1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Tết ai cũng ăn uống ở nhà nhỉ, có bạn nào đi ăn hàng không? Tớ thì vẫn đi ăn Nộm thịt bò khô trên Mã Mây đấy
    Tớ cũng có một cái Tết ở SG, nhưng SG thì hàng quán nhộn nhịp ngay từ mùng 1, mà trời SG nóng thế không biết
    Hakunamatata
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hay wúa zời lun ... hoá ra bà chị mèo cũng đi lắm nơi nhỉ ... hay thiệt là hay ... lại biết SG nhiều thế ... hì hì ... Giờ mới xem trang viết này chứ chưa xem mấy trang trước ... hì hì ... chẳng biết khi nào có dịp đi mấy quán ở SG như Uyên kể nhỉ ... , mình chỉ nhớ lần đi thi ĐH , ông anh Heo của mình dẫn đi ăn cơm tấm sườn ở một cái đường nhỏ xíu ... , có 2 quán gần nhau thì fải ... , khói nghi ngút , thơm lừng , cơm tấm nhỏ ... miếng suờn to ụych , cắn ngập cả răng ... mỡ dính quanh miệng ... hì hì ... đã .... nghĩ lại đã thấy thèm roài ... Vừa rồi trước khi đi qua lại đây có ở SG gần 1 ngày ... mấy đứa bạn dẫn đi ăn bò cuốn , rồi mấy cái bánh gì mà giờ mình tạm quên béng mất cái tên ... hì hì ... rồi được cả nhà bác dẫn đi ăn nhà hàng gì nhỉ .. lại quên béng mất cái tên vì mấy món trong nhà hàng ấy chẳng ấn tượng gì .. chỉ có mấy em fục vụ xinh xinh thôi ... hừmm .. Nhưng quả thật ăn ở SG thì mình khoái nhất là bác gài nấu ăn thôi ... , món nào cũng biết . và nấu ngon cực ... hơn cả nhà hàng nữa ... hì hì ... , nên cứ ở nhà bác mà măm măm thôi ... hì hì ...
    Còn ở HN hả ... hì hì .. , mình cũng lục lọi nhiều quán , những quán có tên và được giới thiệu một chút thì cũng ghé qua măm măm cho biết ... hì hì ... và cũng ăn nhiều quán quá nên chẳng nhớ quán nào ... hì hì ... Nhưng có quán Bò Tùng Xẻo ở Mai Hắc Đế là ăn nhiều nhất và quán Ông Gìa trên Hồ Tây , ngoài ra chân gà nướng ở Kim Liên , thịt chó Nhật Tân , nem Tai ở fố cổ ( chẳng nhớ rõ đường nào .... ) và ở một quán trên hàng Bông nữa ... , ngoài ra còn ăn loại nem nướng gì nữa ơ một quán vỉa hè trên Hàng Bông ( nhưng vào trong một cái fòng bé tẹo ) , ăn bánh gối , quẩy nóng ở cái đường gì nhỉ .. lại quên béng mất vì thật ra mấy đường ở fố cổ KID chạy nhiều , biết nhiều nhưng không nhớ tên đường ... hì hì ... và fở thì thử ơ nhiều nơi như Nam Ngư ( nếu như nhớ không nhầm ... hì hì ... ) , Lò Đúc , và nhất là cái quán không tên gần nhà trong khu Quỳnh Lôi cạnh trường Hai Bà Trưng .. hì hì ... , ăn salát Nga ở một quán nằm bên hồ Giảng Võ ( đi vào heo hút và ngoằn ngèo ... híc híc ... ) , ngoài ra còn bún chả và bún thang thì ăn ở nhiều chỗ , lung tung cả lên ... hì hì ... Nhưng vẫn khoái nhất là món canh rau muống luộc và cà fáo ... hì hì ... ở bữa ăn gia đình ... Ngồi ăn cơm với bà ngoại , chỉ có canh rau muống và cà fáo là đủ thấy ngon lắm rồi .... chỉ cần ao ước được ăn có vậy .... hì hì ... Bữa ăn gia đình ở HN là thứ mình thấy quý nhất .... rất ấm cúng và ngon .... hì hì ... , ngon hơn ăn ở bất cứ quán nào ở HN ... hì hì ...
