1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Good good,đây là quán ăn tuyệt luôn,mà lúc nào cũng ko bao giờ có người VN vào nhỉ,ở đây ngon nhưng hơi đắt hic.
    [​IMG]
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ở Sài Gòn không? Tớ đã từng ở trong đó 1 năm liền , lúc mới đầu thì thấy đồ ăn khó ăn, ngọt quá so với dân miền Bắc, nhưng ở lâu thì lại thấy ngon ghê cơ, mỗi lần tớ vào lại Sài gòn lại thế nào cũng phải làm một tour những quán xá mà tớ đã ăn mòn hihihi
    Quán đầu tiên là quán Gà Vườn Mai, trên đường Lạc Long Quân ( Quận 11), hơi khó tìm nhưng tớ nhớ là khoảng giữa phố, ngõ rẽ vào có một khóm trúc nhỏ, hoặc hỏi mấy ông xe ôm thế nào họ cũng chỉ cho. Đi ăn ở quán này bạn phải đi cả hội mới vui vì ở đây chỉ bán cả con gà một, có món gà hấp hành, gà chao, gà bóp rau răm,gà rôti...mình gọi một xuất gà ( hình như 60 nghìn)thì được thêm một bát cháo to, cháo ngon lắm nhé vì họ để nguyên hạt đâu xanh, ăn rất mát . Tớ ngượng lắm ạ vì lần nào ăn xong cũng gọi thêm 1 con gà mang về ạ Ngồi ăn ngoài sân, bàn xếp san sát và thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếng hô to " 1 2 3 DZO".
    Quán thứ hai và cũng là niềm say mê của tớ là quán bánh xèo Đinh Công Tráng, nằm trên đường Đinh công tráng là một đường nhỏ gần chợ Tân Định ( Quận 3) Trên đường Hai bà Trưng thì phải. Phố này nhỏ là nơi bán quần áo second hand, bạn đi sâu vào trong có 2 quán 2 bên đấy nhá, nếu đi từ đường Hai Bà Trưng rẽ vào thì quán đó ở bên tay trái, xấu và đông hơn ý! Quán lúc nào cũng nhộn nhịp hừng hực khí thế ăn uống, bánh xèo ở đây to lắm hihi có khi họ phải cho vào mâm, mỗi người chỉ ăn được 1 chiếc thôi, ăn với rau cải và một số loại rau nữa...nước chấm thì tất nhiên là ngọt rồi, tớ phải cho thêm nhiều dấm! Chẹp chẹp thèm ghê cơ! À , ăn xong nhớ ăn thử tráng miệng gọi là đông xương tức là thạch trắng của mình ý mà
    Mọi người kể chuyện ăn uống đi nào, nghe nói có món phở cuốn mới ở Hà Nội, kể cho tớ với HUHU thiếu tin tức quá, tớ bị lạc hậu về ăn uống mất thôi, nhớ kể cả cách tìm đến quán nhé, để tớ còn ghi vào sổ cẩm nang của tớ, khi nào đói thì mở ra chẹp chẹp
    Hakunamatata
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào ở Sài Gòn không? Tớ đã từng ở trong đó 1 năm liền , lúc mới đầu thì thấy đồ ăn khó ăn, ngọt quá so với dân miền Bắc, nhưng ở lâu thì lại thấy ngon ghê cơ, mỗi lần tớ vào lại Sài gòn lại thế nào cũng phải làm một tour những quán xá mà tớ đã ăn mòn hihihi
    Quán đầu tiên là quán Gà Vườn Mai, trên đường Lạc Long Quân ( Quận 11), hơi khó tìm nhưng tớ nhớ là khoảng giữa phố, ngõ rẽ vào có một khóm trúc nhỏ, hoặc hỏi mấy ông xe ôm thế nào họ cũng chỉ cho. Đi ăn ở quán này bạn phải đi cả hội mới vui vì ở đây chỉ bán cả con gà một, có món gà hấp hành, gà chao, gà bóp rau răm,gà rôti...mình gọi một xuất gà ( hình như 60 nghìn)thì được thêm một bát cháo to, cháo ngon lắm nhé vì họ để nguyên hạt đâu xanh, ăn rất mát . Tớ ngượng lắm ạ vì lần nào ăn xong cũng gọi thêm 1 con gà mang về ạ Ngồi ăn ngoài sân, bàn xếp san sát và thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếng hô to " 1 2 3 DZO".
