1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về kỉ niệm dưới mưa

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nuquainhatrang, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Viết về kỉ niệm dưới mưa

    Dạo này thời tiết Nha Trang thất thường quá, thoắt nắng, thoắt mưa.......làm lòng người cứ bâng khuâng. Trong đời ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về mưa. bà kon mình cùng nhau viết về một thời đã xa ấy như ôn lại hoài niệm cũ, và để biết rằng ta đã khác ta xưa. Giải nhất cho viết hay nhất là một cuốn " Thế giới phẳng" heeee............liên hệ nữ quái để nhận giải.
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nữ quái xin đăng bài trước để làm gương:
    Những cơn mưa trong đời ​
    Sáng nay một cơn mưa bất chợt rơi tầm tã. Không gian như được gội rửa sạch sẽ hoàn toàn sau mấy ngày nắng, bụi đến ngạt thở. Nó chợt nhận ra những biểu hiện thật thất thường của thời: chợt nắng, chợt mưa, trong nắng có gió cát, trong mưa có sấm chớp ....như biểu hiện của một đứa con gái đang yêu hay một cậu trai mới lớn. Nếu quan sát kỹ hơn, sẽ thấy dưới cơn mưa ấy là đàn kiến vội vã về tổ, đàn ếch hớn hở cất lên bài ca râm ran........Hay đơn giản chỉ là tiếng ba gọi vội vàng mang ghế ra gom quần áo đang phơi vào.!!!!!!
    Tôi đã có những cơn mưa êm đềm như thế trong cuộc đời. Ngày ấy, tôi thích mưa lắm... Tuổi thơ của tôi trải dài trên những con đường đất lầy lội, những chiếc bẹ chuối to đùng và những buồng chuối vừa chín tới đắng chát. Ai đó có thể nghi ngờ hay cười nhạo với cụm từ "cởi truồng tắm mưa", nhưng với tôi (và cả với những người từng trải qua) thì đó là chuỗi ngày kì diệu nhất... Tung tăng nhảy múa dưới cơn mưa mát tê để cơn mưa dội xối xả vào đầu. Mọi thứ đối với một đứa nhỏ không bao giờ có ranh giới, ngay cả ranh giới đầu tiên mà nó có trong đời là bộ quần áo đang mặc cũng đã được vứt bỏ hoàn toàn. Tự do và gần gũi đến lạ lùng. Tất cả những đứa nhỏ đều như nhau, đều như nó, như thằng bạn đang đứng bên nó. Nhưng.........tựa như Adam và Eva sau khi ăn trái cấm, càng lớn tôi càng thấy mưa buồn. Cảm giác thích thú tan biến. Ngay cả khi nhìn những giọt mưa tôi cũng cảm nhận chúng không còn trong xanh như xưa nữa. Khoa học giải thích do ô nhiễm môi trường, nước mưa độc hại hơn. Tôi tự hỏi: "Có thật thế không? Hay do lòng ta đục nên nhìn nước mưa cũng thế?"...
    Tôi nhớ rất rõ những biến cố trong đời mình đều gắn với những cơn mưa. Ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường là một ngày tháng 9, một ngày mùa thu đầy nắng vàng nhưng trong đó lại lất phất mưa bụi như xoa dịu đi nỗi sợ hãi của một bé con chuẩn bị khám phá cuộc đời. Rồi ngày tôi thi học sinh giỏi cũng lại là một cơn mưa. Nhưng cơn mưa này thật lớn. Tôi núp sau tấm lưng rộng của ba đến địa điểm thi. Mọi thứ đều ướt át. Và ướt hơn khi tôi nhận một kết quả không tốt. Còn hơn cả cơn mưa ngày hơn đó, mưa trong lòng tôi tầm tã hơn rất rất nhiều. Và rồi tôi lớn lên................những cơn mưa không còn làm tôi bận tâm như xưa nữa. Nó chỉ đơn giản là một cơn mưa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó không đến nỗi tệ như thế. Ít ra trong cơn mưa ấy, nó và con bạn cũng đã cùng nhau ngắt đuôi nòng nọc hay cầm ô đi xem lụt, để cho nứơc xối vào đôi chân,về nhà ngứa không chịu được. Hoặc, cơn mưa của ngày nó và nhỏ không nói chuyện. Nó muốn cầm cái áo mưa đến cho nhỏ, chần chừ, chần chừ........và đã có người khác mang tới. Ùh, lúc nào mà nhỏ chẳng có người lo lắng cho mình. Àh, còn một cơn mưa nữa của ngày nó và anh quen nhau. Những buổi đi chơi của 2 đứa luôn có một cơn mưa. Rất nhẹ và rất khẽ...........
