1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói ở trong Đà Nẵng có món bánh mỳ gà ngon nổi tiếng, và hình như cả món bánh flan gì đó nữa.
    Nhân tiện, ở Huế, ăn bún bò giò heo buổi sáng ngon nhất là ở hàng cà phê Hải Đăng, to đùng, có biển màu nâu ở bên hông chợ Đông Ba đó, còn cơm hến thì ngoài Cồn Hến ra cũng có mấy hàng ở phố Trương Định nữa (đoạn gần khách sạn Morin).
    To Ladymeomuop: Tớ thấy bảo ở Paris thì có mấy cửa hàng ăn ở quận 13 ăn cũng ngon mà giá ok lắm
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Quận 13 có rất nhiều nhà hàng của Tầu, tớ cũng đã ăn thử mấy quán rồi, giá thì cũng vậy thôi
    Nhưng mà phần lớn tớ ra đó để ăn phở, có 2 quán là phở 14 và Phở Bi da...Nhưng mà Phở Bi da bây giờ ăn chán lắm Mà phở 7-8, ( 150 nghìn/bát) Nhưng phở 14 thì tớ vẫn khoái, có vị riêng khác hẳn các loại phở khác nhưng vẫn là phở
    À có một quán mỳ nằm vuông góc với Phở 14, hình như tên là LÂM, món mỳ khô ở đó ăn cũng ngon và thấy quảng cáo là mỳ gia truyền tự làm lấy
    Có một quán Tầu nằm ngay cạnh Géant, to đùng, nếu ăn ở đó thì nên gọi một menu đồ hấp, chân vịt rút xương...
    Còn một quán cơm Việt Nam, đi ra khỏi cái chỗ Bida ý, tớ quên tên rồi, thì đừng ăn, 4 người ăn và uống 1 chai rượu nhỏ là 230,
    Còn có một quán Bamboo có món bún bò HUế rất ngon, nhưng mà cạnh Phở 14 có hàng ghi là quán Huế thì đừng có ăn nhé
    Đại khái quận 13 là như vậy
    Ngoài ra ở cổng của Tang frere to có hàng bánh mỳ 2,/ chiêc ( 30 nghìn /ổ) là rẻ nhất và ngon rồi đấy
    Nói chung, tớ thấy không nên hàng Việt Nam ở bên này, thích thì tự nấu Vì quan trọng là không hợp khẩu vị, ăn vui vui thì được chứ bảo là ăn cho đỡ thèm thì càng ăn càng cáu và thèm đồ ăn ở nhà hơn
    À đối diện hàng bánh mì có hàng thịt quay, chỉ nên mua Vịt quay thôi nhé, thịt lợn quay ở đó không ngon đâu
    Mua hoa quả thì chịu khó đi bộ một đoạn quá Tangfrere to lên có hàng hoa quả và rau chủ là một người VN, mọi thứ ở đây không đẹp bằng nhưng rẻ hơn một chút
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Quận 13 có rất nhiều nhà hàng của Tầu, tớ cũng đã ăn thử mấy quán rồi, giá thì cũng vậy thôi
    Nhưng mà phần lớn tớ ra đó để ăn phở, có 2 quán là phở 14 và Phở Bi da...Nhưng mà Phở Bi da bây giờ ăn chán lắm Mà phở 7-8, ( 150 nghìn/bát) Nhưng phở 14 thì tớ vẫn khoái, có vị riêng khác hẳn các loại phở khác nhưng vẫn là phở
    À có một quán mỳ nằm vuông góc với Phở 14, hình như tên là LÂM, món mỳ khô ở đó ăn cũng ngon và thấy quảng cáo là mỳ gia truyền tự làm lấy
    Có một quán Tầu nằm ngay cạnh Géant, to đùng, nếu ăn ở đó thì nên gọi một menu đồ hấp, chân vịt rút xương...
