1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hà Nội quaaaaaaaáa
    sao ko thấy ai nhắc đến Paris de Li (ko rõ cái chữ de Li viết có đúng ko) nhỉ. Có 1 quán nữa mà ăn bò lúc lắc thì CỰC NGON hihihi đấy là mình nghĩ thế quán Chiến Béo o đường đê và bít tết Thìn ở 51 Hàng Buồm ( cái ngõ bé tí sâu hun hút)
  2. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    còn nữa đây lúc nẫy quên mất là mấy quán cafe hay ngồi
    Cafe Phố ở đầu Lý Thường Kiệt đối diện là Vú Sữa ( chị chủ quán dễ tính lém, mùa đông ngồi chơi bài trên tầng 2 thi tuyệt)
    nếu muốn rẻ tiền thì vào 39 Hàng Hành hihi ngày trước cũng chơi bài ở đây nhưng bị mấy chú ở phường đuổi
  3. easyways

    easyways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    còn nữa đây lúc nẫy quên mất là mấy quán cafe hay ngồi
    Cafe Phố ở đầu Lý Thường Kiệt đối diện là Vú Sữa ( chị chủ quán dễ tính lém, mùa đông ngồi chơi bài trên tầng 2 thi tuyệt)
    nếu muốn rẻ tiền thì vào 39 Hàng Hành hihi ngày trước cũng chơi bài ở đây nhưng bị mấy chú ở phường đuổi
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ, quán Vú Sữa có món cơm rang hải sản rất tuyệt!
    Có quán bún, miến ngan Xuân đối diện với Đài TH Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh ấy, ăn cũng được lắm!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ừ, quán Vú Sữa có món cơm rang hải sản rất tuyệt!
    Có quán bún, miến ngan Xuân đối diện với Đài TH Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh ấy, ăn cũng được lắm!
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Bó tay, em hỏi cơm trưa ăn hàng ngày mà chỉ em ra Nam Phan với Hoàng Yến hehe ăn 1 bữa ở Nam Phan em nhịn cả tuần sau đó luôn.
    Cơm Bà cả Đọi em ăn rồi nhưng ko thích lém
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Bó tay, em hỏi cơm trưa ăn hàng ngày mà chỉ em ra Nam Phan với Hoàng Yến hehe ăn 1 bữa ở Nam Phan em nhịn cả tuần sau đó luôn.
    Cơm Bà cả Đọi em ăn rồi nhưng ko thích lém
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vào chợ Bến Thành thì đồ ăn ngon có khối lại ko đắt lắm. Trong chợ thì rẻ hơn quán Thanh Bình ( Lê Thánh Tôn) mình vẫn hay ăn tối đấy.
    Có một quán cơm Bắc, chắc hợp khẩu Miu chứ ko hợp khẩu tui nằm ở Nguyễn Du, gần ngã tư Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên tay phải, quán bình dân thôi nhưng thấy bọn bạn người HN suốt ngày kéo nhau ra đó ăn, chúng nó bảo ăn ở đây đỡ nhớ nhà phần nào... hehe chả biết có phải thế ko???
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Vào chợ Bến Thành thì đồ ăn ngon có khối lại ko đắt lắm. Trong chợ thì rẻ hơn quán Thanh Bình ( Lê Thánh Tôn) mình vẫn hay ăn tối đấy.
    Có một quán cơm Bắc, chắc hợp khẩu Miu chứ ko hợp khẩu tui nằm ở Nguyễn Du, gần ngã tư Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên tay phải, quán bình dân thôi nhưng thấy bọn bạn người HN suốt ngày kéo nhau ra đó ăn, chúng nó bảo ăn ở đây đỡ nhớ nhà phần nào... hehe chả biết có phải thế ko???
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quên mất chưa kể , có Quán Cũ, số 25 Phan Đình Phùng, chỗ ngồi đẹp, giá cả phải chăng (có khi còn được gọi là rẻ nữa ấy chớ )
    Tớ rất thích uống bia tươi Brauhstein và ăn ...lạc rang ở đó (lạc mang ra lúc nào cũng nóng như vừa rang xong, chứ không phải là thứ lạc để sẵn). Ngày hè này ngồi trong đó thì........tuyệt!

Chia sẻ trang này