1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day 08.05.05

Chủ đề trong 'Văn học' bởi minanguyen84, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minanguyen84

    minanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Viết về Mẹ nhân ngày Mother's Day 08.05.05

    2 giờ sáng

    "Reng Reng" Giật mình tỉnh giấc, quay sang bên trái, thấy Mẹ vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
    Nhìn ra cửa sổ kính, một màu đen như mực, thỉnh thoảng lại loé sáng và kéo theo những âm thanh rung mình?.. mưa vẫn rơi?.
    Một vị mặn khẽ lăn xuống môi ... Ánh đèn ngủ màu xanh đã mờ ảo, đôi mắt ứa nước khiến tôi nhìn cảnh vật quanh nhà càng mờ ảo hơn. Nhưng chỉ có duy nhất hình ảnh Mẹ luôn hiện rõ trong tâm trí tôi. Cho dù có nhắm tịt mắt lại...

    - Mẹ ơi... Mẹ ơi... tiếng gọi lí nhí của tôi không khiến Mẹ thức giấc. Mấy ngày rồi, trời mưa, hàng họ ế ẩm, Mẹ thường về muộn nên đã mệt mỏi nhiều. Khẽ động bàn tay, tôi lay Mẹ dậy, một cái lay nhẹ rất nhẹ, chạm lên người cũng đủ khiến Mẹ giật mình. Có lẽ, đã lâu lắm rồi Mẹ không được vuốt ve âu yếm như những người Đàn Bà khác. Lâu lắm rồi..., giá như tôi có đủ can đảm để ôm Mẹ vào lòng, để oà khóc nức nở và nói rằng con yêu và kính trọng Mẹ biết nhường nào...

    - Mấy giờ rồi? Mẹ hỏi

    - Dạ, 2h30 ạ. Tôi đáp

    - Chết rồi, lại muộn rồi....

    2h31, tôi và Mẹ đã không còn trong chăn ấm. Mẹ mở cửa ra đằng sau, đánh răng, rửa mặt qua quýt bằng chút nước ấm tôi đun cho Mẹ từ tối hôm trước. Còn tôi, nhẹ nhàng lướt qua chiếc giường của thằng em đang nằm ngủ. Nhìn nó, mà chẳng biết đâu là đầu, đâu là chân nữa. Trời lạnh, nó ngủ vẫn thường hay trùm chăn kín đầu như vậy....

    Tôi mở cánh cửa thứ nhất, rồi đến cánh cửa thứ hai, qua 4 lần khoá và một lần chốt. Mẹ cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, giờ chỉ mặc nốt bộ áo mưa nữa là xong. Nhìn thấy Bộ áo mưa cũ, cái bộ áo mưa mà chị em tôi đã cố gắng dành giụm, kiếm tiền làm thêm để mua tặng Mẹ nhân ngày sinh nhật. Đã gần 3 năm, cái áo mưa đó cũng đã bị rách một số chỗ. Cũng gần 3 năm tôi đối chọi với cuộc sống thực của mình, 36 tháng không được ở bên Mẹ thường xuyên như thủa nào... "Giật mình" Mẹ bảo tôi kéo giùm Mẹ cái áo mưa... đó là chiếc áo mưa thứ 2, mỏng mỏng, màu xanh Mẹ mặc lên người. Tôi hỏi - Sao Mẹ không mua cái áo mưa dày hơn một chút? Cũng chỉ thêm mấy ngàn thôi mà... Mẹ tôi đáp - Mặc cái áo này cho khỏi ướt thôi, chứ bộ quần áo mưa ở trong là ấm lắm rồi. Tôi cười tủm vì nghĩ đó là món quà chúng tôi tặng Mẹ với sự kính trọng và thương yêu nhất mà... nhưng sao lòng tôi có chút gì nhói đau..
    .
    Nhẹ nhàng, Mẹ dắt xe ra đường và nổ máy, âm thanh duy nhất của ngõ nhỏ trong đêm nhưng cũng không khiến mọi người tỉnh giấc. Chiếc đèn pha sáng lên, khiến những hạt mưa kia càng lộ rõ nguyên hình... Mẹ lao vào trong đêm và bắt đầu một ngày làm việc mới. Một ngày làm việc luôn sớm hơn những người khác là 6 tiếng. Kết thúc công việc thì chẳng ai dám nói là sớm cả!

    Nhanh chóng và chuyên nghiệp, đóng lại hai lần cửa, tắt đèn tuýp, bật đèn ngủ và tôi lại tự thưởng thức vị mặn chát như những hôm nào.... Rồi dần dần lịm đi khi mí mắt trùng xuống. Trong đầu lẩm nhẩm ý nghĩ nung nấu từ lâu: "Con sẽ thành đạt, khiến Mẹ đỡ vất vả hơn, một ngày, Mẹ sẽ tự hào vì chúng con..."

    Chúc mừng ngày của Mẹ, 08/05/2005.
    Mùa mưa ngâu, con sẽ về với Mẹ và dành cho Mẹ món quà sinh nhật tuyệt vời nhất! Bất ngờ và đặc biệt hơn những lần khác. Và chắc chắn là như vậy, mỗi lần sinh nhật Mẹ sẽ vui thật vui. Vì con biết, chỉ duy nhất chúng con là người mang tới Mẹ niềm hạnh phúc và tự hào. Con yêu Mẹ nhiều lắm! Giá như Mẹ có thể đọc được những dòng chữ này.... Chắc Mẹ đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới... Hy vọng HN không mưa để Mẹ đi làm đỡ vất vả hơn. Con nhớ Mẹ nhiều.