    Còn một quán cơm Việt Nam, đi ra khỏi cái chỗ Bida ý, tớ quên tên rồi, thì đừng ăn, 4 người ăn và uống 1 chai rượu nhỏ là 230,
    Còn có một quán Bamboo có món bún bò HUế rất ngon, nhưng mà cạnh Phở 14 có hàng ghi là quán Huế thì đừng có ăn nhé
    Đại khái quận 13 là như vậy
    Ngoài ra ở cổng của Tang frere to có hàng bánh mỳ 2,/ chiêc ( 30 nghìn /ổ) là rẻ nhất và ngon rồi đấy
    Nói chung, tớ thấy không nên hàng Việt Nam ở bên này, thích thì tự nấu Vì quan trọng là không hợp khẩu vị, ăn vui vui thì được chứ bảo là ăn cho đỡ thèm thì càng ăn càng cáu và thèm đồ ăn ở nhà hơn
    À đối diện hàng bánh mì có hàng thịt quay, chỉ nên mua Vịt quay thôi nhé, thịt lợn quay ở đó không ngon đâu
    Mua hoa quả thì chịu khó đi bộ một đoạn quá Tangfrere to lên có hàng hoa quả và rau chủ là một người VN, mọi thứ ở đây không đẹp bằng nhưng rẻ hơn một chút
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá Gừng à ... hè này tớ không về VN được ( nếu như không bị đuổi về thì tớ không về hè này đâu .... hì hì .. ) Nếu hè này không về thì chắc là Tết tới tớ sẽ về VN ... , khi nào về VN thì sẽ post bài lên đây báo ngày giờ cụ thể có mặt ở VN và cụ thể từng nơi sẽ ở VN để kiếm bạn có tâm hồn chiến đấu ẩm thực với KID ... hì hì ...
    Món mì gà thì ngon tuyệt roài ... hì hì ... tuy hơi đắt hơn các loại mì khác một chút nhưng cũng tuỳ mỗi người thích ăn thế nào thì giá tiền thế ấy ... hì hì ... Thuờng thì ổ mì gà có rau chua , dưa chuột , ớt , dăm bông ( ruốc thịt ) , chả , thịt nguội và rưới một ít mỡ gà vào đấy nữa ... híc híc ... ( thèm quá đi mất ... cứ nuốc nước ực ực khi viết tới đây đấy .... híc híc ... ) Hồi trước ổ rẻ nhất thì có 1,5 k ( ít rau chua và dăm bông và ớt , chan tí nước mỡ gà nữa ) tiền tăng thêm thì thêm chả , thịt , ... đến giá 4-5k là một ổ mì gà quá ngon và đỉnh roài ... Thường thì có quán bánh gì gà bà Lan nằm ngay ngã năm ấy ( chẳng biết kể chưa nhỉ ... hì hì ... ) Ai muốn ăn mì gà thì dễ lắm ... chiều chiều chạy dọc đường Phan Châu Trinh , Lê Lợi là thấy đầy rẫy các tủ bánh mì gà bán dọc hai bên đường cho đến tận tối khuya ... hì hì ...
    KID thì thoải mái lắm , không có gì đột xuất thì cứ gọi là cu rảnh cả ngày .... hì hì ... , nên nếu ai vào ĐN mà đúng dịp KID đang ở nhà thì ... miễn bàn nhé ... hì hì .... không fải lo thiếu chỗ đi chơi đâu .... hì hì ... ( riêng mấy em gái xinh xinh và đang cô dơn thì có thêm các hình thức khuyến mãi nữa ... ha ha ... còn mọi lứa tuổi và mọi giới tính khác thích gì ở ĐN thì KID huớng dẫn hết .... hì hì ... Chỉ sợ ĐN bây giờ fát triển nhanh quá nên nhiều khi nhìn lại thấy cũng choáng ... hì hì ... , nhưng đối với những quán xưa và cũ từ trước KID có mẹt ở ĐN thì an tâm về chất lượng đã được thưởng thức ... hì hì ... )
    Vài điểm du lịch trong hè và món ăn liên quan trong hè nè ... hì hì ...
