1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Món thích á, hehe nghĩ đến đã thèm rùi nhưng mà tui chưa tìm ở HN chỗ nào bán cả. Đó là món phở chua Lạng Sơn.
    Mama mình thỉnh thoảng cũng làm món này nhưng mình vẫn thích tìm hàng quán nào để còn đc tạt ngang tạt ngửa đi ăn cùng bạn bè. Món nay hơi chua chua, mặn mặn, lại không nhiều nước mà chỉ sách sánh rất đúng ý mình. Nước sốt của nó thì ngon tuyệt. Ực, đói quá.
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì rất thích bún miến ngan thích ăn.. tiết canh ngan và tiết luộc ở hàng bún miến ngan Chắc các bác trai nghe nói con gái thích ăn tiết canh thì sợ lắm nhỉ hihi... Lâu lắm rồi không được ăn, nghĩ cũng thấy ghê ghê vì không biết có vệ sinh không, nhưng vẫn thấy... thèm
    Tớ thích ăn vỉa hè, ở ngã tư Hai bà Trưng và Hàng Bài ý, chỗ góc ngã tư đối diện với Tràng Tiền Plaza bi giờ. Chả hiểu có còn nữa không, vì hồi tớ đi cái hàng đấy cũng bị dẹp mấy lần rồi.
    Các bác ở nhà tư vấn cho hàng nào ngon nhé ạ (trừ bún ngan KHOA), để tới đây tớ về ăn cho đã thèm... Ôi thèm quá đi...
  3. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì rất thích bún miến ngan thích ăn.. tiết canh ngan và tiết luộc ở hàng bún miến ngan Chắc các bác trai nghe nói con gái thích ăn tiết canh thì sợ lắm nhỉ hihi... Lâu lắm rồi không được ăn, nghĩ cũng thấy ghê ghê vì không biết có vệ sinh không, nhưng vẫn thấy... thèm
    Tớ thích ăn vỉa hè, ở ngã tư Hai bà Trưng và Hàng Bài ý, chỗ góc ngã tư đối diện với Tràng Tiền Plaza bi giờ. Chả hiểu có còn nữa không, vì hồi tớ đi cái hàng đấy cũng bị dẹp mấy lần rồi.
    Các bác ở nhà tư vấn cho hàng nào ngon nhé ạ (trừ bún ngan KHOA), để tới đây tớ về ăn cho đã thèm... Ôi thèm quá đi...
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ăn miến ngan, hồi trước tớ còn hay ăn ở Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, và chỗ đối diện Bách hoá tổng hợp ý , nhưng chẳng biết bây giờ thế nào.
    Ngoài ra tớ hay ăn vịt nữa, ở Hà nội thì ăn ở Đình Đông và trên đường Thanh Niên. Ở Sài Gòn thì ăn ở Thanh Đa và Thủ Thiêm.Đặc biệt Vịt xiêm ở thủ thiêm chỉ làm 3 món thôi và phải từ 4 -5 người đi mới ăn hết 1 con. Ở Nha Trang thì ăn ở quán Hùng trên đường ra thành. Quán nào tớ cũng thấy ngon
    À lần vừa rồi ra Nha Trang tớ phát hiện một quán chuyên Gà rất ngon, ngồi vỉa hè tên là Huỳnh Mỹ thì phải, ngon cực
    Tớ không thích ăn thịt rắn và ba ba chút nào, cứ thấy sờ sợ
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích ăn miến ngan, hồi trước tớ còn hay ăn ở Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, và chỗ đối diện Bách hoá tổng hợp ý , nhưng chẳng biết bây giờ thế nào.
    Ngoài ra tớ hay ăn vịt nữa, ở Hà nội thì ăn ở Đình Đông và trên đường Thanh Niên. Ở Sài Gòn thì ăn ở Thanh Đa và Thủ Thiêm.Đặc biệt Vịt xiêm ở thủ thiêm chỉ làm 3 món thôi và phải từ 4 -5 người đi mới ăn hết 1 con. Ở Nha Trang thì ăn ở quán Hùng trên đường ra thành. Quán nào tớ cũng thấy ngon
    À lần vừa rồi ra Nha Trang tớ phát hiện một quán chuyên Gà rất ngon, ngồi vỉa hè tên là Huỳnh Mỹ thì phải, ngon cực
    Tớ không thích ăn thịt rắn và ba ba chút nào, cứ thấy sờ sợ
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Á...à.. bạn này biết dùng internet nhé, cũng tây qúa nhỉ?..hihihi
    --------------
    Hà Nội có 1 quán của UCRAINA ở đường TÔ NGỌC VÂN hay cực. Các món đặc sản Nga và U đều có do đầu bếp U nấu, nhạc Nga nghe bet nhoè, vodka và bánh mỳ đen nhiều ơi là nhiều, chố ngồi đẹp đẹp, lãng mạn và yên tĩnh. hay phết!
