1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Hà Nội và những vùng đất bạn yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nut_chai, 09/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0

    Đòm ơi, type đến đây, tự dưng chị lại nhớ đến em, nhóm thơ Mở Miệng và những người thích làm bậy trong cái chuồng Văn này (lạ thế) và chị bỗng nảy ra một ý muốn rất điên rồ là vào một chiều thu đẹp trời nào đó sẽ rủ em lượn. Mình sẽ tung tăng váy, chậm rãi cafe trong khi thưởng thức cốm Vòng + hồng + chuối và hân hoan với thơ Mở Miệng hoặc tranh của những người thích làm bậy. Nhưng vì biết em sẽ deny nếu chị rủ nên chị sẽ không nói ý muốn này ra nữa.
    <!--Sign_End-->
    [/quote] ===================================
    Không hề chứ, khi nào thật rảnh chị chọn ngày rồi sms cho em trước 1 ngày, độ này giữa thu thời tiết rất dễ chịu, cuối tuần em có một vẽ màu nước một căn nhà cổ trong một cái ngõ nhỏ trên đường LTK, chị thu xếp đi cùng được thì hay quá. PM hoặc SMS cho em, cheer!
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tôi cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi, nhưng Hà Nội vẫn là nơi để lại cho tôi nhiều nỗi nhớ nhất, Hà Nội gần như trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, đôi lúc tôi cảm thấy nhớ một cái gì đó thật da diết, một cái gì đó vừa gần gũi lại vừa xa xôi, tôi mong 1 ngày nào đó tôi được quay về lại nơi này và tôi tin ngày ấy không xa. Tôi cũng rất yêu vùng đất, nơi tôi đang sống, mỗi người đều có một một nơi để yêu để nhớ và khi trở về lại nơi ấy ta cảm giác như mình vừa được sinh ra...
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy cái cây cậu tả như không phải cây cơm nguội ấy. Cây cơm nguội như tớ thấy lá nó không đổ vàng rực một lúc mà dần dần lấm tấm đỏ. Lá cơm nguội đỏ thì đẹp thôi rồi, cái nào cũng như nhuộm ráng chiều ấy.
    Mà cây cơm nguội cũng không đẹp kiểu thanh mảnh. Đã là cây cơm nguội thì nó đẹp chỉ vì sự sần sùi của nó, vì lớp vỏ màu đen thẫm của nó. Không có gì đẹp hơn màu vỏ đen thẫm của một cây cơm nguội sau mưa lúc đầu đông.
    Cây cơm nguội nhiều trên phố Trần Hưng Đạo, phố Lê Thánh Tông, đoạn gần đối diện Hilton. Mùa hoa năm trước Codet còn rủ mình mê mẩn đi ngắm hoa cơm nguội rụng. Hoa cơm nguội cũng đẹp, màu xanh cốm, li ta li ti.
    Nhưng mà cái cây tớ thích là cái cây chỗ đối diện chợ Hàng Da. Một cái cây nữa trên đường Nguyễn Trãi, có hai cái loa phường cũ kỹ treo trên nó. Chỉ nhìn thế là đủ thấy cả Hà Nội rồi.
    Bữa nay ngứa tay gõ tí teo, vì cơm nguội với mình nhiều kỷ niệm mà!
  4. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ được cái nói quá đúng ! Đáng nhẽ tớ ko nên giữ thái độ im lặng
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì, đáng lẽ ra mình nên nói rõ ràng là cành và lá cơm nguội.
    Mà chú ý nghe, cây cơm nguội chứ đừng có nhầm cây lộc vừng đấy. hehe...Lộc vừng thì tuyệt rồi. Để lúc nào rỗi mình viết về lộc vừng cho mọi người đọc.
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đẹp thế này, quyết phải kiếm một em Hà Nội lấy chỗ nhập tịch vậy.
  7. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác này tỉnh .Nhưng chưa được chuẩn .Phải vài em không ngộ lúc sơ xuất còn có chỗ khác mà thế thâ chứ ?
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú quả biết lo toan. Đúng như các cụ Hà Nội dạy, quân tử phải biết phòng xa.
    Mà Hà Nội lúc động đất mới hay làm sao, hồi bé lên Hà Nội gặp đúng lúc đấy. Thấy mặt đường nhựa rung rinh, người ôm đầu chạy ngược, chạy xuôi. Xe cộ vất chỏng chơ, nháo nhác cả lũ. Chả nhớ là năm tám mấy nữa. Có mấy cái nhà cũ lâu đời rạn hết tường. May mà không chết ai.
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    bố tiên sư các cô các chú cứ lắm chuyện.Hà Nội không có cơm nguội hay hoa sữa..v..vv.. thì vẫn cứ đẹp như thường. "Tấc đất tấc vàng" , 40 cây vàng 1m2 ở quận Hoàn Kiếm thì chẳng có lí do *** gì mà ko đẹp mí ko nên thơ cả, đến *** ở đấy còn quý nữa là hoa sữa với cơm nguội đã là cái *** gì .Thôi, chấm dứt cho anh nhá.Anh cám ơn.
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn, không dám... ch(đ)ọc nữa đâu ạ!

Chia sẻ trang này