    Nếu vào dịp hè khoảng tahngs 7 hay 8 gì đấy thì nên đi Bà Nà 1 ngày 1 đêm ... , ở BN fải ở lại đêm mới thấy hay được ... , nhất là đi đúng dịp trăng rằm nữa thì tuyệt vời luôn ... hì hì .... Chuẩn bị mang theo vài kg thịt nướng đã ướp sẵn để đến tối trên BN lôi ra mà nhâm nhi với ruọu cuốc lủi hay nếp ở trên đấy .. hì hì ... Thường thì chuẩn bị mua các thực fẩm buổi sáng : bánh mì , nước ngọt hay khoáng , bơ , fó mát , các loại bánh kẹo và hoa quả mang theo , và làm hết các thứ cần thiết cho buổi tối ở BN ( vài kg thịt nướng chẳng hạn )
    Có thể ăn trưa xong rồi đi BN cũng được ... , chỉ cần chạy xe máy đến chân BN là thuê xe Otô lên tới tận đỉnh ( mỗi người 30k /2 lượt , còn tiền vé tham quan thì đưa thẻ học sinh hay sinh viên thì giảm 50% chỉ còn khoảng 5k thì fải ... Mấy giá cả này đã lâu roài nên có khi không còn chíh xác nữa .... hì hì .. ) Lên BN là buổi chiều , xắp xếp fòng và đi dạo một chút các nơi , ngắm cảnh hoàng hôn rồi kiếm chỗ măm măm ( có thể ăn tại fòng với thức ăn mang theo hoặc có thể vào nhà hàng gọi các món từ rừng cho đến biển hay chim trời cũng có hết ... hì hì ... ) Sau khi ăn tối có thể ngồi nhâm nhi ngắm sao trời hay tập chung đốt lửa ( mỗi đống lửa có thể mua của nhà hàng hay khách sạn trên đấy khoảng 100-200k hay tuỳ mình muốn đốt to hay nhỏ ) và chơi các trò chơi như sinh hoạt lửa trai vậy ( đi càng đông thì càng zui ... đi ít người thì có điều kiện làm quen thêm bạn bè hay có nơi đi dạo và tâm sự riêng .... hì hì ... )
    Buổi khuya thì mang thịt nướng ra nướng ( có thể nướng trên than củi hay muợn bếp ga cá nhân của nhà hàng hoặc mang theo để nướng cũng đựợc ... ) , rượu có thể mua ngay trên nhà hàng hoặc mang theo , lên núi cao thì nên uống rượu cần ( mỗi bình khoảng 150k thì fải .... , nhưng ở trên đấy thì đắt hơn ... chẳng nhớ là bao nhiêu nữa ... hì hì ... ) Chà chà ... nhâm nhi thịt nướng , rượu cần và nói chuyện với bàn bè xung quanh .... chẳng còn gì thú vị hơn nữa ... Cảm giác gió lạnh buốt giá , sao trời bồng bềnh ẩn hiện qua từng đợt mây , ánh trăng sáng vằng vặc ... những con đom đóm lập loè , và những con **** ma với ánh mắt xanh lè mỗi khi fản chiếu ánh trăng hay đèn ... Khoảng 1-2h sáng thì tiết mục đi daọ khuya , dẫn mấy cô bạn gái đi dạo là vui nhất ... hì hì .... , nhớ cầm theo đèn pin hay bật lữa nhé .... chứ không té u đầu đấy ... hì hì ... ( tất nhiên là chọn mấy chỗ không có đèn mà đi .... , leo lên đỉnh cáp treo , ngồi tụ lại một chỗ kể chuyện ma ... hê hê ... thú vị lắm ... )
    Buổi sáng hôm sau nếu dậy sớm thì xem xương mù quanh núi ( hoặc thức xuyên đêm với bình rượu cần và bạn thân tâm sự cùng ngắm bình minh cũng thật tuyệt vời ... hì hì .... ) Đi dạo một vòng và ăn sáng ... có thể ăn các món điểm tâm tại nhà hàng ( đủ các món như mì xào , cơm chiên , bánh mì ốp la .... ) hoặc nếu chuẩn bị cơm nắm muối mè vừng ở nhà mang theo thì có thể đánh bài chia khẩu fần ăn cũng là một trò vui .... hì hì .... và sau đó là tìm đường ra bến xe lên đường về .... hì hì ... Nếu ai dư tiền thì có thể đi thử cáp treo , nhưng nói chung là chẳng thú vị gì lắm với cái trò cáp treo ấy ... hì hì .... , nếu đi lần đầu lên BN thì nên đi xung quanh ngắm cảnh cho biết như suối nai , thác cầu vồng , mấy khu nhà cổ ... còn không thì chỉ cần lên đấy ở lại qua đêm , nếm cái lạnh khoảng 15 độ giữa trời mùa hè nóng trên 30 độ .... hì hì ... là đủ khoái lắm roài ... Hiện nay trên đấy có lắm các dịch vụ giải trí khác nữa .... thích gì thì chơi nấy ... hì hì ... KID thì đi BN mấy lần ... từ hồi nó còn sơ khai cho đến lúc xây dựng mấy cái khách sạn trên đấy roài .... hì hì ...
