1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Hà Nội và những vùng đất bạn yêu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nut_chai, 09/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn rộng lớn, người Sài Gòn tất bật, không khí Sài Gòn nóng nực ban ngày mà lại dịu mát, thực sự dịu mát về đêm.
    Đối với tôi, Sài Gòn quá rộng lớn để đi một mình hoặc kiếm tìm một ai đó, Will ạ. Liệu có đúng là người Sài Gòn vẫn nhớ, vẫn chờ...không?
    Đọc những dòng Will viết, tôi lại nhớ đến một Sài Gòn với bao nhiêu kỷ niệm thân thương. Oài, nhớ quá đi thôi, Sài Gòn...
  2. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Tớ thấy cái cây cậu tả như không phải cây cơm nguội ấy. Cây cơm nguội như tớ thấy lá nó không đổ vàng rực một lúc mà dần dần lấm tấm đỏ. Lá cơm nguội đỏ thì đẹp thôi rồi, cái nào cũng như nhuộm ráng chiều ấy.
    Mà cây cơm nguội cũng không đẹp kiểu thanh mảnh. Đã là cây cơm nguội thì nó đẹp chỉ vì sự sần sùi của nó, vì lớp vỏ màu đen thẫm của nó. Không có gì đẹp hơn màu vỏ đen thẫm của một cây cơm nguội sau mưa lúc đầu đông.
    Cây cơm nguội nhiều trên phố Trần Hưng Đạo, phố Lê Thánh Tông, đoạn gần đối diện Hilton. Mùa hoa năm trước Codet còn rủ mình mê mẩn đi ngắm hoa cơm nguội rụng. Hoa cơm nguội cũng đẹp, màu xanh cốm, li ta li ti.
    Nhưng mà cái cây tớ thích là cái cây chỗ đối diện chợ Hàng Da. Một cái cây nữa trên đường Nguyễn Trãi, có hai cái loa phường cũ kỹ treo trên nó. Chỉ nhìn thế là đủ thấy cả Hà Nội rồi.
    Bữa nay ngứa tay gõ tí teo, vì cơm nguội với mình nhiều kỷ niệm mà!
    [/quote] Chính xác! hồi trước nhà em ở Trần Hưng Đạo, ngay trước ngõ là cây cơm nguội to đùng, và nó giống như bác Zdream nói lắm.
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đang nhớ Sài gòn đây, ko ngờ lại có topic về các miền đất bạn yêu quí... saigòn nơi tôi đến, tôi đi... chưa dám dùng từ "cư ngụ" vì thời gian chưa đủ dài.. để thuộc các con đường của một quận trung tâm, chưa kể đến vẫn còn nhầm "đường--thành --phố" williaam nhở... hihi..
    Sài gòn mùa mưa........
    Nhớ cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến đất saigòn, trong một chuyến công tác ngắn ngày.. với một con bé vừa ra trường thì đó quả là điều hạnh phúc và háo hức... chỉ có ba đêm ở sài gòn thôi.. mặc dù ban ngày đều bận họp đến mệt nhoài...chỉ có buổi tối nhưng cũng ko dám bỏ lỡ một tối nào hết.. Nhớ tối thứ hai ở Sài gòn... mưa saigòn... tháng bảy mùa mưa mà... một ngày ko mưa vài trận như ông trời không chịu được vậy.... mưa quá.. nhưng tôi vẫn rảo bước cùng một người Hanội tình cờ gặp ở SG.... 2 đưa đi bộ suốt từ uỷ banNDTP ra tới nhà thờ ĐB thì tạnh hẳn mưa, không khí thật mát dịu, trái ngược với cái nóng của Hanội giữa tháng 7... cảm giác ấm áp vì có một ngưòi bạn nơi phương xa.... về tới KS lại được nghe một bài hát từ Hanội... lúc ấy dường như cảm giác của tôi chỉ là hãy tận hưởng cuộc sống..
    [Sài gòn cuối năm
    Cuối năm lại được vào Sài gòn, lần này lâu hơn trước rất nhiều... mặc dù vậy cũng ko đi chơi được nhiều như dự kiến là hàng tối sẽ nhờ... bạn W dẫn đi đánh bóng mặt đưòng... một trận ốm... cướp mất 1 tuần đi chơi của tôi... lúc ấy sao chỉ mong được về Hanội.. được hưởng cái không khí lạnh và ấm áp của ngưòi Hanội............. Saigòn nóng và khô... nhưng ngưòi SG thật dễ thương... thật sự tôi đã có những người bạn mới ở Saigòn.. đến giờ họ vẫn gợi cho tôi nhiều kỉ niệm vui vui khi nghĩ về Sài gòn... Có lẽ tôi rất yêu mến mảnh đất và con người SG, nơi ấy là nơi tôi thích đến............... và dạo chơi ... theo đúng tính cách thích đi chơi, ngao du của tôi. Có lẽ từ bé tới giờ.. tôi chủ yếu ở Hanội, gắn bó với Hn lâu quá rồi.. nhưng Sài gòn là mảnh đất thứ hai mà tôi cũng gắn bó, là nơi mà tôi đã cư ngụ nhiều thứ hai sau Hà nội... ở đó có những chàng trai thật nhiệt tình, răng khểnh zuyên zuyên.. mặc dù thỉnh thoảng hay bắt nạt mình chút xíu.. nhưng vẫn đáng iu
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 08/11/2005
  4. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    nói đến mùi các loại cây ở Hà Nội lại thấy nhớ cây hoa sữa, cây xà cừ, cây liễu,... mỗi khi lang thang tản bộ cùng với một người... Nhớ sang cả mùi hương tuyệt vời của người đó nữa.. hic..
  5. Just30Mins

