1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Món yêu thích nhất hả ? Tớ không rõ vì Tớ thích tất cả các món do mẹ tớ nấu .. ...
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ các bạn quá, được đi đây đó, biết đến Ẩm thực khắp nơi!
    Chưa có ai ăn Pizza ở Hot Rock nhỉ? Hôm qua tớ vừa ăn xong, Pizza ở đấy làm vẫn có vẻ dôi phoma và nhân nhất Tớ cũng đã ăn ở Pepperonis, Me***erranean, Ciao rồi, nhất là Me***erranean & Ciao, không biết là làm theo kiểu gì mà bột bánh làm giòn giòn, mỏng mỏng như cái bánh đa của mình ấy, lúc ăn nhân đi một nơi, bánh đi một nơi, không thấy ngon lắm.
    À, còn món phở tíu Trần Hưng Đạo nữa nhỉ! Cũng là một món ruột của tớ. Quán có phở tíu và mỳ vằn thắn nhưng tớ thích phở tíu hơn. Phở tíu được dọn ra trong bát ô tô to nhưng phở tíu thì ít xíu, có lần tớ đã phải ăn đến 1 bát rưỡi mới thấy đủ đô ... Phở dai, vị ngọt ngọt chua chua, cực kỳ hấp dẫn! Món ăn ngồi vỉa hè nhưng đó là món ăn và quán ăn duy nhất cho tớ cảm giác như được ăn một món sơn hào hải vị trong nhà hàng đắt tiền, hay có thể do bà chủ khôn ngoan bày biện mỗi thứ in ít nhưng mà ngon miệng nên ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm, không bị cảm giác ngồn ngộn, phát ngấy lên như những quán khác. Thế mới biết không phải cái gì nhiều cũng là tốt!
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ các bạn quá, được đi đây đó, biết đến Ẩm thực khắp nơi!
    Chưa có ai ăn Pizza ở Hot Rock nhỉ? Hôm qua tớ vừa ăn xong, Pizza ở đấy làm vẫn có vẻ dôi phoma và nhân nhất Tớ cũng đã ăn ở Pepperonis, Me***erranean, Ciao rồi, nhất là Me***erranean & Ciao, không biết là làm theo kiểu gì mà bột bánh làm giòn giòn, mỏng mỏng như cái bánh đa của mình ấy, lúc ăn nhân đi một nơi, bánh đi một nơi, không thấy ngon lắm.
    À, còn món phở tíu Trần Hưng Đạo nữa nhỉ! Cũng là một món ruột của tớ. Quán có phở tíu và mỳ vằn thắn nhưng tớ thích phở tíu hơn. Phở tíu được dọn ra trong bát ô tô to nhưng phở tíu thì ít xíu, có lần tớ đã phải ăn đến 1 bát rưỡi mới thấy đủ đô ... Phở dai, vị ngọt ngọt chua chua, cực kỳ hấp dẫn! Món ăn ngồi vỉa hè nhưng đó là món ăn và quán ăn duy nhất cho tớ cảm giác như được ăn một món sơn hào hải vị trong nhà hàng đắt tiền, hay có thể do bà chủ khôn ngoan bày biện mỗi thứ in ít nhưng mà ngon miệng nên ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm, không bị cảm giác ngồn ngộn, phát ngấy lên như những quán khác. Thế mới biết không phải cái gì nhiều cũng là tốt!