1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nói về món ăn Sài Gòn, có lẽ giờ mọi ngườ đều biết đến Ngon, nằm xéo cổng Dinh độc lập. Đây là nơi tập trung khá nhiều món của miền Nam, ngồi đây, bạn có thể vi vút từ miền Tây với bún mắm hay gọi ngay được một tô bún thịt nướng hấp dẫn. Nhưng Uyên ko thích sự đa dạng ở đây lắm, nó làm mất đi cái phong vị mà lẽ ra mỗi quán ăn nên có.
    Nói tiếp về các quán ăn hàng đã nha. Bánh xèo thì có Đinh Công Tráng và A pHủ trên đường 3-2. Hai quán này còn bán kèm thêm các món khác, nhưng bên Đinh Công Tráng trội hơn về cá hấp cuốn bánh tráng. Sau lưng Đinh CÔng Tráng là thêm một quán nem nướng ăn với bánh hỏi. Nhưng quán này ko có mở cửa hàng mà chỉ nhận đặt mang về nhà. Nguyên gốc quán này là từ Cần THơ, nhưng nem nướng và các loai rau cuốn đi kèm rất đầy đủ và đặc biệt, có cả sả và kiệu chua.
    Sữa tươi và yaourt ngon thì ở Sài gòn có 1 quán ở Lê Văn Hưu và một quán ở đường Trần Đình Xu, ngay góc Trần Đình Xu và Trần Hưng Đạo. Nước mát thì có một dãy quán ở Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Tri Phương và CMT8, ngay góc bùng binh với 3-2, Lý Chính Thắng.
    Nhắc đến món ngon của Sài Gòn, ko thể quên bò Pagolac ở Điện Biên Phủ và An Dương Vương. Không thể ko nhắc đến cơm tấm Kiều Giang, hủ tíu Nam Vang Liến Húa ở Võ Văn tần, Cả Cần ở Hùng Vương. Khu Nguyễn Tri Phương giờ cũng nổi tiếng với món ****tail trái cây, sữa tươi và sầu riêng. Nước mía thì có thể qua Mạc Đĩnh Chi, đối diện nhà hát Bến Thành, rẻ và ngon. Cũng ko quên miến chửi và bánh bèo miền Trung trên đường Nguyễn Du, khu vực nhà thờ Đức Bà. Xuôi theo Lê Thánh Tôn, bạn có thể thưởng thức món tàu hủ đá. Xôi vị hoặc xôi xiêm ngon thì ở đường Nguyễn Thiện Thuật, xéo với quán chè Hiển Khánh, có một hàng chuyên bán và cực kỳ mau hết.
    Muốn ăn món của người Hoa, bạn có thể vào chợ Lớn, thưởng thức hủ tíu sa tế cay xé lưỡi, hoặc ngồi trong sân của một ngôi nhà cổ ở đường Triệu Quang Phục, ăn điểm tâm và nghe chim hót.
    Muốn ăn gà ác tiềm thì nên chạy qua góc Cao Thắng và Võ Văn tần hoặc đuờng Nguyễn Thị Nhỏ quận 11, có cả một khu chuyên bán món này. Còn muốn ra ngoại thành, có thể lên Thanh Đa ăn cháo vịt Thu Nga. Lẩu tôm thì có một chỗ nằm trong nội thành Sài gòn là bên quận 8, bên kia cầu Nhị Thiên Đường, có món tôm rang me và lẩu tôm, khá hấp dẫn. Chạy xuống Bến Chương Dương nếu bạn thích ăn chem chép nướng mỡ hành, nghêu, ốc len xào dừa. Sinh tố thì có một dãy quán, nằm trong đường hẻm kế bưu điện Cao Thắng. Ngoài ra còn có 2 quán chè trên đường Trần Huy Liệu, hình như là số 85 và 175, cạnh tranh nhau vì món ****tail trái cây với nước cốt dừa.
    Bánh canh cua thì có một quán cũng đông khách ko kém bên Lý Chính Thắng, là góc Hàm Nghi và Pasteur, nhưng Uyên ko chắc có bán buổi chiều hay ko.
    Bê thui và bún thịt nướng thì nên lên Phạm Văn Hai, khúc giáp vớ Lê Văn Sỹ. Bún thịt nướng còn có một quán ở Trần Quốc Thảo. Quán này tương đối sạch và nước chấm pha vừa, thịt nướng cũng mềm và thấm gia vị.
