1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trường em có ngày lễ là Apple Day ( ngày táo ) . Thế nên món gì cũng dính đến táo . May là cũng một vừa hai phải . Đặt biệt hôm nay có món táo nhúng caramel rồi lăn đều hết qua lạc . Ăn vào ngon tuyệt vời , mặc dù em cực kì ghét táo ...... Không hiểu bác nào có cùng sở thích với em ko ?
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả, thế thì để khi nào tớ về phải tìm quán này mới được.
    Mà đúng là tớ thích ăn quán... vỉa hè, thấy quán vỉa hè mới ngon, may mầ cũng giống Tiny, "tốt bụng" nên vẫn.. chưa sao...
    Ah, thế ấy có biết quán nào bán bún riêu đậu phụ ngon không? tớ nhớ có cái hàng gì ở Thi Sách (?). Nhưng có lẽ ấn tượng để lại sâu sắc nhất với tớ là quán trong khu ăn uống của trường ĐH Kinh tế hanội ý, bán cho sinh viên, bây giờ ăn chắc chả thấy gì nhưng sao hồi đấy được 1 đứa bạn sviên trường Ktế rủ vào đó ăn mà về cứ nhất nhất là ở đó ngon nhất!
  3. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả, thế thì để khi nào tớ về phải tìm quán này mới được.
    Mà đúng là tớ thích ăn quán... vỉa hè, thấy quán vỉa hè mới ngon, may mầ cũng giống Tiny, "tốt bụng" nên vẫn.. chưa sao...
    Ah, thế ấy có biết quán nào bán bún riêu đậu phụ ngon không? tớ nhớ có cái hàng gì ở Thi Sách (?). Nhưng có lẽ ấn tượng để lại sâu sắc nhất với tớ là quán trong khu ăn uống của trường ĐH Kinh tế hanội ý, bán cho sinh viên, bây giờ ăn chắc chả thấy gì nhưng sao hồi đấy được 1 đứa bạn sviên trường Ktế rủ vào đó ăn mà về cứ nhất nhất là ở đó ngon nhất!
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui tự nhiên hôm nay thèm ăn khoai môn mới lại nhớ ra có một quán mà tớ vô cùng yêu thích là quán Tre xanh ở Lê quý Đôn ở Sài gòn, chuyên về đồ ăn sáng, có rất nhiều món điểm tâm ngon lành, trong đó có món bánh khoai môn hic hic thèm quá
    Quná được trang trí kiểu vườn quán TQ, có các món Bắc, Trung, Nam và cả TQ nữa. Có Mì quảng cũng ngon, bún thang....Xíu mại, sủi cảo...
    Buổi sáng cuối tuần thì nhớ đi sớm sớm không là hết chỗ đấy
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/10/2004
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui tự nhiên hôm nay thèm ăn khoai môn mới lại nhớ ra có một quán mà tớ vô cùng yêu thích là quán Tre xanh ở Lê quý Đôn ở Sài gòn, chuyên về đồ ăn sáng, có rất nhiều món điểm tâm ngon lành, trong đó có món bánh khoai môn hic hic thèm quá
    Quná được trang trí kiểu vườn quán TQ, có các món Bắc, Trung, Nam và cả TQ nữa. Có Mì quảng cũng ngon, bún thang....Xíu mại, sủi cảo...
    Buổi sáng cuối tuần thì nhớ đi sớm sớm không là hết chỗ đấy
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 28/10/2004
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cây tre hay Tre xanh nhỉ?
    Nếu là cây tre thì đúng là quán "ruột" của tớ. Biệt thự Pháp mái ngói Âm dương, bên cạnh có 1 ao nước thả thuyền, bèo cạnh bụi tre, trông Việt Nam chứ không "tàu" , có điều treo toàn "đèn ***g đỏ treo cao cao"
    Giờ tớ không thấy món bánh khoai môn, nhưng bù lại có món bánh Khọt Vũng tàu ngon cực kỳ, còn lại thì Bún Cá Ngừ, Bún Thang, Mì Quảng, Gà hầm niêm đất đều là những món tuyệt cú mèo
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cây tre hay Tre xanh nhỉ?
    Nếu là cây tre thì đúng là quán "ruột" của tớ. Biệt thự Pháp mái ngói Âm dương, bên cạnh có 1 ao nước thả thuyền, bèo cạnh bụi tre, trông Việt Nam chứ không "tàu" , có điều treo toàn "đèn ***g đỏ treo cao cao"
    Giờ tớ không thấy món bánh khoai môn, nhưng bù lại có món bánh Khọt Vũng tàu ngon cực kỳ, còn lại thì Bún Cá Ngừ, Bún Thang, Mì Quảng, Gà hầm niêm đất đều là những món tuyệt cú mèo
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là đúng quán đó rồi Bánh khọt bạn ăn thử ở quán Hồng trên đường Bà Huyện Thanh Quan thử xem, cũng được lắm
    Mà hình như ra Nha Trang, bánh khọt tên là bánh căn thì phải
    Tớ đang lên cơn thèm ăn Phở mà phở Hà Nội ý, nhưng phải có tương ớt cay cay nữa, tớ kết hàng Phở ở trên Đồng Xuân, chỗ chân cầu bắc qua đấy Ở đấy chỉ chuyên Bò thì phải, còn phở Gà thì ngon nhất vẫn là Phở Lâm ở phố gì ( quên cả tên rùi)
    Tớ nghe nói HN mở quán phở gì toàn 24 nghìn/ bát à? Sợ nhỉ Ăn vỉa hè ngon hơn, lại rẻ
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là đúng quán đó rồi Bánh khọt bạn ăn thử ở quán Hồng trên đường Bà Huyện Thanh Quan thử xem, cũng được lắm
    Mà hình như ra Nha Trang, bánh khọt tên là bánh căn thì phải
    Tớ đang lên cơn thèm ăn Phở mà phở Hà Nội ý, nhưng phải có tương ớt cay cay nữa, tớ kết hàng Phở ở trên Đồng Xuân, chỗ chân cầu bắc qua đấy Ở đấy chỉ chuyên Bò thì phải, còn phở Gà thì ngon nhất vẫn là Phở Lâm ở phố gì ( quên cả tên rùi)
    Tớ nghe nói HN mở quán phở gì toàn 24 nghìn/ bát à? Sợ nhỉ Ăn vỉa hè ngon hơn, lại rẻ
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phở 24000 là Phở 24, đã mở 4-5 hàng ở SG, kiểu franchise, hôm đầu tiên em đi ăn, hỏi sếp (cũng là người thiết kế concept cái quán này): tên phở 24 vì giá 24000 à, trả lời: không, vì nó mở cửa 24/24 (nhưng mà thực ra 11 giờ đêm là đóng rồi).
    Phở ngọt nước nhưng thiếu aroma của thảo mộc và gia vị, rất sạch. Đến hôm thứ hai đi ăn với một người bạn từ Pháp về được khen là sạch hơn cả phở ở Paris, là vì bát đũa trắng tinh, giá ngắt bỏ đầu mũm mĩm cạnh chanh ớt trên cái khay cũng trắng tinh. Tình hình là những ưu điểm nói trên khó mà làm nên trò trống gì ở HN, vì hình như phở HN phải có người bán béo béo, tay nhờn nhờn, quán chật chật nền nhà phấp phới giấy ăn mới ? tin được.
    Còn khuyết điểm thì đã rõ, những 24000/ bát trên mặt bằng 7000. Lại còn giá! Giữa Hà Nội mà dám ăn phở có giá, đả đảo đả đảo đả đảo!!!

Chia sẻ trang này