    Còn ở ĐN hả .. hì hì .. quê hương mình đó ... hì hì ... ai có dịp đến ĐN thì KID hầu liền ... Ưu tiên cho mấy em chưa chồng ... ha ha ... Bảo đảm những ngõ ngách ở ĐN , những quán ăn nào ngon ở ĐN .. KID dẫn đi cho bẳng hết ... hì hì ... Nhưng diển hình nhất vẫn là món bánh tráng cuốn thịt heo ở KHuê Trung ( cụ thể ở quán Mậu ) , miếng thịt có 2 dầu mỡ ... ăn ngon tuyệt mà khách HN hay SG đều không thể không ghé qua một lần cho biết ... hì hì ... Món ăn sáng là lạ nữa là bún chả cá ... hì hì ... , món mà KID khoái nhất và hầu hết những quán bún chả cá nào nổi một chút ở ĐN KID đều măm măm hết .. hì hì ... , huơng vị thế nào đều nằm lòng hết cả .... hì hì ... Ngoài ra còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa , như ốc hút ở Lê Duẩn , chè chuối nướng NTMKhai và một vị trí của một quán chè không thể chê vào đâu được đó là chè Xuân Trang ở Lê Duẩn ,nơi tập chung đông của các học sinh và những người thích ngắm thiên hạ ... hì hì ... Còn những cái tên nổi khác nữa là bùn giò bà Thuỷ , bà Đào , phở bắc 63 ở Đống Đa , hải sản bà Thôi ở Lê Đình Dương , muốn thịt rừng thì có thịt rừng ... muốn hải sản thì có hải sản ... hì hì .. , muốn ăn chim trời thì cũng có chin trời ... , thậm chí dưới đất cũng có ... hì hì ... Không muốn ăn ở biển thì lên núi ăn cũng có ... hì hì ... Nói chung ... ai thích làm dâu ĐN thì đăng kí với KID ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hay wúa zời lun ... hoá ra bà chị mèo cũng đi lắm nơi nhỉ ... hay thiệt là hay ... lại biết SG nhiều thế ... hì hì ... Giờ mới xem trang viết này chứ chưa xem mấy trang trước ... hì hì ... chẳng biết khi nào có dịp đi mấy quán ở SG như Uyên kể nhỉ ... , mình chỉ nhớ lần đi thi ĐH , ông anh Heo của mình dẫn đi ăn cơm tấm sườn ở một cái đường nhỏ xíu ... , có 2 quán gần nhau thì fải ... , khói nghi ngút , thơm lừng , cơm tấm nhỏ ... miếng suờn to ụych , cắn ngập cả răng ... mỡ dính quanh miệng ... hì hì ... đã .... nghĩ lại đã thấy thèm roài ... Vừa rồi trước khi đi qua lại đây có ở SG gần 1 ngày ... mấy đứa bạn dẫn đi ăn bò cuốn , rồi mấy cái bánh gì mà giờ mình tạm quên béng mất cái tên ... hì hì ... rồi được cả nhà bác dẫn đi ăn nhà hàng gì nhỉ .. lại quên béng mất cái tên vì mấy món trong nhà hàng ấy chẳng ấn tượng gì .. chỉ có mấy em fục vụ xinh xinh thôi ... hừmm .. Nhưng quả thật ăn ở SG thì mình khoái nhất là bác gài nấu ăn thôi ... , món nào cũng biết . và nấu ngon cực ... hơn cả nhà hàng nữa ... hì hì ... , nên cứ ở nhà bác mà măm măm thôi ... hì hì ...