    Uyen
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua các quán cao cấp một chút. Trước nhất là món ăn Hàn Quốc, có một quán khá nổi trên đường Mai Thị Lựu, gần nguyễn Huệ. Nhưng quán này ko được chuộng lắm trong cộng đồng người Hàn Quốc. Quán được người Hàn chuộng nằm trong building ngay góc Hai Bà Trưng, gần phía ra bến Bạch Đằng. Quán này nằm trên lầu, trang trí và món ăn đều được phục vụ chu đáo và đúng kiểu Hàn. Nghĩa là bạn sẽ đánh vật với đôi đũa bằng kim loại mỏng dính và thật nhiều loại kim chi.
    Hồi trước Paloma được xem là một quán ngon, và nổi tiếng nhạc hay. Nhưng giờ thì hình như đã xuống cấp nhiều và ko còn xứng với tiếng tăm đó. Muốn ăn đồ Đức, bạn có thể vào Đức Bảo trên đường Đồng Khởi, có bán bia Đức khá ngon. Ngồi trên lầu, nhất là vào buổi tối, không khí khá riêng tư và lãng mạn.
    Một nhà hàng cũng ngon và lịch sự là Cổ Ngư, nằm ở Pasteur, với nhiều món ngon và tiện để tổ chức tiệc nhỏ. Còn nếu bạn thích, có thể đến Ngọc Sương ở Lê Quý Đôn. Mình đặc biệt thích cái bàn hình tam giác kế bên lan can, ngồi trông xuống đường Lê Quý Đôn. Nếu đi hai người, bạn sẽ có cảm giác gần gũi và thân thiện hơn.
    Quán cafe và bar ở Sh cũng khá đa dạng, chỉ ko biết là nếu viết vào đây, thì có lạc đề ko bạn nhỉ?
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua các quán cao cấp một chút. Trước nhất là món ăn Hàn Quốc, có một quán khá nổi trên đường Mai Thị Lựu, gần nguyễn Huệ. Nhưng quán này ko được chuộng lắm trong cộng đồng người Hàn Quốc. Quán được người Hàn chuộng nằm trong building ngay góc Hai Bà Trưng, gần phía ra bến Bạch Đằng. Quán này nằm trên lầu, trang trí và món ăn đều được phục vụ chu đáo và đúng kiểu Hàn. Nghĩa là bạn sẽ đánh vật với đôi đũa bằng kim loại mỏng dính và thật nhiều loại kim chi.
    Hồi trước Paloma được xem là một quán ngon, và nổi tiếng nhạc hay. Nhưng giờ thì hình như đã xuống cấp nhiều và ko còn xứng với tiếng tăm đó. Muốn ăn đồ Đức, bạn có thể vào Đức Bảo trên đường Đồng Khởi, có bán bia Đức khá ngon. Ngồi trên lầu, nhất là vào buổi tối, không khí khá riêng tư và lãng mạn.
    Một nhà hàng cũng ngon và lịch sự là Cổ Ngư, nằm ở Pasteur, với nhiều món ngon và tiện để tổ chức tiệc nhỏ. Còn nếu bạn thích, có thể đến Ngọc Sương ở Lê Quý Đôn. Mình đặc biệt thích cái bàn hình tam giác kế bên lan can, ngồi trông xuống đường Lê Quý Đôn. Nếu đi hai người, bạn sẽ có cảm giác gần gũi và thân thiện hơn.
    Quán cafe và bar ở Sh cũng khá đa dạng, chỉ ko biết là nếu viết vào đây, thì có lạc đề ko bạn nhỉ?