    Bỗng dưng nó thèm cảm giác tinh khiết của một đứa trẻ nâng niu, đùa nghịch cùng những giọt mưa... Giá như... Ừ! Giá như chúng ta cứ tinh khiết như thế, giá như chúng ta đừng bị cuốn vào vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền của và hỉ - nộ - ái - ố của cuộc sống thì hay biết mấy! Hôm nay,cơn mưa chuyển mùa đã đến ở một nơi xa lạ. Nó không còn nghe tiếng "Lộp bộp!" từ mái nhà tranh, không còn nghe tiếng nước trút ào ào của máng xối sau hè, không còn thấy những dấu chân loang lổ trên con đường đất nhầy nhụa. Cũng không còn được nhìn thấy những khuôn mặt thân quen ngày xưa nữa. Chỉ có những giọt mưa đọng lại trên ô cửa kính, chiếc ô tô vụt qua con đường nhựa thẳng tấp để lại màn nước trắng xoá. Miệng nó nhạt quá... Nó thèm một trái chuối chát vừa chín tới...?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa, mưa to ơiiiii là toooo! Gió giật mạnh, mạnh ơiiiii là mạnh! Cánh cửa kính ban công đóng sập 1 phát, giật bắn cả mình! Còn chần chờ gì nữa nào, mau mau chạy ra đóng cánh cửa sổ lại đi kìa, không thì chị chủ nhà lại "nói xối xả" tập n-1 nữa bi chừ . Tèn ten ten...Vừa thò tay ra ngoài, nghe lao nhao tiếng trẻ con, đưa mắt xuống nhìn con hẻm, woaaaaa, nhìn kìa, lũ trẻ đang cởi trần tắm mưa kìa, ặc...ặc...chúng nó lấy áo bịt lại cái lỗ thoát cống, để nước mưa dâng lên, và thế là chúng nó ngồi, nằm, trườn,&%*@()...làm đủ trò với "vũng nước mới tạo" đó. Thế là đứng ngắm chúng nó luôn. Tất nhiên, vừa ngắm vừa nhớ lại chuyện tắm mưa cởi *uồng của mình. Còn nhớ mà, vì lúc ấy mình cũng đã học lớp 2 rồi .....
    Có lẽ kỉ niệm cởi *uồng tắm mưa và tranh nhau chỗ đứng dưới máng xối nhà đối diện là kỉ niệm vui nhất, kẹo mút nhất.
    Còn dzụ án tắm biển dưới mưa, rồi còn bị sứa quất vào lưng nữa...cha...cha....(lại bắt đầu hoài niệm thưở ngây thơ nữa rồi )
    Bây giờ thì mình không thích trời mưa. Mưa ư? Ẩm ướt. Ủ dột. Dơ dáy. Nhớp nháp. Rít. Khó chịu..... Lý do:
    Sáng, mưa, tiếc cái giấc ngủ ngon. Và mang cả cái tiếc nuối đó đến tận công ty. Đi làm ư, mặc quần tây thì dơ cái gấu quần. Dơ khủng khiếp, mặc dù đã cố giữ. Mặc váy thì lạnh 2 cái chân chẹp...chẹp....
    Trưa, mưa, không đi ăn trưa được. Đành ăn mì tôm.
    Chiều, mưa, lên lớp, ướt. (Vì tớ không biết mặc áo mưa, lúc nào nước mưa cũng chảy từ mặt, lăn xuống cổ, và lăn vào trong áo )
    Tối, mưa, đi đường 1 mình, tủi, lạnh.
    Người người trùm kín áo mưa, nhìn thẳng phía trước mà đi, như những cô hồn.
    Mưa tạnh, đọng lại bãi nước, đi phía sau xe (đặc biệt xe Dream), nhìn lại cái áo, hic, bùn bắn tung toé, tạo vết nham nhở trên áo, thậm chí còn bị bắn lên mặt. Dơ.
    Tuy nhiên:
    Nếu không mưa. Trời nóng vẫn cứ nóng.
    Nếu không mưa. Tình cảnh lãng mạn giảm.