    ---
    Quná SEN gần công viên nước cũng có 1 chỗ ngồi lý tưởng.. xung quanh là đầm sen, ở giữa là 1 cái nhà cổ, nghe nói họ mang nguyên 1 cái nhag cổ từ Bắc Ninh về lắp ở đó. Các món ăn thì đủ tất cả các món ăn hè phố như bánh đa cua, phở, bánh cuốn, bánh đúc, bánh xèo, bún riêu...v...v à, buổi tối còn được nghe quan họ Bắc ninh, nhạc sống đàng hoàng.
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Á...à.. bạn này biết dùng internet nhé, cũng tây qúa nhỉ?..hihihi
    --------------
    Hà Nội có 1 quán của UCRAINA ở đường TÔ NGỌC VÂN hay cực. Các món đặc sản Nga và U đều có do đầu bếp U nấu, nhạc Nga nghe bet nhoè, vodka và bánh mỳ đen nhiều ơi là nhiều, chố ngồi đẹp đẹp, lãng mạn và yên tĩnh. hay phết!
    ---
    Quná SEN gần công viên nước cũng có 1 chỗ ngồi lý tưởng.. xung quanh là đầm sen, ở giữa là 1 cái nhà cổ, nghe nói họ mang nguyên 1 cái nhag cổ từ Bắc Ninh về lắp ở đó. Các món ăn thì đủ tất cả các món ăn hè phố như bánh đa cua, phở, bánh cuốn, bánh đúc, bánh xèo, bún riêu...v...v à, buổi tối còn được nghe quan họ Bắc ninh, nhạc sống đàng hoàng.
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa ai ăn ở miến Quyên trước ở Triệu Việt Vương xong chuyển sang Bùi Thị Xuân (số 32 hay sao ấy...) nhỉ? Nhất là miến trộn ấy
    Chỗ này nhìn qua đã thấy là không vệ sinh rồi, chị Quyên chủ quán đong miến cho khách thì miến, ngan, gia vị, ớt... cái gì cũng vứt toẹt vào bát. Thế mà ăn lại ngon và quán lại đông khách mới lạ chứ
    Hình như quán vỉa hè, chỗ nào phải bẩn bẩn tí đồ ăn mới ngon hay sao ấy
    Buổi trưa thỉnh thoảng chán cơm thèm... miến tớ hay chạy ra chỗ này mua về ăn, may quá chắc mình "tốt bụng", chưa bao giờ bị đau bụng cả
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa ai ăn ở miến Quyên trước ở Triệu Việt Vương xong chuyển sang Bùi Thị Xuân (số 32 hay sao ấy...) nhỉ? Nhất là miến trộn ấy
    Chỗ này nhìn qua đã thấy là không vệ sinh rồi, chị Quyên chủ quán đong miến cho khách thì miến, ngan, gia vị, ớt... cái gì cũng vứt toẹt vào bát. Thế mà ăn lại ngon và quán lại đông khách mới lạ chứ
    Hình như quán vỉa hè, chỗ nào phải bẩn bẩn tí đồ ăn mới ngon hay sao ấy
    Buổi trưa thỉnh thoảng chán cơm thèm... miến tớ hay chạy ra chỗ này mua về ăn, may quá chắc mình "tốt bụng", chưa bao giờ bị đau bụng cả
  10. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trường em có ngày lễ là Apple Day ( ngày táo ) . Thế nên món gì cũng dính đến táo . May là cũng một vừa hai phải . Đặt biệt hôm nay có món táo nhúng caramel rồi lăn đều hết qua lạc . Ăn vào ngon tuyệt vời , mặc dù em cực kì ghét táo ...... Không hiểu bác nào có cùng sở thích với em ko ?

Chia sẻ trang này