    Quán thứ hai và cũng là niềm say mê của tớ là quán bánh xèo Đinh Công Tráng, nằm trên đường Đinh công tráng là một đường nhỏ gần chợ Tân Định ( Quận 3) Trên đường Hai bà Trưng thì phải. Phố này nhỏ là nơi bán quần áo second hand, bạn đi sâu vào trong có 2 quán 2 bên đấy nhá, nếu đi từ đường Hai Bà Trưng rẽ vào thì quán đó ở bên tay trái, xấu và đông hơn ý! Quán lúc nào cũng nhộn nhịp hừng hực khí thế ăn uống, bánh xèo ở đây to lắm hihi có khi họ phải cho vào mâm, mỗi người chỉ ăn được 1 chiếc thôi, ăn với rau cải và một số loại rau nữa...nước chấm thì tất nhiên là ngọt rồi, tớ phải cho thêm nhiều dấm! Chẹp chẹp thèm ghê cơ! À , ăn xong nhớ ăn thử tráng miệng gọi là đông xương tức là thạch trắng của mình ý mà
    Mọi người kể chuyện ăn uống đi nào, nghe nói có món phở cuốn mới ở Hà Nội, kể cho tớ với HUHU thiếu tin tức quá, tớ bị lạc hậu về ăn uống mất thôi, nhớ kể cả cách tìm đến quán nhé, để tớ còn ghi vào sổ cẩm nang của tớ, khi nào đói thì mở ra chẹp chẹp
    Hakunamatata
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Quán ruột của tớ là một cái quán cũ cũ bẩn bẩn ở đầu đê Trần Khát Trân (cuối Lò Đúc). Ko nhớ số nhà, tớ đã ăn ở đó khoảng hơn 10 năm rồi. Tớ thấy bún chả ở đấy ngon nhất HN, ngon hơn nhiều cái hàng ở Lê Văn Hưu mà có lần tớ ăn xong đã oẹ ra liền, và hơn cái hàng Hàng Mành chặt to kho mặn chém đắt. Bún chả ở đó 5000/suất. Tớ là đứa cực kì lười ăn, ăn chậm nhưng ở đó tớ ăn hết 2 suất và trong vòng 10 ph (!!). Ở cách đó 2 nhà cũng có một hàng mới mở nhưng ko ngon tí nào cả. Có dịp các bạn nên vào thử. Từ cuối Lò Đúc rẽ vào 10 m, có 2 hàng ở bên trái, đấy là hàng thứ 2. Rất ngon đấy
    Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    xin ngủ dưới vòm cây.
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Quán ruột của tớ là một cái quán cũ cũ bẩn bẩn ở đầu đê Trần Khát Trân (cuối Lò Đúc). Ko nhớ số nhà, tớ đã ăn ở đó khoảng hơn 10 năm rồi. Tớ thấy bún chả ở đấy ngon nhất HN, ngon hơn nhiều cái hàng ở Lê Văn Hưu mà có lần tớ ăn xong đã oẹ ra liền, và hơn cái hàng Hàng Mành chặt to kho mặn chém đắt. Bún chả ở đó 5000/suất. Tớ là đứa cực kì lười ăn, ăn chậm nhưng ở đó tớ ăn hết 2 suất và trong vòng 10 ph (!!). Ở cách đó 2 nhà cũng có một hàng mới mở nhưng ko ngon tí nào cả. Có dịp các bạn nên vào thử. Từ cuối Lò Đúc rẽ vào 10 m, có 2 hàng ở bên trái, đấy là hàng thứ 2. Rất ngon đấy
    Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời
    Hương trầm có còn đây ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
    xin ngủ dưới vòm cây.
