1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quên mất chưa kể , có Quán Cũ, số 25 Phan Đình Phùng, chỗ ngồi đẹp, giá cả phải chăng (có khi còn được gọi là rẻ nữa ấy chớ )
    Tớ rất thích uống bia tươi Brauhstein và ăn ...lạc rang ở đó (lạc mang ra lúc nào cũng nóng như vừa rang xong, chứ không phải là thứ lạc để sẵn). Ngày hè này ngồi trong đó thì........tuyệt!
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi lại là quán này ở bên trái hay bên phải thế vì mình nhớ là bên tay trái là bên hông của Sở Tư Pháp nên chẳng có hàng quán nào ở đây cả còn bên tay phải thì rất nhiều hàng quán và hình như có quán cơm Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm thì phải. Chẳng biết có phải quán mà bạn nói không? Có cậu em ở Hà Nội vào Sài Gòn làm việc suốt ngày than thở là ăn cơm Sài Gòn khó nuốt quá , có gì bạn giúp mình xem lại địa điểm quán này nhé vì mình tuy ở Saigòn nhưng mà khi ra ngoài lại hiếm khi ăn cơm . Quán phở Bắc Hải ở ngã 4 Nguyễn Du và Pasteur cũng khá ngon - được nấu theo hương vị Bắc. Phở Bắc người nấu và người phục vụ cũng Bắc nốt
  3. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi lại là quán này ở bên trái hay bên phải thế vì mình nhớ là bên tay trái là bên hông của Sở Tư Pháp nên chẳng có hàng quán nào ở đây cả còn bên tay phải thì rất nhiều hàng quán và hình như có quán cơm Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm thì phải. Chẳng biết có phải quán mà bạn nói không? Có cậu em ở Hà Nội vào Sài Gòn làm việc suốt ngày than thở là ăn cơm Sài Gòn khó nuốt quá , có gì bạn giúp mình xem lại địa điểm quán này nhé vì mình tuy ở Saigòn nhưng mà khi ra ngoài lại hiếm khi ăn cơm . Quán phở Bắc Hải ở ngã 4 Nguyễn Du và Pasteur cũng khá ngon - được nấu theo hương vị Bắc. Phở Bắc người nấu và người phục vụ cũng Bắc nốt
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chủ đề này lại được lên trang nhất của TTVNOL .. và cũng nhiều người vào tham khảo ...này Bác Thắng vespa ..bác chơi hàng ngoại nhập hơi nhiều đấy nhá ..topic này tớ đang kêu gọi các thôn nữ ..tiểu thư An Nam đấy
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chủ đề này lại được lên trang nhất của TTVNOL .. và cũng nhiều người vào tham khảo ...này Bác Thắng vespa ..bác chơi hàng ngoại nhập hơi nhiều đấy nhá ..topic này tớ đang kêu gọi các thôn nữ ..tiểu thư An Nam đấy
  6. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy món này mà phát thèm, mình thì đang đói meo đây
  7. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy món này mà phát thèm, mình thì đang đói meo đây
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao về quán Lạc Cảnh ở Nha Trang? Ở đó có món bò nướng Lạc Cảnh, hầu như ai về Nha Trang cũng phải vào đó ăn uống, tớ còn ăn món lươn đùm....Đại khái là lươn cùng với nấm, miến, hạt tiêu sau đấy gói vào mở chài, ăn với bánh đa rán...Cũng khá ngon, nhưng trên hết là món bò nướng, giống như bò lúc lắc vậy nhưng đậm đà hơn, và ngoài ra còn có màn quết nước ướp đó với bánh mì và nướng lên ăn
    Ngoài ra ở Đà Nẵng, bãi biển Mỹ KHê, đồ biển ăn cũng khá ngon, nhất là quán Lợi , có món mực tươi nướng và nghêu nướng cũng rất ngon