    Còn ở HN hả ... hì hì .. , mình cũng lục lọi nhiều quán , những quán có tên và được giới thiệu một chút thì cũng ghé qua măm măm cho biết ... hì hì ... và cũng ăn nhiều quán quá nên chẳng nhớ quán nào ... hì hì ... Nhưng có quán Bò Tùng Xẻo ở Mai Hắc Đế là ăn nhiều nhất và quán Ông Gìa trên Hồ Tây , ngoài ra chân gà nướng ở Kim Liên , thịt chó Nhật Tân , nem Tai ở fố cổ ( chẳng nhớ rõ đường nào .... ) và ở một quán trên hàng Bông nữa ... , ngoài ra còn ăn loại nem nướng gì nữa ơ một quán vỉa hè trên Hàng Bông ( nhưng vào trong một cái fòng bé tẹo ) , ăn bánh gối , quẩy nóng ở cái đường gì nhỉ .. lại quên béng mất vì thật ra mấy đường ở fố cổ KID chạy nhiều , biết nhiều nhưng không nhớ tên đường ... hì hì ... và fở thì thử ơ nhiều nơi như Nam Ngư ( nếu như nhớ không nhầm ... hì hì ... ) , Lò Đúc , và nhất là cái quán không tên gần nhà trong khu Quỳnh Lôi cạnh trường Hai Bà Trưng .. hì hì ... , ăn salát Nga ở một quán nằm bên hồ Giảng Võ ( đi vào heo hút và ngoằn ngèo ... híc híc ... ) , ngoài ra còn bún chả và bún thang thì ăn ở nhiều chỗ , lung tung cả lên ... hì hì ... Nhưng vẫn khoái nhất là món canh rau muống luộc và cà fáo ... hì hì ... ở bữa ăn gia đình ... Ngồi ăn cơm với bà ngoại , chỉ có canh rau muống và cà fáo là đủ thấy ngon lắm rồi .... chỉ cần ao ước được ăn có vậy .... hì hì ... Bữa ăn gia đình ở HN là thứ mình thấy quý nhất .... rất ấm cúng và ngon .... hì hì ... , ngon hơn ăn ở bất cứ quán nào ở HN ... hì hì ...
    Còn ở ĐN hả .. hì hì .. quê hương mình đó ... hì hì ... ai có dịp đến ĐN thì KID hầu liền ... Ưu tiên cho mấy em chưa chồng ... ha ha ... Bảo đảm những ngõ ngách ở ĐN , những quán ăn nào ngon ở ĐN .. KID dẫn đi cho bẳng hết ... hì hì ... Nhưng diển hình nhất vẫn là món bánh tráng cuốn thịt heo ở KHuê Trung ( cụ thể ở quán Mậu ) , miếng thịt có 2 dầu mỡ ... ăn ngon tuyệt mà khách HN hay SG đều không thể không ghé qua một lần cho biết ... hì hì ... Món ăn sáng là lạ nữa là bún chả cá ... hì hì ... , món mà KID khoái nhất và hầu hết những quán bún chả cá nào nổi một chút ở ĐN KID đều măm măm hết .. hì hì ... , huơng vị thế nào đều nằm lòng hết cả .... hì hì ... Ngoài ra còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa , như ốc hút ở Lê Duẩn , chè chuối nướng NTMKhai và một vị trí của một quán chè không thể chê vào đâu được đó là chè Xuân Trang ở Lê Duẩn ,nơi tập chung đông của các học sinh và những người thích ngắm thiên hạ ... hì hì ... Còn những cái tên nổi khác nữa là bùn giò bà Thuỷ , bà Đào , phở bắc 63 ở Đống Đa , hải sản bà Thôi ở Lê Đình Dương , muốn thịt rừng thì có thịt rừng ... muốn hải sản thì có hải sản ... hì hì .. , muốn ăn chim trời thì cũng có chin trời ... , thậm chí dưới đất cũng có ... hì hì ... Không muốn ăn ở biển thì lên núi ăn cũng có ... hì hì ... Nói chung ... ai thích làm dâu ĐN thì đăng kí với KID ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của tất cả các chuyến du lịch của tớ đều là tìm hiểu ẩm thực, cảnh đẹp thì cũng khoái nhưng được ăn thử các món ăn của mỗi vùng lại càng thích. Tớ đọc ở đâu đó người ta nói là mùi vị thức ăn tạo nên tính cách con người.
    Nhá, theo tớ hiểu, người miền Bắc ăn đồ mặn hơn nên người Bắc kỹ tính và sắc xảo. Người Huế hay người miền Trung thì ăn đồ vừa mặn vừa cay nên mấy người miền Trung tính rất khó gần nhưng cũng rất tình cảm hihihi còn dân miền Nam ăn đồ ngọt lịm nên dễ gần, vui vẻ và hoà đồng hơn. Không biết có đúng không nhỉ
    Tớ cũng chưa được đi nhiều, miền Trung chưa được đi chỉ đi mỗi Nha Trang, nhưng tớ đặc biệt yêu thích Nha Trang. Đà Lạt thì tớ chỉ ở mỗi 1 đêm, chưa được thưởng thức hết. Thế nào cũng phải nhờ KID chỉ dẫn về Đà Nẵng và Huế.
