1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về mối tình khó quên nhất của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Viết về mối tình khó quên nhất của mình

    Tớ không biết trên đời này có bao nhiêu người yêu và cưới được mối tình đầu của mình. Và những người còn lại, đã yêu, đã chia tay tình yêu đầu, yêu 1 người nữa, và một người nữa. Chắc chắn sẽ có những lúc kỷ niệm gợi lại những ngày xưa yêu dấu của mình đã qua.
    Mối tình khó quên nhất của bạn có thể là mối tình đầu, có thể là một người bạn vừa mới chia tay, cũng có thể chỉ là một mối tình thoáng qua trong cuộc đời bạn. Với tôi, tôi có được 1 lần yêu hết bản thân mình và đó với tôi là một mối tình khó quên nhất.

    Bạn ơi, bạn có muốn chia sẻ lý do vì sao bạn lại không thể quên được mối tình cũ thì vào đây nhé
  2. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mở bát trước :
    Muốn viết 1 cái gì đấy.
    Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày chia tay....
    Thế là tròn 1 tháng rồi đấy
    Nếu mà bây h mình còn yêu thì ... já mà bây jờ mình còn yêu....
    Nhưng em biết... hết cả rồi ...từ 1 tháng trước đây....
    Em ko hiểu.Đã 1 tháng rồi,e vẫn nhớ tới anh...vẫn thấy anh thấp thoáng đâu đó quanh em...vẫn thấy mình còn yêu...
    Đã 1 tháng...
    Em ko cho mình cái quyền chờ tin nhắn của anh
    Em ko cho mình gọi điện cho anh ....
    Em ko cho mình cái quyền nói cho anh biết nỗi nhớ anh của em
    Nhưng em muốn anh biết em vẫn tồn tại...em muốn cho anh biết...e ở đây...Như e vẫn thường nói khi chúng mình yêu nhau "Everything will be okie ,because I''m always here for u"
    Em ko biết fải làm gì ....em bất lực trước nỗi nhớ của mình...Nhiều khi em muốn cần điện thoại lên vào gọi cho anh...em muốn nghe jọng nói của anh...em muốn nhìn thấy anh...1 tháng nay,ngày nào cũng vậy...nhưng anh ơi,mình chia tay mất rồi...em phải làm sao??
    Yêu...những tháng ngày ấy...tình yêu của e và anh vương đầy trên những con đường ở HN ,lẩn khuất trong những con ngõ ...Hay ,chỉ là trong mắt em....
    Khi mà đang yêu,e đã từng tưởng tượng đến ngày anh ko còn là của em,em thấy khó thở,em thấy tim mình đau thắt,em đã nghĩ e ko thể sống đc khi ko có anh...Và lúc ấy,khi biết anh đag ở bên em,em thở fào nhẹ nhõm vì những ý nghĩ ấy chỉ như 1 cơn ác mộng mà thôi...A đã nói a sẽ ko bỏ em...và e cũng đã nói e sẽ chỉ ra đi khi nào e hết yêu anh
    Ấy thế mà..
    Em mất anh rồi anh ạ ... mất thật rồi...Em ra đi...vì e yêu anh,vì e thấy anh sẽ chẳng có tương lai gì khi ở bên em...chí ít là so với ai đó...Và cái mà e nghĩ chỉ là cơn ác mộng kia nó đã đến...ùa lấy,bủa vây em ...Em đã như những gì em nghĩ....nhưng e vẫn đứng lên,e vẫn bước tiếp...dù e có khóc...em có đau...em có mất anh....Vì e biết,anh ko muốn e đau khổ vì anh,em buồn..biết đâu anh cũng buồn..a ko muốn thế,phải ko anh???
    Nhưng e cũng tự cho phép mình chìm trong nỗi đau ấy 1 thời gian,tự cho phép mình khóc khi mất anh,tự cho phép mình buông xuôi tất cả để chìm vào cái cảm jác ko có anh bên cạnh...tự cho mình yếu đuối,tự cho mình tuyệt vọng...Nhưng chỉ 1 thời gian thôi....khoảng 1 tuần ....Sau đó,Em fải gạt hết đi,để đi tiếp,trên con đường mà anh đã bỏ e lại 1 mình ...Có lẽ e sẽ ko đủ mạnh mẽ để làm thế .Nếu ko...nghĩ đến anh,nghĩ rằng anh sẽ ko bao h quên em,nghĩ rằng hình ảnh của em chắc chắn sẽ còn nằm ở 1 góc nào đó trong trái tim anh...em cảm thấy mạnh mẽ.1 chút thôi...Dù biết cảm jác ấy chỉ là jả tạo....Em vẫn dựa vào anh...Em vô dụng...em yếu đuối...Em xl,e sẽ ko thế nữa đâu...