    Trên đường về có thể ghé qua suối mơ ở ngay chân BN , ngắm con suối và thác thật đẹp của cảnh rừng núi hoang sơ và có một hồ nước trong vắt và rất rộng có thể bơi thoải mái vẫy vùng .... hì hì ... ( tất nhiên là không dành cho người yếu hơi và không biết bơi roài .... hì hì .... )
    Đến trưa thì lấy xe ra về , tạt qua mấy quán thịt rừng ở gần ngay đấy măm măm vài dĩa thịt heo rừng luộc , nai xào , thỏ kho , ....
    Một chuyến sơ sơ vậy thôi .... thích đi chơi nhiều nữa thì còn vài nơi nữa .... hì hì ... , nhưng viết dài quá .... hì hì ... để khi khác viết tiếp vậy ... hì hì ...
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá Gừng à ... hè này tớ không về VN được ( nếu như không bị đuổi về thì tớ không về hè này đâu .... hì hì .. ) Nếu hè này không về thì chắc là Tết tới tớ sẽ về VN ... , khi nào về VN thì sẽ post bài lên đây báo ngày giờ cụ thể có mặt ở VN và cụ thể từng nơi sẽ ở VN để kiếm bạn có tâm hồn chiến đấu ẩm thực với KID ... hì hì ...
    Món mì gà thì ngon tuyệt roài ... hì hì ... tuy hơi đắt hơn các loại mì khác một chút nhưng cũng tuỳ mỗi người thích ăn thế nào thì giá tiền thế ấy ... hì hì ... Thuờng thì ổ mì gà có rau chua , dưa chuột , ớt , dăm bông ( ruốc thịt ) , chả , thịt nguội và rưới một ít mỡ gà vào đấy nữa ... híc híc ... ( thèm quá đi mất ... cứ nuốc nước ực ực khi viết tới đây đấy .... híc híc ... ) Hồi trước ổ rẻ nhất thì có 1,5 k ( ít rau chua và dăm bông và ớt , chan tí nước mỡ gà nữa ) tiền tăng thêm thì thêm chả , thịt , ... đến giá 4-5k là một ổ mì gà quá ngon và đỉnh roài ... Thường thì có quán bánh gì gà bà Lan nằm ngay ngã năm ấy ( chẳng biết kể chưa nhỉ ... hì hì ... ) Ai muốn ăn mì gà thì dễ lắm ... chiều chiều chạy dọc đường Phan Châu Trinh , Lê Lợi là thấy đầy rẫy các tủ bánh mì gà bán dọc hai bên đường cho đến tận tối khuya ... hì hì ...
    KID thì thoải mái lắm , không có gì đột xuất thì cứ gọi là cu rảnh cả ngày .... hì hì ... , nên nếu ai vào ĐN mà đúng dịp KID đang ở nhà thì ... miễn bàn nhé ... hì hì .... không fải lo thiếu chỗ đi chơi đâu .... hì hì ... ( riêng mấy em gái xinh xinh và đang cô dơn thì có thêm các hình thức khuyến mãi nữa ... ha ha ... còn mọi lứa tuổi và mọi giới tính khác thích gì ở ĐN thì KID huớng dẫn hết .... hì hì ... Chỉ sợ ĐN bây giờ fát triển nhanh quá nên nhiều khi nhìn lại thấy cũng choáng ... hì hì ... , nhưng đối với những quán xưa và cũ từ trước KID có mẹt ở ĐN thì an tâm về chất lượng đã được thưởng thức ... hì hì ... )
    Vài điểm du lịch trong hè và món ăn liên quan trong hè nè ... hì hì ...