    Sài Gòn thì tớ biết nhiều nhưng các tỉnh miền Tây thì tớ chưa có dịp qua.
    Nói chung tớ rất yêu Việt Nam nhất là các món ăn ạ
    Tớ cũng khoái ở Pháp vì đồ ăn của nó cũng rất ngon nhưng chưa khám phá hết vì chưa có nhiều điều kiện
    Hakunamatata
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của tất cả các chuyến du lịch của tớ đều là tìm hiểu ẩm thực, cảnh đẹp thì cũng khoái nhưng được ăn thử các món ăn của mỗi vùng lại càng thích. Tớ đọc ở đâu đó người ta nói là mùi vị thức ăn tạo nên tính cách con người.
    Nhá, theo tớ hiểu, người miền Bắc ăn đồ mặn hơn nên người Bắc kỹ tính và sắc xảo. Người Huế hay người miền Trung thì ăn đồ vừa mặn vừa cay nên mấy người miền Trung tính rất khó gần nhưng cũng rất tình cảm hihihi còn dân miền Nam ăn đồ ngọt lịm nên dễ gần, vui vẻ và hoà đồng hơn. Không biết có đúng không nhỉ
    Tớ cũng chưa được đi nhiều, miền Trung chưa được đi chỉ đi mỗi Nha Trang, nhưng tớ đặc biệt yêu thích Nha Trang. Đà Lạt thì tớ chỉ ở mỗi 1 đêm, chưa được thưởng thức hết. Thế nào cũng phải nhờ KID chỉ dẫn về Đà Nẵng và Huế.
    Sài Gòn thì tớ biết nhiều nhưng các tỉnh miền Tây thì tớ chưa có dịp qua.
    Nói chung tớ rất yêu Việt Nam nhất là các món ăn ạ
    Tớ cũng khoái ở Pháp vì đồ ăn của nó cũng rất ngon nhưng chưa khám phá hết vì chưa có nhiều điều kiện
    Hakunamatata
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... bà chị Mèo hay đấy .. có dịp thì chị mời KID một chuyến đi du lịch quanh VN đi ... hê hê ... , KID giới thiệu cho mỗi nơi một đặc sản ... hê hê .... Hồi nhỏ thì hay đi theo xe của ông bố ... hì hì .. , nhưng vì hồi nhỏ hay bị say xe nên chẳng nhớ mùi vị mấy món ăn thế nào ... híc híc ...
    Ở ĐN thì sơ sơ vài món như vậy ... ở Huế thì có bánh bèo , bánh nậm , bột lọc quán bà Đỏ cũng ngon fết , có quán cơm Âm Phủ mà cánh lái xe đường dài nào cũng muốn ghé qua ... hì hì .... có chè Hẻm , và nhất là có trái Thanh Trà ngon tuyệt cú mèo ... Sơ sơ vài món zậy thôi .. chứ lang thang ở Huế cũng hay fết .... hì hì ...
    Ở Nha Trang thì đi tàu ra biển , vào các đảo chài , chọn tôm , cá mực tươi sống lên mà măm măm cũng ngon fết ... hì hì ... bắt cá mú hay mực làm gỏi ... hờ hờ ... ngon tuyệt ... hờ hờ ... Còn có xoài cát và dừa xiêm nữa ... hì hì ... Nhưng nên mua nước mắm tại các lò mắm nổi tiếng ở Nha Trang ... rất ngon đấy ... , nhà tớ toàn ăn nước mắm tại lò ... hì hì ...
    Lên Lâm Đồng ăn thịt rừng và Đà Lạt thì có các loại mứt hoa quả ăn ngon tuyệt cú mèo ... Nếu bạn đói chỉ cần đi dạo quanh khu chợ ... chắc lúc bước ra sẽ căng cái bụng mà chẳng tốn xu nào ... Các em bán hàng mời chào với những giọng điệu rất hay và nghe rất bùi tai .... mà bạn không thể không dừng lại để thử một chút mứt các em mời ... hì hì ... Chỉ cần đi khoảng chục hàng như vậy thì ... hì hì ... no ngay ... , no đến nỗi sẽ uổng khi không ăn được các loại rau ở Đà Lạt ...
