1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
  2. dongmonthao

    dongmonthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    MẸ yêu thằng con "mất dạy" của mẹ hôm nay đã về sau 2tháng biệt tích!K sao đâu con,bố mẹ đã quen cảnh k có mày ở nhà rồi...
    Sao lần này bỗng rư ưng lại về với mẹ vậy
    MẸ rất jận con sao mẹ k đánh vài roi cho cả con và mẹ đều thấy đỡ đi 1 fần nào?mà vẫn những lời nói âu yếm nhẹ nhàng như vậy làm con thấy mình... .....
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lời nào để nói về MẸ, con chỉ muốn nói 1 lời thôi: Con thật hạnh phúc được làm con của Mẹ, được Mẹ yêu thương và chở che suốt cuộc đời. Yêu MẸ
  4. dongmonthao

    dongmonthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Con đã lớn khôn rồi nhưng đường đời đầy những vất vả,cạm bẫy&....nên đối với mẹ các con vẫn là cô bé và cậu bé ngày nào.Bây giờ bà vẫn còn trên đời này thì với bà mẹ vẫn là đứa trẻ.
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều gió nhè nhẹ thổi làm rung rinh những cành lá trong khu vườn mát mẻ của một ngôi nhà khá là trang hoàng được xếp vào loại to đẹp nhất làng. Con mèo đang vờn bóng nắng âm ấm chiếu xuyên qua tán me xanh...
    Một người đàn ông chừng 40 tuổi dáng bệ vệ - giám đốc của một công ty lớn, đang đi đi lại lại trước mấy cái bồn cây cảnh rất đẹp...
    Trên cái ghê tựa cũ kỹ, một ông già ngoài 80 tuổi, đôi tay có vẻ run run, cặp mắt sâu và nhìn mọi thứ mờ mờ, đôi tai cũng không còn nghe rõ lắm.
    Bỗng nghe tiếng hót véo von. Một con chim trong cái ***g mạ vàng treo dưới giàn hoa.
    Ông lão đưa mắt cố nhìn và hỏi:
    - "Con chim gì vậy con trai ?"
    Người đàn ông đáp:
    - "Đó là con chim vành khuyên cha ạ".
    Ông cụ vẫn hỏi lại:
    - "Con chim gì vậy hả con ?"
    Người đàn ông trả lời
    - "Con chim vành khuyên ạ!"
    Ông cụ vẫn nghếch tai lên và hỏi:
    - "Con chim gì cơ hả con trai ?"
    - "Đã bảo đó là con chim vành khuyên rồi mà ?" vẻ mặt người con trai hơi khó chịu.
    Ông cụ vẫn hỏi lại vì nghe chưa rõ - "Chim gì vậy hả con?"
    Người đàn ông bực bội quát to: "Bố biết là bố đã hỏi bao nhiêu lần rồi không ? Lắm chuyện quá..."
    Ông lão lặng im không nói gì, từ từ đi vào trong nhà, mở một cuốn sổ cũ trong ngăn tủ và cầm lên.
    Một cuốn nhật ký... Trang đầu tiên là cái trang chỉ gói gọn trong vài dòng với cái tiêu đề "Ngày con biết nói"...
    "Cái ngày mà bố bế con ra vườn, một con chim bay qua. Con đã hỏi bố "Con chim gì vậy ?"... Ôi bố vui sướng biết chừng nào vì con đã nói sõi, bố nhẹ nhàng đáp "Con chim vành khuyên đó con"... Nhưng con vẫn ngộ nghĩnh hỏi "con chim gì vậy bố", bố vẫn ân cần vui sướng trả lời từng từ rõ ràng cho con hiểu... Và con vẫn cứ hỏi như thế, tổng cộng con hỏi bố đến hơn 20 lần như thế... Nhưng lần nào bố cũng vui vẻ, phần khởi biết bao để trả lời từng từ cho đứa con bé bỏng đáng yêu của mình.
    Ngày con đã bắt đầu biết nói những điều kỳ diệu trong cuộc sống...
    Ngày... tháng... năm..."
  6. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay, chỉ tiếc rằng lộn tiệm, Topic only mother, not father
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Lộn tiệm, nhưng câu nói cũng lộn luôn:D
    có đâu đứa trẻ thứ 2 nào lại như thánh gióng:) nói câu đầu tiên đã biết hỏi ..tràng dài!
    thực ra thay chữ Bố ở trên, bằng chữ Mẹ, thì cũng không lộn lắm nhỉ:D nhưng mà vì lỗi logic:D nên cứ tôn trọng toàn văn!
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, bố cũng là mẹ, mẹ cũng là bố. Những ai có đầy đủ bố mẹ là một điều hạnh phúc. Bố mẹ giống như 2 mặt của một vấn đề vậy. Có khi, một người ra đi và người kia ở lại đảm nhận vai trò của 2 mặt này. Vì điều gì, chỉ vì những đứa con mà thôi. Vậy nên chỉ có một cách:
    MOD ƠI, ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN TOPIC .
    Để cho những kẻ dở hơi như lão Nghiêm kia khỏi phải ý kiến ý cò gì hết.
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Không được, Bố là Bố, Mẹ là Mẹ. Không thể gộp được. Ai thích Bố thì xê ra chỗ khác, lập topic Bố mà vào. Ở đây chỉ có Mẹ, chỉ có Mẹ thôi
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ba con cá sấu

Chia sẻ trang này