    Thôi, ngừng tại đây. Không thì vẫn tiếp tục dài dòng, dài dòng, lại dài dòng.
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa, mưa to ơiiiii là toooo! Gió giật mạnh, mạnh ơiiiii là mạnh! Cánh cửa kính ban công đóng sập 1 phát, giật bắn cả mình! Còn chần chờ gì nữa nào, mau mau chạy ra đóng cánh cửa sổ lại đi kìa, không thì chị chủ nhà lại "nói xối xả" tập n-1 nữa bi chừ . Tèn ten ten...Vừa thò tay ra ngoài, nghe lao nhao tiếng trẻ con, đưa mắt xuống nhìn con hẻm, woaaaaa, nhìn kìa, lũ trẻ đang cởi trần tắm mưa kìa, ặc...ặc...chúng nó lấy áo bịt lại cái lỗ thoát cống, để nước mưa dâng lên, và thế là chúng nó ngồi, nằm, trườn,&%*@()...làm đủ trò với "vũng nước mới tạo" đó. Thế là đứng ngắm chúng nó luôn. Tất nhiên, vừa ngắm vừa nhớ lại chuyện tắm mưa cởi *uồng của mình. Còn nhớ mà, vì lúc ấy mình cũng đã học lớp 2 rồi .....
    Có lẽ kỉ niệm cởi *uồng tắm mưa và tranh nhau chỗ đứng dưới máng xối nhà đối diện là kỉ niệm vui nhất, kẹo mút nhất.
    Còn dzụ án tắm biển dưới mưa, rồi còn bị sứa quất vào lưng nữa...cha...cha....(lại bắt đầu hoài niệm thưở ngây thơ nữa rồi )
    Bây giờ thì mình không thích trời mưa. Mưa ư? Ẩm ướt. Ủ dột. Dơ dáy. Nhớp nháp. Rít. Khó chịu..... Lý do:
    Sáng, mưa, tiếc cái giấc ngủ ngon. Và mang cả cái tiếc nuối đó đến tận công ty. Đi làm ư, mặc quần tây thì dơ cái gấu quần. Dơ khủng khiếp, mặc dù đã cố giữ. Mặc váy thì lạnh 2 cái chân chẹp...chẹp....
    Trưa, mưa, không đi ăn trưa được. Đành ăn mì tôm.
    Chiều, mưa, lên lớp, ướt. (Vì tớ không biết mặc áo mưa, lúc nào nước mưa cũng chảy từ mặt, lăn xuống cổ, và lăn vào trong áo )
    Tối, mưa, đi đường 1 mình, tủi, lạnh.
    Người người trùm kín áo mưa, nhìn thẳng phía trước mà đi, như những cô hồn.
    Mưa tạnh, đọng lại bãi nước, đi phía sau xe (đặc biệt xe Dream), nhìn lại cái áo, hic, bùn bắn tung toé, tạo vết nham nhở trên áo, thậm chí còn bị bắn lên mặt. Dơ.
    Tuy nhiên:
    Nếu không mưa. Trời nóng vẫn cứ nóng.
    Nếu không mưa. Tình cảnh lãng mạn giảm.
    Thôi, ngừng tại đây. Không thì vẫn tiếp tục dài dòng, dài dòng, lại dài dòng.
  5. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...Mưa........Ngã xe........Xe văng đi...Máu phọt ra......Kỉ niệm đầy mình
  6. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...Mưa........Ngã xe........Xe văng đi...Máu phọt ra......Kỉ niệm đầy mình
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có cái chữ ký cũng vụng mà đi tổ chức cuộc thi Văn hehe
    thôi, rãnh thì ngồi nhậu với anh, anh kể cho nghe vô số chuyện, còn hay hơn cả tuyển tập truyện ngắn Việt Nam
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có cái chữ ký cũng vụng mà đi tổ chức cuộc thi Văn hehe
    thôi, rãnh thì ngồi nhậu với anh, anh kể cho nghe vô số chuyện, còn hay hơn cả tuyển tập truyện ngắn Việt Nam
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang thích nhất là Tôm Hùm rẻ. 300 nghìn 1 kg.
    Sài Gòn 1 triệu 1 ký à
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang thích nhất là Tôm Hùm rẻ. 300 nghìn 1 kg.
    Sài Gòn 1 triệu 1 ký à

Chia sẻ trang này