    Ở Hậu Giang , Cần Thơ ( nơi gạo trắng nước trong và mấy em xinh xinh .. hì hì ... ) thì các món rừng và sông thì thật tuyệt ... ( KID không nhớ rõ lắm đã ăn loại cá nào vì lâu lắm rồi nhưng quả thật là rrất ngon ... hì hì ... ) Và ngoài ra trái cây miền nam thì không còn chỗ nào để nói được nữa ... vì không còn biết dùng từ nào để diễn tả được độ ngon và ngọt của trái cây miền nam : thanh long , mãn cầu , măng cụt ...
    Chuyển ra fía Bắc so với ĐN thì Quảng Bình có rắn bà đẻn ( một loài rắn biển , chẳng biết tên là Đẻn hay là Bà Đẻn nữa ... hì hì ... ) ăn cũng ngon fết , có thể nướng , nấu cháo , và nhất là rượu tiết Đẻn thì uống ngon cực ... ấm nồng và thơm ... hì hì ... , cả cá mú cũng có và thú nhất là chọn con nào là măm măm con đó ... làm tại chỗ nếu muốn xem luôn ... hì hì ...
    Quảng Ninh thì đi ghe và ăn ghẹ hấp , hấp bia tôm thì ngon nhất ... , vừa ngắm cảnh non nước , vừa ăn các món hải sản tươi sống ngay trên thuyền ... hì hì ...
    Ở Hải Phòng cũng thế ...
    Và quay trở lại gần Đn thì không có gì ăn hải sản vừa ngon vừa rẻ như ở Lăng Cô , quán nổi nhất ở Lăng Cô là quán Sao Biển ... trước đây nấu rất ngon ... nhưng bây giờ mình ăn lại thì không thấy ngon như hồi trước nữa ... fong cách fục vụ cũng chán hơn trước nhiều
    Nói chung mấy nơi nay và mấy món hải sản : tôm , cua , ghẹ , cá và rừng như hươu , nai , lợn rừng , thỏ , rắn ... thì ăn thử cho biết ... hì hì ... nhưng lâu lém rồi không ăn lại ... híc híc ... thèm quá ...
    Lúc ở SG muốn thử mấy món côn trùng ở Sg nhưng không có nhiều thời gian nên chưa thử được .. híc híc ... đành hẹn khi khác vậy ... híc híc ... , chẳng hạn mấy món , kiến rồi giun dế , giòi bọ gì đấy ... hì hì ... cả thịt chuột nữa chứ ... nghe mà hấp dẫn thế ...
    Còn thức ăn thể hiện tính cách thì cũng chỉ qua là một fần ... hì hì ... , bà chị Mèo cũng nhận xét hay đấy ... hì hì ... Nguời Bắc quả thật khéo thật ... nhưng chi li tính toán lắm , còn người miền Nam thì hào fóng , vui vẻ , hoà đồng nhưng ăn chơi quá , người miền Trung thì tồ tồ , ăn ngay nói thẳng , khô như cục đất nhưng chơi tình cảm fết ... Chỉ bổ xung thêm có vậy .. còn lại bà chị Mèo nói đúng về hương vị các món ăn ở 3 miền roài ... hì hì ... ,chỉ thiếu mỗi miền núi ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... bà chị Mèo hay đấy .. có dịp thì chị mời KID một chuyến đi du lịch quanh VN đi ... hê hê ... , KID giới thiệu cho mỗi nơi một đặc sản ... hê hê .... Hồi nhỏ thì hay đi theo xe của ông bố ... hì hì .. , nhưng vì hồi nhỏ hay bị say xe nên chẳng nhớ mùi vị mấy món ăn thế nào ... híc híc ...
    Ở ĐN thì sơ sơ vài món như vậy ... ở Huế thì có bánh bèo , bánh nậm , bột lọc quán bà Đỏ cũng ngon fết , có quán cơm Âm Phủ mà cánh lái xe đường dài nào cũng muốn ghé qua ... hì hì .... có chè Hẻm , và nhất là có trái Thanh Trà ngon tuyệt cú mèo ... Sơ sơ vài món zậy thôi .. chứ lang thang ở Huế cũng hay fết .... hì hì ...
