1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là những vết thương. Trên ngực cha, khi trở gió lại đau nhức nhối. Không gì có thể so sánh ngang công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Chỉ biết Mẹ là động lực, là niềm tin, là ánh sáng soi dắt mỗi bước con đi. Con yêu mẹ nhiều! Nhà thơ Chế Lan Viên có viết về người mẹ ( cho dù ko phải sinh ra mình ):
    Con nhớ Mế lửa hồng soi tóc trắng
    Năm con đau Mế thức một mùa dài
    Con với Mế không phải hòn máu cắt
    Nhưng trọn đời con nhớ mãi yêu nuôi​
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đáp án của bạn chưa chính xác (chỗ vàng vàng í ) phải là thế nài nài
    Con nhớ Mế lửa hồng soi tóc bạc
    Năm con đau Mế thức một mùa dài
    Con với Mế không phải hòn máu cắt
    Nhưng trọn đời này con nhớ mãi ơn nuôi
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô giáo Thoáng đã nêu ra cái sai của học trò. Nhưng ở vàng 1 thì học trò biết là sai nhưng vẫn thích chữ " bạc " hơn " trắng " và luôn dùng từ đó thay thế thui. Vàng 2 thì có thể trong quá trình gõ thiếu thui, chứ bài này học trò thích ----> thuộc lém. Mẹ: nghe thật giản dị nhưng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu, Mẹ là tổng hợp những thứ tinh tuý trên đời này hợp thành. Đã lâu rồi con ko dc nghe những lời trách mắng, khen gợi từ mẹ thân yêu. Nhưng trong trái tim con hình ảnh mẹ mãi theo con trên đường đời đầy gian khó, thác ghềnh,.. Mẹ là ánh sáng soi dắt mỗi bước con đi, là hành trang cho con vào đời,... Con yêu mẹ! Chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui!
    Cha mẹ cho con một hình hài
    Thầy cô cho con cả kiến thức
    Và theo tháng năm con lớn lên
    Ai cũng mong sao con thành người
    Nhưng con chỉ thành người
    Khi con sống giữa cuộc đời
    Con chỉ thành người
    Khi con đứng giữa quê hương
    Ngọt ngào yêu thương
    Một đất nước mến yêu.​
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cậu này cứ cầm đèn dầu chạy trước máy bay thui sai bét nhè kìa
    Chính xác nó phải là như thế này này :
    Cha mẹ cho con tình người
    Thầy cô cho con bao kiến thức
    Và theo tháng năm con lớn lên
    Ai cũng mong sao con thành người
    Nhưng con chỉ thành người
    Khi con sống giữa cuộc đời
    Con chỉ thành người
    Khi con sống giữa nụ cười
    Đây là bài hát " Biết ơn " của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo
    phổ thơ của ai thì lâu roài nên ứ nhớ nữa
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt việt vị học trò roài. Thì học trò nghe bài hát đó lâu roài ---> Nhớ mang máng thui. Nhưng thấy những từ học trò thay vào nghe hay hay chứ? . Sang mổ xẻ cô giáo tý nào
  6. thoantit

    thoantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi !..............con vẫn chưa về
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đến hôm qua nhìn Mẹ bình phục, lòng con mới thanh thản và nhẹ hơn rất nhiều?
    Mẹ biết không?trong mấy ngày qua con mệt mỏi lắm ! đi làm cả ngày vừa nắng lại nóng nữa ! con phải gắng hết sức mình để Mẹ được nghỉ ngơi mà dưỡng bệnh cho thoải mái ! con đã giấu đi sự lo toan, sự mệt mỏi của 1 ngày chỉ để nhìn thấy mẹ cười !
    Con còn vụng dại lắm ! món súp rau con nấu chưa ngon, bát cháo dinh dưỡng con làm chưa đủ gia vị,,,,,,,,,,,,,nhưng con tin mẹ hài lòng vì chỉ khi mẹ ốm thế con mới có thời gian chăm sóc mẹ chu đáo hơn !
    Mẹ ơi ! tha lỗi cho con nhé !có lẽ hơn ai hết - mẹ hiểu con vì ai mà phải bỏ học, phải từ bỏ ước mơ trở thành một nhà báo chuyên nghiệp như con hằng mong muốn để về bên mẹ !nếu như đây là 1 cuộc mua bán trao đổi thì cái giá này con phải trả là quá đắt ! Con biết mẹ ạ ! nhưng con sẽ không bao giờ hối hận vì con biết những gì con làm & đang sống không chỉ cho riêng con mà còn vì cả mẹ nữa mà ! con người ta có nhiều con đường để bước vào đời phải không mẹ?
    Nhớ lại lúc mẹ nằm trên giường cả ngày mà con thấy tim mình nhói đau ! dường như lúc ấy con mới nhận ra khi thiếu vắng bàn tay mẹ trong gia đình là như thế nào?con ăn cơm 1 mình, mọi sinh hoạt cũng 1 mình mà không có mẹ giúp đỡ chở che !
    Mẹ ơi ! có lẽ con không viết thêm được nữa.........nước mắt con đã ướt nhoè bàn phím rồi
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Rùa ơi, rồi Mẹ sẽ bình phục ngay mà! Có được 1 đứa con hiếu thảo là mẹ vui lắm đấy, mẹ chỉ không nói ra thôi!
    Cố lên nhé, cô và các bạn luôn ở bên em, cô cho phép em nghỉ học thêm 1 tháng nữa đấy!
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá Rùa ạ, em thì chỉ cãi mẹ nhem nhẻm là tài thôi, nhìn mẹ lúc nào tim em cũng đau nhói cả, lạ nhỉ, ôi lạ thế mới là SVTT chứ

Chia sẻ trang này