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Có một món rất ngon nữa đó là món Mì vằn thắn và sủi cảo, thường mọi người hay ăn ở phố Đinh Liệt, còn mình thì có một quán ruột nằm ở ngã tư Hàng Cá cắt phố Chả Cá ( Hàng Cân), nước dùng của quán rất ngon và thơm, theo gu ăn uống của mình thì đây là quán mì vằn thắn ngon nhất.Quán nằm trên vỉa hè, dựng uỵch xe một phát là vào ăn liền Quán chỉ bán vào buổi chiều tối thôi nhé!Bà chủ quán rất đỏng đảnh thường đóng cửa vào rằm và mùng một để đi lễ
    Hu hu hu nhớ nhà wé.....nhà tớ ngày xưa ở gần đấy....hay ra đó ăn wà he he
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Có một món rất ngon nữa đó là món Mì vằn thắn và sủi cảo, thường mọi người hay ăn ở phố Đinh Liệt, còn mình thì có một quán ruột nằm ở ngã tư Hàng Cá cắt phố Chả Cá ( Hàng Cân), nước dùng của quán rất ngon và thơm, theo gu ăn uống của mình thì đây là quán mì vằn thắn ngon nhất.Quán nằm trên vỉa hè, dựng uỵch xe một phát là vào ăn liền Quán chỉ bán vào buổi chiều tối thôi nhé!Bà chủ quán rất đỏng đảnh thường đóng cửa vào rằm và mùng một để đi lễ
    Hu hu hu nhớ nhà wé.....nhà tớ ngày xưa ở gần đấy....hay ra đó ăn wà he he
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái quán này nằm ở trong 1 cái ngõ cuối đường Lò Đúc ko nhỉ,buổi tối ở đó có 1 cô bán phở rất ngon nhưng bây giờ hình như hàng bị dẹp vào trong hay sao ấy
    Nói về bún chả hồi trước có 1 hàngtrong chợ Trương Định rất ngon ,chả quạt bằng các kẹp tre chứ ko phải bằng vỉ sắt(ko hiểu sao mình rất thích những hàng quạt chả kiểu này) mà bún cũng ngon nữa.Đầu Mai Hắc Đế có 1 hàng cũng ngon nhưng bây h thì bình thường.Nói chung thì mình đi ăn theo hứng mà cũng theo mùa nên ko có quán thích nhất.Đôi khi nếu bạn thay đổi thói quen của mình bạn sẽ tìm ra những hàng rất hay đấy.
    Mà cái hàng Little Italiano giá cả thế nào nhỉ để hôm nào mình thu xếp lên thử 1 phát
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái quán này nằm ở trong 1 cái ngõ cuối đường Lò Đúc ko nhỉ,buổi tối ở đó có 1 cô bán phở rất ngon nhưng bây giờ hình như hàng bị dẹp vào trong hay sao ấy
    Nói về bún chả hồi trước có 1 hàngtrong chợ Trương Định rất ngon ,chả quạt bằng các kẹp tre chứ ko phải bằng vỉ sắt(ko hiểu sao mình rất thích những hàng quạt chả kiểu này) mà bún cũng ngon nữa.Đầu Mai Hắc Đế có 1 hàng cũng ngon nhưng bây h thì bình thường.Nói chung thì mình đi ăn theo hứng mà cũng theo mùa nên ko có quán thích nhất.Đôi khi nếu bạn thay đổi thói quen của mình bạn sẽ tìm ra những hàng rất hay đấy.
    Mà cái hàng Little Italiano giá cả thế nào nhỉ để hôm nào mình thu xếp lên thử 1 phát
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến món ăn mình lại thèm bánh đúc nóng ở gần trường cấp 3 Kim Liên, buổi chiều, ngon tuyệt.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này