1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tớ quá lạc hậu với các quán ăn mới ở Hà nội, toàn ăn quán cũ, như bún cá cứ phải lên tận Hàn Thuyên ăn trong khi ở Liễu giai ( ngay gần nhà) cũng có híc híc, may mà có các bạn bổ xung, tớ sẽ in hết ra là cẩm nang tháng 8 này về tiêu diệt
    Quán ăn thì có rất nhiều nhưng còn tuỳ khẩu vị từng người nữa Tớ hiện giờ đang thèm ón cá om dưa ở bên Gia Lâm, mọi người có quán nào gần gần mà thấy món đó cũng ngon thì cho tớ biết với nhé
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Phải lôi cái topic này lên để tiện bề in ấn làm bảo bối để còn ăn uống.
    Bổ xung cho tớ thêm các quán ở Huế nhé Cả Thái Lan nữa ạ Để tớ sẽ đánh chén hết Cho nó péo
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Phải lôi cái topic này lên để tiện bề in ấn làm bảo bối để còn ăn uống.
    Bổ xung cho tớ thêm các quán ở Huế nhé Cả Thái Lan nữa ạ Để tớ sẽ đánh chén hết Cho nó péo
  4. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn em thích nằm ở Phố Lý Quốc Sư . Pepperonise - 29 Lý Quốc Sư, một quán khá nổi tiếng với món Mì Ý, Pizza và Salad. Quán có diện tích rất khiêm tốn nhưng chính sự nhỏ nhắn ấy tạo một cảm giác khá yên bình khi những khúc nhạc Ý (đôi khi thì không phải) vang lên. Món ăn thì khỏi chê rồi Món Salad trộn Mayonnase ngậy ngậy , thơm mùi thơm của Tuna, bùi vị bùi của rau nói chung là hết xẩy Món mỳ nấu theo phong cách Ý thì khỏi nói từ nước sốt, sợi mì đều rất vừa miệng... Pizza có hương vị khá đặc trưng nhưng phải ăn nhiều nơi mới nhận ra sự đặc trưng ấy Lớp chees phủ phía trên nhiều và dai vừa phải tạo cảm giác thích thú và trông rất ngon mắt
    Em quảng cáo đến đây thôi chứ không thì thèm không chịu nổi mất Anh chị nào có nhu cầu cứ tới đó ăn thử nhé
  5. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn em thích nằm ở Phố Lý Quốc Sư . Pepperonise - 29 Lý Quốc Sư, một quán khá nổi tiếng với món Mì Ý, Pizza và Salad. Quán có diện tích rất khiêm tốn nhưng chính sự nhỏ nhắn ấy tạo một cảm giác khá yên bình khi những khúc nhạc Ý (đôi khi thì không phải) vang lên. Món ăn thì khỏi chê rồi Món Salad trộn Mayonnase ngậy ngậy , thơm mùi thơm của Tuna, bùi vị bùi của rau nói chung là hết xẩy Món mỳ nấu theo phong cách Ý thì khỏi nói từ nước sốt, sợi mì đều rất vừa miệng... Pizza có hương vị khá đặc trưng nhưng phải ăn nhiều nơi mới nhận ra sự đặc trưng ấy Lớp chees phủ phía trên nhiều và dai vừa phải tạo cảm giác thích thú và trông rất ngon mắt
    Em quảng cáo đến đây thôi chứ không thì thèm không chịu nổi mất Anh chị nào có nhu cầu cứ tới đó ăn thử nhé
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dạo này sáng cố gắng dậy sớm, chạy gần 20km lên tới quán bún ốc thịt bò trên tận Hòe Nhai để mem mem. Thịt bò trần với giá sống ngọt lừ, thêm vài miếng cà chua đã chín nhưng không bị nát. Bán bún ốc chua chua, cay cay nóng bốc khói, ăn mấy ngày mưa thu Hà Nội thì tuyệt hết biết.
    Có tối đói quá xơi 1,5 bát, lúc sau no cứng người, đi lại cũng khó chịu, bụng bảo dạ lần sau vái, ấy thế mà lại lân la...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Dạo này sáng cố gắng dậy sớm, chạy gần 20km lên tới quán bún ốc thịt bò trên tận Hòe Nhai để mem mem. Thịt bò trần với giá sống ngọt lừ, thêm vài miếng cà chua đã chín nhưng không bị nát. Bán bún ốc chua chua, cay cay nóng bốc khói, ăn mấy ngày mưa thu Hà Nội thì tuyệt hết biết.
    Có tối đói quá xơi 1,5 bát, lúc sau no cứng người, đi lại cũng khó chịu, bụng bảo dạ lần sau vái, ấy thế mà lại lân la...
  8. masimum

    masimum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nè các bạn có ý kién gì xin gửi cho tôi nha
  9. masimum

    masimum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    nè các bạn có ý kién gì xin gửi cho tôi nha
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ý kiến là :sau 24h nữa topic của bạn sẽ bị lock .Và ra Ciao ăn đi ngon hơn đấy

Chia sẻ trang này