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bạn ăn mấy quán ở HN à ... hì hì ... , toàn chơi mấy cái tên ngoại nên mình chả biết nó nằm ở đâu ... hì hì ... bánh pizza mình cũng chưa măm măm đúng kiểu của nó , nhưng bánh pizza nó làm ăn chơi chơi thì mình ăn roài ... rẻ òm lại bé tẹo ... , nhưng ăn cho nó zui zui thì cũng được , nhưng không fải ăn ở VN mà ăn trên đường đi học ở Russia này ... hì hì ... Ở đây còn có loịa bánh gọi là Sau_ve_rờ_ma khoảng 27 rúp - 40 rúp một cái bé tẹo ... nhưng ngon lắm : bánh tròn như cái pizza vậy , cho thịt nướng ( thịt nó tạo thành một cục to đùng quay trên bếp lò , cho vào bánh thì xẻo từng miếng nhỏ nhỏ ) , xịt chút sốt cà và cho thêm tí dưa chuột hay cà chua hoặc rau chua vào đấy , cuộn lại thành cục tròn vo và măm măm ... , ăn ngon lém ... hờ hờ ... ( nói sơ sơ vậy thôi chứ ít ai hình dung ra hình thù cái bánh nó thế nào ... hì hì ... , ai đến đây chơi KID dẫn đi ăn món đấy ... , bảo đảm ngon hết chỗ nói ... hờ hờ .... )
    Hôm cuối mình ở VN vừa rồi , ông bác ở SG dẫn đi ăn quán phở Bắc ở đường Pasture , mình không nhớ rõ tên quán là gì ( hình như là quán Chín thì fải ... chẳng nhớ nữa ... hì hì ... , nhưng ở cái đường đấy thì quán phở Bắc đấy là nổi nhất nên ai ở SG thì chắc là biết ngay thôi ... hì hì ... ) Phở đựng trong một tô to vật vã ... hờ hờ ... , nhìn là thấy choáng luôn ... híc híc ... , đựng trong tô canh bự chảng , thịt nhiều , phở nhiều , nước cũng nhiều ... hì hì ... mình không nhớ rõ tô fở ấy bao nhiêu nhưng khoảng cỡ 18 nghìn VND trở lên thì fải ... ( các bạn ở SG kiểm tra lại thử ... hì hì ... ) , được một cái là quán fở ấy nấu ngon lắm ... hì hì ... đầy đủ các hương vị ngoài Bắc , thậm chí ăn chả khác gì những quán phở ngon lành ở HN ... hì hì ... ( bác trai tớ là người HN chính gốc .... hì hì ... nhưng lại lấy zợ miền Nam , và bác trai tớ sành ăn lém ... nên chất lượng giới thiệu các quán ăn ở SG là tuyệt cú mèo ... hì hì ... ) Cuối cùng mình cũng thanh toán hết cái tô phở to vật vã ấy và với cái bánh quẩy cũng khổng lồ không kém ... hì hì ...
    Ở ĐN cũng có quán phở Bắc nổi tiếng mà ai cũng biết ... hì hì ... , đó là quán phở Bắc 63 nằm ở số 63 đường Đống Đa ... hì hì ... nhưng đấy là nổi tiếng từ lâu thôi , chứ thật ra quán ấy ăn cũng được ... , không giống hoàn toàn phở ở miền Bắc , nhưng quả thật cũng rất ngon ... hì hì ... Mỗi tô từ 5-15 nghìn .. thì fải ... hì hì ... tại lâu quá roài không ăn phở ở đấy ... hì hì ... mặc dù nhà KID cách vài bước chân ... hờ hờ ... Đến ĐN các bạn chẳng fải sợ tìm không ra được quán ăn , chỉ sợ là không có bụng để ăn mà thôi ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bạn ăn mấy quán ở HN à ... hì hì ... , toàn chơi mấy cái tên ngoại nên mình chả biết nó nằm ở đâu ... hì hì ... bánh pizza mình cũng chưa măm măm đúng kiểu của nó , nhưng bánh pizza nó làm ăn chơi chơi thì mình ăn roài ... rẻ òm lại bé tẹo ... , nhưng ăn cho nó zui zui thì cũng được , nhưng không fải ăn ở VN mà ăn trên đường đi học ở Russia này ... hì hì ... Ở đây còn có loịa bánh gọi là Sau_ve_rờ_ma khoảng 27 rúp - 40 rúp một cái bé tẹo ... nhưng ngon lắm : bánh tròn như cái pizza vậy , cho thịt nướng ( thịt nó tạo thành một cục to đùng quay trên bếp lò , cho vào bánh thì xẻo từng miếng nhỏ nhỏ ) , xịt chút sốt cà và cho thêm tí dưa chuột hay cà chua hoặc rau chua vào đấy , cuộn lại thành cục tròn vo và măm măm ... , ăn ngon lém ... hờ hờ ... ( nói sơ sơ vậy thôi chứ ít ai hình dung ra hình thù cái bánh nó thế nào ... hì hì ... , ai đến đây chơi KID dẫn đi ăn món đấy ... , bảo đảm ngon hết chỗ nói ... hờ hờ .... )