    Just30Mins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cây bóng mát và mái che trong phố cổ, ở thủ đô Bắc Kinh, hàng cổ thụ những cây hòe, cây lệ liễu, cây bồ liễu được đánh số lý lịch cây có thày thuốc lâm nghiệp săn sóc từng gốc. Trước kia, ở Thăng Long còn tên gọi Liễu Giai, đường trồng cây liễu, phố Hòe Nhai, phố trồng cây hòe. Những đường này ngày xưa là đường quanh thành không phải đường gần thị, gần phố. Người Pháp không trồng cây bóng mát ở phố cổ và các phố buôn bán lớn của họ, như hàng liễu. Vỉa hè các phố đều lát gạch, chát xi măng hoặc viền đá. Mọi nhà có cửa hàng dùng bạt trang trí và che nắng.
    Nhưng ở các phố cổ ngày trước ta để ý sẽ thấy đôi chỗ ở bên đền miếu hoặc ngã tư ngã năm đầu dốc đều có cây đa, cây đề, cây nhội còn từ thế kỷ trước. Nhưng không thấy ở đâu có cây bàng cổ thụ. Ở phố cổ, trồng cây chỉ nên để thưa thớt như thế. Tuy vậy không nên để cây mọc bơ vơ tự nhiên. Thời Pháp tạm chiếm vừa qua, có những cây dương, cây mọc hoang trên rừng mà người dân tộc Dao bóc vỏ về làm giấy, con chim tha hạt về cây dương mọc bò tường và vỉa hè trong phố cổ, mùa xuân về mưa phùn rất lầy lội, bẩn thỉu. Lại có cả cây xà cừ trong phố cổ. Cây xà cừ gốc bên châu Phi, cây to có bóng mát, nhưng cây ở vùng cát và sa mạc không có rễ chùm, mưa bão thì đổ ngổn ngang, người Pháp xưa mà có ươm cây nhưng không trồng đại trà cây xà cừ. Nhưng vì cây lớn nhanh có bóng mát, chóng ?ocó thành tích? nên công ty cây xanh hay trồng xà cừ. Cũng như các công viên bây giờ, nhất là xung quanh sân vận động Mỹ Đình trồng toàn cây palua, ta gọi là cây móc diều hay cây cọ dại, xa trông như công viên hay sân động của nước Nam Mỹ nào. Cây này cây như tàu lá dừa, cây cau không có lá rụng, cây không phải quét lá rụng, vì thế mà ta trồng cái cây xa lạ này chăng ?
    Trong phố cổ không cần trồng cây bóng mát hai bên vỉa hè. Chỉ nên để thưa thớt cây đa, cây đề, cây bàng ở các đền miếu và những bồn hoa xe kéo lưu động cho đẹp và thoáng mát.
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi phát hiện ra cái tu-bíc Về Hà Nội... mình đã cố tình để cái tu-bíc này down, vậy mà 30 phút còn cố tình moi nó lên.
    Những mùi hương à? Thôi quên đi. Chẳng qua cũng chỉ là gửi hương cho gió. Tuy thế, lúc nào rỗi phải đi bộ cả đêm để gặp lại những rặng liễu, những hàng hoa sữa, những tán xà cừ mới được.
    Nguôi nhớ một người để nhớ một người.
  7. motsach9823

    motsach9823 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các cậu thật là hạnh phúc,được sống giữa thủ đô,cảm nhận những thay đổi từng ngày,từng giờ.Hãy trân trọng nha
    Một ngày nào dó mình ra ngoài đó ,không biết có ai rảnh dẫn mình đi thăm hồ gươm,những nơi mà các bạn đã viết không?
    Không lâu nữa đâu,chờ mình với

Chia sẻ trang này