    Ở Nha Trang thì đi tàu ra biển , vào các đảo chài , chọn tôm , cá mực tươi sống lên mà măm măm cũng ngon fết ... hì hì ... bắt cá mú hay mực làm gỏi ... hờ hờ ... ngon tuyệt ... hờ hờ ... Còn có xoài cát và dừa xiêm nữa ... hì hì ... Nhưng nên mua nước mắm tại các lò mắm nổi tiếng ở Nha Trang ... rất ngon đấy ... , nhà tớ toàn ăn nước mắm tại lò ... hì hì ...
    Lên Lâm Đồng ăn thịt rừng và Đà Lạt thì có các loại mứt hoa quả ăn ngon tuyệt cú mèo ... Nếu bạn đói chỉ cần đi dạo quanh khu chợ ... chắc lúc bước ra sẽ căng cái bụng mà chẳng tốn xu nào ... Các em bán hàng mời chào với những giọng điệu rất hay và nghe rất bùi tai .... mà bạn không thể không dừng lại để thử một chút mứt các em mời ... hì hì ... Chỉ cần đi khoảng chục hàng như vậy thì ... hì hì ... no ngay ... , no đến nỗi sẽ uổng khi không ăn được các loại rau ở Đà Lạt ...
    Ở Hậu Giang , Cần Thơ ( nơi gạo trắng nước trong và mấy em xinh xinh .. hì hì ... ) thì các món rừng và sông thì thật tuyệt ... ( KID không nhớ rõ lắm đã ăn loại cá nào vì lâu lắm rồi nhưng quả thật là rrất ngon ... hì hì ... ) Và ngoài ra trái cây miền nam thì không còn chỗ nào để nói được nữa ... vì không còn biết dùng từ nào để diễn tả được độ ngon và ngọt của trái cây miền nam : thanh long , mãn cầu , măng cụt ...
    Chuyển ra fía Bắc so với ĐN thì Quảng Bình có rắn bà đẻn ( một loài rắn biển , chẳng biết tên là Đẻn hay là Bà Đẻn nữa ... hì hì ... ) ăn cũng ngon fết , có thể nướng , nấu cháo , và nhất là rượu tiết Đẻn thì uống ngon cực ... ấm nồng và thơm ... hì hì ... , cả cá mú cũng có và thú nhất là chọn con nào là măm măm con đó ... làm tại chỗ nếu muốn xem luôn ... hì hì ...
    Quảng Ninh thì đi ghe và ăn ghẹ hấp , hấp bia tôm thì ngon nhất ... , vừa ngắm cảnh non nước , vừa ăn các món hải sản tươi sống ngay trên thuyền ... hì hì ...
    Ở Hải Phòng cũng thế ...
    Và quay trở lại gần Đn thì không có gì ăn hải sản vừa ngon vừa rẻ như ở Lăng Cô , quán nổi nhất ở Lăng Cô là quán Sao Biển ... trước đây nấu rất ngon ... nhưng bây giờ mình ăn lại thì không thấy ngon như hồi trước nữa ... fong cách fục vụ cũng chán hơn trước nhiều
    Nói chung mấy nơi nay và mấy món hải sản : tôm , cua , ghẹ , cá và rừng như hươu , nai , lợn rừng , thỏ , rắn ... thì ăn thử cho biết ... hì hì ... nhưng lâu lém rồi không ăn lại ... híc híc ... thèm quá ...
    Lúc ở SG muốn thử mấy món côn trùng ở Sg nhưng không có nhiều thời gian nên chưa thử được .. híc híc ... đành hẹn khi khác vậy ... híc híc ... , chẳng hạn mấy món , kiến rồi giun dế , giòi bọ gì đấy ... hì hì ... cả thịt chuột nữa chứ ... nghe mà hấp dẫn thế ...
