1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến món ăn mình lại thèm bánh đúc nóng ở gần trường cấp 3 Kim Liên, buổi chiều, ngon tuyệt.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  2. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, Bánh đúc nóng thì phải ở Lê Ngọc Hân mới là xịn.
    __________________________________________________________________________________________________________
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái !!!
    __________________________________________________________________________________________________________
  3. Chippi

    Chippi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, Bánh đúc nóng thì phải ở Lê Ngọc Hân mới là xịn.
    __________________________________________________________________________________________________________
    Người ta nghiêng mình trước tài năng, Song chỉ bái phục lòng nhân ái !!!
    __________________________________________________________________________________________________________
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mới thấy thèm bánh mỳ patê hành ở Lãn Ông .Trước còn đi học về chiều nào cũng lượn lượn rồi về đấy ăn .Mà bánh mỳ ở đấy bé tí , patê nóng ,hành khô thơm phức lần nào cũng phải làm 2 cái rưỡi
    Ở SG bánh xèo Đinh Công Tráng tớ cũng thường xuyên lui tới ở đấy co món cá nướng ngon nhờ ... Trời lạnh sao cứ thèm mấy món nướng nướng thế ko biết .Ba hôm nay phải xơi toàn cháo là cháo õng cả bụng



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mới thấy thèm bánh mỳ patê hành ở Lãn Ông .Trước còn đi học về chiều nào cũng lượn lượn rồi về đấy ăn .Mà bánh mỳ ở đấy bé tí , patê nóng ,hành khô thơm phức lần nào cũng phải làm 2 cái rưỡi
    Ở SG bánh xèo Đinh Công Tráng tớ cũng thường xuyên lui tới ở đấy co món cá nướng ngon nhờ ... Trời lạnh sao cứ thèm mấy món nướng nướng thế ko biết .Ba hôm nay phải xơi toàn cháo là cháo õng cả bụng



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Pizza thì mấy lần miam miam ở đó rùi, cỡ từ 79-100k thì phải, hic. Đồ uống thì cũng như các hàng khác thôi. Nói chung là muốn vào đó ăn thì dắt theo vài trăm k mới đảm bảo . Phi vụ kiểu tỏ tình (bày tỏ tình cảm - đừng hiểu nhầm) thì ở đó đẹp và...cũng chẳng đắt
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Pizza thì mấy lần miam miam ở đó rùi, cỡ từ 79-100k thì phải, hic. Đồ uống thì cũng như các hàng khác thôi. Nói chung là muốn vào đó ăn thì dắt theo vài trăm k mới đảm bảo . Phi vụ kiểu tỏ tình (bày tỏ tình cảm - đừng hiểu nhầm) thì ở đó đẹp và...cũng chẳng đắt
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu các bạn hỏi tớ xem ăn cơm Việt ở đâu ngon nhất, tớ sẽ không ngần ngại mà nói: đó là nhà hàng Đình làng Thuỷ Tạ. Quả thực, tớ ăn ở đó không nhiều lần lắm, vì giá đắt quá , nhưng lần nào cũng thoả mãn. Đồ ăn Việt nấu rất ngon, bài trí đẹp, đúng với khẩu vị người Việt. Người phục vụ mặc quần áo theo kiểu quan họ Bắc Ninh, vào các buổi tối còn có biểu diễn nhạc dân tộc nữa. Quán có vị trí đẹp, góc nhìn đẹp, có thể chọn chỗ ngồi ngoài ban công, trên mặt nước Hồ Gươm và ngắm cảnh...chà, thật tuyệt. Uống cà phê đen ở đây có kèm thêm socola đắng của Bỉ, pha cũng rất được. Món ăn tớ ấn tượng nhất ở đây là món cua ra ràng rán giòn mặc dù tớ rất ghét các món liên quan đến cá, cua, tôm...
    Quán này rất thích hợp nếu họp mặt người thân, hoặc mời bạn bè nước ngoài khi đến thăm Hà Nội...Đảm bảo các bạn sẽ hoàn toàn hài lòng
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nếu các bạn hỏi tớ xem ăn cơm Việt ở đâu ngon nhất, tớ sẽ không ngần ngại mà nói: đó là nhà hàng Đình làng Thuỷ Tạ. Quả thực, tớ ăn ở đó không nhiều lần lắm, vì giá đắt quá , nhưng lần nào cũng thoả mãn. Đồ ăn Việt nấu rất ngon, bài trí đẹp, đúng với khẩu vị người Việt. Người phục vụ mặc quần áo theo kiểu quan họ Bắc Ninh, vào các buổi tối còn có biểu diễn nhạc dân tộc nữa. Quán có vị trí đẹp, góc nhìn đẹp, có thể chọn chỗ ngồi ngoài ban công, trên mặt nước Hồ Gươm và ngắm cảnh...chà, thật tuyệt. Uống cà phê đen ở đây có kèm thêm socola đắng của Bỉ, pha cũng rất được. Món ăn tớ ấn tượng nhất ở đây là món cua ra ràng rán giòn mặc dù tớ rất ghét các món liên quan đến cá, cua, tôm...
    Quán này rất thích hợp nếu họp mặt người thân, hoặc mời bạn bè nước ngoài khi đến thăm Hà Nội...Đảm bảo các bạn sẽ hoàn toàn hài lòng
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic thôi đừng nói nữa, chết mất. Mùa đông thích nhất là đi làm về chạy ra đấy ăn bánh mỳ, hic hic, vừa rẻ vừa ngon.
    Chẳng lẽ lại bảo ai gửi EMS cho 1 cái hic hic
    Sài Gòn chưa đi nhiều, với lại lười, thấy chả có gì ngon lắm.
    Trừ Gà nướng muối ớt ăn với xôi phồng ở Vườn Phố- Nguyễn Du. Ăn xong tối về nằm mơ thấy mình ăn thêm 1 con nữa
     
    Vẫn mãi yêu anh như ngày đầu tiên

Chia sẻ trang này