1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thích ăn hải sản nhỉ ,còn em thì ko kết lắm nhưng cũng góp với các bác 1 hàng
    Quán này là quán ốc nóng và trứng cút lộn ở Thuỵ Khuê ạ
    Ốc ở đây cũng được nhưng mội tội là ko có ốc nhồi luộc mỗ bát ốc chỉ có 3 con ốc nhồi tha hồ mà tranh nhau nhé.Ngoài ra ở đây còn có món trứng cút lộn ,món này thì giống trứng vịt lộn nhưng mỗi tội nó là trứng cút thui và ăn thì cũng hơi lạ lạ.Quán rất dễ tim nếu từ Hồ Tây cứ thăng đường Thuỵ Khuê lên và chú ý bên tay trái đường là được

    Được foreverlove83 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 14/01/2004
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Em thích vào Paloma,trên Hàng Bài.Mặc dù dồ uống và đồ ăn cũng ko ngon lắm,giá lại mắc nhưng em thích ở đây là cái ko khí của nó.Ko quá ồn ào,lại có tiếng piano và violin .Dưới ánh đền dịu nhẹ, ngồi ngắm đường phố, nhâm nhi thức uống và nghe những bản nhạc mình yêu thích cũng hay đấy chứ.
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Em thích vào Paloma,trên Hàng Bài.Mặc dù dồ uống và đồ ăn cũng ko ngon lắm,giá lại mắc nhưng em thích ở đây là cái ko khí của nó.Ko quá ồn ào,lại có tiếng piano và violin .Dưới ánh đền dịu nhẹ, ngồi ngắm đường phố, nhâm nhi thức uống và nghe những bản nhạc mình yêu thích cũng hay đấy chứ.
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích ăn bún cá và miến lươn ở Hàn Thuyên, đây là 2 hàng khác nhau đấy nhé, nhưng lại cùng trên phố Hàn Thuyên.Ở trên Nghi Tàm cũng có một hàng lươn ngon nhưng xa quá, buổi trưa tớ toàn ra Hàn Thuyên cho gần
    Nói đến các hàng quán thì thật là nhiều và mỗi người lại hợp một gôut ăn uống khác nhau. Nhưng tớ hứa sẽ đi ăn hết các hàng mà mọi người chỉ, tớ để dành tiền từ bây giờ rồi, khi nào tớ về ai chỉ quán gì thì tớ sẽ mời đi quán đấy hihihi Nhưng tớ chỉ thích quán vỉa hè thôi đấy nhéTớ sẽ đi cả trong SG nữa
    Hakunamatata
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích ăn bún cá và miến lươn ở Hàn Thuyên, đây là 2 hàng khác nhau đấy nhé, nhưng lại cùng trên phố Hàn Thuyên.Ở trên Nghi Tàm cũng có một hàng lươn ngon nhưng xa quá, buổi trưa tớ toàn ra Hàn Thuyên cho gần
    Nói đến các hàng quán thì thật là nhiều và mỗi người lại hợp một gôut ăn uống khác nhau. Nhưng tớ hứa sẽ đi ăn hết các hàng mà mọi người chỉ, tớ để dành tiền từ bây giờ rồi, khi nào tớ về ai chỉ quán gì thì tớ sẽ mời đi quán đấy hihihi Nhưng tớ chỉ thích quán vỉa hè thôi đấy nhéTớ sẽ đi cả trong SG nữa
    Hakunamatata
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang nghe một CD nhạc của Laura Paussini của Ý, tớ nhớ đến một quán ăn ở Ý, đây chỉ là tâm sự thôi, vì có lẽ nó ở hơi xa ...và tranh thủ kéo cái topic này lên chút nha.