    Ở Hội An thì mọi người hay ăn cao lầu, là một món gì đó trộn loạn cả lên hơi giống hủ tíu, món này phải để KID kể, nhưng hôm tớ ra biển Cửa đại ăn món cháo nghêu của gánh hàng rong lại rất ngon và rẻ mà không bị đau bụng chút nào
    Tớ mải ăn chơi nên chẳng chụp ảnh gì cả, chỉ có mấy ảnh phong cảnh post lên sợ lạc đề lém ạ
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ sao về quán Lạc Cảnh ở Nha Trang? Ở đó có món bò nướng Lạc Cảnh, hầu như ai về Nha Trang cũng phải vào đó ăn uống, tớ còn ăn món lươn đùm....Đại khái là lươn cùng với nấm, miến, hạt tiêu sau đấy gói vào mở chài, ăn với bánh đa rán...Cũng khá ngon, nhưng trên hết là món bò nướng, giống như bò lúc lắc vậy nhưng đậm đà hơn, và ngoài ra còn có màn quết nước ướp đó với bánh mì và nướng lên ăn
    Ngoài ra ở Đà Nẵng, bãi biển Mỹ KHê, đồ biển ăn cũng khá ngon, nhất là quán Lợi , có món mực tươi nướng và nghêu nướng cũng rất ngon
    Ở Hội An thì mọi người hay ăn cao lầu, là một món gì đó trộn loạn cả lên hơi giống hủ tíu, món này phải để KID kể, nhưng hôm tớ ra biển Cửa đại ăn món cháo nghêu của gánh hàng rong lại rất ngon và rẻ mà không bị đau bụng chút nào
    Tớ mải ăn chơi nên chẳng chụp ảnh gì cả, chỉ có mấy ảnh phong cảnh post lên sợ lạc đề lém ạ
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... chị Mèo quá ưu tiên KID roài ... Món cao lầu có cao lầu nước và cao lầu khô ... hì hì ... nhưng thường có thịt xíu , ít tôm và có thể có thêm trứng cút , độn thêm rau và bánh fồng tôm .. Ngoài ra còn có một hoặc vài miếng thit bọc mà hay gọi là cao lầu thì fải ... hê hê .. hổng nhớ rõ nữa vì cũng lâu roài không nhai lại ... Món cao lầu ăn cho lạ miệng vậy thôi ... , nhưng nếu ở ĐN mà không ăn thử Mì quảng thì cũng hơi fí thật ... Ở ĐN có quán mì quảng nổi tiếng lâu đời là quán số 1 ( nghe nói bây giờ đổi thành số 5 thì fải .... ) Hải Phòng , ăn cũng ngon lắm ... , có 3 loại là mì tôm thịt , mì gà tôm , và mì gà ... giá cả dao động từ 7-9 nghìn một tô , ngay trong quán có nước mía , trà đá ... huơng vị mì quảng thì miễn bàn ... thử một lần roài xem ... hì hì ...
    Ai thích ăn mắm nêm thì có món bún mắm thịt quay ở Huỳnh Thúc Kháng ...: miếng thịt nhỏ , bì giòn , có mít trộn được trộn vào đấy nữa ... , và huơng vị mắm nêm thì ngon tuyệt cú mèo roài ... hê hê ... Giá cả rất rẻ ( khoảng 3k là cùng , ăn thêm bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu ... ) . Gần đấy có quán nước mía và sữa nữa .... nên rất tiện để tráng miệng ... hì hì ...
    Ngoài ra còn nhiều món khác như bánh mì ốp la , bò kho , xíu mại , ... cũng ngon ở Hoàng Văn Thụ , quán Chín Đen ở Ngô Gia Tự ( giờ chẳng biết chuyển đi đâu nữa ... ) , ở Nguyễn Chí Thanh gần Nhà Hát cũng có ( mỗi xuất khoảng 11k ) , ở Ngã Năm Trần Bình Trọng và ở đường Lê Thánh Tôn ( khoảng 5-10k gì đấy ... lâu roài quên béng mất ... hì hì ... )
    Về món bún chả cá thì miễn bàn ... chưa có nơi nào có món bún chả cá mà KID cho là ngon như vậy cả ... hê hê .... vì dây là món tủ của KID mà ... hì hì ... Có thể ăn ở Nguyễn Chí Thanh với loại chả làm rất ngon ... , ở Phạm Hồng Thái với nước bún làm cay ăn cũng thích lắm ... , ở quán Sinh ngay trên đường Phan Châu Trinh gần ngã tư Lê Đình Dương cũng được lắm ... xin thêm măng ăn vô tư ... , ngaòi ra còn nhiều quán khác nữa mà mỗi quán có một huơng vị riêng ... viết ra thì dài lắm ... hì hì ...
