1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Kim Sơn đây!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi namsieuquay152, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Viết về Kim Sơn đây!

    Khi được hỏi về KS bạn nhớ nhất gì? Tui thường được mợi người kể rất nhiều về những buổi chiều yên bình, với những cánh cò trắng chập chờn trong làn khói bếp của những buổi cơm chiều thơm dịu, những luỹ tre xanh giập dìu trước gió, văng vẳng tiếng chuông nhà thờ yên lành và thánh thiện. Nói đến Kim Sơn, trong mỗi chúng ta đều có một tuổ thơ với con sông nhỏ hiền hoà êm ái. N bao bọc xóm, làng, đồng ruộng nó như mạch sống bồi đắp thêm mãi phù xa cho mảnh đất thêm mầu mỡ. Nếu có dịp đạp xe trong đêm trăng trên con đường tại Kim Sơn qua những con đường có liên tiếp những cây cầu vồng lên nhè nhẹ, tựa như chiếc eo thon. Song song với chúng là những hàng cây đủ loại, nào Bằng Lăng tím mang mác buồn như anh học trò thất tình làm thơ, hay như Cây Hoa Sữa ngạt ngào mỗi độ thu về trong lạnh se se...và kia Cây Liễu như mái tóc của những ngườ con Gái Kim Sơn thánh thiện trong gió(giờ chắc Highlight rùi Bùn)...Đôi khi bạn như ngỡ ngàng khi vừa bắt gặp những mái cong của nhưng ngôi Đình chùa cổ kính thâm trầm, thì lại ngay bắt gặp nhưng tháp chuông cao vút ngân nga.Bạn như thả hồn mình vào thiên nhiên bình dị, trong sáng diu kì. Vầng trăng tròn sáng nhẹ nhàng bao phủ mầu sáng tự nhiên, Trăng thả mình xuống những dòng sông, Sông và gió gợn đội trăng lên. Trăng lại in mình trên lá, lá và gió đu dương gọi Trăng về.
    Ai có Duyên kì ngộ lại quay trở về Kim Sơn, lại luôn nói cho tôi nghe về Cây cầu Ngói, Cây cầu bắc qua dòng Ngân Giang thơ mộng. Cây Cầu Như ngàn xưa từ thửô quai đê lấn biển của anh vị anh Hùng dân tọc Nguyên Công trứ. Với những mái ngói từ những hòn đất nung đỏ, rồi đến độ rêu phong, với những Cây gỗ giản đơn để rồi qua bàn tay người thợ làm lên cái kèo, cái cột, thang lát. Để rồi mỗi lần từ xa nhìn lại cây cầu như chiếc lá nằm ngang, bền bỉ dịu dàng để phiến gỗ gõ nhịp thời gian của năm của tháng, để cho mái che mát nhưng người qua sông, những người dừng chân nghỉ lại sau ra đồng rám nắng. Để cho gió đu đưa bụi tre Ngà, để cho sông làm người thư thái.
    Xuôi về núi An tiêm, hòn Nẹ những bãi bồi và biển, ai qua đều dừng chân tại nhà Thờ phát Diệm, Nằm tại trung tâm của thị trấn Phát Diệm. Nhà thờ là trái tim của người Kim Sơn, những người mộ đạo, những du khách thập phương.
    ?oToạ lạc trên một diện tích khoảng 22 ha, khu thánh đường Phát Diệm này là sự kết hợp hài hoà về nghệ thuật kiến trúc Âu châu và Á Ðông, mang phong cách kiến trúc độc đáo vừa lớn lao, vừa trọng điểm trải rộng trong không gian cùng với phong cảnh sơn thủy hữu tình, non nước xanh biếc ngoạn mục.
    Từ hướng Nam đi vào, đầu tiên là một hồ nước rộng hình chữ nhật, ở giữa là một hòn đảo nhỏ, trên có tượng chúa Giêsu. Qua sân rộng là đến Phương Đình dài 24m, rộng 17m, cao 25m, có 3 tầng, xây toàn bằng đá phiến, các mái của Phương Đình 4 góc đều được uốn cong như các mái đình, mái chùa ở các làng quê Việt Nam
    Qua Phương Đình là đến Nhà thờ lớn được xây dựng năm 1891, gồm 5 lối vào làm bằng đá trạm chổ rất đẹp, ở trên là 3 tháp mái cong. Nhà thờ lớn dài 74m, rộng 21m, cao 15m, có 4 mái. Nhà thờ được dựng bởi 6 hàng cột gỗ lim, trong đó có hai hàng cột giữa cao 11m, chu vi mỗi cột là 2,35m, nặng 7 tấn, đều làm bằng nguyên một thân cây lim.
    Nằm song song hai bên Nhà thờ lớn, còn có 4 nhà thờ nhỏ... Tiếp theo là Nhà thờ đá - Nhà thờ dâng kính trái tim Đức Mẹ. Ở nhà thờ này tất cả từ nền, tường, chấn song, cột, xà đều làm bằng đá. Đây là một kiến trúc đặc sắc duy nhất ở Việt Nam và cũng thật hiếm trên thế giới, vì thế người ta đã lấy tên gọi của nó để gọi chung cho cả khu nhà thờ xứ Phát Diệm.
    Có thể thấy, đây là một quần thể nhà thờ kiểu Việt Nam, đậm màu sắc dân tộc, từ những chi tiết nhỏ trong điêu khắc đến kiến trúc tổng thể và trong từng nhà thờ. Bất kỳ chỗ nào trong điêu khắc đá và gỗ đều là những hình ảnh thân thuộc, gần gũi với con người Việt Nam và chỉ họ mới làm được điều kỳ diệu đó...
    Như thách thức với thời gian, hơn 100 năm qua Nhà thờ đá Phát Diệm vẫn còn nguyên vẹn và sẽ tồn tại mãi mãi.? ( trích http://www.ninhbinh.gov.vn)
    Nói đến Kim Sơn không thể không nói đến con người KS nổi tiếng hiếu khách, hồn hậu và thánh thiện, và ai đã từng đến đây đều không thể không nhắc đến những đặc sản Kim Sơn như Gạo, Cói, các đồ thủ công mỹ nghệ... và ko thể thiếu Rượu. Rượu KS nổi tiếng bởi hương thơm của gạo nếp của men nồng, của tình cảm chắt chiu hun đượm bởi rơm rạ dân dã. Rượu được ví như tâm hồn người KS phóng khoáng, mạnh mẽ nồng nàn say đắm ai chưa từng thưởng thức Rượu và đồ Gỏi Kim Sơn người đó chưa thực về KS và ai không từng say bởi men nồng thắm đượm ko phải là người KS.
    ặc ặc các bà con về tui kính một ly, hehehe mệt roài!