    Hồi hè vừa rồi tớ có 10 ngày vacation ở Napolie. Một thành phố biển phía Nam nước Ý, cảnh vật ở đó giống như một vùng ngoại ô của SG...thật sự là như vậy, bãi biển không đẹp như Phan thiết hay Nha Trang đâu...Lúc đầu thì hơi thất vọng, nhưng các quán ăn ở đó thì tuyệt vời. Lái xe khhoảng 20km hướng Sorento ( không nhớ chính xác tên) có một quán ăn nằm cheo leo trên vách đá hướng thẳng ra biển, tên quán là Bikini ( ***y nhể), khung cảnh vô cùng lãng mạn, hôm đó buổi tối trời hơi lạnh lạnh, tớ ngồi ở ngoài hiên, nhìn ra biển buổi đêm lung linh ánh đèn..Thức ăn thì tươi ngon lắm, tớ ăn toàn đồ đặc trưng của Ý, Pizza , spagetti hải sản, đúng là rất khác Còn về người phục vụ ở đó rất vui tính, bọn tớ không nói được tiếng Ý mà dân Ý thì tiếng Anh rất kém, bọn tớ nghe một bản nhác hay quá thế là ông phục vụ ở đó tình nguyện nhẩy cho bọn tớ xem luôn.Người dân Ý rất nồng nhiệt!
    Tự nhiên mấy hôm nay căng thẳng quá, tớ thèm cái cảm giác yên bình đấy thế không biết. Tớ đã để quên con tim ở đó mất rồi
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/01/2004
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang nghe một CD nhạc của Laura Paussini của Ý, tớ nhớ đến một quán ăn ở Ý, đây chỉ là tâm sự thôi, vì có lẽ nó ở hơi xa ...và tranh thủ kéo cái topic này lên chút nha.
    Hồi hè vừa rồi tớ có 10 ngày vacation ở Napolie. Một thành phố biển phía Nam nước Ý, cảnh vật ở đó giống như một vùng ngoại ô của SG...thật sự là như vậy, bãi biển không đẹp như Phan thiết hay Nha Trang đâu...Lúc đầu thì hơi thất vọng, nhưng các quán ăn ở đó thì tuyệt vời. Lái xe khhoảng 20km hướng Sorento ( không nhớ chính xác tên) có một quán ăn nằm cheo leo trên vách đá hướng thẳng ra biển, tên quán là Bikini ( ***y nhể), khung cảnh vô cùng lãng mạn, hôm đó buổi tối trời hơi lạnh lạnh, tớ ngồi ở ngoài hiên, nhìn ra biển buổi đêm lung linh ánh đèn..Thức ăn thì tươi ngon lắm, tớ ăn toàn đồ đặc trưng của Ý, Pizza , spagetti hải sản, đúng là rất khác Còn về người phục vụ ở đó rất vui tính, bọn tớ không nói được tiếng Ý mà dân Ý thì tiếng Anh rất kém, bọn tớ nghe một bản nhác hay quá thế là ông phục vụ ở đó tình nguyện nhẩy cho bọn tớ xem luôn.Người dân Ý rất nồng nhiệt!
    Tự nhiên mấy hôm nay căng thẳng quá, tớ thèm cái cảm giác yên bình đấy thế không biết. Tớ đã để quên con tim ở đó mất rồi
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/01/2004
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Đi ăn thịt quay thì nên lên Yebo, trên Hàm Nghi. Ladymeomuop muốn ăn cơm gà ngon, lên thử trên quận 11 và quận 5, còn bên VVT nổi tiếng vì địa điểm thuận lợi thôi, chứ ko ngon lắm. Còn cái nước chấm chem chép đó thì là dầu ăn, đánh với chanh và đường đấy, giống như sốt mayonnaise, chứ ko phải là nước dừa đâu.
    Ở Sg giờ ko biết còn chỗ nào bán pizza ngon ko, hồi trước thì có Annie''s Pizza nhưng hình như cũng đã dẹp tiệm luôn rồi. Chỉ nhớ ngày đó Annie''s nằm kế Bưu điện thành phố, Pizza làm ngon và phục vụ chu đáo. Khung cảnh cũng lãng mạn vừa đủ, ấm cúng và riêng tư. Brodard trên Đồng Khởi thì được vị trí cũng hay, kem ngon và đồ ăn Tây cũng tương đối, nhưng mà suất ăn to đùng và quá béo. Bánh ngọt và kem trong Brodard ăn ngon. Còn nếu ko muốn, có thể chạy qua đường kế bên, có tiệm bánh Brodard, vào đấy mua kem, vừa chạy xe vừa gặm, cũng thú vị.
