1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là chủ tịch hội cựu TNXP của 1 phường, không ai nghĩ 1 người đứng đầu 1 hội như thế lại làm không lương, không 1 đồng phụ cấp gì.
    Thế nhưng Mẹ vẫn làm việc hăng say. Mẹ bảo : Mẹ làm vì những đồng đội của Mẹ. Con trân trọng những điều ấy. Với đồng lương hưu & phụ cấp thương binh ít ỏi, con biết cuộc sống gia đình mình còn nhiều vất vả gian nan
    Hôm rồi Mẹ được Quận cho đi thăm An Toàn Khu (ATK ) ở Thái Nguyên, thăm cả cái nôi của cách mạng là : Cao Bằng.
    Thấy Mẹ về khoe ảnh, Mẹ kể còn quay cả video nữa, con cũng mừng cho niềm vui của Mẹ.
    Tổ quốc luôn tự hào & ghi công những người nữ TNXP
  2. friendship_92

    friendship_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời đối với chúng ta.Mẹ luôn cầu mong và mang lại hạnh phúc cho chúng ta.Mãi mãi không thể quên công lao của mẹ.
    Nhưng mà cũng đừng quên công lao của bố đó nghen
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mẹ đưa cho tờ 50K nhờ đi photo tài liệu, luống cuống thế nào đem nó ra lót vung nồi (chả cái dại nào giống cái dại nào )
    Thế là nó bị cháy xém vào, mẹ khóc rồi nói không biết xót của, rồi mẹ mắng cho te tua nữa. Thế là 2 mẹ con cùng khóc
    May quá đúng lúc bà thu tiền vệ sinh đến, thế là than thở 1 lúc bà í đổi cho 50 ăn 45 . Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm, bài học nhớ đời với cái vung nồi
  4. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mẹ là nghĩ ngay tới những vất vả của cuộc sống.Hồi nhỏ bố đi làm xa mẹ chăm sóc 2 anh em ,đưa 2 đứa đi học vất vả lắm nhưng mẹ vẫn cười.Nhiều lúc hỏi :Mẹ cõng con mẹ có mệt không? Mẹ luôn nói mẹ vui nên không mệt.Lớn lên mới biết mẹ mệt nhiều lắm nhưng mẹ không nói ra.
    Giờ cuộc sống đã khá hơn nhiều ,vậy mà con trai mẹ vẫn phải để nhiều lúc mẹ lo lắng .Con tự thấy mình vẫn chưa cố gắng hết sức...Nhưng mẹ ơi con trai mẹ sẽ luôn để mẹ được tự hào về con..
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mẹ gọi điện hỏi con có nhớ mã két của mẹ không
    Con cũng thuộc dạng hay quên nên không nhớ, nhưng thấy buồn buồn vì chắc là các cụ không phải mở két thường xuyên nên quên cả mã số.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mẹ biết con không ăn cà rốt bao giờ, mẹ đã thái thật nhỏ ra để ninh cùng với xương sườn, bí & khoai tây. Chỉ như vậy thôi con cũng biết mẹ chăm & yêu thương con như nào (mặc dù mẹ nấu ăn hông ngon bằng con )
  7. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi.......Mẹ ơi...Cả đời mẹ làm lụng vất vả nuôi các con khôn lơn, học hành thành tài.....Đối với mọi nguời có thể mẹ vẫn béo tốt...nhưng với con mẹ đã phải đánh đổi cả thời thanh xuân tươi đẹp để làm ăn xa xứ nuôi chúng con...Giờ đây chúng con đã lớn khôn nhưng mẹ vẫn chưa hết vất vả....Chúng con chưa nuôi được mẹ ,,,mẹ chưa dc an hưởng tuổi già....Con có lỗi.....con xin lỗi mẹ...con hứa sẽ sống tốt và chăm chỉ làm ăn...mẹ cđừng lo mẹ nhé

Chia sẻ trang này