    Nếu vào dịp hè khoảng tahngs 7 hay 8 gì đấy thì nên đi Bà Nà 1 ngày 1 đêm ... , ở BN fải ở lại đêm mới thấy hay được ... , nhất là đi đúng dịp trăng rằm nữa thì tuyệt vời luôn ... hì hì .... Chuẩn bị mang theo vài kg thịt nướng đã ướp sẵn để đến tối trên BN lôi ra mà nhâm nhi với ruọu cuốc lủi hay nếp ở trên đấy .. hì hì ... Thường thì chuẩn bị mua các thực fẩm buổi sáng : bánh mì , nước ngọt hay khoáng , bơ , fó mát , các loại bánh kẹo và hoa quả mang theo , và làm hết các thứ cần thiết cho buổi tối ở BN ( vài kg thịt nướng chẳng hạn )
    Có thể ăn trưa xong rồi đi BN cũng được ... , chỉ cần chạy xe máy đến chân BN là thuê xe Otô lên tới tận đỉnh ( mỗi người 30k /2 lượt , còn tiền vé tham quan thì đưa thẻ học sinh hay sinh viên thì giảm 50% chỉ còn khoảng 5k thì fải ... Mấy giá cả này đã lâu roài nên có khi không còn chíh xác nữa .... hì hì .. ) Lên BN là buổi chiều , xắp xếp fòng và đi dạo một chút các nơi , ngắm cảnh hoàng hôn rồi kiếm chỗ măm măm ( có thể ăn tại fòng với thức ăn mang theo hoặc có thể vào nhà hàng gọi các món từ rừng cho đến biển hay chim trời cũng có hết ... hì hì ... ) Sau khi ăn tối có thể ngồi nhâm nhi ngắm sao trời hay tập chung đốt lửa ( mỗi đống lửa có thể mua của nhà hàng hay khách sạn trên đấy khoảng 100-200k hay tuỳ mình muốn đốt to hay nhỏ ) và chơi các trò chơi như sinh hoạt lửa trai vậy ( đi càng đông thì càng zui ... đi ít người thì có điều kiện làm quen thêm bạn bè hay có nơi đi dạo và tâm sự riêng .... hì hì ... )
    Buổi khuya thì mang thịt nướng ra nướng ( có thể nướng trên than củi hay muợn bếp ga cá nhân của nhà hàng hoặc mang theo để nướng cũng đựợc ... ) , rượu có thể mua ngay trên nhà hàng hoặc mang theo , lên núi cao thì nên uống rượu cần ( mỗi bình khoảng 150k thì fải .... , nhưng ở trên đấy thì đắt hơn ... chẳng nhớ là bao nhiêu nữa ... hì hì ... ) Chà chà ... nhâm nhi thịt nướng , rượu cần và nói chuyện với bàn bè xung quanh .... chẳng còn gì thú vị hơn nữa ... Cảm giác gió lạnh buốt giá , sao trời bồng bềnh ẩn hiện qua từng đợt mây , ánh trăng sáng vằng vặc ... những con đom đóm lập loè , và những con **** ma với ánh mắt xanh lè mỗi khi fản chiếu ánh trăng hay đèn ... Khoảng 1-2h sáng thì tiết mục đi daọ khuya , dẫn mấy cô bạn gái đi dạo là vui nhất ... hì hì .... , nhớ cầm theo đèn pin hay bật lữa nhé .... chứ không té u đầu đấy ... hì hì ... ( tất nhiên là chọn mấy chỗ không có đèn mà đi .... , leo lên đỉnh cáp treo , ngồi tụ lại một chỗ kể chuyện ma ... hê hê ... thú vị lắm ... )
    Buổi sáng hôm sau nếu dậy sớm thì xem xương mù quanh núi ( hoặc thức xuyên đêm với bình rượu cần và bạn thân tâm sự cùng ngắm bình minh cũng thật tuyệt vời ... hì hì .... ) Đi dạo một vòng và ăn sáng ... có thể ăn các món điểm tâm tại nhà hàng ( đủ các món như mì xào , cơm chiên , bánh mì ốp la .... ) hoặc nếu chuẩn bị cơm nắm muối mè vừng ở nhà mang theo thì có thể đánh bài chia khẩu fần ăn cũng là một trò vui .... hì hì .... và sau đó là tìm đường ra bến xe lên đường về .... hì hì ... Nếu ai dư tiền thì có thể đi thử cáp treo , nhưng nói chung là chẳng thú vị gì lắm với cái trò cáp treo ấy ... hì hì .... , nếu đi lần đầu lên BN thì nên đi xung quanh ngắm cảnh cho biết như suối nai , thác cầu vồng , mấy khu nhà cổ ... còn không thì chỉ cần lên đấy ở lại qua đêm , nếm cái lạnh khoảng 15 độ giữa trời mùa hè nóng trên 30 độ .... hì hì ... là đủ khoái lắm roài ... Hiện nay trên đấy có lắm các dịch vụ giải trí khác nữa .... thích gì thì chơi nấy ... hì hì ... KID thì đi BN mấy lần ... từ hồi nó còn sơ khai cho đến lúc xây dựng mấy cái khách sạn trên đấy roài .... hì hì ...
