1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    NhuUyen ơi giữ liên lạc nhé hihi tớ khoái ăn uống trong Sài Gòn lắm vì có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Tớ thích nhất là các món của người Tầu tại SG, người Tầu tại Tầu lại là kiểu khác, bánh bao cũng ngon tuyệt, Bánh bao tớ chỉ biết mỗi ở quận 5, hình như tên Cả Cần đúng không nhỉ? Mì Vịt tiềm tớ hay ăn trên cái gì Ký ở đường Nguyễn Trãi...còn một tiệm ở Hồ con Rùa nữa...
    Cách đây 4 năm thì tớ và bạn tớ có ăn Pizza trên đường gì mà đâm thẳng từ Pasteur ra, gần hàng Phở Hoà...ở đó Pizza nướng trong lò củi...nhưng hình như bây giờ quán đó đập đi xây nhà lầu rồi.
    Tớ lang thang ở SG kiếm chỗ chè ngon và sạch sẽ, cuối cùng kiếm được trên đường Lý Thái Tổ, gần đường 3/2, nhưng thật ra chè ở đó cũng chưa ngon lắm, tớ cũng ăn ở trong chợ Bến Thành, nhưng đi ở đó sợ bị giật túi lắm. Có lần tớ với bạn tớ đi bộ ở đó, đang giỡn nhau nói Ajinomoto, Suzuki...thế là nó tưởng Nhật bủn nó xông vào định giật túi, tớ sợ xanh mặt
    Sao tớ nhớ cả SG thế nhỉ HUHU, ngày trước mỗi tháng phải vào công tác mấy bận thì ớn đến tận cổ, không ngờ lại có ngày nhớ cái thành phố ồn ào ấy thế không biết Thế mới biết sức mạnh của ẩm thực
    Cho tớ địa chỉ hàng cơm gà xịn ở Q5 và 11 nhé Cám ơn nhiều nhiều
    Hakunamatata
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đồ Hải Sản tớ thích ăn trên chỗ Vọng Ba lâu. Quán này nằm bên trong ngõ của xưởng phim truyện trên đường Thuỵ Khê (tớ ko nhớ là số mấy Thuỵ Khê). Đi vào tít trong ngõ ấy là hàng loạt quán với những cái tên Mĩ miều như quán Long Vũ... Nhưng tớ chỉ ngồi ở Vọng Ba Lâu thôi. Quán nằm góc trong cùng, có hai tầng và một cái sân thượng phía trên được xây lan can bao quanh. Thích nhất là ngồi trên đó mà nhìn ra hồ, bao quát được toàn cảnh, phía dưới là sóng nước mênh mông, trên đầu là gió vi vút khỏi cần quạt hay điều hoà gì hết. Nhưng mà trên sân ấy chỉ bán vào mùa hè thôi, còn mùa đông thì chịu vì gió lạnh
    Tớ thích Vọng Ba Lâu ko chỉ vì chỗ ngồi đẹp, đồ ăn làm nhanh , ngon mà thái độ phục vụ ở đây cũng tốt hơn hẳn mấy quán bên cạnh. Thế nên hôm nào mà Vọng Ba Lâu hết chỗ thi chui ra đường Trấn Vũ ngồi ven vỉa hè nhìn ra hồ Trúc bạch còn đỡ hơn là ngồi mấy quán cạnh Vọng Ba Lâu
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đồ Hải Sản tớ thích ăn trên chỗ Vọng Ba lâu. Quán này nằm bên trong ngõ của xưởng phim truyện trên đường Thuỵ Khê (tớ ko nhớ là số mấy Thuỵ Khê). Đi vào tít trong ngõ ấy là hàng loạt quán với những cái tên Mĩ miều như quán Long Vũ... Nhưng tớ chỉ ngồi ở Vọng Ba Lâu thôi. Quán nằm góc trong cùng, có hai tầng và một cái sân thượng phía trên được xây lan can bao quanh. Thích nhất là ngồi trên đó mà nhìn ra hồ, bao quát được toàn cảnh, phía dưới là sóng nước mênh mông, trên đầu là gió vi vút khỏi cần quạt hay điều hoà gì hết. Nhưng mà trên sân ấy chỉ bán vào mùa hè thôi, còn mùa đông thì chịu vì gió lạnh