    Còn món bánh cuốn ... thuờng thì mọi người hay ăn ở bánh cuốn Tiến Hưng trên Trần Phú nhưng KID ăn thấy nó ít quá ... lại bé tẹo mà đắt kinh ... , dành cho dân sành điệu ăn thì được ... hì hì ... Còn không thì có 2 quán ở đối diện nhau trên Nguyễn Chí Thanh ( khúc gần cuối đường ấy ) ăn cũng được lắm ... , có một quán ở hơi xéo xéo đối diện với Mì Quảng ở đường Hải Phòng nghe ông anh bảo cũng được lắm nhưng hồi về chưa ăn lại vì nó đóng cửa mất ... Nhưng KID thường hay ăn ở một quán bình dân , rất nhỏ nằm ở gần đầu đường Lý Tự Trọng , bánh cuốn nóng hổi , quán rất bé , đơn giản lúc đầu chỉ có 2 cái bàn bé tẹo và vài cái ghế đơn sơ ( thời sơ khai ấy ... hì hì ... ) , lò bánh nằm ngay bên cạnh nguời ăn nên có thể thấy cô bán bánh làm từng động tác về bánh cuốn rất điệu nghệ .... hì hì ... Vì là khách quen thân với quán nên cũng có lắm lúc được ưu tiên ... là toàn ăn bánh nóng hổi mới ra lò cả ... hì hì ... ( rẻ nhất trong tất cả các quán bánh cuốn mà KID đã từng ăn ở ĐN ... nhưng chất lượng ngon nhất trong tất cả các quán mà KID từng ăn ... hì hì ... )
    Ngoài ra còn mấy quán bánh mì như Đồng Tiến , Đồng Thanh , Đồng Tâm thì chất lượng bánh mì ăn cũng rất ngon ... , nếu muốn ăn bánh mì gà thì có bánh mì gà bà Lan ở Ngã Năm ( buổi chiều tối mới có ) , và ngay ngã tư Hùng Vuơng thì về khuya cũng có hàng loạt các tủ bán bánh mì gà ở đấy ...
    Về món xôi gà và bún măng gà thì ở Trần Bình Trọng .... nói chung là tạm được ... và thuộc dạng trung lưu (4-5k), còn muốn chơi đắt thì có quán ở ngay ngã tư cuối đường Nguyễn Chí Thanh và Phạm Hồng Thái ( chắc là vậy ... hì hì ... ) quán bà Vui thì fải .... khoảng 6-8k một dĩa hay một tô ( dĩa xôi bé tẹo hà .., ăn chả bỏ dính răng nhưng cũng ngon .... hì hì ... ) KID thì toàn ăn cho no và cho ngon thì nhằm huơng đường Nguyễn Thị Minh KHai mà tiến ... , ngay ngã tư NTMK và Quang Trung ( gần trường TH Hoàng Văn Thụ ) một loạt các quán xôi gà , bún măng , bánh cuốn , cháo , sữa ... loạn cả lên ... và khu fố ấy là rẻ nhất vì toàn học sinh thôi mà ... hì hì ... Ở đấy có quán ruột xôi gà ... ăn đến nỗi bà chủ quán và chị chủ quán quen mặt ... , có mấy lần dẫn mấy đứa bạn tới ăn chơi ... lúc gần tan quán roài ... thế là được chị chủ quán uu tiên free cho anh em một đông xương gà ... hê hê .... tha hồ ngồi gặm ... ( giá mà có vài chai nếp mới hay bia hơi thì tuyệt ... nhậu to ... hì hì ... ) . Xôi ở đấy vừa rẻ lại vừa ngon , chỉ khoảng 3-4k thôi ,à một tô nhỏ đầy ụ , có thêm hành và rau húng nữa , tuơng ớt thì ngon cực , ăn thêm bao nhiêu tuỳ thích nên vừa ngon lại vừa no là KID khoái nhất ... hì hì ...
    Dạo quanh các quán điểm tâm thế thôi ... còn vài món nữa như bánh bèo , bánh nậm , bột lọc , cháo trắng , bún nạm chả gầu bò , phở Bắc .... Loạn cả lên thì để hồi sau post tiếp ... post một lần thế này các bác bội thực lăn euay ra mất .... hê hê ...

Chia sẻ trang này