    [​IMG]
  2. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Namsiêuquay có phải là người kim sơn ta chính hiệu không mà viết về nó hay vậy....
  3. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hehe lâu rùi ko có trận nào say cả ko biết tửu lượng lên hay tại đây rượu nhạt. ai hội ngộ tại Kim Sơn làm bữa Gỏi đê!

  4. cuong_ks

    cuong_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ban namsieuquay hieu biet ve que minh nhieu qua ! qua la mot bai viet ve KS que ta day an tuong.nghe ban noi den goi ma minh cung thay nho mon nay qua............
  5. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi đó là gỏi gì? có phải gỏi cá ko?
  6. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  7. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    eo ơi ông anh Namsiêuquậy ơi, ông anh nói thế thì người ta tưởng dân Kim Sơn mình toàn ăn đặc sản không ah, khiếp quá.
    Món gỏi ăn thường xuyên nhất phải là gỏi cá Mè, loại cá bình thường, rẻ tiền nhất nhất, nhưng ăn gỏi ngon nhất , các bác nhỉ, chứ gỏi tôm, ai mà ăn sống được, món này không đặc trưng chất Kim Sơn mình đâu, còn cái món gỏi nhệch, nó tư sản quá, đặc sản quá, chỉ có dân có tiền mới ăn được thôi, mà em mạo muội cho rằng nó chẳng ngon hơn gỏi Cá mè là bao nhiêu, phải ăn sống mới ngọt....các bác nhỉ...
    Bác nói gỏi ngon nhờ có Dấm là đúng rồi đấy, trên tôi ( chính tâm ) người ta làm bằng Mẻ, mắm tôm, đầu cá băm nhỏ, thêm tý riềng nữa thôi...mà có thằng bạn em uống rượu phê quá, ăn gỏi chả cần dấm, nghĩ lại vẫn kinh ....
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Gỏi KS thì chưa thử nhưng rượu KS thì chiến rồi, phê lắm! Bao giờ về phải làm thịt món Gỏi phát xem ông bạn namsieuquay viết có đúng không? Đọc xong đã thấy thèm rồi
  9. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ui, gỏi cá và rượu KS, thua rồi, phải bó tay thôi, hix... Cứ nghĩ tới gỏi cá là thấy ... chẳng biết sao nữa.
  10. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mình dân KS cơ mà ko biết ăn gỏi, hì hì, rượu cũng thua luôn
    Ngày xưa ở KS người ta ăn gỏi ghê lắm, giờ ít người ăn vì nghe đâu ăn gỏi nhiều sán

Chia sẻ trang này