    Trên đường về có thể ghé qua suối mơ ở ngay chân BN , ngắm con suối và thác thật đẹp của cảnh rừng núi hoang sơ và có một hồ nước trong vắt và rất rộng có thể bơi thoải mái vẫy vùng .... hì hì ... ( tất nhiên là không dành cho người yếu hơi và không biết bơi roài .... hì hì .... )
    Đến trưa thì lấy xe ra về , tạt qua mấy quán thịt rừng ở gần ngay đấy măm măm vài dĩa thịt heo rừng luộc , nai xào , thỏ kho , ....
    Một chuyến sơ sơ vậy thôi .... thích đi chơi nhiều nữa thì còn vài nơi nữa .... hì hì ... , nhưng viết dài quá .... hì hì ... để khi khác viết tiếp vậy ... hì hì ...
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ở DL buổi chiều vẫn thường hay có món khoai lang chiên và chuối chiên, chỉ 1000 thôi, ngon cực kỳ, vòng bờ hồ Xuân hương ấy
    Còn một món nữa là sữa đậu nành, đậu xanh và đậu phụng, Tớ mà lên đấy là hay uống ở xe nước của một bà cụ ngay đường vào nhà hàng Thuỷ tạ, nồi nước sôi sùng sục, thôm lừng, bên cạnh thì gió hun hút lạnh ơi là lạnh....thích không thể tà
    To Lady mèo mướp: cậu không có ấn tượng tốt là DL à? Chắc là bị chém đẹp mà đồ ăn lại dở chứ gì, Kể cho tớ nghe đi
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ở DL buổi chiều vẫn thường hay có món khoai lang chiên và chuối chiên, chỉ 1000 thôi, ngon cực kỳ, vòng bờ hồ Xuân hương ấy
    Còn một món nữa là sữa đậu nành, đậu xanh và đậu phụng, Tớ mà lên đấy là hay uống ở xe nước của một bà cụ ngay đường vào nhà hàng Thuỷ tạ, nồi nước sôi sùng sục, thôm lừng, bên cạnh thì gió hun hút lạnh ơi là lạnh....thích không thể tà
    To Lady mèo mướp: cậu không có ấn tượng tốt là DL à? Chắc là bị chém đẹp mà đồ ăn lại dở chứ gì, Kể cho tớ nghe đi
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt híc híc, nói thế nào nhỉ, thường thì mọi người thích Đà Lạt vì cái khí hậu hơi lành lạnh nhưng đối với bọn tớ thì đang ở bên vùng ôn đới về thì thấy cũng không có gì đặc biệt.
    Cảnh đẹp thì chỉ có Hồ Than thở, lúc tớ đi thì các thác nước đang mùa cạn nước, nhưng mà nói chung thì cảnh thành phố tớ không chê, chê là vì các dịch vụ về du lịch cực kỳ tồi, mấy hôm bọn tớ ở Nha Trang tươi đẹp, hiền hậu thì lên đến Đà Lạt quả thực bị thất vọng vô cùng, ở một cái khách sạn " tù" , hồi đó không có kinh nghiệm, đi ô tô từ Nha Trang lên Đà lạt xe dừng ở đâu thì ở luôn đấy, bà chủ KS cực kỳ bỉ ổi, ks thì toàn muỗi mà cũng không hề rẻ, hình như là 300nghìn...Hôm đó tớ cực kỳ cáu nhưng vì đang bị say xe nên không tham gia gì được..
    Đi ăn uống trong chợ cũng bị các em bán hàng mắng xơi xơi ...Híc híc..
    Hôm sau tớ bay thẳng từ Đà Lạt về SG luôn, cảm thấy sung sướng chưa từng có...như vừa thoát được nợ Và tự thề là không bao giờ quay lại đấy nữa
    Thật ra ăn uống ở ĐL không có gì quá đặc biệt...