    Còn thức ăn thể hiện tính cách thì cũng chỉ qua là một fần ... hì hì ... , bà chị Mèo cũng nhận xét hay đấy ... hì hì ... Nguời Bắc quả thật khéo thật ... nhưng chi li tính toán lắm , còn người miền Nam thì hào fóng , vui vẻ , hoà đồng nhưng ăn chơi quá , người miền Trung thì tồ tồ , ăn ngay nói thẳng , khô như cục đất nhưng chơi tình cảm fết ... Chỉ bổ xung thêm có vậy .. còn lại bà chị Mèo nói đúng về hương vị các món ăn ở 3 miền roài ... hì hì ... ,chỉ thiếu mỗi miền núi ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là không bao giờ ăn thịt rắn đâu, nhớ nhất một lần được bạn bè đưa đi ăn đặc sản rắn ở bên Quận 2 ở SG, trước khi ăn họ còn dắt ra xem họ cắt tiết rắn, lúc sau bạn tớ vòng tay quàng cổ tớ, tớ hét ầm lên vì bị ám ảnh. Ăn thì chẳng ngon gì cả, ghê lắm ạ
    Món ăn ở Huế tớ thích nhất là các loại bánh và chè...cơm hến tớ cũng không biết thưởng thức lắm Nhưng bánh bột lọt, bánh ướt...thì ăn nhanh lém
    Ở Hà Nội ra Tết thì ăn uống cũng chán hẳn đi nhỉ, chỉ có bún riêu và ốc là đắt hàng
    Có một hàng thịt quay ở cổng sau chợ Ngọc Hà, trên đường nhỏ nhỏ một chiều, có món ngan quay ngon lắm! Hôm nào có dịp mọi người thử xem, tớ thấy ngon hơn cả Hàng Buồm
    Hakunamatata
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là không bao giờ ăn thịt rắn đâu, nhớ nhất một lần được bạn bè đưa đi ăn đặc sản rắn ở bên Quận 2 ở SG, trước khi ăn họ còn dắt ra xem họ cắt tiết rắn, lúc sau bạn tớ vòng tay quàng cổ tớ, tớ hét ầm lên vì bị ám ảnh. Ăn thì chẳng ngon gì cả, ghê lắm ạ
    Món ăn ở Huế tớ thích nhất là các loại bánh và chè...cơm hến tớ cũng không biết thưởng thức lắm Nhưng bánh bột lọt, bánh ướt...thì ăn nhanh lém
    Ở Hà Nội ra Tết thì ăn uống cũng chán hẳn đi nhỉ, chỉ có bún riêu và ốc là đắt hàng
    Có một hàng thịt quay ở cổng sau chợ Ngọc Hà, trên đường nhỏ nhỏ một chiều, có món ngan quay ngon lắm! Hôm nào có dịp mọi người thử xem, tớ thấy ngon hơn cả Hàng Buồm
    Hakunamatata
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... thịt con rắn Đẻn đó nướng cũng chẳng ngon gì ... , ăn chán chít ... , lại cháy khét nữa chứ .. , nhưng cuốn lá lốt thì ăn cũng được .. và rượu tiết thì ngon cực ... Thịt heo rừng là mình khoái nhất ... hì hì ... , thịt chính gốc là một lỗ chân lông có 3 sợi lông ... hê hê ... da bì heo rừng fải dòn và dày , thịt ăn chắc nhưng ngon lém ... híc híc ... , có dĩa luộc chấm mắm cái thì ngon tuyệt ... hê hê ... Huơu , nai thì ăn cũng được nhưng chẳng để lại ấn tượng như thịt heo rừng ... hì hì ...
    Ở Huế thì có món cơm hến KID chỉ ăn một lần hồi còn bé tí ... , bây giờ chẳng dám ăn lại ... hê hê ... dở ẹc ... hì hì ... hoặc là không hợp khẩu vị nên không thích ... híc híc ... Nghe nói ở Huế có món bánh trôi thịt quay nhưng chưa thử ... hì hì ... , ở Huế thì có mắm tôm để mua , thanh trà ... còn gì thì quên béng mất rồi , nhưng ở Huế đi cưa mấy em thì rẻ thật ... hê hê ... , mấy quán cà fê ở Huế thì vừa rẻ lại vừa đẹp ... hì hì ... , con gái Huế thì khỏi nói ... hì hì ... , chỉ có điều sau 9h tối là thấy fố Huế bùn như con chùn chùn roài ... híc híc ... giờ còn đỡ là 10h đêm vẫn thấy bóng người ... , nhưng con gái thì chẳng thấy một mống ... , chỉ toàn dân nhậu đêm là có mẹt lúc đó thôi ... híc híc ...
    Lạnh quá ... híc híc ... run từng cơn ... híc híc ... giá mà bây giờ anh em quây quần bên dĩa ốc hút và mít trộn nhỉ ... híc híc ... thèm quá ... híc híc ... , thêm chén tương và mấy cái bánh tráng .... híc híc ...
    Tối nay lại nhậu nữa roài ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]