1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về mối tình khó quên nhất của mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 26/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào TVTY đọc cái topic này, thấy buồn buồn.
    Mình cũng muốn nói về cái điều chợt ùa về, không phải là kỷ niệm của tình yêu, nhưng mình thấy bị ám ảnh.
    Mình có một người bạn học, bạn ấy đã mất cách đây 2 năm, khi chúng mình vẫn đang học đầu năm cuối.
    Bạn ấy, không phải là mối tình, nhưng là một người mà mình đã không để cho tình cảm tiến thêm đc. Mình đã buộc bạn ấy không thể yêu mình đc, Nhưng mình vẫn nhớ mãi, nhớ mãi cái buổi chiều đó.
    Bạn ấy đến bất ngờ, hai đứa ngồi lặng thinh, bạn ấy nhìn mình nói:"H có biết bạn có đôi mắt buồn quá, một đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, kể cả lúc H cười thì đôi mắt cũng ko cười".
    Bây giờ đây, mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại nhớ đến cái câu nói đó.Bạn ấy nói rất đúng, đôi mắt tôi thật buồn.Tự nhiên tôi khóc.
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    " Lúc bé tưởng buồn thì sẽ khóc, lớn mới biết có những khi buồn mà nước mắt lại chảy vào trong. Lúc bé tưởng yêu là tất cả, lớn mới biết sau yêu còn có CHIA TAY!"
    Thời gian chưa đủ dài để coi tất cả là quá khứ...1 tháng có thể xếp tất cả những điều đã qua vào ô Kỷ niệm được chưa? Buồn nhiều thật nhiều...
    Có lẽ từ giờ sẽ chẳng muốn yêu thêm môt ai nữa cả. Trước khi yêu mình từng nói rằng tính mình như thế, vậy mà sau đó ng ta lại nhắc lại những cái điều ng ta từng cho rằng" ko sao!"
    Tại sao có người từng nói rằng sẽ mãi yêu, để rồi bây giờ làm ngược lại với điều mình từng hứa?
    Yêu và được yêu- Uh đúng là hạnh phúc!
    Nhưng mà những lúc thế này thì sao? Tại sao lại fải đánh đổi 1 thời gian ngắn được hạnh phúc để lấy 1 khoảng dài tuyệt vọng và cô đơn?
    Chẳng thà cứ một mình như xưa. Một mình vẫn vô tư, mặc kệ những ng nói yêu mình. Mặc kệ ko fải quan tâm cần làm gì để khiến ng kia thấy vui...
    Chẳng thà là như thế...
    Tại sao có người đến mang đến niềm vui và rồi chính ng đó lại cũng ra đi cùng niềm vui đó? Để lại một người ngồi tiếc nuối về niềm vui đánh mất?
    Buồn nhiều...
    Lại một lần nữa mình phải đối diện với việc cố gắng quên 1 người!
    Không phải là mối tình đầu, nhưng mà tình yêu nào cũng như là mới cả! Chỉ có điều nó ko ở mãi bên mình...
    Thôi nhé.
    Sẽ không yêu ai nữa đâu!
    Và cũng sẽ ko tin vào lời của con trai nữa đâu!
    Khi ng ta chưa có ng ta hứa hẹn ng ta làm mọi cách để mình vừa lòng
    Đến khi có rồi ng ta lại ko trân trọng!
    Chào nhé, tình yêu của em.
    Em sẽ ko còn ngu muội nữa đâu!
    Em đã hiểu rồi.
    Em lại có thêm 1 bài học nữa rồi!
    Và em chỉ muốn học đến thế thôi! Ko cần thêm nữa!
    Goodbye my love!
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sang tâm sự thì hợp hơn đấy nàng ạ
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé tưởng khóc là buồn ... bây giờ lớn mới biết , buồn nhất là bị con nào nó sử dụng nước mắt cá sấu !
    Lúc bé tưởng cười là vui ... bây giờ lớn mới biết , xem Sếch còn vui hơn gấp mấy lần
    Lúc bé tưởng yêu là tất cả ... bây giờ lớn mới biết ... sau yêu là làm chuyện người lớn , xong rồi mới có chia tay
    Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn ... bây giờ lớn mới thấy có những người đã lớn mà vẫn chưa một lần được làm người lớn ... thật đáng thương biết bao !
    ko nhớ nổi mối tình đầu như thế lào lữa
  5. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mối tình khó quên nhất là mối tình hiện tại khi người yêu là "chàng trai đến từ hôm qua", một người mà đã ngưỡng mộ từ khi còn bé tí, người mà mình nghĩ chỉ thuộc về mình trong giấc mơ, cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể gặp nữa... cho đến khi gặp lại.... cảm xúc trước người đó không hề thay đổi và hạnh phúc vô cùng khi biết 2 trai tim cùng 1 nhịp đập...
    Chà lãng mạn quá
    Novio, te quiero mucho mucho!

Chia sẻ trang này