    Hôm cuối mình ở VN vừa rồi , ông bác ở SG dẫn đi ăn quán phở Bắc ở đường Pasture , mình không nhớ rõ tên quán là gì ( hình như là quán Chín thì fải ... chẳng nhớ nữa ... hì hì ... , nhưng ở cái đường đấy thì quán phở Bắc đấy là nổi nhất nên ai ở SG thì chắc là biết ngay thôi ... hì hì ... ) Phở đựng trong một tô to vật vã ... hờ hờ ... , nhìn là thấy choáng luôn ... híc híc ... , đựng trong tô canh bự chảng , thịt nhiều , phở nhiều , nước cũng nhiều ... hì hì ... mình không nhớ rõ tô fở ấy bao nhiêu nhưng khoảng cỡ 18 nghìn VND trở lên thì fải ... ( các bạn ở SG kiểm tra lại thử ... hì hì ... ) , được một cái là quán fở ấy nấu ngon lắm ... hì hì ... đầy đủ các hương vị ngoài Bắc , thậm chí ăn chả khác gì những quán phở ngon lành ở HN ... hì hì ... ( bác trai tớ là người HN chính gốc .... hì hì ... nhưng lại lấy zợ miền Nam , và bác trai tớ sành ăn lém ... nên chất lượng giới thiệu các quán ăn ở SG là tuyệt cú mèo ... hì hì ... ) Cuối cùng mình cũng thanh toán hết cái tô phở to vật vã ấy và với cái bánh quẩy cũng khổng lồ không kém ... hì hì ...
    Ở ĐN cũng có quán phở Bắc nổi tiếng mà ai cũng biết ... hì hì ... , đó là quán phở Bắc 63 nằm ở số 63 đường Đống Đa ... hì hì ... nhưng đấy là nổi tiếng từ lâu thôi , chứ thật ra quán ấy ăn cũng được ... , không giống hoàn toàn phở ở miền Bắc , nhưng quả thật cũng rất ngon ... hì hì ... Mỗi tô từ 5-15 nghìn .. thì fải ... hì hì ... tại lâu quá roài không ăn phở ở đấy ... hì hì ... mặc dù nhà KID cách vài bước chân ... hờ hờ ... Đến ĐN các bạn chẳng fải sợ tìm không ra được quán ăn , chỉ sợ là không có bụng để ăn mà thôi ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  6. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dịch cúm gà nên hàng loạt các cửa hàng KFC ở SG đều tạm thời đóng cửa. Mấy hôm nay thèm KFC chết đi được nhưng phải chịu thôi . Có bạn nào cùng thích KFC như tớ ko nhỉ?
    Ngoài KFC tớ còn thích món bò bittet, SG nổi tiếng bò bittet ở Nam Sơn nhưng tớ thì chẳng thấy ngon chút nào. Chịu khó chạy vào đường Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận, ngoằn ngèo vào hẻm một tí có 1 tiệm bán bò bittet rất ngon, phía trước còn có sinh tố, đặc biệt là sinh tố sầu riêng... Chao ôi, tự dưng giờ này thèm quá, nhưng mừ ăn giờ này thì béo chít thui .
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  7. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dịch cúm gà nên hàng loạt các cửa hàng KFC ở SG đều tạm thời đóng cửa. Mấy hôm nay thèm KFC chết đi được nhưng phải chịu thôi . Có bạn nào cùng thích KFC như tớ ko nhỉ?