    Thú thực tớ thấy Nha Trang va Đà Nẵng là đỉnh, nhất là đợt vừa rồi tớ phát hiện ra Đà Nẵng vô cùng tươi đẹp, vừa êm đềm lại có biển và sông ôm lấy thành phố, tớ nhớ buổi đêm chạy xe máy dọc con đường mới làm ở sông Hàn ( đúng không KID), hôm đó lại đúng ngày rằm, trăng sáng, gió mát, wow rất là tuyệt vời...Nhất định là sẽ quay lại ĐN, hihi giống như tớ đã đi Nha Trang 5 lần mà vẫn muốn đến nữa
    Tớ đã lên trước kế hoạch đi từ SG đến Huế rồi hihi nhưng chẳng biết bao giờ mới đi được và còn phải để dành xiền nữa
    À kid này ở chợ ở ĐN có bán bánh gì mà làm bằng mật ý nhỉ? Với cả sao họ lại ăn những con ốc bé xíu mà mình dùng để xâu vòng đeo cổ ý...Ăn thế lâu chết đi được
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt híc híc, nói thế nào nhỉ, thường thì mọi người thích Đà Lạt vì cái khí hậu hơi lành lạnh nhưng đối với bọn tớ thì đang ở bên vùng ôn đới về thì thấy cũng không có gì đặc biệt.
    Cảnh đẹp thì chỉ có Hồ Than thở, lúc tớ đi thì các thác nước đang mùa cạn nước, nhưng mà nói chung thì cảnh thành phố tớ không chê, chê là vì các dịch vụ về du lịch cực kỳ tồi, mấy hôm bọn tớ ở Nha Trang tươi đẹp, hiền hậu thì lên đến Đà Lạt quả thực bị thất vọng vô cùng, ở một cái khách sạn " tù" , hồi đó không có kinh nghiệm, đi ô tô từ Nha Trang lên Đà lạt xe dừng ở đâu thì ở luôn đấy, bà chủ KS cực kỳ bỉ ổi, ks thì toàn muỗi mà cũng không hề rẻ, hình như là 300nghìn...Hôm đó tớ cực kỳ cáu nhưng vì đang bị say xe nên không tham gia gì được..
    Đi ăn uống trong chợ cũng bị các em bán hàng mắng xơi xơi ...Híc híc..
    Hôm sau tớ bay thẳng từ Đà Lạt về SG luôn, cảm thấy sung sướng chưa từng có...như vừa thoát được nợ Và tự thề là không bao giờ quay lại đấy nữa
    Thật ra ăn uống ở ĐL không có gì quá đặc biệt...
    Thú thực tớ thấy Nha Trang va Đà Nẵng là đỉnh, nhất là đợt vừa rồi tớ phát hiện ra Đà Nẵng vô cùng tươi đẹp, vừa êm đềm lại có biển và sông ôm lấy thành phố, tớ nhớ buổi đêm chạy xe máy dọc con đường mới làm ở sông Hàn ( đúng không KID), hôm đó lại đúng ngày rằm, trăng sáng, gió mát, wow rất là tuyệt vời...Nhất định là sẽ quay lại ĐN, hihi giống như tớ đã đi Nha Trang 5 lần mà vẫn muốn đến nữa
    Tớ đã lên trước kế hoạch đi từ SG đến Huế rồi hihi nhưng chẳng biết bao giờ mới đi được và còn phải để dành xiền nữa
    À kid này ở chợ ở ĐN có bán bánh gì mà làm bằng mật ý nhỉ? Với cả sao họ lại ăn những con ốc bé xíu mà mình dùng để xâu vòng đeo cổ ý...Ăn thế lâu chết đi được
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... tội bà chị Mèo quá đi mất ... , ở Đà Lạt KID thấy bình thường và đẹp đấy chứ ... chỉ cso điều đi tham quan đi đến rã cả cẳng ... híc híc ... Đúng là ăn uống ở Đà Lạt fải có người dẫn đi thì ăn mới ngon và rẻ ... , ở Đà Lạt khoái nhân là ăn rau xanh và hoa qủa ... hì hì ... , bữa ăn nào cũng gọi thêm mấy dĩa rau ăn đến fát no căng mà vẫn còn thèm ... giá cả cũng tàm tạm nếu chọn đúng quán ... ( còn không thì bị chém cho tơi tả ... hì hì ... ) Ở Đà Lạt đi dạo khuya cũng có cái thú của nó ... , có lần đi uống cà fê ở một quán túi thui , muỗi chích tê người ... sau đó thì đi dạo trong xương mù , với ánh đèn đường đẹp lắm ( không giống sương mù bụi của HN cách đây mấy năm đâu .... hì hì ... ) dạo quanh bờ hồ Hồ Xuân Hương ( nhớ không nhầm thì là vậy ... hì hì ... ) Định đi chợ Âm Phủ nhưng lúc đấy mama bắt đi khò khò nên không đi được ... hì hì ... vì fải khuya mới họp chợ ấy mà ... hì hì