    Tớ thích Vọng Ba Lâu ko chỉ vì chỗ ngồi đẹp, đồ ăn làm nhanh , ngon mà thái độ phục vụ ở đây cũng tốt hơn hẳn mấy quán bên cạnh. Thế nên hôm nào mà Vọng Ba Lâu hết chỗ thi chui ra đường Trấn Vũ ngồi ven vỉa hè nhìn ra hồ Trúc bạch còn đỡ hơn là ngồi mấy quán cạnh Vọng Ba Lâu
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  4. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop thân,
    Giữ liên lạc nhé, Uyên thì sẵn sàng chỉ cho bạn khối chỗ ăn ngon ở Sg. Nhưng chè thì bạn thích loại chè nào? ****tail trái cây, chè 3 màu hay là chè theo kiểu người Hoa? Bánh bao thì Cả Cần nổi tiếng lâu lắm rồi. Cơm gà bên Quận 5 là có quán gì ngay góc Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo. Còn quận 11 là quán Hà Ký bên đường Tạ Uyên. Quán mì vịt tiềm mà bạn ăn là Hải Ký mì gia, quán mình yêu thích từ năm 3 tuổi cơ. Đi vào chợ Bến Thành thì ko nhiều thứ ngon, được cái đa dạng thôi. Nên ăn món bún mắm và bún suông trong chợ Bến Thành.
    Bạn ở Hà Nội thì mai mốt chỉ mình vài chỗ ngon ở Hà Nội nhé, mình ko biết rành Hà Nội như bạn biết về Sg đâu.
    Bánh kem ngon thì nên đặt ở Kiêu Điểm, ngay bùng binh Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ. Bánh ngọt nhẹ, béo và thơm. Uyên thèm chè miền Nam, chè nóng như là chè chuối, chè khoai, chè bắp và chè đậu trắng mà ko biết chỗ nào ngon. Hồi trước có một tiệm ở Điện Biên Phủ, mà giờ biến mất rồi.
    Cơm trưa mà mọi người hay ăn theo kiểu cơm trưa văn phòng thì giờ rất nhiều ở Sài gòn, nhưng Uyên thích đến Bà Cả Đọi, ngay góc Lê Thánh Tôn và Trương Định. Có nhiều món ngon, nhất là đồ Bắc.
    Uyen
  5. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ladymeomuop thân,
    Giữ liên lạc nhé, Uyên thì sẵn sàng chỉ cho bạn khối chỗ ăn ngon ở Sg. Nhưng chè thì bạn thích loại chè nào? ****tail trái cây, chè 3 màu hay là chè theo kiểu người Hoa? Bánh bao thì Cả Cần nổi tiếng lâu lắm rồi. Cơm gà bên Quận 5 là có quán gì ngay góc Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo. Còn quận 11 là quán Hà Ký bên đường Tạ Uyên. Quán mì vịt tiềm mà bạn ăn là Hải Ký mì gia, quán mình yêu thích từ năm 3 tuổi cơ. Đi vào chợ Bến Thành thì ko nhiều thứ ngon, được cái đa dạng thôi. Nên ăn món bún mắm và bún suông trong chợ Bến Thành.
    Bạn ở Hà Nội thì mai mốt chỉ mình vài chỗ ngon ở Hà Nội nhé, mình ko biết rành Hà Nội như bạn biết về Sg đâu.
    Bánh kem ngon thì nên đặt ở Kiêu Điểm, ngay bùng binh Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ. Bánh ngọt nhẹ, béo và thơm. Uyên thèm chè miền Nam, chè nóng như là chè chuối, chè khoai, chè bắp và chè đậu trắng mà ko biết chỗ nào ngon. Hồi trước có một tiệm ở Điện Biên Phủ, mà giờ biến mất rồi.
    Cơm trưa mà mọi người hay ăn theo kiểu cơm trưa văn phòng thì giờ rất nhiều ở Sài gòn, nhưng Uyên thích đến Bà Cả Đọi, ngay góc Lê Thánh Tôn và Trương Định. Có nhiều món ngon, nhất là đồ Bắc.
