nàng có quen biết sơ sơ, học cùng trường, đi học thêm cùng lớp, rùi nàng và bạn nàng lại chơi thân với bạn mình. Rùi bạn mình giới thiệu mình với nàng. Rùi mình, bạn mình đi chơi với nàng, bạn nàng......

    Nói chung mình vẫn nhìn nàng với con mắt bạn bè. Đi ngoài đường gặp thích thì chào , không thích thì lờ đi. Thế rùi 1 hôm con bạn nàng gọi điện đến nhà mình, nói :" Chi nó khóc, Linh hỏi nó làm sai điều gì mà Minh bây giờ lờ nó." Mình không hỉu zì. Nhưng với bản tính ga lăng, hào hiệp vốn có Image, mình cũng qua nhà nàng, hỏi thăm nói chuyện. Nàng kể chuyện hè nào nàng cũng đi du lịch châu Âu , đem khoe ảnh nàng chụp ở Pháp, Ý,.. khoe cái balô mua ở Leed.
    Ôi, đúng là tiểu thư con nhà giàu chính hiệu ( nhà mình thì không giàu, chỉ khá giả thui, nhưng đến đời mình sẽ khác Image). Thế là mình thấy kết kết (bị đồng tiền làm mờ mắt). Rùi thời gian cứ thế trôi đi, mình và nàng bắt đầu hẹn hò từ khi nào không bít.

    Thời gian của mình bị xén bớt bởi mấy khoản: gọi điện thăm hỏi hàng ngày, đưa nàng đi mua sắm, thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau..... mà thực chất mình có yêu zì đâu. Nhưng giờ dính bẫy rùi, rút ra cũng khó.
    "Con giun xéo lắm cũng quoằn", sau sáu tháng làm nô lệ, mình quyết định vùng lên. Triệu tập ngay hội đồng tham mưu gồm mấy đứa bạn thân, bàn bác kế hoạch khới nghĩa. Sau hai ngày hai đêm, những bộ óc siêu phàm đã cho ra hai phương án hoàn hảo nhất:

    ±1: Mình giả vờ thay đổi thành 1 thăng hư hỏng, cho nàng chán ghét mình mà tự động rút lui.

    ±2: Nhờ mấy thằng bạn mình học trường khác cưa nàng , thế là mình rảnh nợ.
    Ngay hôm sau, phương án thứ nhất được đưa vào áp dụng. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, mình vốn con ngoan trò giỏi bây giờ hư đi kiểu gìImage? Thui thì mỗi khi gặp nàng, mình bập bõm điếu thuốc là ra vẻ dân chơi. Đầu tóc cắt theo moden " lau là sạch ". Nhưng nàng chả phản ứng gì cả, lại còn khen mình trông manly (chắc tại mình như thế thật).

    Chiến thuật thay đổi, phương án thứ 2 được đưa vào áp dụng. Chết một nỗi kiếm được thằng hơn mình để câu nàng khó hơn mò kim đáy biển. Phương án này thất bại ngay từ trong trứng nước Image.

    Đang trong giai đoạn bế tắc thì con bạn thân của mình biết chuyện. Nó chả úp mở zì cả đến nói ngay với nàng. Thế là hôm sau nàng hẹn mình ra chỗ cũ, nói chuyện. Câu chuyện kết thúc bằng lời chia tay.Nàng đem trả mình mấy món mình đã tặng. Mình cũng định trả nàng mấy món nàng tặng nhưng .. mình làm mất roài . Xong rùi mình định ôm hôn chia tay nàng cho giống phim Hàn Quốc nhưng nàng không chịu. Thế là 2 đứa đi về. Nàng thì khóc sướt mướt, còn mình thì tràn ngập niềm vui. Về sau nghĩ lại thấy lúc biết tin thi đỗ đại học cũng chỉ phấn khởi đến thế là cùng Image.
    Tác giả:cafe_nau
    địa chỉ:hà nội
    mail:Dinhhoangminh_hn@yahoo.com
    chú ý:
    1: em viết bài này bị chửi rất nhiều vì tội tinh vi, nhưng các bác có đồng ý là nếu sửa lại câu chữ cho khiêm tốn thì mất tính vui cười ko ạ, vì vậy đừng ai chửi em nhé.
    2:mặc dù là chuyện thật 100% nhưng để đảm bảo bí mật riêng tư nên tên các nhân vật đã được thay đổi.
  8. machismo1906

    machismo1906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá thấy topic này vắng sẵn tâm trạng cũng viết vài dòng bày tỏ cảm xúc....
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Mình thích em từ cách đây 7 năm nhưng tán và yêu thì mới được 3 tháng(bởi vì chờ đi làm có xiền mới quyết định cưa). Ko hiểu sao hồi xưa thì suốt ngày tơ tưởng đến em, ngày nhớ đêm mơ. Vậy mà khi quyết định cưa thì chẳng thấy cảm giác như lúc trước nữa.
    Thế mà cũng vượt qua mấy đối thủ lận để cưa đc em. Nhưng hình như em ko yêu tui lắm thì fải, mặc dù em biểu đây là mối tình đầu của em. Lúc bên cạnh em tôi thấy mình thật hạnh fúc nhưng nhìn em thì ko hiểu đc bởi ko giống như người yêu, em đối xử với tôi như một người bạn.
    Mọi chuyện cũng cứ thế trôi dần, những cuộc hẹn hò đi chơi nhưng ko hiểu sao tôi vẫn ko thấy mình có cảm giác yêu như lúc trước, nhiều lúc tui nghĩ mình có yêu thật ko. Nhưng khi xa em thì lại thấy nhớ.
    Hic 2 đứa chẳng có chuyện gì cãi vã cả vậy mà đùng một cái em đòi chia tay. Buồn quá, hỏi tại sao thì em ko nói (mà có em có cái tật xấu là ko bao giờ chịu nói). Lúc đó thấy ko sao nhưng khi đi về thấy nghẹn đắng trong họng, thấy buồn tê tái.
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mình đăng ký tài trợ cho 1 giải nhì là một phần quà với giá trị tương đương 100.000 đồng.
  10. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin ủng hộ 10.000Gold,cho vào giải khuyến khích cũng được

Chia sẻ trang này