    Sẽ ko còn nt cho anh như hôm kia nữa,hôm kia anh ạ,ngày kỉ niệm chúng mình yêu nhau ấy .... sẽ ko làm fiền anh mỗi khi em tuyệt vọng với cuộc sống nữa...sẽ ko sao hết...ko sao hết anh ạ...
    Thế là em đã chia tay đc 1 tháng....1 tháng sống ko có tình yêu của anh...E đã sống...đã làm đc điều mà e nghĩ e ko thể làm...1 tháng...và mãi mãi....
    It Over ...So...Over it
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Gửi em, giờ thì anh đang rất buồn, nhưng anh nghĩ rằng sau này anh sẽ có cuộc sống tốt hơn, và anh sẽ yêu một người con gái khác, chúc em hạnh phúc, chào em.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em vui tươi rồi chính anh cướp cái sự vui tươi đó của em đi .................vậy em nên nghĩ thế nào đây anh...........đén lúc này em đã bình tâm lại rồi sẽ không bị anh làm ảnh hưởng .............điều này thì em có thể làm được anh ạ...........thôi thì chúng ta đường ai nấy đi ..................hy vọng như vậy sẽ ko làm ảnh hưởng đến ai cả.
  5. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn đang tìm tư liệu và viết dở mối tình đầu (thấm thoát 8 năm tìm tư liệu rồi), đau khổ hay hạnh phúc nhỉ?hé.. hé ..hé
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nổi gì cách 2 tháng
    Đặc biệt là 2 năm
  7. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không phải mối tình đầu mà là mối tình thứ hai. Nó nhẹ nhàng và dịu êm như một giấc mơ. Đến nỗi lúc chia tay không ai khóc cả, thấy mọi thứ trôi qua cũng bình thường. Và hứa với nhau sẽ là những người bạn tốt. Thế mà mấy tháng sau khi chia tay nhắn tin tâm sự với nhau lại ngồi khóc rất nhiều. Tiếc cho một cuộc tình đẹp mà không thể đi đến hồi kết. Và đôi khi vẫn không hiểu tại sao khi người ta còn yêu nhau đến thế lại phải chia tay. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, tại sao hai ta giờ đây phải khổ đau? Yêu rồi nên sến thế đấy.
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    gần 3năm ,em cũng đi lấy chồng..Nhưng trong tâm những ngày hạnh phúc xưa ấy như chuyện tuần rồi..Khổ quá,mãi mà kg quên đc..Ai kíu tui dzíi..
    2năm cố nén kg liên lạc,kg ji cả nhưng sao lòng cứ hướng về đâu..Chán
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 27/07/2007
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình đã đủ mất mát để hiểu ý nghĩa của từ "Chia tay" . Mình đã đủ đau khổ để hiểu ý nghĩa của từ "hạnh phúc " . Vì vậy mình chỉ mong rằng trước khi định làm 1 điều gì thì hãy nghĩ cho kỹ đến hậu quả . Bởi hối hận bao giờ cũng là quá muộn . Mình trân trọng những gì mình đang có , giữ gìn những gì mình đã có và bảo vệ những gì mình sẽ có
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình đã rất yêu mối tình ngắn ngủi của mình. Những kỷ niệm với anh ta mình nhớ không sót một chi tiết. Nhưng giờ mới biết là mình yêu nhầm phải một thằng đểu. Vậy mà vẫn không thể nào quên.
    Mình thực sự nhớ khi lần đầu tiên anh ta nắm tay mình, nói với mình thương mình lắm. Nhớ lần đầu tiên anh ta hát cho mình nghe. Nhớ lần đầu tiên anh ta hôn mình. Mình đã trừng mắt nói: Ko được. Anh ta thản nhiên. Nhưng mà anh hôn xong rồi. Nhớ lắm, nhớ đến cả khi anh ta nói Người yêu cũ của anh gửi cho anh 1 cái nhẫn, và nói với anh rằng anh còn nhớ cô ấy không? Anh sắp vào thăm cô ấy rồi. Và ngay cả khi mình hỏi: Anh yêu cô ta nhiều thế, sao 2 người không đến với nhau đi, đừng làm khổ em nữa. Anh ta nói: Anh yêu 2 người như nhau...
    Lần đầu tiên, mình yêu 1 người dù anh ta chẳng có gì, chẳng tốt lắm với mình, không fải là mối tình đầu tiên, chỉ là một mối tình thoáng qua, vậy mà yêu sâu sắc. Có lẽ nó cũng sẽ là lần duy nhất mình yêu một người và chấp nhận thiệt thòi trong tình cảm.
    Chắc đó cũng là duyên nợ

Chia sẻ trang này