    Uyen
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Quán bà Cả Đọi là quán ruột của tớ nhưng lại nằm trên đường Tôn Thất Thiệp gần chợ Cũ, không biết có phải là Bà Cả đọi rởm không nữa
    NhuUyen yên tâm, khi nào ra Hà Nội sẽ có hội Ẩm thực đón tiếp tưng bừng Tớ hứa đấy!
    Quán Vọng Ba Lâu của gungcayvn tớ cũng thích lắm, có món cá trê om chuối đậu phụ, và món nem cá là tớ kết nhất Thèm quá! Bây giờ quán đấy còn mở thêm một chi nhánh ở ngay đường vào to đùng sang trọng, nhưng tớ vẫn thích ngồi bên hồ hơn
    Hakunamatata
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Quán bà Cả Đọi là quán ruột của tớ nhưng lại nằm trên đường Tôn Thất Thiệp gần chợ Cũ, không biết có phải là Bà Cả đọi rởm không nữa
    NhuUyen yên tâm, khi nào ra Hà Nội sẽ có hội Ẩm thực đón tiếp tưng bừng Tớ hứa đấy!
    Quán Vọng Ba Lâu của gungcayvn tớ cũng thích lắm, có món cá trê om chuối đậu phụ, và món nem cá là tớ kết nhất Thèm quá! Bây giờ quán đấy còn mở thêm một chi nhánh ở ngay đường vào to đùng sang trọng, nhưng tớ vẫn thích ngồi bên hồ hơn
    Hakunamatata
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bà Cả Đọi mà bạn ăn bên gần chợ Cũ ấy đúng là nguyên gốc đấy. Nhưng giờ dọn sang bên này rồi, thoáng mát, sạch sẽ hơn và đổi tên là Đồng Nhân. Thi thoảng vẫn thấy bà Cả bên này. Nhưng tớ nhớ cái quán cũ hơn.
    Đi vào chợ Cũ thì nên tranh thủ ăn món cơm thố, nấu với thuốc, ăn ngon với đồ ăn nấu theo kiểu Tàu. Cơm đập thì có bên Tú Xương, hình như là quán Số Đỏ. Cơm ngon, cháy nhiều, nhưng đồ ăn kèm ko xuất sắc lắm. Chỉ thấy các anh đập cơm rất chuyên nghiệp, làm Uyên giật bắn cả mình.
    Uyên mà ra HN, đương nhiên là phải hỏi ý kiến các bạn và nhờ các bạn chỉ đường chứ, mình khoái ăn uống mà.
    Uyen
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bà Cả Đọi mà bạn ăn bên gần chợ Cũ ấy đúng là nguyên gốc đấy. Nhưng giờ dọn sang bên này rồi, thoáng mát, sạch sẽ hơn và đổi tên là Đồng Nhân. Thi thoảng vẫn thấy bà Cả bên này. Nhưng tớ nhớ cái quán cũ hơn.
    Đi vào chợ Cũ thì nên tranh thủ ăn món cơm thố, nấu với thuốc, ăn ngon với đồ ăn nấu theo kiểu Tàu. Cơm đập thì có bên Tú Xương, hình như là quán Số Đỏ. Cơm ngon, cháy nhiều, nhưng đồ ăn kèm ko xuất sắc lắm. Chỉ thấy các anh đập cơm rất chuyên nghiệp, làm Uyên giật bắn cả mình.
    Uyên mà ra HN, đương nhiên là phải hỏi ý kiến các bạn và nhờ các bạn chỉ đường chứ, mình khoái ăn uống mà.
    Uyen
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Tết ai cũng ăn uống ở nhà nhỉ, có bạn nào đi ăn hàng không? Tớ thì vẫn đi ăn Nộm thịt bò khô trên Mã Mây đấy
    Tớ cũng có một cái Tết ở SG, nhưng SG thì hàng quán nhộn nhịp ngay từ mùng 1, mà trời SG nóng thế không biết
    Hakunamatata

Chia sẻ trang này