    Còn ghé vào chợ mứt ở Đà Lạt là khoái nhất í ... hê hê ... đang đói , chưa ăn sáng mà ghé qua mấy hàng mứt ... nghe mấy em bán hàng với chất giọng ngọt như mật hót hay lắm ... hê hê ... , mời gọi thử hàng .... híc híc ... ghé liên tục mấy quầy hàng để thử free mấy loại mứt và mật là no căng ... hì hì ... , lại nghe mấy em xinh xinh bán hàng nịnh nọt ... sướng cả người ... ha ha ... Chẳng biết bà chị Mèo thế nào chứ KID khoái cách chào hàng ở Đà Lạt lắm .. biết là mua bị hớ cũng nhiều , nhưng nghe giọng ngon và ngọt như vậy thì cũng đáng ... hì hì ... mặc dù tất nhiên là có trả giá khoảng 1/3 gì gì đấy .... hì hì ... còn không thì chỉ cần thử quanh các hàng để chọn loại mua thôi cũng đủ khỏi tốn đồng nào mà vẫn ấm cái bụng roài ...
    Ăn ngô nướng ở ĐL cũng ngon lắm ... tưới chút mắm hành lên rồi nướng ... thơm lừng nhé .... và cứ thế mà măm măm .... hì hì ...
    Ở ĐL thì KID cũng thích lên chơi lắm ... tại trước khi lên ĐL thì lúc nào cũng chạy qua Lâm Đồng nhai thịt rừng hết cả ... hì hì .... , còn không thì chạy lên ĐL , trước khi vào thành fố , rẽ tay fải đi vào trại nuôi thú .... thích con nào là thịt ngay con đấy .... hì hì ... có điều hồi KID ghé vào thì nó hết bán roài ... do nguyên nhân gì đấy thì không rõ .... hì hì ...
    Ở ĐN thì có loại bánh đa kẹp bạch nha ( loại mạch nha hay bạch nha đậu lạc này có nhiều ở ĐLạt lắm ... và hình như ở đâu ấy nữa nhỉ ... chắc là Quảng Ngãi ... hì hì .. ) Còn loại bánh làm bằng mật như chị Mèo nói thì KID chưa hình dung được là nó thế nào ... hì hì ... chắc là loại bánh đa kẹp bạch nha trên thì fải ... hì hì ...
    Ở ĐN ăn ốc nhỏ như vậy mới ngon .... hì hì ... , ngon nhất là mấy hàng ốc hút ở Lê Duẫn , quán bà Bé hay hàng loạt các quán bên cạnh .... , thậm chí có quán chè chuối nướng và chè xà vẳng ngay gần đấy ... ăn cũng ngon lắm ... hì hì ... Chủ yếu ăn loại ốc bé vì cần fải mút chùn chụt nó mới thú vị ... , ai chưa quen thì dùng tăm mà moi và móc ... chứ còn sành điệu thì chỉ cần nhúng con óc vào nước gừng rồi kê lên miệng mút cái chụt một cái ... ( thèm quá ... , tê hết hai quai hàm roài ... hu hu ... ) Trong mây quán ốc hút có cả mít trộn ăn với bánh tráng nướng nữa ... híc híc .. tương ớt thì làm ngon cực ... Mùa mưa mà ngồi trong mấy quán ốc hút thì thú vị lắm ... nhìn hơi khói nghi ngút và những âm thanh chùn chụt nghe rất thú vị ... hê hê ... ( ốc bưu làm thành ốc hút thật ra không ngon bằng mấy loại ốc nhỏ nhỏ như thế ... vì nước ốc nó khong ngấm kĩ bằng ... hì hì ... ) Nếu ai có dịp ghé ĐN vào mùa mưa thì nên làm thử vài dĩa ốc và mít trộn nhé ... cả bánh tráng dừa chấm tuơng nữa mà hay gọi ngắn gọn là bánh tráng tương với xoài dầm ... híc híc ... thèm quá đi mất ... Khi khác lại viết tiếp nỗi nhớ ĐN vậy ... hì hì ...

Chia sẻ trang này