    Uyen
  4. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bác nào ở Sài Gòn chắc là biết quán hủ tiếu nam vang ở trên đưởng Nguyễn Thượng Hiền gần góc ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Võ Văn Tần , tớ thấy ở SG quán hủ tiếu nam vang này là ngon nhất , nhất là món hủ tiếu khô, không tin các Bác cứ tới đó thử một lần xem, 15.000/ tô quả là đáng giá . Còn lẫu thì nhiều nơi bán rất ngon nhưng ngon và rẻ thì các bác chịu khó đi xuống đường Quang Trung - Gò Vấp , tớ không nhớ số nhưng khoảng khoảng giữa , ở đó gọi là quán lẫu Đồng Quê , ngon ma giá cực rẻ , nếu các Bác đi vào cuối tuần thì dù có ba căn liền nhau nhưng tớ không chắc là các Bác có chổ ngồi đâu nhé, nếu các bác đi khoảng bốn người thì dơn giá không đến 100.000 ngay cả khi các Bác gọi thêm dĩa tôm và cua ( ở đây có hai loại lẫu, một là đồng quê và hai là tôm cua , đồng quê thì không cay nhưng tôm cua thì ...hít hà cay phải biết nhưng mà tớ chưa thấy ở đâu ngon mà lại rẻ đến thế ...Huhuhuhuhu mà bây giờ tớ chẳng ở xa quá chẳng thể nào đến đó để mà ăn được nữa rồi ....
     
  5. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bác nào ở Sài Gòn chắc là biết quán hủ tiếu nam vang ở trên đưởng Nguyễn Thượng Hiền gần góc ngã tư Nguyễn Thượng Hiền - Võ Văn Tần , tớ thấy ở SG quán hủ tiếu nam vang này là ngon nhất , nhất là món hủ tiếu khô, không tin các Bác cứ tới đó thử một lần xem, 15.000/ tô quả là đáng giá . Còn lẫu thì nhiều nơi bán rất ngon nhưng ngon và rẻ thì các bác chịu khó đi xuống đường Quang Trung - Gò Vấp , tớ không nhớ số nhưng khoảng khoảng giữa , ở đó gọi là quán lẫu Đồng Quê , ngon ma giá cực rẻ , nếu các Bác đi vào cuối tuần thì dù có ba căn liền nhau nhưng tớ không chắc là các Bác có chổ ngồi đâu nhé, nếu các bác đi khoảng bốn người thì dơn giá không đến 100.000 ngay cả khi các Bác gọi thêm dĩa tôm và cua ( ở đây có hai loại lẫu, một là đồng quê và hai là tôm cua , đồng quê thì không cay nhưng tôm cua thì ...hít hà cay phải biết nhưng mà tớ chưa thấy ở đâu ngon mà lại rẻ đến thế ...Huhuhuhuhu mà bây giờ tớ chẳng ở xa quá chẳng thể nào đến đó để mà ăn được nữa rồi ....
     
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    hohhoho ..Tớ cũng thích ăn ở Ngọc Sương chỗ LÊ Quý Đôn lắm .Cua rang me với lẩu cá điêu hồng ở đấy là khoái nhất
    Hoặc là lên Đại Thống ăn hay heo sữa quay với bánh bao hay là cá mú (có đến 4 loại cá mú , tớ ko nhớ tên ) ở đó nó làm ngon lắm ,ăn với cơm nóng ....ngon quên chết luôn Ở Đại thống khung cảnh thì chẳng có gì lãng mạn cả vì đó là nhà hàng theo kiểu Trung Hoa khá ồn ào .nhưng thôi kệ ,ăn ngon là được
    Giờ này ,ngồi thèm xôi xéo gà ở Nguyễn Hữu Huân ,HN



     
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    hohhoho ..Tớ cũng thích ăn ở Ngọc Sương chỗ LÊ Quý Đôn lắm .Cua rang me với lẩu cá điêu hồng ở đấy là khoái nhất
    Hoặc là lên Đại Thống ăn hay heo sữa quay với bánh bao hay là cá mú (có đến 4 loại cá mú , tớ ko nhớ tên ) ở đó nó làm ngon lắm ,ăn với cơm nóng ....ngon quên chết luôn Ở Đại thống khung cảnh thì chẳng có gì lãng mạn cả vì đó là nhà hàng theo kiểu Trung Hoa khá ồn ào .nhưng thôi kệ ,ăn ngon là được
    Giờ này ,ngồi thèm xôi xéo gà ở Nguyễn Hữu Huân ,HN



     
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ lại toàn thèm các món Nam, đến nỗi là nấu gì cũng cho chút đường vào rồi
    Nhá, tớ thì bình dân, thích những quán rẻ và ngon Tớ hay ăn đồ hải sản ở Sáu Ốc ( trên đường Hồ Hảo Hớn, đi từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào), và quán Cây xoài ở Thi Sách... Cua rang me là tớ thích nhất, ngoài ra có chep chép nướng hành ! Ôi , ôi thèm quá Cháo Hào nữa.