    Buffet gánh bên Khách sạn Bông Sen giờ cũng khá nổi, buổi trưa có thể vào đấy, nhẩn nha với đủ thứ món của Sài Gòn. Còn một món cũng hay của Sài Gòn la Đùi trừu nướng Thuận Tuấn. Món này nằm ngay đường NKKN, gần chùa Vĩnh Nghiêm, có thêm salad trứng ăn cũng khá được. Quán còn có một chi nhánh khác nằm bên Nguyễn Văn Thủ thì phải.
    Uyen
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Đi ăn thịt quay thì nên lên Yebo, trên Hàm Nghi. Ladymeomuop muốn ăn cơm gà ngon, lên thử trên quận 11 và quận 5, còn bên VVT nổi tiếng vì địa điểm thuận lợi thôi, chứ ko ngon lắm. Còn cái nước chấm chem chép đó thì là dầu ăn, đánh với chanh và đường đấy, giống như sốt mayonnaise, chứ ko phải là nước dừa đâu.
    Ở Sg giờ ko biết còn chỗ nào bán pizza ngon ko, hồi trước thì có Annie''s Pizza nhưng hình như cũng đã dẹp tiệm luôn rồi. Chỉ nhớ ngày đó Annie''s nằm kế Bưu điện thành phố, Pizza làm ngon và phục vụ chu đáo. Khung cảnh cũng lãng mạn vừa đủ, ấm cúng và riêng tư. Brodard trên Đồng Khởi thì được vị trí cũng hay, kem ngon và đồ ăn Tây cũng tương đối, nhưng mà suất ăn to đùng và quá béo. Bánh ngọt và kem trong Brodard ăn ngon. Còn nếu ko muốn, có thể chạy qua đường kế bên, có tiệm bánh Brodard, vào đấy mua kem, vừa chạy xe vừa gặm, cũng thú vị.
    Buffet gánh bên Khách sạn Bông Sen giờ cũng khá nổi, buổi trưa có thể vào đấy, nhẩn nha với đủ thứ món của Sài Gòn. Còn một món cũng hay của Sài Gòn la Đùi trừu nướng Thuận Tuấn. Món này nằm ngay đường NKKN, gần chùa Vĩnh Nghiêm, có thêm salad trứng ăn cũng khá được. Quán còn có một chi nhánh khác nằm bên Nguyễn Văn Thủ thì phải.
    Uyen
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    NhuUyen ơi giữ liên lạc nhé hihi tớ khoái ăn uống trong Sài Gòn lắm vì có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Tớ thích nhất là các món của người Tầu tại SG, người Tầu tại Tầu lại là kiểu khác, bánh bao cũng ngon tuyệt, Bánh bao tớ chỉ biết mỗi ở quận 5, hình như tên Cả Cần đúng không nhỉ? Mì Vịt tiềm tớ hay ăn trên cái gì Ký ở đường Nguyễn Trãi...còn một tiệm ở Hồ con Rùa nữa...
    Cách đây 4 năm thì tớ và bạn tớ có ăn Pizza trên đường gì mà đâm thẳng từ Pasteur ra, gần hàng Phở Hoà...ở đó Pizza nướng trong lò củi...nhưng hình như bây giờ quán đó đập đi xây nhà lầu rồi.
    Tớ lang thang ở SG kiếm chỗ chè ngon và sạch sẽ, cuối cùng kiếm được trên đường Lý Thái Tổ, gần đường 3/2, nhưng thật ra chè ở đó cũng chưa ngon lắm, tớ cũng ăn ở trong chợ Bến Thành, nhưng đi ở đó sợ bị giật túi lắm. Có lần tớ với bạn tớ đi bộ ở đó, đang giỡn nhau nói Ajinomoto, Suzuki...thế là nó tưởng Nhật bủn nó xông vào định giật túi, tớ sợ xanh mặt
    Sao tớ nhớ cả SG thế nhỉ HUHU, ngày trước mỗi tháng phải vào công tác mấy bận thì ớn đến tận cổ, không ngờ lại có ngày nhớ cái thành phố ồn ào ấy thế không biết Thế mới biết sức mạnh của ẩm thực
    Cho tớ địa chỉ hàng cơm gà xịn ở Q5 và 11 nhé Cám ơn nhiều nhiều
    Hakunamatata

Chia sẻ trang này