1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Hà Nội và những vùng đất bạn yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nut_chai, 09/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi người Hà Thành thanh lịch và mến khách . Ôi người Hà Nội văn hoá ... Ôi những thằng bắn hình ham hố tư liệu ... Ôi Khốn nạn quá . Nguồn từ photo.com.vn
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị !
  3. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Dấu yêu
    Vừa biết dấu iu.
    Hết, đây là truyện cực ngắn vừa viết.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Mùa cuới !
    Bao giờ cũng thế ,cứ khi nào trời se se ,gần tết ,mua dầm dề nguời ta lại rủ nhau làm đám cưới ,
    Ờ ! Cưới gì mà khoẻ cưới thế không biết ,tất nhiên là không phải tái hôn lần 1,lần 2 ,lần 3, thế mà đi đuờng thấy bao nhiêu xe ô tô kết hoa. Trắng đi với otô đen,hồng đi với otô kem,sữa. Rạp thì nhỏ như cái chuồng chim,thậm thà thậm thụt ,nửa chổng mông ra đường ,nửa rúc đầu vào ngõ. Khu nào mà phố đông đúc ,có đám cưới bắc rạp thì chẳng làm ăn được gì . Thất thu ,nên cưới cũng phiền phức ,lại còn khoản phong bì nữa chứ .
    Mỗi ngày đi đường đếm sơ sơ chục cái đám cưới,đang ngồi cafe cũng thấy có người gọi mời cưới ,bàn bên cạnh mấy gã trai độc thân cũng bàn chuyện đi đám cưới .
    Mà nào có yên chuyện! Rồng rắn lôi nhau đi chụp ảnh ,chỗ nào cũng chật người ,hết thác nước cạnh Ks Hilton ,lại vườn hoa tượng đài ,chụp nhiều thế làm gì phỏng ? Chắc để thỉnh thoảng đi uống bia về muộn nhìn ảnh cưới vĩ đại treo ở ngay cửa ra vào ,nhắc nhở các anh là đã có gia đình ,cái cô mặt make up đáng yêu kia là vợ mình . Còn các chị thì có đi làm về mệt mỏi nhìn thấy anh chồng cũng phải tập tự kỉ ám thị là có chồng rồi lo cơm nước đi thôi.
    Hết chuyện!.... quên mất chưa tả váy áo. Ừ thì váy ,thử mấy tuần chọn được cái váy ,hôm cưới thì ăn không dám ăn ,uống không dám uống vì phải ngồi làm mặt . Người gầy đi thế là khi mặc áo phải độn thêm một số thứ .
    Người đi dự ,anh chị trai thanh gái lịch ,chưa vợ chưa chồng thì tranh thủ đầu mày cuối mắt xin cái sđt để rủ nhau làm tổ mùa cưới sau.
    Sau câu chuyện này rút ra bài học : Không sớm thì muộn cũng phải lấy chồng ,lấy vợ nên lấy sớm chừng nào hay chừng ấy . Vì như thế bọn bạn còn son rỗi chúng nó còn đến đông đông ,còn có đứa nhờ khi bưng tráp .
    Nhân tiện mùa cưới nhờ ai đó viết về bánh :su xê ,bánh cốm ,cau ,trầu ,cái đầu heo, hoa kết cuới, và một số phong tục cưới của người HN nhỉ ?
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chị Z không nhầm được đâu nut_chai ạ, trước đây có đọc một bài của chị Z viết về hoa sưa và khám phá ra một đặc trưng rất thú vị của loài hoa này. Giờ ai có time lục tung DD lên tìm hộ Dom bài viết đấy rồi up lên đây mà xem, thật sự rất hay đấy.
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Ấn tượng của bác về động đất ở Hà Nội hay nhẩy? Chả bít bác có nhớ nhầm sang động đất ở chỗ nào không. Hôm đấy, anh em em bị nhốt trong nhà, không ở ngoài đường xem có đúng là có người "...ôm đầu chạy ngược, chạy xuôi. Xe cộ vất chỏng chơ..." hay không. Nhưng mà, có điều chắc chắn là hồi đấy động đất nhẹ thôi. Chỉ có cảm giác hơi nghiêng nghiêng một tẹo. Chứ làm gì đến nỗi "mặt đường nhựa rung rinh"

  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Thành thật dũng cảm. Dạo này bọn nhà báo lộng hành, quay quắt các doanh nghiệp khốn đốn thì thôi. Bọn báo an ninh thế giới từ lâu tác yêu, tác quái. Đi tác nghiệp mà còn không thèm đeo thẻ, chỉ xưng cái danh ANTG là doạ thiên hạ hay sao.
    Ăn đòn thế là còn nhẹ đấy, phải nhiều đứa bị ăn đòn thì chúng mới thực sự công tâm được.
  8. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh người ta máu me thế mà còn nói thế này được ! thật là........
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hì,hà nội nhiều rồi,đổi không khí tý nha:
    Khúc tĩnh lặng Sài Gòn
    TT - Người ta thường ví Sài Gòn như những cô gái Sài Gòn, chợt mưa rồi chợt nắng, cười đó rồi nước mắt rơi.
    Ai nói Sài Gòn chỉ là nơi ồn ào náo nhiệt, có những không gian riêng rất tĩnh lặng ở Sài Gòn. Một góc phố im ắng, một gác chuông chùa tịnh tâm, một quán cà phê tĩnh lặng ven đường dù dòng người bên ngoài vẫn cứ náo nhiệt ồn ào khói xe.
    Sài Gòn không ?ovô tâm? như bao người thường nghĩ; vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm lòng san sẻ với nhau - nơi người ta không trông thấy. Những đứa con của Sài Gòn đi đâu rồi cũng mong quay về.
    Có ông cụ, bà cụ phiêu bạt tận phương nào cũng mong tìm về Sài Gòn để nghe lại cái âm thanh ồn ào của những chiếc xe máy trên đường.
    Đã bao lần tiễn bạn mình xa Sài Gòn, tôi trở thành một Sài Gòn an ủi vỗ về trước chuyến chia tay. Người Sài Gòn không mau quên như người ta vẫn nghĩ, có lẽ nó ẩn náu đâu đó trong góc riêng của mình.
    Người Sài Gòn vẫn nhớ, vẫn chờ...
    sunmi_totoro@
  10. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ư? Nói chung... anh ko thích !

Chia sẻ trang này