    Luôn chuyện Hải sản thì ở Vũng Tầu tớ cũng ăn ở Hàng Cây Xoài thì phải, wow món cháo hào ở đấy ngon nhất.
    Ở Nha Trang thì tớ ăn quán Vườn Dừa, hihi món mực tươi nướng là tuyệt vời
    Ngoài ra tớ ăn lẩu Mắm và bánh khọt ở quán Hồng trên đường Bà Huyện Thanh Quan ở SG, ở đây có món chả tôm chiên cũng ngon lém
    Còn Hủ Tiếu, các bạn ở SG hôm nào ăn thử quán NHÂN ở Nguyễn Trãi, chỉ bán buổi chiều, tớ đi từ đường Lê Lai thẳng xuống một tý là đến, quán không to đâu, rất ngon hihi
    Món Huế ở SG tớ hay ăn ở chỗ gần Ga, mà bạn nào đã nhắc đến ở trên rồi, ngoài ra có quán Kim Long ở trên đường Trân Huy Liệu mà đâm thẳng ra là đường gì tự nhiên tớ quên tên, suốt ngày nhầm 2 đường này với nhau, đường bán nhiều giầy dép ý ạ.
    Ôi ôi bây giờ là 4am ở đây, tự nhiên bị tỉnh dậy và đói bụng quá
    Hakunamatata
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ lại toàn thèm các món Nam, đến nỗi là nấu gì cũng cho chút đường vào rồi
    Nhá, tớ thì bình dân, thích những quán rẻ và ngon Tớ hay ăn đồ hải sản ở Sáu Ốc ( trên đường Hồ Hảo Hớn, đi từ đường Trần Hưng Đạo rẽ vào), và quán Cây xoài ở Thi Sách... Cua rang me là tớ thích nhất, ngoài ra có chep chép nướng hành ! Ôi , ôi thèm quá Cháo Hào nữa.
    Luôn chuyện Hải sản thì ở Vũng Tầu tớ cũng ăn ở Hàng Cây Xoài thì phải, wow món cháo hào ở đấy ngon nhất.
    Ở Nha Trang thì tớ ăn quán Vườn Dừa, hihi món mực tươi nướng là tuyệt vời
    Ngoài ra tớ ăn lẩu Mắm và bánh khọt ở quán Hồng trên đường Bà Huyện Thanh Quan ở SG, ở đây có món chả tôm chiên cũng ngon lém
    Còn Hủ Tiếu, các bạn ở SG hôm nào ăn thử quán NHÂN ở Nguyễn Trãi, chỉ bán buổi chiều, tớ đi từ đường Lê Lai thẳng xuống một tý là đến, quán không to đâu, rất ngon hihi
    Món Huế ở SG tớ hay ăn ở chỗ gần Ga, mà bạn nào đã nhắc đến ở trên rồi, ngoài ra có quán Kim Long ở trên đường Trân Huy Liệu mà đâm thẳng ra là đường gì tự nhiên tớ quên tên, suốt ngày nhầm 2 đường này với nhau, đường bán nhiều giầy dép ý ạ.
    Ôi ôi bây giờ là 4am ở đây, tự nhiên bị tỉnh dậy và đói bụng quá
    Hakunamatata
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn thì tớ chỉ ấn tượng mỗi món lẩu cá điêu hồng ở hàng lẩu cá kèo Bà Huyện, hình như vì trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Lần đó tớ được chị Sol dẫn đi ăn cá kèo nhưng hết rùi, nhưng mà ăn cá điêu hồng cũng ngon quá...
    À, còn món nữa là món Bánh tráng Trảng Bàng phơi sương. Tớ không biết chị tớ mua ở đâu, nhưng mang về nhà rồi ăn, thú lắm vì rất nhiều loại lá ở ngoài HN không có.
    Nhưng mà tớ không thích ăn bún, phở ở trong đó vì nước dùng ngọt, lại còn cho thêm miếng chả hoặc miếng giò vào, ăn buồn cười lắm
    SG có lẽ ấn tượng hơn với các món bánh ngọt và các quán cà phê thì phải...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này