    Ngoài KFC tớ còn thích món bò bittet, SG nổi tiếng bò bittet ở Nam Sơn nhưng tớ thì chẳng thấy ngon chút nào. Chịu khó chạy vào đường Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận, ngoằn ngèo vào hẻm một tí có 1 tiệm bán bò bittet rất ngon, phía trước còn có sinh tố, đặc biệt là sinh tố sầu riêng... Chao ôi, tự dưng giờ này thèm quá, nhưng mừ ăn giờ này thì béo chít thui .
    biết ký cái khỉ gì bi giờ...
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat đã ăn pizza ở Hot Rock rồi, nhưng choupat lại thích ăn ở Me***erraneo, vỏ bánh ở đó mới chính là pizza ý đấy vì pizza ý chính gốc rất mỏng và họ không bỏ nhiều phomai vào chỉ trừ khi mình order double cheese thôi .Ở Hanoi choupat thấy nhà hàng đó có nhiều món ý và mang hương vị Italy nhất nhưng mà mỗi tội đắt hơn những nhà hàng khác, trả tiền bằng $ mà. Còn pizza ở Ciao thì choupat không thích, ăn chán nhất, còn ở Pepperonis thì tụi bạn và choupat vẫn thỉnh thoảng trêu nhau là pizza Úc vì ông chủ nhà hàng đó là người Úc mà.
    Chopat chưa thấy bạn nào nhắc đến món ChẢ CÁ, mỗi lần về VN là choupat lại đi ăn món đó, mà bây giờ họ mới mở thêm ở phố Nguyễn Trường Tộ, món đây ăn vào dịp thời tiết lạnh thì ngon nhỉ...thèm quá đi thôi
    To Tiny Chick: phở tíu nó thế nào hả bạn? choupat chưa thử bao giờ, nó có giống phở bình thường không? Có gi cho choupat địa chỉ để cuối năm về đi ăn nhé . thanks
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 01/02/2004
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat đã ăn pizza ở Hot Rock rồi, nhưng choupat lại thích ăn ở Me***erraneo, vỏ bánh ở đó mới chính là pizza ý đấy vì pizza ý chính gốc rất mỏng và họ không bỏ nhiều phomai vào chỉ trừ khi mình order double cheese thôi .Ở Hanoi choupat thấy nhà hàng đó có nhiều món ý và mang hương vị Italy nhất nhưng mà mỗi tội đắt hơn những nhà hàng khác, trả tiền bằng $ mà. Còn pizza ở Ciao thì choupat không thích, ăn chán nhất, còn ở Pepperonis thì tụi bạn và choupat vẫn thỉnh thoảng trêu nhau là pizza Úc vì ông chủ nhà hàng đó là người Úc mà.
    Chopat chưa thấy bạn nào nhắc đến món ChẢ CÁ, mỗi lần về VN là choupat lại đi ăn món đó, mà bây giờ họ mới mở thêm ở phố Nguyễn Trường Tộ, món đây ăn vào dịp thời tiết lạnh thì ngon nhỉ...thèm quá đi thôi
    To Tiny Chick: phở tíu nó thế nào hả bạn? choupat chưa thử bao giờ, nó có giống phở bình thường không? Có gi cho choupat địa chỉ để cuối năm về đi ăn nhé . thanks
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 01/02/2004
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

    Chả cá ăn ở NTT không ngon bằng trên Đường Thành , bạn thử chưa?số bao nhiêu thì tớ không nhớ
    Phở tíu là loại phở khô ăn theo kiểu Miền Nam , bánh phở khô trần , có thịt xá xíu , lạc rang , hành phi, giá đõ , hẹ ,nước mắm pha , có ít nước cốt dừa (không biết đã đủ chưa nữa )Ăn khô , có thêm bát nước dùng với hẹ ăn cùng(ở HN có một số chỗ nó thả cả vằn thắn vào ) thèm quá ....



     

Chia sẻ trang này