1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    HÀ ĐÔng



     
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    To chopat: Chả cá thì ngon quá rồi, nhưng mà chỉ tội hơi ngấy ấy nhỉ?
    Hàng phở tíu đấy ở trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, ngay gần ngã ba cắt với Phan Bội Châu í Chưa ăn thì nên thử ấy ạ
    Bạn ladymeomuop hay ăn phở tíu ở ngõ chợ Đồng Xuân là quê tớ hồi trước rùi. Khi xưa tớ bé hay được bà nỗi dẫn ra đấy ăn, tay bé tí xiu mà cô hàng phở dí cho một bát to tướng, đầy ú ụ, ăn cũng ngon lắm nhưng mà vì cái gì cũng nhìu nên hình như bị ám ảnh về số lượng đồ ăn luôn từ dạo í
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    To chopat: Chả cá thì ngon quá rồi, nhưng mà chỉ tội hơi ngấy ấy nhỉ?
    Hàng phở tíu đấy ở trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo, ngay gần ngã ba cắt với Phan Bội Châu í Chưa ăn thì nên thử ấy ạ
    Bạn ladymeomuop hay ăn phở tíu ở ngõ chợ Đồng Xuân là quê tớ hồi trước rùi. Khi xưa tớ bé hay được bà nỗi dẫn ra đấy ăn, tay bé tí xiu mà cô hàng phở dí cho một bát to tướng, đầy ú ụ, ăn cũng ngon lắm nhưng mà vì cái gì cũng nhìu nên hình như bị ám ảnh về số lượng đồ ăn luôn từ dạo í
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai Chợ Đồng Xuân ra thì bà bán phở phải cho bát phở to đầy ú ụ chứ sao nữa nhờ



     
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chị Hai Chợ Đồng Xuân ra thì bà bán phở phải cho bát phở to đầy ú ụ chứ sao nữa nhờ



     
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải choupat xa Hanoi lâu lắm rồi và không được thưởng thức những món ăn ngon ở HN thường xuyên, nhưng mà món ăn chả cá đó thì choupat thích lắm, ăn chẳng bao giờ chán cả và cả những món khác nữa. Mỗi lần về VN là choupat lại lên cái danh sách để đi ăn, ăn ở HN sao mà thích và ngon thế không biết
    Chắc chắn cuối năm nay về sẽ thử món phở tíu mà tinychick giới thiệu và hy vọng họ vẫn bán hàng vì choupat là không được ăn những món ăn mới, cứ hỏi được một món ăn mới là thế nào đi ăn là cũng hết hoặc chuyển chỗ, không bán
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 08/02/2004
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải choupat xa Hanoi lâu lắm rồi và không được thưởng thức những món ăn ngon ở HN thường xuyên, nhưng mà món ăn chả cá đó thì choupat thích lắm, ăn chẳng bao giờ chán cả và cả những món khác nữa. Mỗi lần về VN là choupat lại lên cái danh sách để đi ăn, ăn ở HN sao mà thích và ngon thế không biết
    Chắc chắn cuối năm nay về sẽ thử món phở tíu mà tinychick giới thiệu và hy vọng họ vẫn bán hàng vì choupat là không được ăn những món ăn mới, cứ hỏi được một món ăn mới là thế nào đi ăn là cũng hết hoặc chuyển chỗ, không bán
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 08/02/2004
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trong cái ngõ chợ Đồng Xuân đấy còn có cả bún ốc và bún chả nem cũng ngon lém, ngày bé cứ lang thang qua đấy là thế nào cũng bị túm lại
    Ăn uống ở Hà Nội công nhận là sướng thật vì hợp khẩu vị và rẻ, có những hàng quán có từ mấy đời vậy mà trông lúc nào cũng bình dị, không sặc sỡ hào nhoáng như SG.
    Có một hàng phở ở phố gầm cầu..Đi quá Đồng Xuân một chút, ngon ơi là ngon, bánh phở bé xíu va tương ớt thì cay cực
    HUHU nhớ nhà quá đi mất, nhất là mùa đông đáng ghét này
    Hakunamatata
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Trong cái ngõ chợ Đồng Xuân đấy còn có cả bún ốc và bún chả nem cũng ngon lém, ngày bé cứ lang thang qua đấy là thế nào cũng bị túm lại
    Ăn uống ở Hà Nội công nhận là sướng thật vì hợp khẩu vị và rẻ, có những hàng quán có từ mấy đời vậy mà trông lúc nào cũng bình dị, không sặc sỡ hào nhoáng như SG.
    Có một hàng phở ở phố gầm cầu..Đi quá Đồng Xuân một chút, ngon ơi là ngon, bánh phở bé xíu va tương ớt thì cay cực
    HUHU nhớ nhà quá đi mất, nhất là mùa đông đáng ghét này
    Hakunamatata
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Trong ngõ chợ ĐX có hàng bún ốc đậu khá ngon ,ngoài ra còn món nộm chim sr nữa chứ,nhưng mà bây giờ thì
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........

Chia sẻ trang này