    P.S: "Đời không có Mẹ hiền, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?" - Bạn đã chuẩn bị gì cho ngày của Mẹ chưa? Đừng quên bạn nhé!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tránh tất cả sách, báo, truyện...viết về Mẹ, không bao giờ viết về Mẹ nữa... từ khi... Từ khi ấy, mỗi lần đọc, mỗi lần viết, mắt mờ nước...
    Ngày của Các Bà Mẹ, trước đến giờ chẳng bao giờ quan tâm. Chỉ biết có 8/3, 20/10 thôi. Nhưng có lẽ vì hôm nay biết rồi, cho nên sẽ phải chuẩn bị một cái gì đó... Một nén hương.
    Ngày Của Các Bà Mẹ... Chúc mừng tất cả những ai có Mẹ và tất cả những ai còn Mẹ!
  3. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước hết ý. Mother Day là của Mẽo. Sao nó không bắt chước ta mừng Tết Trung Thu mà ta bắt chước valentine, Mother''s Day mau thần sầu. VN mà có bang giao với Mỹ bình thường, chắc bao nhiêu lễ lạc của Mỹ đều du nhập vào VN nhanh như chớp. Bọn Mẽo cười cho thúi đất
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mẹ này, với cái thứ người ăn nói như thế kia thì mẹ thường bảo con là gì nhỉ? Mẹ bảo: "Thương hại cho chúng nó!"
    Mẹ này, hôm nay con thương hại cho thứ người đó thật đấy mẹ ạ. Họ nghĩ họ đang rao giảng tinh thần dân tộc nhưng kỳ thực lại thể hiện một nhận thức yếu kém. Thương thay! Thà rằng họ cứ im miệng lại còn hơn, đằng này họ lại dám mỉa mai người khác như thế. Mẹ à, mẹ hay bảo con là không được bảo người khác "ngu", vì thế hôm nay con sẽ không bảo họ "ngu" nữa. Nghe lời mẹ chưa? Ngoan nhỉ mẹ nhỉ?
    Ở đời, biết yêu cái đẹp, cái tốt, là điều quý. Cái gì mình thấy người ta tốt đẹp, hay ho thì mình học tập. Còn người ta chưa học tập của mình thì mình phải lấy đó làm động cơ để cố gắng hơn nữa, làm sao cho họ biết đến cái hay của mình và học hỏi mình. Phải không mẹ? Chứ ngồi đấy mà nói "ông không học theo tôi thì việc đếch gì tôi phải học theo ông?" thì chẳng hiểu cuộc sống này sẽ đi đến đâu mẹ nhỉ?
  5. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh cho các bé thích bắt chước chuyện này để suy nghĩ: các giống thiểu số VN như Chăm, Hmong, Tày, đều phải bỏ hết văn hóa nó để theo Việt Kinh hết, bé nhìn xuống hay nhìn lên chúng nó. Nếu Hmong, Chăm cùng kính cẩn thấy áo Chăm, áo Hmong không đẹp và tiện như áo Bà Ba Việt Nam, bỏ hết và mặc theo áo Bà Ba thì bé có kính trọng chúng nó không hay lại bảo cái bọn nhà quê, áo đẹp thế không mặc, chỉ muốn bắt chước. Bé có sang Mẽo ngày nào chưa ? Bé có đủ tiếng Anh đê nghe và hiểu khi chúng nói, đủ để chửi chúng khi chúng make fun về các giống dân khác chưa? Chúng càng thấy người kha''c bắt chước chúng, chúng càng nhìn xuống bọn bắt chước. Anh vừa chửi chúng một trận vì chúng nó bảo nước mày là Chinese nhỏ phải không, tao thấy cái gì của bọn mày cũng giống Chinese cả
    Nên có chút tự ái dân tộc đi các bé, cứ bắt chước Chinese, Hàn Sẻng, Thái, mãi không biết nhục à
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú baconcua[] vô duyên vái lái. Người ta đang bàn về mẹ người ta, đang tình củm, thì chú lại nhảy vào trình bày mấy vụ cũ rích về chuyện lai căng. Đúng là ngang như cua. Lai căng thì lai căng chứ làm thế nào giờ??? Vừa nghèo vừa yếu thì làm óe gì có văn hóa mà cứ lo giữ. À quên có, nét văn hóa đặc sắc của chúng ta là truyền thống lai căng.
    Không bắt chước Tàu Thái Hàn xẻng thì biết làm thế nào bây giờ. Mình có nghĩ ra được cái gì đâu. Tớ thấy nhiều khi lòng tự hào rất là tự bóp nhé.
  7. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Một bó hoa tưởng niệm người đã khuất
    [​IMG]
    chợt nhận ra mình thật đáng trách
    Được MANIKIN sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 07/05/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều!
    ---------------------------------------
    Mẹ này, một người mù tịt vi tính như mẹ có biết được thế nào là chia sẻ và cảm thông trên net không nhỉ?
    Ngày xưa, mẹ hay quát mắng vì cái tội thức khuya lên mạng. Từ ngày mẹ đi, con ở một mình, chẳng còn ai "cai ngục" nữa, thế là tự tung tự tác thế này đây. Đêm đêm lại nghĩ: "Bây giờ chỉ có tiếng nhắc nhở ,quát mắng của mẹ mới lôi mình đi ngủ được."
    Mẹ này, hôm nay mùng 1 tháng 4 âm đấy. Tháng 4 âm.. mẹ đi... Rằm con sẽ về mộ mẹ nhé. Mẹ phù hộ trời mát mẻ, đừng mưa, đường xa, con không ốm. Mẹ nhỉ? Từ ngày mẹ đi, ở một mình, chẳng dám ốm...

Chia sẻ trang này